1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    to green:
    Nắng lên rồi em căng buồm cho khoái...
    ĐỊnh nhắn tin câu này trêu mấy cô bạn, thế mà bọn mây lại nuốt mẹ nó mặt trời vào bụng, ném xuống trần gian bầu không khí u u tịch tịch như thời cụ Nguyễn Khuyến ngồi câu cá. Thành ra anh phải gác máy và online với em.
    Lời đề nghị đối đáp thơ của green quả là hấp dẫn. Cứ thế này khéo anh chả nhịn được mà nhào vô. Nhưng mà đối chọi trên box "chính thống" này không hay hơn sao, câu chữ có đủ dấu má chứ không như ở YM?
    Mới lại anh thấy mình chưa phải là Tào Thực, chưa phun chữ nhả thơ được như carriage, sợ sang bên ấy bị lép vế trước green, trong khi lời đe dọa gây chiến của hắn ta vẫn văng vẳng bên tai. Cho nên, cám ơn lời mời đầy "cám dỗ" của em, để anh chuẩn bị tinh thần và lực lượng (công với cả thời gian) sẽ sang tiếp chiêu với em và cả carriage trong thời gian sớm nhất:
    Mừng thằng bạn cưới vợ
    Thằng bạn tuổi gần ba mươi
    (Cũng bằng tuổi tớ) đứt đuôi một nàng
    Hữu duyên tương ngộ phải chăng?
    Dù sao thì cũng đã chằng vào nhau
    Mai kia rồi sẽ bạc đầu
    Mong sao còn nói được câu chung tình
    Hôm nay còn thấy mới tinh
    Ngày mai đã bất thình lình cũ đi
    Thời gian bóp chết sá gì
    Hiện sinh ta hãy cụng li xem nào.
  2. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, YM bi giờ Việtkey hay unikey đều đánh tiếng Việt được
    Thứ 2 là cứ anh câu trước em câu sau hoặc ngược lại thì mới là xướng họa chứ
    viết lên đây cứ mỗi người 1 câu thì hóa ra là spam à?
    thôi nếu k như Tào Thực được thì Tào Tháo vậy
    k làm thơ nối câu thì làm thơ nối đoạn nhỉ
    Nhưng em làm thơ k quá 10 câu bao giờ,
    để viết tiếp cái bài đám cưới của anh nhé :
    Thời gian bóp chết sá gì
    Hiện sinh ta hãy cụng li xem nào.
    -------------
    Hỏi rằng đất thấp trời cao?
    Kiếp người duyên nợ phải theo luân hồi
    Ừ thì vật đổi sao dời
    Thân tàn tâm vẫn sáng ngời chưa tan
    Có gì mà phải băn khoăn
    Sinh, già, bệnh, chết, thế gian sự thường
    Chỉ cần vui vẻ ung dung
    Mỉm cười mà sống, cho lòng khinh an.
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 16:30 ngy 05/05/2006
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, sểnh ra một tí là cô Green đã tranh thủ mang hạt chiến tranh đi gieo rồi . Hai người chọi (thơ) nhau chan chát đấy chứ . Góp vui tí:
    Nàng đem hạt mang đi gieo
    Những mầm chiến tranh dựng đứng
    Sau những câu thơ chĩa súng
    Hai liệt sĩ tim hi sinh
    Nàng đi gieo hạt vô tình
    Rơi như những tên bom tấn
    Sau cuộc chiến tớ còn bận
    Trồng hoa trên một hố bom...

    Cậu dondu, này, có vẻ hay vơ vào và trầm trọng hoá vấn đề rồi đấy nhỉ! . Không hề có ý định xếp cậu vào đâu cả. Nếu dondu đọc kỹ lại post của tớ. Tớ cũng đã dùng từ "nguyền rủa" (theo cách viết của dondu) trong ngoặc kép đấy chứ.
    Không phủ nhận hoàn toàn quan điểm của cậu, bởi cũng khó để có thể nói sai đúng về vấn đề này. Chỉ nêu một chút cảm nhận (và ý chí cá nhân) về vấn đề này mà thôi.
    Tớ vẫn bảo lưu câu này: "Tôi không tin xã hội lại chỉ phát triển bằng những nhân tố hay những tác động của nguyền rủa" thậm chí ngay cả khi dondu thay nó bằng "than phiền". Và dòng bảo lưu này hoàn toàn không cho thấy một ý hiểu hay ám chỉ một "sự chụp mũ" nào, dù chỉ là vô tình...
    Nhưng túm lại thì cứ cho là hiểu lầm đi, thì cũng là về cái cách sử dụng từ ngữ thôi, một vấn đề chưa có gì là to tát (Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều không cố tình ngoa ngôn hay khua môi múa mép ở đây - về những cái (hơi bị) vĩ mô (trong cách hiểu của tôi) - nếu có bạn nào vào topic này đọc mà nghĩ vậy cũng đành chịu vậy ). Vậy thế thì có gì mà lại "gay gắt" nhỉ... ???
    He he về bác Thiệp hả? Tớ thì không cho rằng Phóng sự Xã hội "Tuổi hai mươi yêu dấu" của Nguyễn Huy Thiệp mang đậm tính báo chí lắm . Hình như nó là phóng sự không thành công lắm thì phải...???
    Đùa thôi, rất may là nhà cũng có một tuyển truyện ngắn NHT, và lúc ngồi gõ cái này thì nhớ được mấy cái tên: Tướng về hưu, Con gái thuỷ thần, Thương nhớ đồng quê (???), Những người thợ xẻ, Những bài học nông thôn...
    Có lẽ tối về đọc lại bác Thiệp thật...
    Chúc buổi tối vui vẻ!!!
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang định đáp trả em green thì đọc được bài ấn tượng của chủ nhân carriage. 8 câu rất nhanh tay, cao tay và vì thế cả... nặng tay với chị em mất rồi( Thêm một câu hơi lỗi: "Hai liệt sĩ tim hi sinh"- liệt sĩ mà còn hi sinh, thế là chết hai lần à). He he, quả này cậu sẽ mất điểm trước tớ cho coi:
    Chớ đánh đồng phụ nữ với mầm chiến tranh
    Dù họ rất ưa một cái gì dựng đứng
    Khi những carriage, những dondu nổ súng
    Họ đỡ đạn về, tạo nên thế giới trẻ con
    Thế giới này không thích đạn với bom
    Khi bọn trẻ được gieo cho mầm thiện
    Nếu bọn carriage, dondu còn chiến
    Chính là đào thêm những hố vô tình
    Một mai ngã trước bình minh
    Green vẫn cứ hoà bình mà xanh.
    Phụ nữ hiếm khi mang theo mầm mống của chiến tranh, mà thường là nạn nhân. Ngay cả những "cuộc chiến chốn thâm cung" thì thủ phạm cũng là những đế vương tham lam, vơ vét tất cả hoa thơm cỏ lạ, nhốt họ vào một chốn nơi đầy rủi ro, buộc họ phải đấu tranh sinh tồn và chìa ra những cái gai nhọn. Bao giờ cũng thế, đàn ông gây chiến trước. Đàn ông rất nhược:
    Khi anh cầm trên tay trái đất
    Thấy rõ hơn súng đạn những phương trời
    Không khéo giận sôi lên bóp chặt
    Để tinh cầu vụn vỡ một lần thôi
    Nhắn với em green phát: Đừng ngại lí luận, lí luận sẽ giúp thơ hay hơn. Nick chat bên YM thế nào, cũng "lâm li" thế này chứ?
    Được dondu sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 29/03/2006
  5. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    carriage: Cậu bảo lưu ý kiến đấy là đương nhiên vì nó hoàn toàn đúng, nhưng cũng nên đọc kĩ "tham luận" của tớ, chữ một cách được tô đậm đấy nhé!
    Cậu đang có một cuốn NHT à?Vậy mà bảo đọc ít. Trong khi tớ đọc ông ấy ở thư viện. Nội dung khá cực đoan phiến diện, nhưng đấy là dụng ý nghệ thuật của ông ấy.
    "Tuổi 20 yêu dấu" là một tiểu thuyết. Tớ chưa đọc nhưng nghe nói không thành công lắm. Hình như ông này chỉ có duyên với truyện ngắn thì phải.
    Have a good lunch!
    Được dondu sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 29/03/2006
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    He he, lần đầu tiên (nick) carriage trở thành nhân vật trong 1 bài thơ, lại còn chiến đấu rất máu nữa... . Nhưng nói thật, về chủ quan, thì tớ vẫn thích bài của tớ hơn dondu ạ. Có lẽ cũng do thói (xấu) thường văn mình vợ người , thói "ai cho mày chê con tao xấu" nữa... Tớ đọc qua một vài bài thấy dondu cũng có một giọng thơ rất khá đấy chứ, chữ hơi sáng... Thử post đi xem nào....
    Bên cạnh đó, tôi nhờ dondu giải thích giùm mấy cái câu hơi bị khó hiểu này này:
    1. "Dù họ rất ưa một cái gì dựng đứng" ....
    2. "Họ đỡ đạn về, tạo nên thế giới trẻ con"...
    Bốn câu cuối gợi nhớ đến chuyện Trần Quốc Toản mười sáu tuổi bóp nát quả cam, hình như sau lần đó thì chàng trai ra trận, và có nổ súng thật... (?)
    Tớ thì thấy ở bất cứ cuộc chiến nào cũng có bóng dáng phụ nữ, có thể họ cũng vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả, vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân... Nói chung tớ cảm giác họ là một trong những động lực hoặc trực tiếp / gián tiếp của các cuộc chiến đấu ...
    ------------------------------------------------------​
    Tiếp tục với những bức ảnh, đây là khoảnh khắc tôi chụp trên mặt bàn, trong một quán cà phê vắng, lúc những ly cà phê đã cạn và được dọn đi, thay bằng những ly trà đá...

    [​IMG]
    Trà Trầm
    Trà đã vơi trong nắng chiều...
    Ly buồn trước mặt
    còn nhiều không em
    Quán cũ
    một chỗ ngồi quen
    Vuông trời hắt sáng
    khói len mơ hồ?
    Ngoài vườn
    đám lá đã khô
    Lòng tôi một tiếng chim xô ngã nhoài
    Viên đá lạnh tan trong ai
    Mà bao giọt nước
    ứa ngoài thân ly...
    Sao em không nói điều gì
    Ngoài kia chiều cũng vợi đi mất rồi
    Tôi đi đâu trên chỗ ngồi
    Mà bâng quơ nắng uống tôi trong trà...
    Có một điều gì đang xa...
    Mà vơi đầy thế
    như là mắt nhau?​
    u?c deny_me s?a vo 15:02 ngy 03/08/2006
  7. langthang2006

    langthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng quá.
    Carrige được nhiều người vào topic khen ngợi rồi chuyển sang quá hiếu khách mà sa đà vào đối đáp những lời lẽ chả đâu vào đâu. Tôi nói thật cái ông dondu là cái ông nào mà nói chuyện cũng rõ dở hơi. Carrige xuôi theo cái mạch đấy cũng thành dở hơi nốt.
    Thơ của Carrige đọc những trang đầu rất hay nhưng đúng là vê sau càng ngày cáng chán. Quanh đi quẩn lại thấy những hình ảnh lặp lại một cái gì đó ăn tôi, một cái gì đó uống tôi...
    Tôi vẫn cứ nghĩ nếu thơ Carrige có nhiều cảm xúc về cuộc sống thực tại hơn thì mới dễ làm lay động lòng người. Những hình ảnh thơ của Carrige rất gần gũi mà lại hoá xa lạ.
    u?c deny_me s?a vo 15:31 ngy 09/06/2006
  8. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    .
  9. langthang2006

    langthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Rời ạ, ngại out ra rồi log lại. Không cần anh chê thì em đã chê từ lâu rồi. Gớm. Cứ tưởng mình là hay lắm.(câu này dành cho Tuấn Anh) Em thấy cái topic này cũng nát bét ra rồi.(câu này dành cho Carrige)
    u?c deny_me s?a vo 15:02 ngy 03/08/2006
  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    dạ iem xin phát biểu ạ :
    Em rất thích thơ anh carriage vì em chưa đọc quá 10 bài của anh ấy ở trên topic này, trừ những bài đối đáp à ơi đong đưa với em.
    Em cũng thích thơ anh dondu vì em mới chỉ đọc những bài của anh ấy viết ở topic này kể từ khi anh ấy nhắc đến tên Green.
    Tóm lại thơ hai anh đều hay, giàu hình tượng, nhiều sáng tạo, kể cả sáng tạo có bị ảnh hưởng bởi trường phái hay tư tưởng của cái gì thì nó vẫn là sáng tạo. Nói chung là tự nghĩ ra tự viết không đạo thơ của ai là được rồi.
    hề hề, ai bảo làm thơ hay cho lắm vào rồi người ta đọc nhiều, đọc nhiều lại muốn đọc nữa, đọc mãi thì đâm ra chán, có thế thôi.
    bây giờ em nghĩ các anh có lẽ nên làm mới mình bằng cách viết văn xuôi, hoặc thơ hậu hiện đại hoặc chửi nhau tung tóe, spam lụt lội diễn đàn một thời gian thì mới trở lại viết thơ hay được các anh ạ.

Chia sẻ trang này