1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích nhất bài chưa viết!
  2. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To carriage: Mỗi bài có cái hay riêng, cái chung là chất dí dỏm của Cà ri: Tưng tửng, bỡn cợt vậy mà rất tài hoa uyên bác.
    Nhưng có những cái trong ảnh thì không được thể hiện trong thơ và có những cái trong thơ không thể hiện trong ảnh.
    Cà ri lợi thế hơn ở vậy ở vốn sống nông thôn dồi dào. Phải thế không? Tớ cũng là dân đồng quê chính hiệu đây, đọc thơ cậu lại thấy nhớ nhà và tuổi thơ.
    Lại muốn tranh cãi về cái ngông với cậu. Này, thơ cần nằm rạp xuống cỏ nhưng vẫn có thể ngông được chứ. Cỏ gà đấy thôi.
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    chà các bác tán nhau ghê nhỉ !
    thôi để đọc phát xem thế lào !
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất đúng, thơ của Carrige có lợi thế là đậm chất đồng quê và dí dỏm. Tuy nhiên đôi lúc sự dí dỏm thái quá trong thơ Carrige khiến tôi thấy thơ Carrige không còn sự trong sáng của cảm xúc nữa. Càng đọc càng thấy đó là sự điêu luyện về sự chau chuốt ngôn từ mà không có cảm xúc của người viết trong đó. Tôi thì vẫn thích cái chất hơn là cái vỏ thể hiện.
  5. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Oài, việc ở cty sáng nay hơi túi bụi. Trưa vào đây thấy khách khứa tán gẫu vui ghê.
    Lady first, iem ưu tiên tám với các bạn gái trước:
    @doanminhhang: Tôi không nhận xét những bài trong topic này của tôi hay hay dở, hay tàm tạm chấp nhận được (với tôi). Thực sự thì tôi viết rất nhanh, không chau chuốt nhiều như bạn nghĩ, thậm chí còn khá là cẩu thả trong việc dùng từ ngữ, dùng hình ảnh hay âm điệu vần vèo, cẩu thả cả trong việc hà hơi (hít) lấy cảm xúc? (Chưa nói về kết quả thế nào, thì điều đó cũng rất có thể dẫn đến sự trùng lặp một cách vô tình (với chính mình một cách khó kiểm soát / với người khác một cách không thể kiểm soát ?" mặc dù tôi đọc rất rất ít)). Tuy nhiên, tôi nghĩ, kết quả của việc để câu thơ trôi trong một trạng thái (dù thế nào) không cảm xúc (?) / trống rỗng / hoặc hoàn toàn bị cảm xúc chế ngự --> vẫn có thể ra sản phẩm là một bài (thơ) chất lượng, bằng lý trí hay khả năng điều khiển các con chữ. Mặc dù, viết bằng ?okhông cảm xúc? đối với tôi là rất ít, bởi thường những (ý) thơ đến một cách tự nhiên, theo một cái tứ nào đó. Lối viết, cách viết, việc định dạng thể loại đến sau. Mà sao Hằng ?ovô tình? với xúc cảm của tôi thế? He he.. Tình hơi bị nhiều đấy, đang muốn giải thoát khỏi những cái ám ảnh về ?otình? đây ? Ai giúp đi nào!!!
    Hay là Hằng cũng đã bị cái ?ođiêu luyện? của kỹ năng đọc nó lấn át cái ?ocảm xúc? đọc mất rồi?
    Hằng nói đến hai từ ?ochau chuốt? và ?ođiêu luyện? tôi rất thích. Kỹ năng đó vô cùng cần thiết cho những người viết, kể cả dạng amateur cò con như tôi đấy chứ. Tôi đang học / tập (viết) để có được chút gì gọi là điêu luyện đây. Nhưng xem ra, việc vươn tới nó vô cùng khó? Bởi sản phẩm cuối cùng vẫn là (thơ) hay, mà đường đến với cái hay cái đẹp có thể mãi là một đường tiệm cận. Oài, mệt rồi? (Vừa lảm nhảm gì thế Hằng nhỉ?)
    Tôi cũng đọc một số bài Hằng mới viết gần đây, thấy thơ Hằng bị cảm xúc và tâm tư, đời sống sinh hoạt (thực tế) chi phối nhiều quá, hơi tràn lan. Thế nên (trả đũa này hê hê ), một số bài tôi cũng không thích lắm. Hằng viết nhiều, cũng nên tiết chế cảm xúc và lưu ý nhiều đến kỹ năng, nếu không, cũng dễ thành một dạng nhật ký (bằng thơ) như chúng ta đang thấy quá nhiều trên khắp các diễn đàn? Với người khác thì không sao, nhưng với Hằng (có thể) cũng đang viết lách có chủ đích (trong Thica), thì nên lướt qua những cái comment dạng thế này một tí. Dù rất có thể nó cũng chả có ích gì với Hằng?
    (Nhưng biết đâu những bài lưu trong máy của Hằng (không post) mới là những bài đỉnh, và khác... Nói một cách hơi tính toán thì chả ai dại gì mang hết tiền, tài sản nhà mình đi chơi, rắc giữa giời một cách phung phí, nhất là ở một nơi đầy rủi ro như các diễn đàn trên mạng, khi bộ luật về bản quyền (xuất bản mạng - ở VN) vẫn còn là một trang để ngỏ. Biết đâu, đấy mới là cái "chất" thể hiện rõ, chứ không phải là cái "vỏ thể hiện" ở đây. Khì khì )
    Cảm ơn bạn Hằng gợi lên cho tôi cái hứng (thú) trao đổi. Tôi vốn rất ngại nói về thơ thẩn. :

    Dí dỏm
    Tớ vẫn thường dí dỏm
    Nên thơ tớ rất thường
    Chứ tớ mà dí thật
    Bạn lại chả yêu thương? ​
    @: O_hat_hay_lam: O thấy nó thế ?olào?? :D
    (Trả lời ngắn đúng tiêu chí spam xúc tích của O đấy nhá)
    @doc_vang: ?ovào thẳng? ở đây á? Thế bà con ta nhắm mắt lại tí nhá. Ti hí chuột chí cắn chết đấy?
    (Đã bảo không tán nhau ở chỗ đông người nữa, mà cóc "nhịn" được)
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 15/03/2006
  7. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Anh carriage, tặng anh nàng dê cái nè, vắt sữa uống nhé (trâu bò nhiều rồi )
    [​IMG]
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Mặt trời đang mở miệng cười
    Có người hứng nắng cả mười ngón tay
    KPY
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @Carriage: ừa, đọc rồi. nhưng chả hiểu bàn luận về cái gì nữa !
    có điều lại nghĩ đến thơ mình. thơ mình lại chả thực tế gì, chả lãng mạn gì, nói chung là ất ơ !
    hay là làm quả collect từ xưa tới giờ post vào Thica cho vui nhể!
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @HacdongLan tưởng dỗi, khóa nick hết rồi, ngứa mồm lại vào đây hóng chuyện hả. Chú xê ra cho tớ tán nhảm, đang khoái khen gần chết đây.
    Đi chụp ảnh đê, không vài bữa nữa ảnh (trâu còi) nhà tớ đè chết ảnh (trâu mộng) nhà chú đấy.
    Kiếm được máy nhớ alô nhé...
    @Dondu: dondu có lẽ là chiếc nick (không dám gọi cái nick, sợ nhầm nhọt về giới tính hê hê) gợi cho tôi tò mò nhiều trên box này. Đã đoán thử xem dondu là ai, nhưng chịu. Có thể là một người rất cũ trên ttvn này / hoặc có thể rất mới (như tớ chẳng hạn). Cuối cùng, tôi hồn nhiên nghĩ đơn giản dondu là dondu, và tôi đang giao lưu (cũng hồn nhiên ngây thơ sung sướng) với chiếc nick đó?
    Dù dondu là ai thì cũng cảm ơn rất nhiều, vì cái mối đồng cảm về đồng quê, về tình yêu với quê nhà và tuổi thơ, và cả những ?oám ảnh lành mạnh (?) về ********? nữa?(nhưng mà đọc ở đâu thế nhỉ - he he, tôi không cố ý đá đưa gì về cái khoản này đâu nhá, nếu có, cũng là vô tình (không kiểm soát) được thôi)?
    (Nói nhỏ với cậu (đang sở hữu ?othói xấu? mê gái): em Hằng đang chê thiếu trong sáng kìa. Nói nhỏ hơn: cái khoản ?othiếu trong sáng? tớ hơi bị được đấy. Chúng ta sang box Giới tính trao đổi, share kinh nghiệm riêng nhé - ở đó tớ viết chuyện lolotica, nhưng bị xóa hết bài rồi vì chúng nó (Mods) bảo viết giống truyện xxx quá )
    Ở nước ta vốn văn minh lúa nước, 80% dân số sống ở nông thôn, nghĩa là dân đồng quê cả. Số còn lại (sống tại các đô thị lớn bé từ thị tứ thị trấn đến Big Big City kiểu number one như Hà Nội Sài Gòn Đà Nẵng; làm việc tại các nơi từ phân xưởng chế biến cám Con Cò đến Công viên phần mềm Quang Trung cao ốc sáng choang Hanoi Tower; đi chợ mua sắm từ rau chợ phố huyện đến quần đùi sell off siêu thị Metro, Big C hay lòvi sóng giảm giá Tràng Tiền Plaza? phần đông hoang mang không dám nhận mình thành phố chính hiệu con nai vàng ngơ ngác. Thế nên, tớ cảm thấy rất tự tin khi phủ nhận ai đó nói rằng mình không phải đồng quê thứ thiệt. Tớ cũng có rất rất nhiều thời gian sống bằng hơi thở đồng quê. Chả bao giờ dám nhận mình người phố xá. Thế nên, đôi khi bị phân bò ị vào trong thơ hay nước đái trâu ai ai nồng nồng nó phả vào giấc ngủ vẫn thấy vô tư? Và khi dondu nói rằng dondu là người đồng quê tớ tin, tin lắm?
    Về ngông và cỏ, dondu đang gợi hứng cho tớ viết một vài cái chữ online:
    Cỏ
    Cỏ thì vẫn cứ là ngông
    Không ngông vỗ ngực bên sông làm gì
    Mọc ra một nẻo xanh rì
    Ưỡn ra cho nước nó bì bõm mơn
    Tôi hỏi cỏ có cô đơn
    Cỏ rằng bọn tớ sướng hơn bọn người
    Cậu có thấy cỏ vẫn cười
    Cả trong khi bị lũ đời giẫm lên
    Không như bọn cải xóm trên
    Chẳng ngông nên phải gọi tên là ngồng
    Bạn hãy đi ra cánh đồng
    Ngẩng đầu nhìn cỏ bên sông kia kìa?​
    Đang tập tành chụp ảnh, nên còn muốn dondu phê bình về cái bức ảnh trâu bò kia? Hình như nó hơi bị? thừa sáng (trong)?he he , Hằng nhỉ...

Chia sẻ trang này