1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Open_The_Window

    Open_The_Window Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    thơ gì kì cục vậy?
    u?c deny_me s?a vo 15:39 ngy 09/06/2006
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đồng quê lũ trẻ mải mê
    Hồn nhiên đứng tắm ... ê ... ê .... không quần .
    hihihi hay hay
    u?c deny_me s?a vo 14:47 ngy 24/10/2006
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà dondu này chỉ được cái vẽ vời, "cả" với nhà cậu để mà rách chuyện à. Có em gì gì ấy (cách đây mấy trang) bảo rằng chuyện với cậu tớ hóa dở hơi lắm kìa... . Túm lại cứ gọi là vui miệng, nói linh tinh, thế nhé ...
    Sài Gòn không có gì vui
    Thơ tôi lại chỉ đáng chùi vứt đi
    Trời phun nước bọt phì phì
    Bảo tôi, thơ hổng có chi ...
    (bí rồi)...
    Hờ, những ngày nghỉ các bạn không đi chơi đâu hay sao mà lại nhảy lên topic làm thơ với thẩn thế này? Chán cho các bạn, hê hê... ...
    @Chuot_con: tôi lại vẫn thích cái trạng thái của "chớm tà" hơn là "chiều tà" bạn ạ, và chúng mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy chứ ...
    Đùa thôi, cảm ơn các bạn nhiều.
    -Nhưng tớ còn chán cho cái thằng tớ nhiều, vì người ta đi chơi và hú hí. Còn tớ thì lại một mình ôm "máy" đi lang thang, tìm những chỗ hoang vắng, và ... ấy ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Máy scan hôm nay hơi chậm, chỉ ấy được thế. Chúc các bạn vui khỏe...!
    u?c deny_me s?a vo 14:48 ngy 24/10/2006
  4. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    í bác có máy sì can, hum nào em về cho em mượn với lại đi đâu cho em bám càng với, em cũng có con FE2 ghẻ đây!
    u?c deny_me s?a vo 14:49 ngy 24/10/2006
  5. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hic, táy máy, à quên, tay máy nhà carriage ngày càng lên đấy nhỉ. Miền lục bát đang dần trở nên bát ngát xa trông. Nhưng lần này không ấy được em Nga nào à?
    Thơ thẩn dở hơi là bình thường, không hóa điên là còn may đấy.
    Đang điên ở cấp độ nào
    Mà sao thơ chỉ thấy gào thét thôi
    Em khôn hết chín phần mười
    Một phần còn lại thơ đòi chén ngay
    Cắn vào chỉ thấy chua cay
    Hóa ra là cái phần này cũng điên

  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến về bài thơ này tí nhé.....
    Có lẽ chữ "khôn" của câu thứ 3 phải sửa là chữ "điên" thì bài thơ sát nghĩa hơn và sẽ làm cho chữ "cũng" của câu cuối chính xác hơn.... Thiển ý....xin đại xá !
    KPY
  7. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vielen Danke, Yến! Thi thoảng tớ vẫn sang nhà ấy thưởng thức "Yến tiệc" và đôi khi định góp thêm ít rau dưa, nhưng thấy cỗ bàn sang trọng rồi nên thôi. Cũng rất quí cái năng lực làm thơ (hay thơ làm) và tấm lòng của bạn với Thi ca. Nay lại được Yến đọc và góp ý. Xin trả lời ngay:
    Yến đọc kĩ lại nhé. Cái logic của Yến cũng hợp lí, nhưng "thằng" logic của tớ còn hợp lí ở "cấp độ" cao hơn. Chữ "khôn" ở câu thứ 3 có thể sửa thành "điên" cho...quảng đại quần chúng hiểu, nhưng nó làm bài thơ nhạt hẳn đi."Em khôn hết 9/10/ Và chỉ nhường lại cho tôi một phần/ Thơ (hay tôi) tưởng thật ngoạm liền/ Hóa ra cóc phải vẫn điên như thường".Vậy thì từ "cũng" ở câu cuối là hoàn toàn hợp lí đấy chứ. Vả lại thơ vốn đa nghĩa đa đoan như...Yến vậy mà. Ví dụ thế này:

    Yến không là Yến, Yến ở nơi nào
    Yến không là Yến, Yến ở trên cao
    Yến nhảy lên trời, Yến bay sang Đức
    Xóm làng ủng hộ cho Yến con tàu
    (bay)
    Bonus: Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, nhưng một cánh Yến nhỏ làm nên được mùa thơ đấy: "Iem biết xấu hổ rồi"
    u?c deny_me s?a vo 15:40 ngy 09/06/2006
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Yến không là Yến, Yến ở nơi nào
    Yến không là Yến, Yến ở trên cao
    Yến nhảy lên trời, Yến bay sang Đức
    Xóm làng ủng hộ cho Yến con tàu (bay)
    hihihi chit Yến rùi Yến ui
    Yến ơi Yến ở phương nào
    Về đây anh tặng cào cào Yến xơi
    Một con Yến chẳng thèm ơi
    Dăm con anh để trong cơi đựng trầu
    hihihi Xin lỗi Yến nha cứ tự nhiên xơi Cào cào nhé Yến hihihi

  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @Các bác lại tán nhau rồi, cứ hở ra tí là y như rằng giai đong đưa, gái đong đưa.... Nhà dondu cố lên!!! "dính" được thì mừng cho nỗi khổ của ấy... Mà lại kết / quả gái Nga nữa à. Ô hô!!! Phen này Đức đè bẹp Nga hay ngược lại đây.... <img src=''/forum/images/emotion/icon_smile.gif'' border=0 align=middle>
    @FB mượn máy kiểu gì? Mượn bằng bia hay mượn chùa nói để tớ còn biết.... Mấy vụ "bám càng" không thỏa thuận trên đây được. Có gì tớ sẽ làm giá bằng PM. Được thì OK luôn, chi phí cưa đôi cho fair nhỉ...
    @Tao chán cái thằng vuhon này quá (không biết tuổi mày kể cũng hay ) , đã đek biết gì còn suy diễn lung tung. Ảnh đấy chụp bằng máy tự động đấy, he he chả phải đóng mở gì cả, rõ chửa.
    Mộng làm Trọng Thanh nhà Vũ to bằng cái núi, chụp mãi chưa cái nào ra Hồn, lại còn hay mắc bệnh soi, bon chen giề... ( mình chửi thế này kiểu gì cũng có một giàn các em vào bênh cho xem...)
    (Cấm quote bài này)
    [​IMG]

    Nụ hôn
    Trong hương hoa thơm mờ mịt
    Thịt da em nắng tỏa dần
    Tôi hôn vào nơi thơm nhất
    (Tưởng gì...
    ... hóa ra đôi chân?)
    Hôn chân nên đành phải cúi
    Hương hoa vẫn bay như mây
    Quả là thơm như thị thật
    Dù chân em mới cởi giầy

    u?c deny_me s?a vo 16:41 ngy 17/10/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Quả là thơm như thị thật
    Dù chân em mới cởi giầy
    hihihi hihihi hâhhhahhahah
    Chiu hết nổi cái anh này - Đố anh hôn thật khi mới cởi gầy ra nhé - N cá kẹo anh cũng chẳng dám hôn đó nha
    hihihi cái nhà anh này vừa xạo vừa xấu tính nha
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 03/05/2006

Chia sẻ trang này