1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Không phải thi sĩ, ấy thế mà cô Juliana vẫn làm tôi (mỉm) cười khi đọc bài trả lời của cô. Tôi thì nghĩ các thi sĩ chả dễ dàng (nhảy) "dựng lên" đến thế...
    Tôi đã nói rằng tôi không nói hay hay dở ở đây, thế nên không dám khuyên cô thế nào mà lị. Tôi chỉ đang nói về cái cách tiếp cận của cô với Thơ (ca) nói chung đấy chứ... Ý kiến của cô hơi thiếu thuyết phục, cô ạ...
    Thơ mà không ngớ ngẩn mới là lạ ... He he, nhưng hay là được rồi. Chính miệng cô nói đấy nhá... O hát hay lắm cũng bảo thế kìa... ... Chứ tôi ai lại cưỡng bức người đọc thế...
    Dondu thò ra một mẩu (thơ) ngăn ngắn ở trên cũng hay, nhưng có vẻ cứ ép uổng tớ đọc là sao nhỉ. Tớ nói thật nhá, những tác phẩm bất hủ mà tớ đọc nhiều nhất trong cuộc đời tớ từ trước đến nay đó là thơ của Nhà thơ Internet nổi tiếng Vũ Tuấn Anh, xuất hiện dưới vài chục cái nick ở trên các diễn đàn mạng... với các thể loại thụt thò dài ngắn tha thiết thống thiết lan (tràn) man đọng (nói nhỏ (VTA xê ra nào): mỗi lần PM cậu ta vật cho tớ một cái link đọc vừa hãi vừa phê )
    Lúc ấy vui miệng thì nói với dondu thế, chứ thực ra có đọc lại bác Thiệp đâu, nhưng hứa sẽ đọc kỹ dondu, nhỉ ...
    Hôm trước bảo mời bia giờ đã lên chức rượu rồi cơ à... He he, thế mới biết sức mạnh của những chiếc bánh vẽ chức tước nhờ...
    O hát hay chả chịu vote sao trả nợ gì cả...
    Có bức ảnh này gửi cô Juliana, vợ chồng nhà đò cực "mong manh" nhé...

    [​IMG]
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    nghịch thì vote, chứ em chưa bao h vote vì thấy hay cả! kể cả những người mình hâm mộ ! nên đừng lăn tăn !
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ocap (*)
    Những đóa hoa mọc lên từ đá
    Nhuốm buồn trên hải cảng màu lam
    Trông ra sóng vỗ lời chối bỏ
    Cánh chim biển mang rêu bay đi, mùi mưa ẩm nói gì trên núi
    Thành phố tựa lưng lên những vết chàm...
    Hải âu vỗ cánh phương trời khác
    Một người yêu mái tóc nói hồ nghi
    Bàng bạc cái nhìn trôi ra từ cửa quán
    Đôi mắt đại dương thăm thẳm giấu điều gì
    Nghe ngày cúi mặt trên bờ bãi
    Bán đảo chồi lên từ cửa biển sơ sinh
    Hoàng hôn đau những giấc mơ hình thú
    Nước mặn trào lên phiến đá tội tình
    Nhoài mình khỏi những hốc núi tăm tối
    Đám rễ cây kêu cứu bằng ngữ ngôn học được từ rừng
    Gã chuồi ra khỏi lối mòn đào thoát
    Giải mã mình trên lũ thú không trung?
    Gặp câu thơ lặn lội chốn vô cùng
    Gã ngã theo một đám sương màu lục?
    (T6/2004)
    (*): Một quán cà phê ven biển có tên Ocap
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cậu carriage, đã bẩu là đọc kĩ tớ cơ mà: Hôm trước tớ mời "ngồi bia", hôm nay là "đi rượu"-không mâu thuẫn gì đâu đấy. Mặc dù tớ không mạnh lắm về khoản nhắm, nhưng cũng sẽ cố gắng để chiếm phần thắng để bù lại phần thua về khoản thơ thùa::
    Tiếng Việt như cô vợ hờ
    Nên tôi chỉ biết làm thơ như tình
    Này em chất lượng tinh binh
    Có bù lấp được vô tình tôi không

    Xen vào tranh luận giữa carriage và nàng Juliana cái: Cậu hơn nặng lời thì phải. Chả lẽ vì một thắc mắc "lũ chữ đốt tôi" hay "tôi đốt lũ chữ" mà cậu chụp cho July cái mũ "không biết tiếp cận thi ca" hay sao. Đòn phủ đầu như vậy khiến nàng tự ái quá trời (chữ của Sề Goòng) ấy chứ, July nhỉ! Có thể giải thích nhẹ nhàng, việc gì phải nổi xung lên thế. Hơn nữa cậu phải cảm ơn nàng vì đã đọc kĩ hơn nhiều người, trong đó có cả...dondu, he he!
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    cái nhà bác dondu là ai nhỉ? thấy cũng hay lèm bèm !
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hey, dondu
    Tiếng Việt như cô vợ mình
    Bắt mình hùng hục ******** như thơ
    Đánh nhanh diệt gọn bất ngờ
    Chạy đâu cho thoát bây giờ, tinh binh???
    (Tiếng Việt thế hơi bị Kinh ) ​
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Giữa thung chiều
    Thế là ngọn cỏ úa vàng
    Chiếc lá này sẽ mang theo cái chết hân hoan
    Về một ngày tàn
    trên ngọn khói?
    Thực tại ung dung trong giọt mật
    Con bọ giọt uống vô vi thảm đồng?
    Đám tĩnh vật vèo trôi trên thinh không
    Những tích tắc rạn dần trong lửa đỏ
    Gã sóc rừng đi ra từ mùa thu
    Biết ngày mai khô hoang trên vỏ quả
    Ngôi nhà ta nhả nhạc giữa lưng đồi
    Mái bếp đọng một khuông mây xa lạ
    Ở giữa tiếng lép bép của chiều
    Ngọn lửa đón những linh hồn rơm rạ
    Ta sở hữu một sở hữu khác
    Của câu thơ chật chột bám nong tằm
    Trông ra sông một bãi bờ tơ kén
    Cọng mùa màng dịch giã giữa trăm năm?
    Nhìn trong sông rực rỡ lũ cá nằm
    Thấy trần gian rì rầm câu chuyện cỏ
    Những người chết đang đi đâu đó
    Trăm năm sau có gọi ta về?
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    éu?c deny_me s?a vo 15:05 ngy 03/08/2006
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nhà chú địa lan đúng là hóng hớt xuyên Việt. Tớ vốn đi đâu làm gì luôn biết giữ mồm giữ miệng. Thế mà không hiểu sao chú vẫn nghe được (hai tai) đâu đó mà phun ra đằng mồm thế chứ.
    Đây có cái hình cưới post cho chú thèm. Mặc dù hình tớ chụp thì phọt phẹt thôi...

    [​IMG]
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    lởm chởm dăm hàng đá
    lướt thướt tán lá xoè
    đám cỏ con chạnh choẹ
    đất cằn cấm ngo ngoe

Chia sẻ trang này