1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hình như chú có đi Hét vào mi cà rô với thể thơ này vài lần? Sao nghe man mác Ngựa thế ?
    Đoạn diễn văn trên thì dài quá , anh chưa kịp đọc hết , để anh ngâm cứu dần dần rồi nhờ em Ngọc đập lại vậy , thế nhé !Chú cứ vui vẻ mà chết cho ngày mai đi , anh ngồi nhà bắc dây thép a lô cổ vũ.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, có cái gì đó dịu dịu đi thì phải . bài nào thích thì đọc thôi, sự tham gia ở đây ấy cũng là về phương diện cá nhân đấy chứ, mod gì??? . bình thì tôi ko dám bình mấy bài có phong cách lạ với phóng khoáng quá đâu
    nói chuyện pro thế nhỉ
    à mà quên, thơ Đồng Đức Bốn cũng nên đọc chứ nhỉ, tôi thích Nhưng thơ ông ấy tập hợp vào một cuốn nhìn to quá.. dày quá.. đi chợ ngó nè Tôi nhìn ảnh cứ lẩm nhẩm ông ấy để đầu trọc trông hay hơn là có tóc nhưng giờ thì có hay không ko còn là vấn đề nữa rồi
    Nhà quê có cái giếng đình
    Trúc xinh trúc đứng một mình lẳng lơ

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 17/03/2006
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em Hằng với O hát chỉ được cái nói đúng (trúng tim đen). Mà O hát kiến thức về đi chơi vững vàng nhỉ. Anh cứ tưởng chỉ cầm hoa thế này là đủ...
    Bến lá
    Cho em nhìn từ mắt sông
    Những lá đò trôi ra từ thảm cỏ
    Giấc mơ màu vàng cam đánh đắm một ngày
    Phù sa và rong rêu...
    Tôi lạc mất mảnh buồn xanh đâu đó...
    Thời gian ngồi hoang trên bông gạo đỏ
    Tháng Ba không mơ về sắc chiều
    Một vốc sóng chưa đủ làm thôi khát
    Dây bìm bìm bứt cánh đễm cuộc yêu
    Tôi hái cho em mù lòa chiếc lá
    Hồn nhiên hạt cỏ nở tiên tri
    Con mùa màng bứt ăn đồng bãi
    Cỏ ngày mai là một điều gì....
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nắng Đà Lạt cho em hồng đôi má
    Thẹn duyên cười anh nghiêng ngã anh say

  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ có nhiều từ sáng tạo. Nhưng em hỏi hai cái từ em bôi mầu nghĩa là gì em không hiểu.
    Không thích mổ xẻ thì thôi chứ mổ xẻ thơ bác này khối cái hay ho làm dân tình và cả khổ chủ tức điên lên ấy chứ.
  6. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu vào ủng hộ topic của anh K tí
    Cảm hứng chở Thi Thi đi chơi xuân trên núi có hoa gạo nở...
    Chiều xuân sương giăng mờ tím
    Ngồi bên em, nếm ngọt lịm bờ môi
    Kìa, em đừng thêm mời gọi
    Kẻo tôi thành kẻ phạm tội phút này
    Tháng ba hoa gạo rực cháy
    Tơ rơi em nhặt, kết váy đỏ tươi
    Em mặc váy đỏ đi chơi
    Ngắm em, khô mắt nứt môi vì thèm...
  7. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Hì, em chỉ thích lục bát vận trắc anh ạ, nó giống mấy dốc núi cao cao, đường đi khúc khuỷu gập ghềnh ở quê em. Kiểu như " Tò vò mà nuôi con nhện, Đến khi nó lớn nó quyện nhau đi " hay " Có thương thì thương cho chắc, Ví bằng trúc trắc thì trục trặc cho luôn " ấy mà
    Nói nhỏ Thi Thi = Thuỷ
  8. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn carriage đã đón nhận phản biện của tớ một cách hồn nhiên.Ra HN rồi chứ? Tớ vẫn nhớ lời mời đi kiếm cái gì bỏ vào bụng của cậu đấy. Nếu còn có hứng, ta sẽ thu xếp vào một dịp nào đó. Ngồi bia với cậu chắc cũng thi vị và ngồi với tớ có lẽ sẽ không vô vị đối với cậu.
    Nói về vấn đề văn hóa Việt Nam thì đúng là nhiều chuyện, nhưng có thể gói gọn ở chữ "gốc nông nghiệp" hay "văn minh lúa nước" như cậu nói. Đúng là cứ ra rả điệp khúc "chúng ta phải xây dựng.... tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc... công nghiệp hóa hiện đại hóa... cường quốc năm châu" thì hơi sáo và... giả. Nhưng kẻ sĩ chúng ta cũng phải nghĩ đến việc đó chứ. Thi ca là gì nếu nó không góp phần làm đẹp cuộc sống. Mà cuộc sống đẹp chính là văn minh công nghiệp, là sánh vai sánh bước với "bọn Tây" chứ không phải tiểu nông tùy tiện dắt chó cảnh ra tiểu ị bậy ở đường cái quan.
    Về chuyện đọc, có lẽ tớ hơn chủ quan "xem thơ đoán người". Cậu làm thơ một cách tự nhiên như thế chứng tỏ thiên phú đấy. Tớ thấy văn của cậu đọc cũng thú. Cho nên văn chương rất có thể là con đường của cậu. Và nếu cậu đang làm nghề gì mà không liên quan đến chữ nghĩa thì tớ khuyên...bỏ việc đó đi để quay sang làm nghệ thuật, cậu sẽ cống hiến được nhiều hơn.
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì làm sao mà xiem thơ đoán người được anh Cari nhờ.
    Nói xong 1 câu lại phải làm ít nhất 3 câu thơ không có chị Hằng với chị Nai lại xoá bài thì chít.
    Em vừa mới sắm điện thoại
    Số thì vẫn là dùng lại mố bài
    Từ giờ liên hệ thoải mái....
  10. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này