1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    for KPY: Chúc vui và làm nhiều thơ hay nhé...
    " ... con thuyền này sẽ vỡ đôi ...
    ... trên sông là một hồn tôi không thuyền ... "

    Và đây là 2 con thuyền, ở một góc nhìn khác, Y ạ...
    [​IMG]
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    sống
    đám phân trâu hoai hoải
    nhung nhúc những giọng giòi
    chiều xanh trên cánh nhặng
    sông phập phùn cỏ ngoi... ​
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nơi nào tháng Tư
    Khi tôi đái vào trong lúa
    Một đám đòng đòng ngỡ mưa
    Nơi ấy một màu xanh khác
    Dâng lên uống giọt giao mùa
    Cánh đồng chờ tôi xuống gặt
    Đàn nghé non chạy ven sông
    Chén cỏ no rồi dửng mỡ
    Ọ vang cả một cánh đồng
    Tôi định tìm gieo hạt thóc
    Nhưng thời gian đã mọc mầm
    Tôi toan ngã vào lá sắc
    Đã bị giọt mồ hôi đâm
    Khi tôi đứng trong lưng lúa
    Những bầy chim ngói bay về
    Hót những dòng sông đầy nước
    Rồi xanh vào cỏ trên đê? ​
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bài thơ trên cũng hay hay nhỉ ?
    Rất tình cảm - có phải là anh KIÊN? Câu này chỉ anh Carriage hiểu, em hiểu, đất hiểu, và trời hiểu!
    Làm bài thơ tặng bạn tháng 4 đeee!
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    O hát hay chỉ được cái hay trêu anh... Hay thử ... tí nhỉ (he he, câu này chỉ em hiểu, đất hiểu và trời hiểu ...
    Chúc mừng sinh nhật nhé!!!
    (Warning: Đi về, bon chen vừa thôi )


    Cung đường
    Cung đường có cỏ mọc
    Trong những gì lang thang
    Có mặt trời rất nhỏ
    Vỗ cánh trên hoa vàng
    Chỉ mình ta là dại
    Hơn những lá ven bờ
    Chỉ mình ta hóa nhện
    Mảnh mai bò trên tơ
    Cung đường có đám sỏi
    Bám đầy trên thân rêu
    Lòng ta ai đang đến
    Dẫn ra một mái lều?
    u?c deny_me s?a vo 15:08 ngy 03/08/2006
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    hai dòng
    đôi khi chán những buổi chiều
    đôi khi căm ghét rất nhiều đôi khi ?
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    đôi khi lẫn lộn đôi khi ...
    đôi giày, đôi dép, biết đi đôi nào
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 06:42 ngày 19/04/2006
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ẩn dụ
    Em dài hơn chiếc lá
    Rụng sau những đường bay
    Em nâu hơn khóe mắt
    Chớp một đóa mi gầy
    Những khi ta dựa dẫm
    Vào câu thơ sắp tàn
    Một bờ hoa hoang dại
    Đám côn trùng thở than
    Tình yêu là mật lỏng
    Chôn trong bao cánh ruồi
    Giọt nước mắt khi chết
    Còn mặn mòi khôn nguôi
    (17.04.2006)​
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    thanks much friend!
    Thời tiết vẫn quen thói đỏng đảnh, ẩm ương.
    Ở đây lại mưa rả rích.
    Tớ ước không còn mưa... Không có mưa ! Ít nhất là thời điểm này. Don''t rain, pls!
  10. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này