1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Khì... khì... cũng nghĩ là bác dondu ý tưởng không đến nỗi "đơn giản" thế. Bây giờ hiểu được là bác cố tình viết chỉ để cho một thiểu số không quần chúng đọc thơ bác thôi ạ! Vâng, "Iem biết xấu hổ rồi" và xin tiếp lại bác thế này:
    Don là danh hay Don là động
    Don lạc đất Mỹ hay lộng phương nào
    Du thì thật thấp, "tài" lại ở cao
    Đon đả, hành du theo vào thơ thẩn
    Extra cre***:: Con đại bàng tuy to nhưng cánh đâu đủ che rạp mặt đất. Ngõ thơ đã đông nhưng lúc nào vẫn còn chỗ để bác dondu chen lấn. Bác cứ từ tốn nhé !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 04/05/2006
    u?c deny_me s?a vo 15:42 ngy 09/06/2006
  2. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu trong bài này là lục bát VỚI ANH của GS.TS Phạm Thu Yến thì phải (lâu quá quên mất), chả biết post vào đâu:
    "Giá đời là một dòng sông
    Tôi xin làm cánh bèo không bến bờ
    Để mùa thu chẳng bao giờ
    Gọi giông bão đến cho thơ tôi buồn!"
  3. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Nhà lục bát lúc này vui vẻ quá... Chị tôi cũng tham gia đấy à! Hi hi, chị Ngọc ơi, lúc trước em có dịch một bài cổ thi của Lưu Vũ Tích như thế này:
    Dã hoa nở bên cầu Chu Tước
    Lối Ô Y tha thướt bóng tà
    Vượng thời Vương, Tạ đã xa
    Yến nay lạc cánh sa nhà dân gian
    Thế nên cào cào, châu chấu là chén tuốt luốt...hi..hi.. Em không dám chê đâu chị. Sơn hào hải vị bây giờ đa số là immitation thôi. Mình dân dã tầm thường, ăn uống tầm thường ngon hơn. Chẳng hạn như cà pháo, mùng tơi, cua đồng. Vừa rẻ, vừa ngon, vừa hợp khẩu....
    Yến
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 05:27 ngày 04/05/2006
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một phút sến bắt đầu: Nhìn bức ảnh sóng cồn cào tớ xôn xao nghĩ đến hai câu trong Sóng về đâu: Sóng bạc đầu và núi chìm sâu...
    ta về đâu đó...
    Chính là ý nghĩa của dondu Yến ạ:
    Don là đơn đấy Yến ơi
    Còn du là một phương trời lãng phiêu
    Vậy thôi chẳng có chi nhiều
    ....Chứ đâu được như cậu carriage, có "cái" để mà hôn. Nếu nhờ người chụp được bức ảnh ở tư thế độc đáo đó thì post lên cho chúng tớ xem nhé. Được nhìn cái hôn cũng là một cái thú thi vị.
    Carriage ảnh đẹp, thơ hay, nhưng hai cái chả liên quan gì với nhau nếu không có...bài viết này của tớ, hé hé

  5. vhdtrans

    vhdtrans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Xì-pam tí (đừng xóa nhé)
    Anh em trong box này vui phết nhỉ. Chắc biết nhau hết...???!
    @Carri...: Ảnh chụp đẹp nhỉ!
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    - Cảm ơn tất cả các bạn... . Tôi tiếp tục nhé...
    Mùa hạ
    Quả tim đập giữa con đường
    Trong quả tim những phố phường đầy cây
    Trong cây chùm quả phượng gầy
    Khô và rụng xuống một bầy thú nâu
    Thế rồi quả tim đi đâu
    Cho màu lửa hạ lâu lâu lại bùng
    Mình như một chú thú khùng
    Hiên ngang làm một người hùng cứu hoa
    Phố phường ủy mị vậy mà
    Tấy lên và đỏ như là máu băng
    Nhìn nhau dấm dúi dùng dằng
    Trao nhau tay nải một thằng mộng mơ ?
    Quả tim vẫn đập giả vờ
    Hồn nhiên có những cụ thơ giả vần ?

    u?c deny_me s?a vo 14:50 ngy 24/10/2006
  7. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đong đưa gái, đong đưa trai
    Để miền lục bát cứ dài mãi ra
    Xin nói một câu này nha!
    Tán bằng lục bát thì ta mới xiềng
    Vài câu bạn chớ có phiền
    Biết đâu lại chẳng hết tiền vì nhau!
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Mấy chàng này thật buồn cười!!! Nếu đã không muốn sến thì đừng sến. Còn nếu viết "sến" thì vòng vo, tam quốc, mào đầu làm chi cho mệt?? Chắc chứng tỏ cho thiên hạ biết là ... bởi vì...lý do...nên tôi.... phải "sến" chút đỉnh chứ thật ra.... tôi... Hi hi hi....Mà sến hay không sến thì ăn thua gì nhỉ, chẳng qua nó là một hình thức fashion (bác dondu hay dùng Englísh nên võ vẽ theo) thôi. Hỏi bác cái nữa nhé....dạo này tự dưng lắm điều phết... Thế cái nick của bác: don là đơn, du là động từ...du hành, phiêu lãng gì gì đó. Nhưng cái câu:
    "du là một phương trời lãng phiêu"
    Hi hi phương trời là danh từ bác ạ... Cái này chắc bác cũng viết cho "tiểu không quần chúng" đọc sao bác? Thơ bác quả có phần "cao" và phiêu lãng thật...... Lại xin bác đại xá lần nữa!
    Giờ phải làm lại một bài để bác gi đó không phàn nàn... và để khỏi mang tiếng xì pam.
    Hôm nay chợt thích vui chơi
    Cuối tuần nhưng cũng dở hơi cho dù.....
    Soi thơ của bác dondu
    Hy vọng sẽ bớt lù bù my mind
    Oh man! It''s not alright !
    Đọc xong lại bị gấp hai lù bù
    Hu hu hu hu hu hu
    Surplus: Mà bác Dondu à, tớ chuối cho vui thôi chứ không có ý xấu nhé.... Quit from here on! Không nghịch nữa.....
    Đại ca Carriage, lúc này khỏe chứ???
    Yến
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 06/05/2006
  9. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hà hà...tớ vừa phát hiện ra một năng lực nữa của mình: làm cho Yến ít điều trở nên lắm điều.
    Hic, Yến rào đón che chắn kín thế thì...he he... tớ còn khe nào mà luồn vào đong đưa mây mưa nữa ! Hí hí, đùa tí, đừng giận chứ nhỉ!
    Thực ra cái thằng dondu thơ thơ thẩn thẩn này sến vãi lúa ra ấy, sến cả ngày cả tháng cả năm cả đời chứ không phải một phút đâu, cứ giả vờ giả vịt vậy thôi. Lục lại và bào chế một mẩu đã viết thế này:
    Em bảo rằng anh sến
    Ôi Tiếng Việt đáng yêu
    Và Tiếng Việt cũng sến
    Nên "nhà thơ" rất điêu

    Điêu nên mới "danh từ hóa" cái động từ "du" với mục đích để người phiêu lãng quên mình lãng du đấy mà. Chúc Yến có bờ bến bình yên chứ không du (côn) như tớ

    u?c deny_me s?a vo 15:45 ngy 09/06/2006
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ấy vậy mà lại có người bảo "cái thằng dondu thơ thơ thẩn thẩn này" là con gái cơ đấy Ơ chả biết ai với ai
    bạn maybayngang39 cho mình hỏi.. thày lay là gì???
    đang buồn bỗng muốn ....thày lay
    Miền lục bát của bạn Carriage hồi này vẫn phì nhiêu lại còn có nhiều ảnh biển tươi mát nữa chứ.. tuy nhiên nhìn ảnh dưới này thấy hay ( hợp với tâm trạng mình )
    Hoàng hôn biển, hoàng hôn xa
    Hoàng hôn trong mắt người ta thật buồn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này