1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_moi

    nang_moi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cho tớ góp một bài với các bạn . Thơ carriage hay lắm, mới đọc có carriage còn các bạn khác chưa đọc qua nhiều. nên vote tạm cho carriage đã.
    Xin em nói...
    Yêu thì cứ nói là yêu,
    Xin em chớ để nhiều điều đắn đo!
    Nhớ thương, hờn giận đã ... no,
    Buồn, vui đã đủ, nhận, cho đã vừa.
    Em ơi, yêu sẽ chẳng thừa,
    Xin em một tiếng như mưa đầu mùa.
    Sớm trong đừng để muộn trưa,
    Một mùa lá thắm từ mưa đang chờ.
    nang-moi
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @ Liên tưởng đến một sự khoái nhanh quá là không tốt, và càng không tốt nếu quá nhanh trong việc thực thi cái sự khoái, dondu nhỉ (cười khả ố? he he)
    Việc đặt tên cho topic của tôi trong lần đầu tiên post bài lên Thica lại không hề trù tính cho cả một cái topic dài. Thật ra hồi đó chỉ là post nghịch ngợm cái bài thơ đầu và bí quá không biết đặt tên là gì nên gọi đại như vậy. Đôi khi, mọi việc nó diễn ra cũng đơn giản thế?
    E hèm, đọc thử và đặt tít cho vụ này xem nào, có thể viết về mẹ nên hơi sến sẩm tí (híc... sụt sịt
    Mẹ nhặt lá cho mùa thu rụng xuống
    Vai mẹ gầy như mảnh trăng cong...
    Mỗi buổi chiều trông trăng lên trước ngõ
    Là trong con lại khuyết một mảnh lòng
    @nang_moi: cảm ơn sự động viên và ý tưởng ?ovote tạm? và món góp này của bạn: ?oNhớ thương, hờn giận đã ... no / Buồn, vui đã đủ, nhận, cho đã vừa?... Tiếp nhé ...
    (nói nhỏ: cô nàng_mới này hay phết, các chú ạ? )
    @chú tpl đưa các em đi chơi đi... Tan - Vỡ gì sốt ruột lắm
    [​IMG]
    Nói với
    Những dòng anh mới viết ra
    Chỉ như là
    Chỉ như là
    Chỉ như...
    Nói hay không nhỉ...
    - Từ từ ...
    Cho em được trọn vô tư thật thà
    Những bài thơ anh viết ra
    Chỉ như là
    Chỉ như là
    Chỉ như? ​
  3. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    ^^
    Những bài thơ anh viết ra
    Chỉ như là
    Chỉ như là
    Chỉ như...
    Nói hay không?
    Cứ ậm ừ
    Làm sao cho trọn vô tư thật thà
    Bài thơ anh viết thật ra
    Chỉ như là
    Chỉ như là
    Chỉ như...
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Dấu người
    Về trong bão trong giông
    Trong câu thơ sáu mặt
    Tôi tìm lại viên xúc xắc đánh mất
    Tháng Ba xanh như cỏ ven hồ
    Trên ghế đá những tình nhân ôm hôn cơn bão
    Khóe môi cười trầy xước những cánh hoa
    Gốc cây con cánh cam chết thảm
    Giấc mơ hóa đá vụn chiều tà
    Câu thơ tôi thành chiếc ghế em ngồi
    Đong đưa chùm nắng vàng mộng mật
    Em nhấm chiếc lá có vị thơm gừng khô mép
    Nhả điều gì mà lũ kiến đến tha đi
    Người ta yêu nhau bình yên không giông
    Sao chúng mình mãi lăn nhau trong cuộc tình đa diện
    Biến ảo những cơn bão người
    Viên xúc xắc bồn chồn không tự biết
    Tôi thả đi cơn mưa ngày giã biệt
    Tìm lại câu thơ tình báu vật đánh rơi
    Nơi những đám mây trong chiều chìm khuất
    Là cơn bão em tơi tả rách trong trời?
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    NGÀY 8.3, CHÚC CHỊ EM PHỤ NỮ THI CA BỘI THU NIỀM VUI NỤ CƯỜI VỚI HOA HOÉT QUÀ CÁP HÔN HÍT TÌNH TIẾC TÍU TÍT NHÉ...
    [​IMG]
    8 - 3
    Anh chỉ là một gã kép tồi
    Không diễn nổi vai người tình lãng tử
    Mà phụ nữ thì vẫn là phụ nữ
    Cả cuộc đời chỉ muốn được làm hoa ...​
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Caothaiuy cũng từng nói bóng gió rồi này..
    Ngàn đời ong **** say hoa
    Mật đời ngọt đắng riêng ta...một mình....
    Phụ nữ là hoa, hoa sớm nở tối tàn, còn hương?
    trang này ko có mấy câu thơ thì thành trang buôn mất.
    carriage ghê quá nhỉ, hoa toàn hoa đồng tiền Lãng tử sao được
    Đã không giữ được vuông tròn
    Tìm trong quên lãng có còn bóng nhau...?

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 08/03/2006
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm
    Khi từng đốm sáng dần buông
    Những con mắt nắng vô thường chìm đi
    Tôi nghe những sợi thầm thì
    Cỏ khô là một điều gì thế em
    Khi tôi vạch cỏ ra xem
    Thấy thời gian úa vừa quen vừa gần
    Thấy con kiến vội tha vần
    Vào trong tổ chữ đắp dần câu thơ
    Khi từng bóng tối bơ vơ
    Nép sâu vào những hững hờ lạ xa
    Một ngày đang vội vã tà
    Và tôi kịp biết đó là chiều hôm?​
    @deny_me: hoa đấy là hoa đồng tiền à, tôi lại cứ nghĩ là hoa cúc. Hì, hơi bị mù tịt về các loại hoa...
    Mà thấy bảo chị em bây giờ cũng khoái hoa đồng tiền lắm mà...
  8. casaubinaulau

    casaubinaulau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hichic , vẫn không hiểu carriage có liên quan gì đến mấy con ếch trong cafe TT? Hay là cà ri ếch nhỉ?
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Những dòng thơ khác
    Khi đóa hoa ngủ trong mùa thu khác
    Những giấc mơ hoang mọc giữa đầm lầy
    Tôi đã uống thời gian trong bùn nhão
    Say và nói chào em tôi đi đây
    Chiếc lá soi một mảnh buồn dưới đáy
    Muôn câu thơ bất lực trước dòng sông
    Loài thi sĩ ngàn đời chưa tát cạn
    Vĩnh hằng thu trên vẻ đẹp cánh đồng
    Khi tôi đứng khóc trước bầy châu chấu
    Hỏi giọt sương vọng vỡ cánh hoa hồ
    Không với được dù chỉ là vô nghĩa
    Dưới đầm hoang tàn tạ đóa thơ khô?

    @casa chân dài chiều cao dư thừa: carriage hoàn toàn không liên quan đến ếch. Con ếch ở TT chắc là đã bị ai đó nấu thành cà ri mất rồi...
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ngược dòng

    Em chờ nhẫn cỏ anh trao
    Mà sao cỏ đã vút cao mất rồi
    Anh nhìn xem tít chân trời
    Có đôi chim Nhạn ngang trời mắt môi
    Chỉ còn em đứng đó thôi
    Để gió ướm hỏi lời khơi khơi buồn
    Áo dài thả tới tận nguồn
    Ngăn giòng vớt lá thu buồn họa thơ
    Anh ơi chiều mãi ngu ngơ
    Gió qua quãng vắng dệt thơ...mỉm cười
    Nói chi những lời chơi vơi
    Để em mong đợi tím trời hả anh
    Hay là tại gió mong manh
    Hay là tại bến đành hanh với thuyền
    Hay là... anh mãi cuối nguồn
    Nên em chẳng có lời thương thật lòng
    Gió hững hờ - Thơ chẳng mong
    Sông nào gửi lá ngược dòng đến em...?

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 10/03/2006

Chia sẻ trang này