1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới gặp deny_me vào "quần tụ" với kieu_phi_yen và dondu (mới hiểu được ý nghĩa của cái nick này, phức tạp quá nhỉ .. !!! )... Mà này, cậu dondu này bắt đầu nhiễm cái thói (xấu ) của VTA là thích đoán mò rồi đấy ... <img src=''/forum/images/emotion/icon_smile.gif'' border=0 align=middle>... Chút nữa rủ dondu sang ghi điểm nhà "Xấu hổ..." nhỉ, đi không???
    [​IMG]

    Màu của núi
    Phút biếc nhìn em tôi trôi trên hoang tưởng
    Có dòng sông trên đỉnh núi cạn dần
    Có đám mây chết chìm dưới đáy biển
    Trong vô thức những con thuyền bị đắm
    Tôi một mình ngồi hát bên san hô
    Những dải sóng bồn chồn đứt gãy
    Lặn vào tôi cuối một chiều mờ?
    Cánh rừng rộng của ngàn năm trước
    Ru em bằng cung xám xanh
    Những tảng đá đè lên hồi ức
    Tôi nghe phù du tức ngực
    Bay qua xa lắc chân trời?
    Phút rừng chiều nhập nhoạng cánh bầy dơi
    Tôi đã viết thơ em trên màu của núi
    Biển dần xa, biển cúi đầu lầm lụi
    Tôi trôi?
    theo từng cung bậc thủy triều?
    (04/2005)
    u?c deny_me s?a vo 16:42 ngy 17/10/2006
  2. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lại còn cãi hử, có muốn tớ lôi tuốt tuột cái lũ bằng chứng ra không, để cậu hết bảo tớ đoán mò? Nói thêm, dondu cũng được hiểu là đơn nhất, chả thèm nhiễm thói xấu của ai sất, nên nhân thể nhắn với mod Hằng (nếu có vào đây) rằng tớ không phải là ku Kiên đâu nhé. (Thi thoảng Hằng lại vào tuyên bố một câu xanh rờn làm bà con hết hồn).
    Bây giờ carriage lại còn rủ tớ sang ghi điểm với bạn Yến dễ thương à. He he, sau vụ này cậu mất điểm trầm trọng rồi, còn muốn vớt vát gì chứ:
    Đơn giản một nick mà thôi
    Thì ta du ở nhiều nơi sá gì
    Đâu như cái gã cà ri
    Đội thêm cái lốt biết đi đằng nào
    (Để không mang tiếng tào lao)

    À, nhắn với các bạn "đội nick" khác là tớ không có ý châm biếm các bạn đâu, vì diễn đàn cho phép như vậy. Tớ chỉ đưa đẩy với chủ nhân carriage nhân vụ này thôi mà.
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0

    Đầu đinh tán dóc với nhau
    Rằng yêu cái nọ - ghét nhàu cái kia
    Trên đầu lũ cá lia thia
    Ngoe ngoe ngoảy ngoảy chầu rìa ngóng thơ
    Mấy chàng râu vểnh - tóc lơ
    Định đem thơ phú qua giơ ...cho nàng
    Kiều ơi có phải Yến vàng
    Coi chừng đó nhé - các chàng qua chơi ...?
    Phen này ắt dễ hắt hơi
    Cà Ri Phi Yến - gia vị hơi ...nồng nồng

    hihihi
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh một cái xác đang trôi chăng?
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 09/05/2006
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đơn du hả, giờ mới có thể kêu tên người

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 09/05/2006
  6. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sến gửi deny_me
    (composer: Bettho...du)
    em đừng bắt nạt ca dao
    bốn mươi thế kỉ lẽ nào chỏng chơ
    lơ là xống áo tiểu thư
    muôn năm con mắt nhà thơ rập rình
    đẹp như em mặc đồ jeans
    đỏ như môi của một lần chưa hôn
    thơ đem nung nấu linh hồn
    chút vui kết tủa chút buồn bay hơi
    a lô à lố nực cười
    tiếng đời vỡ tiếng lòng tôi bão bùng
    đôi dòng lục bát rưng rưng
    đi qua thành phố chẳng trông thấy người
    mưa giăng buồn hết phố thôi
    thèm nghe một tiếng "Du ơi" vọng vào
    Deny gọi lớn lên nào
    để cho hai đứa mưa rào có nhau
    thành phố như một con tàu
    ta ngồi yên cũng mau mau xa bờ
    một khi bến đỗ là thơ ​
    P/S: Deny giải phương trình này hộ nhé (hé hé):
    Denydu + Đơndu = Đôidu
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0


    Carriage hát vô cùng hay chắc vì toàn vào bài hay . HN và tôi, Bài ca xây dựng, Đâu phải bởi mùa thu ... Nếu em là người tình. ( lúc ấy tôi nhắc to quá anh Hoài Anh kêu ờ đúng bài đó rồi đó Cái bài này nhạc bốc, hồi xưa tôii mặc áo dài hát lấp chỗ trống cho bài "mùa xuân đầu tiên" nên nhớ lắm . )
    Hay nhất là câu "bạn đời ơi, bạn có nghe chăng ..."
    Nhưng ai đời đi từ 7h30 đến 12h có chết ko cơ chứ, đi cổ vũ mà đau tay, đau mồm, cả mình nữa..
    Chúc mừng carriage toàn thắng
    đơn du hả, đề này hơi hóc, deny dốt toán quá thể để xem có kết quả khả thi cho phương trình này ko đã nhá
  8. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chợt...
    Đời người ôi có những khi
    thương em cũng chỉ là vì ta thôi
    ô hô triết lí nữa rồi
    mượn thơ trong lúc đang ngồi không em

  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt khúc...
    Trời giăng mê một cơn mây
    Ta đi dưới những phiến cây lạnh lùng
    Chiều xanh như một cung rừng
    Đã từng phượng rớm, đã từng bằng lăng...
    Và bay khỏi những đường băng
    Xoè tay hứng được làn trăng ướt đầm
    Hỏi sương sấp cánh sâm cầm
    Về đâu mà lá nguyệt cầm trôi sông ...

  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, vote (*****) vì cảm nhận rất tinh tế.
    Định public gì thế Deny, liệu hồn đấy. . Nếu có lòng thì mời tôi đi hát karaoke đi nào...
    Thôi nhé, không cãi cọ ở đây nhỉ... Để cho các bạn ấy đi thi Show Game "Ai là ai"???
    Tán gái giỏi phết!!! Gì chứ thơ tán gái là tớ chịu, không nặn được 1 câu ra hồn... Tớ thích tán bằng miệng hơn, ko thích tán bằng thơ...

Chia sẻ trang này