1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, carriage với tớ chỉ được cái tư tưởng...xấu gặp nhau. Mà này, khoản ấy là không nên hùng hục với lại đánh nhanh diệt gọn đâu "cà" ạ. Nhất là loài thi sĩ, phải tinh tế và dẻo dai. Tớ xin tiếp cái mạch "phồn thực" này:
    Phố vẫy
    phố vẫy thơ quẫy ngón tay
    dắt tôi vào một thiên thai dại rồ
    cám dỗ ơi hãy giở trò
    ngửa xin từ giã thẹn thò từ đây
    xuất đi một ít người này
    và chim con sẽ thẳng bay theo đời
    địa đàng ngắn quá thơ ơi
    vừa xong đã xuất thằng tôi ra đường ​

    Được dondu sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 07/04/2006
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    phồn thực
    phồn thực có xực được không
    mà con sông Cái đánh mông vỗ bờ
    liếm lên đám chồi cỏ tơ
    những nàng eo nước mệt phờ, ưỡn cong...
    phồn thực giống đực rêu rong
    con chim bói cá mổ dòng thơ sương
    ngực đò ngửa dưới chiều truồng
    thiên thai thở gấp, chiếc giường biết bơi
    phồn thực hừng hực giữa giời
    đàn sông con khác ra đời, lại trôi... ​
  3. concabenho

    concabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thơ bác này kỹ xảo gieo vần thuộc loại cao thủ. Tanh tưởi!!!
    Hãi quá...
    Lâu lắm mới chui vào một cái chòi thơ đọc hết cả chục trang...
    Bác cà ri là ai mà vui tính qué.
    Được concabenho sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 07/04/2006
  4. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh Kiên quá, vào đây nhưng nặn mãi chả ra vần thơ nào, híc.
  5. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ko bình thơ, chỉ xem ảnh
    [​IMG]
    Kéo máy ảnh xuống tí nữa thì có phải lấy được cả phần CHÂN của 2 người rồi ko?!!
    [​IMG]
    Phân mảng cân quá, vỡ mất hình. Nên chăng tịnh tiến cái ranh giới (chỉ đỏ) sang trái 1 chút nữa.
    p/s: Bố cục
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 07/04/2006
  6. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần ếch chạy đi đâu
    Để miền lục bát mọc râu xanh rì
    Cho dondu với Green lỳ
    Nhắn nhe, chat chit rùi xì pam? yêu.
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác, đặc biệt là bác UFO đã góp ý cho lũ ảnh nhà cháu, cháu đang tập tành chụp ảnh chơi thôi, post lên đây cho nó sinh động nhà cửa ấy mà, tiếp thu ý kiến của bác, sẽ cố gắng để bố cục tốt hơn
    [​IMG]

    Tháng Ba
    Tháng Ba đi qua cây đa
    Mùa xuân có gã tên là làng quê
    Những người gánh cỏ ngoài đê
    Gọi nhau trên những lối về đồng xanh
    Tháng Ba có gã thiên thanh
    Ra bờ ao ghẹo giành giành nở chơi
    Hoa gạo vẫn đỏ bên trời
    Người già ngồi vọng một nơi ngoài đồng
    Trẻ con cứ lớn tồng ngồng
    Hồn nhiên đi hái cầu vồng cho mưa? ​
  8. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    Có gì đâu bác.
    Tớ nghĩ về Nhiếp Ảnh hay hội hoạ thì cần chú trọng vài nguyên tắc cơ bản về Bố cục, Màu sắc và Sáng tối.
    Bố cục là cái tiên quyết, cũng như khi diễn ta một cái Mặt người mà Khuôn viền đã vẹo vọ về Giải phẫu thì mắt -mũi - môi -miệng bên trong có định vị thế nào thì cũng không cứu vớt được.
    Bác chú ý 1 tí về Tỉ lệ, và Tỉ xích. Là sự tương quan dài rộng của các Đối tượng trong 1 khuôn hình, và tỉ lệ của các Vật với Con người trong Hình đó.
    Chúc bác sẽ có nhiều Ảnh đẹp!
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn UFO đã "phổ biến kiến thức. Tiếp thu...
    Bỗng dưng tôi liên tưởng đến bố cục, ánh sáng và màu sắc trong thơ... UFO có ý kiến gì về điều này không nhỉ???

    _____________________________________________​
    Mây qua
    Trông em mây miền nào
    Tôi viết câu thơ đầu bằng ảo vọng
    Biển chiều qua du mục tôi trên sóng?
    Có con thuyền nào là em
    Viết xanh tôi trong định mệnh
    Có nỗi đau tấp lên bờ
    Tôi hồn nhiên tắm mình trên thân phận?
    Nơi có em, dấu chân tôi chưa hề đến
    Nơi tôi qua bông muống biển nở rồi
    Những dấu chân gọi tôi từ hạt cát
    Giẫm dại khờ đóa muối vỡ làm đôi
    Rừng thùy dương quất lá gọi mặt trời
    Những bóng sóng vô tình không hay biết
    ***
    Tôi viết em trên con thuyền lưu biệt
    Khi đám mây xa xứ vọng bờ?
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng! Con thuyền này sẽ vỡ đôi đấy anh Carri à...
    KPY
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 15:35 ngy 05/05/2006

Chia sẻ trang này