1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    ặ...
    Thơ ra là cỏưu don du
    Bỏằ' tiên sặ cĂi thỏng cu bỏĂn hiỏằn
    MỏÊi mê theo thóc hay tiỏằn
    Thôi chfn bò chỏằ giỏằa Miỏằn hoang vu...
    (Nhỏn: lÂu không gỏãp don du
    MỏƠy em gĂi vỏôn nhỏằ> cu cỏưu nhiỏằu... ) ​
  2. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thỏ là mỏƠy ỏằm biỏt 'iỏằu
    CĂi con chim tỏằ> câng liỏằu 'ôi khi
    Bay theo bỏĐy lâ thiên di
    Lên phặặĂng Bỏc gỏãp mỏƠy gơ thiên nga
    "ChĂn" rỏằ"i chim lỏĂi vỏằ nhà
    Mỏằ>m môi cĂc ỏằm chút quà thặĂ 'Ây
    Miỏằn hoang vu sỏẵ 'ặĂm 'ỏĐy
    Nhỏằng con chim khĂc 'Ê bay vỏằ cạng
    MỏƠy em gĂi cỏằâ viỏằ?c "dạng"​

    [sign][/sign]
    Được dondu sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 21/04/2006
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Qua cửa sổ là tình khúc
    Cửa sổ đàn chim giấu phố
    Nhớ em va phải cánh hồng
    Những con đường là khuông nhạc
    Bụi bay đầu dốc mùa đông
    Bỏ quên một lá sầu không
    Trên bản tình ca xe buýt
    Tôi tan ca trên con tàu
    Chiếc ga nằm trong mờ mịt
    Đại dương vỗ vào da thịt
    Tôi gọi tên bằng mênh mông
    Khi tiễn đưa người cát hát
    Đâm tôi nhói mặt gai hồng
    Trôi qua những tàng cửa sổ
    Tôi xuống xe men theo mùa
    Vấp ngã vào trong da diết
    Âm giai của bản nhạc mưa ...

  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Bài sến cho các em gái 12
    Nhịp lòng mình giao hưởng với tiếng ve
    Cành phượng thắp đỏ những gì trong mắt
    Lưu bút mở một khoảng trời ngơ ngác
    Khoảng trời này riêng cho mỗi em thôi
    Mới hôm nào...giờ đã hết mười hai
    Bậc cầu thang đã bao lần lên xuống
    Con nhện kéo đôi góc tường bụi bặm
    Có bụi nào vướng giọt mắt của em
    Những bạn bè ngỡ lạ bỗng thân quen
    Bạn thân quen có thành xa lạ mất
    Thời gian vô tình phạm nhiều tội nhất
    Tháng sáu chẳng mong sao đã chạy bên rồi
    Anh viết những dòng của nắng xa xôi
    Thơ tháng sáu giữa ầm ào phố thị
    Tháng sáu quê vẫn khác nhiều đấy nhỉ
    Tim anh ngổn ngang tim nhóc bận thắp đèn
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Dondu tốt nghiệp phổ thông lâu chưa nhỉ, mà thấy các em gái (nhóc) trong sân trường của cậu vẫn tươi roi rói thế...
    Muốn nghịch một tí, nên móc cái này ra post:

    Trong công ty​
    Những cây non mọc ngăn nắp, click vào không gian chùm tưởng tượng ngắn
    Đôi khi ngồi trong ý nghĩ của một cô bạn đồng nghiệp, tôi hỏi cô, báo cáo 24 trang có thể hoàn thành trong chiều nay?
    Vách ngăn văn phòng nhô lên một quả đầu vuốt keo rất ngắn, cậu ta chắc hẳn đang giải trí Võ lâm truyền kỳ khiến chiếc USB trong tôi cựa quậy.
    Tôi muốn share cho hắn bộ sưu tập Hồng Nhung???
    Cửa sổ nhìn ra sông, quẫy đạp một tâm thức khám phá. Có hôm nào người ta rỉ tai nhau về một cô ả tự vẫn vì tình. Tôi send một email sang sông, đính kèm bông muồng dại. Những ngôi nhà lõa thể dưới nước, toan vớt chiếc bóng mình lên phơi khô. Lùm cây dại nở những bông hoa kiêu kỳ, nhưng bất lực?
    Và kìa, nữ thư ký xinh đẹp chuồi ra khỏi phòng sếp, mặt bức xúc. Sếp luôn tạo vẻ mặt đứng đắn, và vô cùng nghiêm nghị. Nhưng tôi không dám chắc cô ta chưa từng bị (hay được) lạm dụng (?). Thi thoảng, lại có một nhân viên nữ mới vào, những gã trai trong công ty (theo thói quen thô bỉ) đánh mắt bình phẩm, dự báo việc em hoàn toàn có thể bị chén, thuật ngữ chuyên môn gọi là làm thịt. Dĩ nhiên, thịt gà tơ hơi bị thơm ngon. Mà cũng chả biết ?omới? thì có đồng nghĩa với ?otơ? không nữa. Hờ?
    Người ta (có lẽ, hay chắc chắn) đếch trả lương cho việc ngồi gõ những cái (tạm gọi là) dớ dẩn này. Nhưng cái máy lạnh hôm nay rất chuối, nó rên rẩm như một mụ già sắp năm mươi còn toan chửa đẻ, mà hợp đồng thì chỉ có thể được review những lúc yên tĩnh tuyệt đối, khi đám nữ nhân viên không mải nghe tình ca sến, buôn dưa, nói xấu chồng, mẹ chồng và ô sin (nếu có), (tất nhiên họ sếp những loại người này vào một phe), kể chuyện tình yêu thơm như mít mật (nếu còn đang nhăm nhe hẹn hò), và tất nhiên, một nữ nhân viên không được xinh (tuyệt đối tránh từ ?oxấu? ?"> có thể bị tát vỡ thớt liền!) cũng có thể có dăm bảy thằng theo đuổi (đoạn này dài quá, sẽ triển khai bằng chú thích (*) bên dưới), những nam nhân viên thôi không táy máy khoe khoang phim tươi mới load, chùm ảnh Bảo Hòa mới ra lò, tối qua đề về đầu mấy, đít bao nhiêu, hôm nay oánh con lô nào (**) ?. còn thơ (tạm gọi thế), hoặc lộn thơ, có thể được phun ra bất cứ lúc nào. (?) Lạy trời, chưa đến mức phải tự kích thích bằng phim Yến Vy?
    Sếp lừ đừ đi vào khuôn hình. Âm nhạc tắt. Ánh sáng chứa chan. Máy lạnh có vẻ lại làm việc theo quỹ đạo cũ. Máy tính không treo. Màn hình không tắt. Sông thôi chảy. Những ngôi nhà mặc quần áo. Hợp đồng lại nhấp nháy trên cửa sổ. Đã xong điều khoản về giao nhận. Vâng. Gương mặt sếp vẫn vô cùng đứng đắn và nghiêm trang trước những cái đầu nổi loạn?
    Những cây non vẫn mọc ngăn nắp, ngăn nắp vô cùng? Trong công ty?
    ------------------------------------------------------------------------------------
    (*) Ngồi trên bàn, một tay mân mê muối ớt, khám phá hương vị giòn tan của sấu non, dăm bảy cô đang chia chác. Thằng ấy theo tao đến mòn lốp, có lần ôm hoa đến tặng, nhưng tao là hoa hướng dương, quay ngoắt như thể nó không là mặt trời. Đẹp giai. Con nhà giàu. Out. Theo thế nhưng chưa bằng thằng X, nhưng thằng X cũng tèo. Thằng Y cũng fail nốt. Vì dạo đó tao kết nổ đĩa một thằng Z khác. Mắt tròn mắt dẹt. Cuối cùng thế nào. Chả thế nào cả. Lắm mối tối nằm không, giai công ty mình lại cũ rích, bình phẩm về gái như hát hay. Nói nhỏ, loại giai ấy đâm đầu vào, mạt phước?. Mới lại, gì thì gì chứ bụt chùa nhà không thiêng?.
    (**) Túm tụm quanh màn hình. Con này chơi bạo lực nhể, giò ngon phết. Hố hố? Vâm vãi. Thanh toán bằng USD cha ơi. Cũ rồi, điện thoại tao cả đống. Xem không này. Copy không? Bao nhiêu MB đấy. Em này có quả mắt lẳng giống em L cty mình nhể. Em L ấy à, mặt tiền hơi bị phức tạp đấy. Mày kết nó à, thôi đi bố, con thầy vợ bán gái cơ quan? Tránh ra nhá? À, em Nga Mi của chú sao rồi, đêm qua đánh vật cả đêm với nó. Level mấy rồi? Ối, chị Cả vào (*). Tắt nhé. Phụp. Phụ lục hợp đồng nhấp nháy. Giải tán. Ối bà chị, tháng này chấm overtime cho em nhé. Có quả đầu mới trẻ ra đấy. Chú chỉ được cái khéo mồm?
    (*) của (**): chị M (*) chuyên viên phụ trách nhân sự tiền lương tiền thưởng và tiền công tác phí?
    (*) của (*) của (**): đôi khi M là viết tắt của Miss (vì chị chưa chồng), của Ms. (vì chị thích được gọi thế) của Mụ (những đứa khoái gọi sau lưng), của Mày (áp dụng cho kẻ đang ghanh ghét), của M? (tên chị) đặc biệt là của Money (vì chị là chuyên viên chấm công?)...
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 25/04/2006
  6. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lớp 12 ư, tớ tốt nghiệp bảy, tám năm rồi, nhưng các nhóc học trò của tớ vẫn tươi mới (theo cậu) vì cảm xúc có cũ bao giờ. Với lại, cánh học trò chúng hồn nhiên, chưa tưởng tưởng nổi bảy tám năm sau, mình sẽ trở nên những "thành phần" như trong công ti của cậu. Tớ chia sẻ với cậu những "nỗi niềm cơ quan". Có vẻ carriage đang lạc đàn nhỉ! Sao cậu không gửi những bài hay ho thế này đến mục "Gặp nhau 8 giờ" của báo Tuổi Trẻ Cười. Nhuận bút ở đó khá phết đấy.
    Hình như carriage cũng học Ngoại thương ra thì phải. Khóa bao nhiêu đấy?
    Để đối lập với bức tranh màu xám của cậu, tớ vẻ ra một bức trong trẻo hơn của tuổi các nhóc. Viết giản dị cho chúng dễ hiểu:
    Lợn nhựa yêu dấu
    Mẹ nuôi một bầy lợn con
    Tớ nuôi một chú tròn tròn nhựa thôi
    Tại sao bằng nhựa bạn ơi
    Vì nếu lợn đất khó...cời tiền ra
    Lợn nhựa là giống hiền hòa
    Không cho ăn nó chả ca thán gì
    Mà nếu khều bớt tiền đi
    Nó cũng chả bảo rằng "mi trộm tiền"
    Tớ chăn lợn nhựa thường xuyên
    Mỗi tuần vài bận đút tiền vào trong
    Tiền xanh tiền đỏ tiền hồng
    Cả tiền xu nữa, lợn không chối từ
    Bạn hỏi nguồn gốc tiền ư
    Tớ luôn biết cách đầu tư đấu thầu
    Tiền quà sáng xếp hàng đầu
    Tớ tiêu hơn nửa còn đâu bỏ vào
    Tiếp đến là tiền "công lao"
    Mua bia cho bố, tớ nhào đi luôn
    Tiền lẻ thối lại nghiễm nhiên
    Chú heo lại được chén liền đấy nha
    Còn tiền mừng tuổi kể ra
    Cũng được khá khẩm bằng ba bốn lần
    Lâu lâu thấy lợn nặng cân
    Bố khen: con có tinh thần chăm lo
    Mẹ cười: tiết kiệm ra trò
    Tớ khiêm tốn: đã ăn thua gì nào
    Thằng Hiếu lợn nặng biết bao
    Rồi cái Chi nữa cũng "giàu" hơn con
    Tớ nói vậy để mà còn
    Tỏ ra hoàn cảnh để...bòn rút thêm
    À còn khoản nữa tí quên
    Đấy là nhuận bút, rất nên viết bài
    Chẳng hạn như đoạn thơ này
    Được đăng, tiền sẽ có ngay hề hề
    Lợn nhựa chả phải lợn sề
    Nhưng cứ chăm bẵm dễ bề to hơn
    "Cám" ơn lợn nhựa, "cám" ơn!​
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Giải thích với dondu là đấy không hoàn toàn là công ty của tớ, nghịch ngợm thì bịa ra như thế, cậu còn lạ gì trò đấy của những cái mồm ba gang. Hơn nữa, tớ chưa cảm thấy lạc đàn đâu, vẫn tham gia vào những cái trò (**) rất nhiệt tình đấy chứ. Nói thế để đề phòng ở đây có ai biết mình ngoài đời thật thôi cho đời (mình) ra tóp. Ai dại gì mang nồi cơm nhà mình treo trên đầu sợi tóc bao giờ. Mà công ty vui vậy sao lại bảo là màu xám nhở. Này nhé, nhờ thế, anh chị em chúng ta mới cảm thấy tinh thần hưng phấn, hăng say chiến đấu sản xuất, tăng năng suất lao động, mới đóng góp được nhiều của cải vật chất / tinh thần cho xã hội chứ!
    Cậu hỏi thế thì cũng đoán mò phát, phải chăng nhà ấy cũng là dân chui cổng chùa Láng đi ra???
    Đúng là đang làm về Ngoại thương thật. Nhưng mà trót (tự) hứa với miệng mình là không bao giờ phọt ra gốc tích xuất xứ ở chốn đông người rồi.
    Nói thế nào! Trên Báo Tuổi trẻ cười chỉ có mục "Vật nhau 8 giờ" thôi... Về đọc lại nhé...
    Đọc lợn nhựa, thấy cậu rõ ràng chủ trương một lối viết hồn nhiên, như cô tiên... Hỏi thêm: có ý định viết thơ tình hồn nhiên không vậy? . Định bình hay ho phát, nhưng hình như từ trước đến nay vốn chẳng biết bình thơ. Bình thơ (nói chung) với tớ khó quá dondu ạ, đôi khi người viết cứ viết lăng nhăng ra rồi để cho lốc nhốc những nhà phê bình đoán già đoán non thêm mắm thêm muối. Mà việc suy đoán / quy chụp / nêm nếm cho thơ người khác tớ thấy chi là gian nan...
    Vâng xin cám ơn lợn nhựa!
    Đến giờ ăn trưa rồi...Và những cái đầu vuốt keo đang lục tục đứng dậy... Uống bia đê!!!
  8. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc này thì tớ có thể kết luận mà không lo mình hàm hồ rằng trường NT có truyền thống không lâu lại cho ra lò một vài nhân vật đáng gờm trong giới làm nghệ thuật (đồng thời vẫn rất giỏi làm kinh tế và vung vinh ngoại ngữ). Gần đây nhất là đồng chí away (Trước đó rất có thể là...carriage, nếu nhân vật này không ham bay nhảy, cứ thích lặn như Yết Kiêu cơ, nên giờ chưa thấy nổi, ở sông nước Sài Gòn, he he).
    Những mối tình chả nên thơ
    Nên tôi vẫn thói giả vờ chưa yêu
    Thề rằng tôi chả nói điêu

    Hồn nhiên trong việc viết thơ tình ư? Có thể, trừ phi làm những bài...cưa gái. Mà cậu cứ thẳng thắn bình cái tạm gọi là thơ tớ đi, như tớ đã thành thật trong những nhận xét về thơ cậu đấy. Lại cứ úp úp mở mở, sốt cả ruột ! Mà cậu cũng không nên bôi bác mấy nhà phê bình thế nhá. Tớ là tớ đi mách ông TMH thì cậu no đòn!
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Rằng yêu hai gã đầu đinh
    Thà rằng ở vậy một mình sướng hơn
    Ở một mình - gội dầu thơm
    Thêm đầu đinh - tháng tốn thêm dầu Mè
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 24/04/2006
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Lại hồ đồ và quá lời rồi. Cổng chùa Láng có mấy trường ĐH cơ mà, thế trường Ngoại giao hàng xóm nhà chú định vứt đi đâu? Lại còn trường Đoàn toàn các em xinh tươi thích ca hát và nhảy múa, xa hơn tí nữa ta có thể sang ngôi nhà màu hồng của Học Viện Hành (nhau là) chính. Hô hô! Ngày xưa, tớ hay vào đường đó vì khu vực đó có nhiều con gái (xinh???), đặc biệt, trong chùa Láng hay có nhiều nữ sinh (xinh) (viên) vào tâm tình, (hoặc giả vờ) học bài? Cứ kiểu võ đoán và cả tin thế này, cậu mà là gái chắc chửa hoang suốt ngày? He he đùa tí.
    ?oNhững mối tình chả nên thơ/ Nên tôi vẫn thói giả vờ chưa yêu? là một ý niệm rất gần gũi? Thói giả vờ chưa yêu là một thói thường của trái đất, cũng như một thói thường khác là giả vờ đang yêu hoặc giả vờ đã yêu, thậm chí giả vờ không yêu? Tâm thức con người vốn gắn bó với tình yêu, và người ta khám phá, lý giải nó (đại khái) bằng những trạng huống kiểu vậy. Đọc kỹ, cũng có thể thấy topic này có rất nhiều tâm trạng ?ovờ yêu? như thế. Với tôi, đôi khi thơ là cách biểu đạt của một lũ ngốc (chỉ còn biết cách) vịt vờ. Chia sẻ!!!
    MM_Ngọc: vừa mới phát hiện thêm một tác dụng mới của dầu mè, và hơi buồn cho bạn Ngọc trong việc bạn chưa khám phá ra rất nhiều những cái thú vị của đầu đinh ?
    Gửi các bạn một chùm nữa:


    Người yêu
    Người yêu là con đường chiều
    Ta là ốc đảo xanh rêu một mình
    Người yêu còn rất vô hình
    Ta chưa viết được mối tình chưa qua
    Người yêu có thể rất xa
    Ngày ta chưa hái loài hoa chưa tàn
    Người yêu là phiến băng tan
    Ta là Bắc cực chỉ toàn tuyết rơi
    Đám mây mở cánh chim trời
    Dòng sông mở nỗi chơi vơi con đò
    Người yêu trong những hẹn hò
    Níu mùa thu dại ngắt vò cánh hoa
    Người yêu là nắng chớm tà
    Trong khô khát cứ vừa xa vừa gần?
    Tâm hồn
    Ta giẫm lên khoảng trắng của cơn bão
    Hiện hoang sơ trên những dải chiều
    Trong hồi ức những cành cây mục gãy
    Bức tường ẩm trong đám bào tử rêu
    Ý nghĩ lội trong dòng dịch nhầy, và ướt?
    Những con cá mớm vào ngụ ngôn
    Đặc quánh ánh hào quang màu bạc
    Những câu thơ xám ám tâm hồn ?
    Hoa đồng tiền
    Có năm mươi chiếc cánh mọc
    Qua năm mươi màu hồng hoang
    Tôi hái một niềm nhân bản
    Trên cả một cung vườn vàng
    Hoa đồng tiền như ước vọng
    Của những mặt trời lang thang ?
    Núi đồi
    Ngủ yên trên cánh tay của đại ngàn
    Rừng chớm phai những dòng lá rũ
    Khi môi em hôn vào vũ trụ
    Tôi đọc mình trên những mầm hoa
    Suối trôi bằng trong veo của nước
    Một tình ca xếp trắng dưới cuội già
    Những ngưng đọng trên thời gian lặng lẽ
    Một con đường dẫn tới những cách xa
    Em ôm tôi bằng đôi tay khác
    Là thảo nguyên cây cỏ chưa mềm
    Là đồi núi đang lầm lụi héo
    Những mảnh vỡ một dày thêm lên
    Trên sự thật những cánh rừng không ngủ
    Con cánh cam bình thản huyễn hoặc mình
    Ta trú ngụ những gì trong cỏ trắng
    Mà núi đồi hé mở một bình minh ?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này