1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Mới lại em vô duyên quá, có đến mùa hoa mía mới thẩm hết được sự hay của người khác, anh cũng chẳng cần em bao anh tốt hay jì jì khác làm jì. Em cứ làm những jì em thích, nhưng đụng vào người khác kiểu đấy anh cá là 10 người bảo em là vứt đi đến 9.
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 16:05 ngy 05/05/2006
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ờ, sao cô Green lại nhẫn tâm nẫng mất vị trí trọng tài (vừa đá bóng vừa thổi còi) của tớ nhỉ?
    Nói chung em thì thấy bác nào nói nhận xét cũng chí lý chí tình, cũng hay, cũng phải? Cả ba bác đều phải, em gọi tắt là các bác Ba Phải cho tiện. Ba phải vì các bác thiếu ví dụ, lại chả có cái dẫn chứng cụ thể, xác thực nào cả... Em chả biết đâu mà mò các bác ợ. Lặp lại mình cũng là một điều cần thiết, trước hết để thoát ra khỏi mình, sau nữa là thoát khỏi những cái gọi là (vô tình / cố tình) ảnh hưởng hay trào lưu gì gì đó như cô Green đã ngụ ý. Đặc biệt cô langthang2006 khi đứng trước bác VTA thì bối rối thế nào mà lúc nói ngang lúc nói dọc, lúc sấp lúc ngửa, hơi mâu thuẫn, dẫn đến em chả biết hiểu thế nào cho đúng? Tôi đánh giá cao ý tưởng (và kinh nghiệm) (cuối) vô cùng sáng tạo của cô Green, thế nên có cái này viết riêng cho cô:
    Tôi mơ là con cá
    Rồi lội đi xì pham
    Tôi gặp Mod, Mod bảo
    - Muốn làm gì thì làm
    Nhưng tôi là lũ chữ
    Chạy trên khắp diễn đàn
    Một hôm chữ vỡ tổ
    Chúng đốt tôi râm ran?

    Giằng co với VTA nói chung là rất mệt. Có một lời khuyên (xui dại) với các cô gái (kể cả em langthang2006) là hãy ngã hẳn vào lòng anh ta (nếu chót thích anh ta mất rồi) (mà có thể anh ta cũng chả làm ăn được gì đâu) hoặc bịt mũi chạy ngay (nếu thấy anh ta không đáng được ngửi), hoặc áp sát sàn sạt chửi (vỗ mặt) phủ đầu luôn (TA sẽ im re ngay à) . Chứ cứ co kéo với anh này chỉ tổ bứt rứt con người, mức độ hừng hực, nóng nực, bội bực, rừng rực, bừng bực? (cho cả hai) càng tăng lên, mà nhu cầu giải toả cũng khó mà được đáp ứng. Anh VTA thường rất khó kiềm chế khi ?ochiến đấu? giáp lá cà với các em gái.
    Hỏi riêng VTA, photoC là cái mẹ gì thế nhỉ? Ờ thế cái photoC nó biết làm hỏng thơ đấy à? Thảo nào thấy thơ VTA mà đi từ bên ấy về cứ đần hết cả mặt ra...
    VTA ăn bún đậu mắm tôm rồi chắc nhớ ý nghĩa của rau kinh giới, không cần nói nhiều nữa nhỉ...
    (Nói nhỏ: rất ghét cái kiểu quote bài vô tổ chức của VTA )
    Chúc cô bác buổi chiều vui vẻ... Em lượn!
  3. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em langthang2006 nói thế là hơi bất công. Anh Càri anh ấy lặp lại là bởi vì thơ anh ấy có phong cách. Hình ảnh "ăn tôi, uống tôi, cắn tôi" là những hình ảnh làm nên phong cách của anh ấy, khác đi thế nào được!
    Hê hê nhưng quả thực mình gặp mãi những thứ ấy thì cũng thấy chán thật, thành ra ghét cái kiểu ấy! Dù lúc đầu thì cũng yêu yêu. Thử đọc lại những câu thơ tặng em green ở trên xem, lại "đốt tôi". Mà nếu như tôi là lũ chữ rồi lũ chữ lại đốt tôi thì là ai đốt ai?
    Có lẽ cái tội của em Langthang là nói thẳng nói thật không giấu giếm kín đáo như những người khác thôi. Đừng trách em ấy nhá! Cái gì lặp lại cũng thành nhàm chán, em ấy nói có lý chwú không phải không đâu. Cũng chỉ là để anh Càri làm thơ hay hơn thôi mà. Như em Green rất khéo, để tự làm mới mình các bác hãy viết văn xuôi, cãi lộn loạn xị ngậu, thoát xác đi (ghê quá)
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đã vui lại một giờ
    Nhà ta nay đông như phố
    Ai cũng bấm còi cho kêu
    Một mình dondu thả bộ
    Giật mình ngã sấp vào chiều
    Langthang là mod Hằng nhỉ
    Giọng phê bình vẫn chưa hay
    Phang theo chiều duy ý chí
    Gậy đập lưng...nhỏ có ngày
    Green vẫn hồn nhiên quá
    Cả thèm lại chóng chán ư
    Ứ thèm spam đâu nhá
    Thói anh thích viết nhiều từ
    Từ ngày dondu vào box
    Nhà ta có vui nhiều lên
    Tự thấy mình không quá ngốc
    Phải không carriage bạn hiền
    Vịn câu thơ chiều đứng dậy
    Tạm chìm vào cơn phố đông
    Và langthang như Hằng ấy
    Để viết một bài hơi ngông
    Được dondu sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 01/04/2006
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vuvơ: tôi đã, đang và sẽ chẳng bao giờ nói những cái trò lìu tìu tôi viết, tôi làm, tôi mân mó, chát chít, trên cái topic này là hay hay dở?
    Nhưng cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ghé thăm topic và còn ngồi lại trao đổi với nhau, thể hiện rõ ràng một xu hướng đối (đấu) thoại (Ngoại trừ bác VTA thích phô trương năng lực siêu phàm của mình trong việc đấu khẩu, đối đầu, đặt điều vu khống?). (Nếu sau này tôi mở công ty, chắc chắn tôi sẽ mời cậu dondu về làm trưởng phòng PR, phụ trách luôn cả mảng marketing nữa (nói nhỏ, bài thơ nịnh gái của cậu vừa rồi hơi phô, càng không nên tán mấy cô trong cùng một bài?) còn mời bác VTA về làm trưởng phòng thu ngân, chuyên thanh toán, quản lý một bầy chị em (ngồi ấy buôn dưa sướng miệng nhé ), lắp cho bác ADSL đường truyền tốc độ cao cho bác chát chít đủ 8 giờ vàng ngọc, bác sẽ trực tiếp phát hóa đơn đến những con nợ khó đòi, đảm bảo khi nghe bác chửi giọng Chí Phèo, đến trùm sò cũng phải rời tiền ra như ba ba nghe tiếng sấm)
    Cô Juliana đòi hỏi một kiểu logic thông thường ở trong thơ, tôi e rằng hơi khó. Câu hỏi của cô (?oMà nếu như tôi là lũ chữ rồi lũ chữ lại đốt tôi thì là ai đốt ai??), theo cảm nhận chủ quan của tôi, hoàn toàn chưa chứng tỏ được cô là người có năng lực tiếp cận và tư duy với thơ ca nói chung. (Tôi cũng không biết phải khuyên cô sẽ đọc như thế nào đâu, thế nên cô đừng hỏi lại tôi câu hỏi này nhé). Và nếu cô không ngượng ngần thì tôi mong tiếp tục gặp lại cô để trao đổi, gặp riêng hay gặp ở chốn đông người thì tùy cô cả. Thế nhé?
    Cô Green trước khi đi ới anh Giai Hải Phòng nhà cô một tiếng nhá?
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục với những khoảnh khắc...
    Đây là một buổi chiều cuối mùa hè, tôi chụp được bức ảnh này bên góc một hồ sen, trong một khu vườn rộng, đầy tiếng chim...

    [​IMG]
    Hoa Hồ
    Lại là tôi trên hoa hồ (*)
    Viết lên mùa hạ dại rồ đóa em
    Hồng đi đâu trên cánh sen
    Lá xanh say sóng mọc men buổi chiều
    Hồ xa thôi cứ lội liều
    Hái câu thơ lại được nhiều hoang vu
    Nụ tôi ủ giấu mùa thu
    Phân vân trước lúc lời ru kịp tàn
    Ôi lòng có phải hồ khan (?)
    Mà sao vớt được chỉ toàn rêu rong
    Mùa sen đã đi khỏi lòng
    Tôi còn đóa ảnh hồng trong mắt mình ? ​
    u?c deny_me s?a vo 15:04 ngy 03/08/2006
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Rồi một bầy cỏ độc
    Mọc sang bên kia sông
    Hoa dại sùi bọt mép
    Máu băng trên cánh đồng
    Chiều hoang mùi lá thối
    Đôi mắt ké xù gai
    Đàn ong say mật mặn
    Con **** chết trong ngài
    Mưa gục thành nấm trắng
    Dứa sắc đâm lên trời
    Hồng hoang thanh kiếm chém
    Một bờ xanh đứt đôi
    Lão mùa màng du mục
    Rạ thiêu thành xác tro
    Trên nỗi đau há miệng
    Vết thương của đàn bò... ​
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    em ít đọc, hầu như ko đọc . sorry ! nhưng ko nói dối được !
    hôm nay đọc bài Ngày ở trên, thích bài đấy ! cái j tang tóc, chết chóc, là em rất thích !
  9. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn cari lợi dụng cái gọi là "logic trong thơ" để biện hộ sự sáng tạo một cách thiếu logic của mình nhé! Mới đọc lên thì nghe thấy rất hay, rất lạ nhưng thực ra nó hơi... khiên cưỡng, ngớ ngẩn .
    Thực ra bạn đang khuyên tôi phải đọc thấy hay thơ của bạn đấy chứ .
    Chẹp, biết mà, mấy chàng thi sĩ luôn nhảy dựng lên khi nghe ai đó phê thơ mình .
  10. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chú Ngố carriage thân mến: Sau khi đề nghị đồng chí đọc thêm NHT (chả biết đã đọc chưa?), tôi cũng yêu cầu đồng chí đọc kĩ...dondu, để thấy tôi không nịnh nọt ai đâu nhá (nhất là với chị em). Chân chỉ hạt bột, tôi khen thật lòng và chê cũng thật lực.
    Nhưng cái đề nghị làm sếp của cậu nghe rất hấp dẫn. Lại còn kiêm cả hai chức nữa chứ. Từ độ thoát khỏi đại học đại hành đến nay, tớ toàn làm nhân viên long tong, chưa được hưởng cái thú chỉ trỏ và ăn tiền hối lộ Có lẽ tớ phải mời cậu đi rượu sớm và pay toàn bộ luôn (Ô, mình nhiễm cái thói bợ đỡ từ bao giờ?). Và khi được làm sếp rồi thì...
    Không làm thơ nữa
    vần vè chi thêm nữa
    không dắt nổi địa đàng
    những thằng tim nhựa ứa
    đã nhạt vào nhân gian
    Được dondu sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 03/04/2006

Chia sẻ trang này