1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh Carriage dùng chữ bọn hay đấy chứ
    Từ bọn vần trắc, đứng vào đó rất hợp, bầy sóng nghe không thủng, người ta chỉ dùng bầy cho chim và thú thôi, từ bọn gợi giống từ bọt, giống từ gợn, nói chung là khá hay, khá thoải mái. nếu anh dondu tìm được từ nào hay hơn thì cứ bảo vệ ý kiến của mình, riêng 2 từ anh đưa ra là bầy em đều không đồng ý rằng chúng hay hơn từ bọn.
  2. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ối nàng greenly dễ xương, bận dệt tầm gai tầm gửi gì mà lâu lắm mới ghé nhà Thi ca (Trong văn của Andersen gọi là nàng Ely nhỉ, bi giờ anh mới hơi hiểu hiểu cái nick này)? Em còn "du" hơn cả anh đấy, cô "mê ly" cả thèm chóng chán ạ!
    Xem nào, bầy, bọn hay là đây? Anh thì vẫn bảo lưu ý kiến của mình. Ai bảo em là người ta chỉ dùng bầy cho chim và thú: Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa thu (Ru tình, TCS).
    Lúc này, anh vẫn chưa tìm được cái nào hay hơn con bầy với thằng lũ kia. Ta thử chờ chủ nhà carriage xem hắn biện bạch thế nào. Mỗi người một gu thưởng thức, thế mới...nên thơ chứ. .Tặng em 2 câu của nhà away: Ngày mai sẽ nở hay tàn - nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
    Green này, anh sẵn sàng "chọi thơ" với em qua YM rồi đấy, nhắn tin cho anh nick đi nào
    Được dondu sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 19/05/2006
    u?c deny_me s?a vo 15:50 ngy 09/06/2006
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất lười, thế nên bây giờ cứ bảo lôi bài nào ra sửa rất chi là ngại. Dạo này lại hay lặp lại mình quá nhiều, viết hơi dễ dãi, nên cũng có viết kha khá (số lượng) nhưng thấy chán ko post. Thừa nhận việc lựa chọn từ ngữ, hình ảnh không đơn giản, mà rất khó. Thế nên thấy rất thương cho những người viết chuyên nghiệp . Tôi có người bạn viết, nó cứ vò đầu bứt tóc cả ngày, rồi vỗ đùi đen đét mỗi khi tìm được từ "đắt", "tanh tưởi" (theo ý nó). Tội nghiệp mỗi khi viết xong một bài, lại hổn hển tốn tiền điện thoại đọc cho người khác nghe theo kiểu "xuất bản miệng", mà người nghe có khi ậm ờ cho qua, khen vài câu lấy lệ, chờ hở ra cơ hội là chúc ngủ ngon rồi cúp máy. Có khi đầu kia tắt điện thoại rồi mà "thi sĩ" vẫn thao thao bất tuyệt . Rõ rồ dại!!! Tôi lại thuộc trường phái nhạt nhẽo và dễ tính, sẵn sàng chấp nhận cả những cái người ta chê ỏng chê eo (hơi AQ tí ). Thế nên tạm gọi dondu là dạng giai / gái khó tính. Kiểu ấy ở nhà dễ làm bà cô / ông mãnh rồi chết già lắm lắm...
    Đấy là nói vui, còn việc chọn bọn, bầy hay lũ cũng được cả, hay tuốt, thơ tớ bản thân nó đã tự hay rồi, thế nên cho từ nào cũng vẫn hay (Ngày xưa hay có từ "đả đảo bầy lũ tay sai" nghe hừng hực khí thế cách mạng). "Bầy" thì có vẻ bầy đàn quấn quýt, chia sẻ, "lũ" thì hơi mang ý khinh miệt, rằng chúng mày cuối cùng cũng chỉ là "lũ sóng", tao mới là người (oai phết), còn "bọn" thì vừa mang ý nghĩa của cả bầy và lũ. Chúng mày có tính "đồng bọn", "bầy bọn" cao đến đâu thì tao cũng cóc ngán. Mà có kéo cả bọn đi tìm bờ thì cũng chả là cái quái gì, cuối cùng cũng phải tìm đến "lòng tôi (tao)" thôi. He he...
    Hơn nữa, tớ đã đặt tựa là "Chạy vần" có nghĩa là những câu thơ của tớ nó hoàn toàn chạy theo vần, không kiểm soát, những con chữ phun ra là hoàn toàn vô thức, gần như lúc ấy đang ở trạng thái khó kiềm chế, kiểm soát rồi. Thế nên làm sao mà trì hoãn được. . (Thêm nữa, làm thơ kiểu ấy rất sướng)
    He he, cứ trả lời kiểu ba phải và ngang như cua thế đấy!!!
    Đồng ý điểm này với cậu là Green rất dễ thương, đặc biệt qua tay máy (chụp) của tớ. Nói chung các bạn gái mà "qua tay" tớ thì đều đẹp và dễ thương lên cả. Green với Deny nhỉ...
    Lần đầu tiên thấy Green đi bình thơ, rất chi là xuất sắc. Hôm nào phải mời đi cà phê (nịnh đầm) để cô ấy vào lăng xê tiếp... Không em Hằng (Mod) lại cứ nghĩ rằng mình tự lăng xê, như thế thì hơi phô...
    Còn việc bảo rằng tôi "phang" thơ cậu thì hơi ngại, tôi vốn gầy gò mềm yếu, chả dám phang ai bao giờ, nhất là với nàng thơ còn sướt mướt mềm oặt hơn cả mình . Nhưng cũng nói thật là đọc mấy cái bài của cậu ở trên cứ thấy rối tinh măng miến. (Viết đến đây lại phải dừng để tìm bài đọc lại) . À đây, ví dụ đại
    thế này:
    Nhưng... tôi thân xác cũ mèm
    Mắt nâu hơn đất, tóc đen hơn bùn
    Cái kia cũng chỉ chổi cùn

    Đấy, rối lắm. Tôi đọc chả biết cậu người Âu hay Á, mà mắt cậu thì nâu, tóc thì lại đen, đen hơn cả bùn. Người cậu "lùn tí ti" mà "cái kia" của cậu thì bằng tận cái chổi cùn thì khiếp thật (Tớ đã từng quét nhà buổi sáng nhiều nên tớ biết rất rõ cái chổi ). Cũng bởi cậu không có chú thích "cái kia" là cái gì nên tớ cứ
    tạm hiểu theo nghĩa ABC ABC ABC như thế (tính tôi nó thế, cái gì cũng "quy ra thóc" được ).
    Hay
    Tôi là dê ở đồng xa
    Đợi em thổi tiếng tù và lên non

    Tôi biết bản thân thơ không nhất thiết phải chạy theo cái logic lý tính. Nhưng mà thấy dê cậu thật đặc biệt, vì chả thấy ai chăn dê bằng tù và bao giờ ...
    Oài, bình thơ mệt nhỉ. Nhưng mà tôi làm nhà phê bình (loạn) không quá tồi đấy chứ ...
    Còn đây là một trưa vắng, bình yên
    [​IMG]
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 19/05/2006
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    dê của đơn du đấy có phải là dê thường đâu, trẻ không tha già không thương.. Nghe thì biết: " Beee... nhờ nhà carriage cầm còi thổi công bằng nhé. Tớ quyết trống mái, à quên, sống mái với cô nàng deny ngọt ngào này" lại còn "Tôi đâu phải giống dê già. Ăn xong là tếch về nhà chờ đêm" tù và cũng chỉ là cái cớ để dắt dê lên núi thôi. Mà thơ của đơn du có một số câu cú lủng củng và khá tối nghĩa ... ko thể biết nên hiểu theo ý nào
    quay lại bài thơ của carri, "bọn sóng" "bầy sóng" "lũ sóng" .. sao toàn chọn từ dã man thế, tôi thì lại thay bằng "cánh sóng" theo gu của mình " lòng tôi cánh sóng còn đương tìm bờ" Nó rất gợi hình ảnh, hơn nữa lại có sức truyền cảm, thể hiện được niềm khát khao, hy vọng, sự mong chờ rất mạnh. "Mạnh" không phải lúc nào cũng gân guốc..
    carri cắp sách theo học green bình thơ đi
    nhìn ảnh lại nhớ bài hát " trưa vắng"..
    Trăng khuya rót bạc một mình
    Em đơn độc hát tự tình dưới trăng
  5. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hic, lấi nghĩa trong sáng; cao vời vợi hay lùn tí tí là Y ch- này 'ây carriage ạ) của nàng deny.
    Deny v>i Green gi'ng nhau Y 'ifm viết rất ngắn nhỈng toàn là ?othỏ thẻ oanh vàng? và ?ohoa cỈời ngọc th't 'oan trang? chứ không lằng nhằng rỈờm rà t'i nghĩa nhỈ dondu tôi (và 'ôi khi cả carriage). Mà này, sao lại bảo t> là gi'ng dê bất thỈờng ?otrẻ không tha, già không thỈỈng? thế nh?? He he, vậy thì ai già, ai trẻ Y 'ây hY deny??? Phải nói là ?othỈỈng hết không tha mTt ai?, tức là... 'a tình, mTt ?o'ặc trỈng?, mTt identity của cánh mần thỈ. Nói thầm nghe nhé, t> là hậu du? khả úy của cụ Nguy.n Công Trứ 'ấy.
    Không ngờ chủ 'ề sóng lại gây ?oxôn xaô? thế nh?. Trót cho nó trét, t> 'ẻ thêm mTt 'ứa nữa này: ?o'àn? (lấy từ chữ ?obầy 'àn? trong 2 câu xuất sắc của away) 'f thành ?o'àn sóng?. Nhà ta thấy thế nào, 'ã... phát chán chỈa? Sóng v>i chả sánh!
    Đôi khi sến nhỈ Quỳnh Dao
    Đôi khi cũng mu'n làm cao v>i trời
    Thế là hết b'n khi r"i
    Vay ngỈời khi nữa r"i thôi dài dòng


    Carriage bình thỈ 'Ỉợc 'ấy, 'Ỉợc lòng ngỈời b chẳng hạn, dù những bài ?onguỵ thi? ấy chả nên bình làm gì, t> mu'n cậu nhận xét cái giọng 'i?u cỈ, trong những bài ?otử tế? hỈn), không 'ến n-i xách cặp 'i học green 'âu. (Hắn chả làm mất lòng ai thảo nào các em xinh tỈỈi cứ quấn lấy r"i bi biết ?otôi 'ã s'ng rất Ỉ hờ? và làm thỈ mTt cách rất lỈ tỈ mỈ. NhỈng mà deny 'ã bênh vực r"i, t> lấy 'ó làm lời bi?n hT luôn carriage ạ.
    Có mTt ý tự bạch của carriage t> không '"ng tình: cậu bảo thỈờng viết thỈ trong trạng thái hoàn toàn vô thức, nhỈ bài Chạy vần vừa r"i chẳng hạn. Cậu không nên thần bí vi?c làm thỈ nhỈ thế. Làm thỈ là mTt thứ lao 'Tng rất con ngỈời, nhỈ làm ruTng, làm nỈỈng, làm bánh hốc...******** vậy, 'ều phải thực hi?n v>i mTt ý thức và mục 'ích rõ ràng, ý thức cao là 'ằng khác. Đ"ng ý v>i cậu là mTt cái tứ, hốc mTt vài câu thỈ có thf bật ra từ vô thức, nhỈng 'f làm nên mTt bài thì cần phải khai trifn ý tứ, xâu chu-i logic, chọn từ ngữ hình ảnh, sửa chữa v.v... Những ?ocông 'ốn? ấy không thf thực hi?n bằng vô thức 'Ỉợc. Trong bài Chạy vần, t> biết có mTt s' từ ngữ cao siêu nhỈ từ ?oâm bâ? chẳng hạn, cậu ?othu.ng? 'Ỉợc từ ngỈời khác v>i chủ ý rõ ràng chứ không phải ?ong"i 'ấy cho vần nó chạy? .T> cũng thế thôi, trong mTt s' bài 'ã viết.
    Ối mẹ ôi, sắp ngT chữ mất r"i! Cho t> dừng gõ nhìn ra 'ám mây ngoài cửa s. 5 phút:
    Có nhiều hôm 'ứng cả ngày
    Mà ta chẳng ngỈ>c nhìn mây chút nào
    Cũng không nghĩ về trời cao
    Bàn chẫm dẫm phải chiêm bao cúi nhìn
    Thì ra 'ang Y building

    Đấy, nói gần nói xa chẳng qua là nói dài dòng, mình có thoát 'Ỉợc 'âu. Botay.com
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nhạc nền​
    Phượng nở bừng từng cung đường hẹn, khi em đón mùa hạ trên tay
    Đời sống tích hợp tôi trong màu nắng sáng
    Những chùm me hôn nhau trên cây, chiều xưa mưa trong gío thoảng
    Sân khấu rợp nỗi buồn đầy hoa
    Tôi đánh thức câu thơ nằm ngủ trên ý tưởng, thoáng ngước nhìn theo sự cô độc của mặt trời. Bầy ve lạ cuồng điên cơn Rap trắng
    Mùa hè lăn như tinh thể lẻ loi?
    Tôi chưa viết trên đàn chim vỗ cánh. Đã mưa rào làm những quả chuông rơi. Trên đường phố những màu hồng bay vội, mặc phù du làm áo dạo qua trời?
    Tiếng sấm đầu tiên vang lên từ bản phối. Lời ca em cơn mưa đọc liên hồi. Tình yêu ru mình vào bão lá. Mắt nhìn nào ?" ánh chớp giật không thôi
    Phút lang thang con ve tìm khán giả, vấp bên hoa phượng ngã tơi bời. Cô ca sĩ của chiều hè xõa tóc? Thành mùa bay từng dải đỏ quanh tôi?

    [​IMG]
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    hay quá .. nhìn phượng là thấy vị chua chua ở đầu lưỡi chẹp chẹp..
    Có ai chợt tìm một khoảng trời thu
    Để nhận ra mình trong trống trường đang điểm
    Trong nắng thu vàng chùm hoa lưu luyến
    Lớp học vương đầy nắng gió miền quê
    Có ai chợt tìm một khoảng trời thu
    Để nhận mình trước kia là cô bé
    Trong lớp học vẫn ngồi lặng lẽ
    Gió thu lùa, lòng bỗng thấy se se
    mới ngày nào nhập trường còn ngồi viết vẩn vơ như thế, "vậy là chỉ còn chiều nay - một chiều duy nhất trong vương quốc Ô Kệ thân thương chúng mình được ngồi học cùng nhau - còn đâu nữa những kỷ niệm buồn vui khôn kể. Thời gian cứ hờ hững trôi - phượng ve lảng tránh nỗi buồn chia ly.. Mai chia xa nhưng bạn ơi hãy nhớ mãi tổ ấm này để nuôi giữ trong mình một tia lửa của hơi ấm bạn bè nhé"..
    Tháng 6 mùa thi mùa chia ly nao lòng nao dạ. Đêm tháng 5 ngồi giở lại từng trang lưu bút ngày xưa ngậm ngùi. " Hắt.. xì hơi!.. úi trời ơi xa mày tao muốn gọi tên mày nhiều lắm, gọi như thế đấy.."..
    Giá như
    Giá như là phượng trên cành
    Tháng ngày thủa ấy mãi dành cho tôi
    Ước mơ làm đẹp hè thôi
    Mang màu thắp đỏ một thời tương tư
    Tôi đi qua chốn tạ từ
    Sang sông ngoảnh lại bến bờ nơi đâu
    Giờ như một xác ve sầu
    Lang thang nhặt lại cái màu phượng xưa
    giá như ngày ấy - bây giờ

  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của deny_me, bỗng nảy ra ý nghĩ viết online một tí xíu mùa hè

    Biếc xanh​
    Mùa hạ chua loét, cơn mưa dai ẩm thực sân trường. Ô mai gừng cay như điểm bốn. Phi lao xanh dẫn lá bàng đi trốn. Tóc em tết bằng gì đấy, tôi ơi???
    Hoa nói gì mà cong như khóe môi. Có gã ngố ngồi mơ nụ hôn đầu màu đỏ. Viên giấy ném làm bị thương cơn gió. Bệnh viện thơ tình những xác nắng nằm nghiêng?
    Cô nàng mây lần đầu ướm xu chiêng, cứ phập phồng bay qua hơi bị mười sáu. Những vòng xe bay qua trăng náu, giấu của em những tờ lá ngượng ngùng?
    Tôi đậu trên cánh một chú ve khùng, ôm chiếc hộp đàn say mê ra hát, viết tình ca trên sân trường vàng nhạt? Những non mềm của cỏ thấy gì không ?
    Hoa me chua hoa phượng nghoảnh mặt hồng. Kiêu kỳ chối bài thơ xanh vừa đến? Em tìm hái nụ đời dôn dốt chén. Quả sấu dầm đanh đá chín trong ly?
    Thế là tôi, em ạ, giấu mùa thi, kẹp mẩu giấy trong ô trời ôn tập. Chưa kịp dùng dằng bài học thêm cuối cấp. Áo học trò bỏ ngỏ đã bay đâu?
    Tôi bay qua mười mấy chuyến tình đầu. Trước phượng nhớ còn trinh nguyên dại gái. Chiếc ba lô trên đường đời trễ nải, ô hay mình còn ca mãi giọng thơ ve?
    Cơn mưa non, và chua, ẩm thực mùa hè ? Ồ lạ nhỉ, có gì xanh biếc thế?
  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài của anh Carriage 5 *
    Hi Hi, không ngờ mình có tay nghề bình thơ thế nhỉ.
    Nhân vì hôm nay HN đổ mưa, em đi mưa khóc đầm đìa má em, nên bình bài Nhạc nền của anh K nhé,
    Hai câu đầu hay " Phượng nở bừng từng cung đường hẹn, khi em đón mùa hạ trên tay
    Đời sống tích hợp tôi trong màu nắng sáng
    "

    , em là dân chuyên toán, rất thích ném vào thiên nhiên những công thức thông minh và táo bạo như thế.
    Bốn câu sau không có gì đặc biệt, chỉ là bước đệm để đưa cảm xúc theo vào thơ thôi
    2 câu tiếp hay :
    Bầy ve lạ cuồng điên cơn Rap trắng
    Mùa hè lăn như tinh thể lẻ loi?
    Nhạc nền rất đắt, em rất thích cách ví tiếng ve kêu với nhạc Rap, không biết đã có ai dùng chưa, nhưng phải công nhận là sáng tạo. Câu sau hơi đuối hơn một chút, dồn ép và hơi sáo, thực ra tinh thể thì không lăn được, nên chăng dùng trái bóng, nó sẽ nhắc ta rằng mùa hè có những trận cầu sôi động trên TV, những trận banh bưởi, banh da chân trần đầu đất trên hè phố suốt một tuổi thơ dài, nếu gợi được hình ảnh trái bóng lẻ loi lăn trên đường phố sẽ tạo hiệu quả tình cảm hơn, nhưng dường như hình ảnh em đưa ra này cũng hơi cũ thì phải=> xấu hổ quá.
    Tôi chưa viết trên đàn chim vỗ cánh. Đã mưa rào làm những quả chuông rơi. Trên đường phố những màu hồng bay vội, mặc phù du làm áo dạo qua trời?
    Hai câu in nghiêng làm em thích. Em nhớ cảnh sau cơn mưa, nếu bạn đi qua 1 tàng cây, chỉ cần cơn gió thoảng qua, những quả chuông nước sẽ rơi ào vào người bạn, ướt lướt thướt. Hoặc là những quả chuông đậu trên dây điện, long lanh long lanh. Câu sau đặc tả những nàng con gái, chắc thế vì chỉ có con gái mới mặc áo hồng- bóng hồng, tuy nhiên hình như câu này lại hơi cũ, hì hì.
    Tiếng sấm đầu tiên vang lên từ bản phối. Lời ca em cơn mưa đọc liên hồi. Tình yêu ru mình vào bão lá. Mắt nhìn nào ?" ánh chớp giật không thôi
    Em thích câu cuối, mắt - ánh chớp : rất hiệu quả.
    Phút lang thang con ve tìm khán giả, vấp bên hoa phượng ngã tơi bời. Cô ca sĩ của chiều hè xõa tóc? Thành mùa bay từng dải đỏ quanh tôi?
    Đoạn kết thực sự như là nó phải kết, như con ve lang thang tìm khán giả, màu phượng chói lòa, nhưng lả tả, và có gì đó vấp ngã, ngừng lại, rồi lại ào ra thành từng giải đỏ, nhưng em vẫn cảm thấy đoạn kết thiếu một cái gì đó, không rõ lắm, nhưng rõ ràng nó chưa phải là đoạn kết thật sự kết.
    Xin hết ạ.
    @ Don, nick em là " búp sen xanh" vì em sinh vào đầu hè, không phải nàng Ely, hơn nữa trong An-der-xen nó là Li dơ cơ mà. Dạo này bận lắm, cả YM cũng ít khi dùng , nên k thơ online được đâu, xo-di nhé.
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận hơi mệt, đọc cái của cậu dondu tôi chỉ có hứng triển khai (cái người ta gọi là) Hậu Hiện Đại. Thế nên xin e*** một đoạn cho cái bài của cậu. Thế này:
    Cậu không nên thần bí việc làm thơ như thế. Làm thơ là một thứ lao động rất con người, như ******** chẳng hạn (ở loài vật, chúng ta gọi lao động này bằng cái tên rất khoa học đó là giao phối), phải thực hiện với một ý thức và mục đích rõ ràng, ý thức cao là đằng khác. Đồng ý với cậu là một cái kích thích, hoặc một vài cái hành vi khêu gợi dẫn đến những cảm hứng, và hứng thú có thể bật ra từ vô thức, nhưng để làm nên một cuộc ******** thì cần phải triển khai cái hứng thú đó, xâu chuỗi hành vi, chọn ********, chọn địa điểm thích hợp, phối hợp các công đoạn v.v... Những ?ocông đoạn? ấy không thể thực hiện bằng vô thức được. ..
    Đấy đấy, cậu mà viết thế thì tôi đồng ý cả hai tay, và đội cậu lên đầu, he he..
    ***
    Vừa post xong lại thấy có bài bình của cô Greenlily, tôi cũng đang tập tọng đi bình thơ, kiểu này lại phải bình lại cái bài bình trên ấy mơí được. Để cảm ơn, ăn miếng trả miếng
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 23/05/2006

Chia sẻ trang này