1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    về bài "nhạc nền" Phút chốc những ca sĩ "Bầy ve lạ cuồng điên cơn Rap trắng" sau cơn mưa giông mùa hạ, lang thang " tìm khán giả, vấp bên hoa phượng ngã tơi bời" bối rối. Thế mới biết cơn mưa mùa hạ ghê gớm bao nhiêu. Nó làm tàn phai, rơi rụng những cánh hoa. Như ánh mắt người con gái là ánh chớp giật ám ảnh. bài thơ rất buồn . Carri đã có nghĩ đến hướng mở là: ca sĩ ve vẫn khản giọng hát, phượng rực màu hết mình trên một sân khấu với dàn nhạc mưa, chớp dù biết sau đó có kiệt sức.. ... không? tôi đọc lại cứ liên tưởng đến sân khấu "tình yêu" :D
    bài "biếc xanh" hơi bị được đấy, cứ gọi là biếc xanh. lâu lắm rồi mơi bắt gặp lại và không thể phủ nhận được mình mê những dòng viêt kiểu như thế này... đồng ý là phải trôi tuột theo cảm xúc nhưng "hơi bị mười sáu" là thế nào thế ?
    Tôi đang kiếm con ve sầu cho carri đâụ trên cánh mà chưa thấy
    anh trinh nguyên dại gái
    Em trinh nguyên dại trai
    Ơ hay, đâu có chuyện
    Chúng mình đều giả nai
    :D

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 23/05/2006
  2. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Vừa kéo ra một từ khóa
    Tuôn ngay một bãi vần vè
    Rùng mình xong rồi chột dạ
    Làm thơ có giống đi tè
    Thơ tôi khai như nước đái
    Không chữa được vô cảm em
    Để ngấu rồi tưới cây vậy
    Em nhìn quả chín lại thèm

  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nói
    Chàng thi sĩ đĩ tính
    Chính gã gà trống choai
    Nhưng câu thơ đạp mái
    Suýt nữa trượt ra ngoài
    25/05/2006​
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Làm
    Vậy là đạp đã trúng
    Thơ ta cựa cứng rồi
    Trống cường thì mới đúng
    Xong nhé, ỉu xìu thôi​
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nói chung tôi ko thích bài này. Cảm giác cái cách nhả chữ của cậu hơi phô. Với tôi, "thô" thì được, vì bản thân sự thô đôi khi có những vẻ đẹp riêng của nó, nhưng phô nghe hơi khó chịu. Giống như nghe một ca sĩ nổi tiếng mà hát phô một đoạn. Nó cứ anh ách thế nào ấy. Tự hiểu nhé...
  6. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn carriage Đấy, tớ thích cậu thẳng thắn như vậy, (tuy vẫn hơi "nói chung" và thiếu dẫn chứng cụ thể).
    Tớ hiểu ý cậu. Mấy câu ấy khi bật ra (từ vô thức, he he) thì không như vậy, nhưng vì tớ vẫn chẹn cái thằng ý thức vần vè và coi nhẹ sự thô mộc nên thành ra "phô" như vậy.
    Tớ để chữ "phô" trong ngoặc kép vì có nghi vấn đấy. Vốn từ của tớ (có lẽ hơi nghèo) nên không có từ phô với ý nghĩa độc lập. Hiện tại tớ không phân biệt rõ "phô" với "thô". Thô là thô mộc, thô thiển, thô sơ; còn phô thì sao, có phải "liên đới" với phô diễn, phô trương hay phô...tô không? Cứ cho là như vậy thì cậu thích sự thô mộc hơn là sự phô diễn kĩ thuật chứ gì? Vậy thì nhận xét của cậu có mâu thuẫn đấy: Cậu dẫn ra một trường hợp cô ca sĩ. Cậu thích cô ấy hát thô mộc bản năng, vậy mà còn bắt cô ấy biết nhả chữ (thuộc về kĩ thuật của thanh nhạc) và phê rằng cô này nhả chữ hơi "phô". Ơ hay, cô ấy có biết chữ nghĩa nào đâu mà nhả với chả đớp !
    Nói chung, he he, ai cũng vậy, với cảm nhận chủ quan, thường nhận ra lỗi của người khác dễ hơn lỗi của mình, nên tớ khó tránh khỏi cái thói "ai cho mày chê con tao xấu" thế đấy Nếu có cô green vào đây làm trọng tài thì tốt nhỉ !
  7. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Có green nè.
    Thật ra 2 bài của các anh 8 lạng nửa cân cả. Có lẽ bài của anh carriage nhỉnh hơn một tí, vì câu kết của anh ấy rất đạt, tự nhiên và khiến người ta bật cười thích thú nếu 3 câu đầu có thể khiến ai đó nhăn mặt vì ngữ điệu đọc có phần hơi vất vả.
    Thơ anh dondu chỉ như 1 khổ thơ, chứ không thành 1 bài thơ được, và hình như hai câu đầu và 2 câu sau hơi đá nhau một chút, nói chung là gượng gượng thế nào ấy.
    chấm điểm : anh C : 9,5 ( chín phẩy năm )
    anh D : 9,5 trừ 1 tí
  8. concabenho

    concabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ ca sĩ làm thơ
    Cái miền lục bát bây giờ mọc râu
    Nhìn quanh thơ phổ nhạc sầu
    Bao nhiêu lục bát đi đâu mất rồi
    Hở anh nhạc sĩ kia ơi???
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Green ạ, thấy cô đúng là "chấm thơ" theo kiểu chạy thành tích, một căn bệnh nan y của nghành giáo dục. Học sinh nào cũng điểm cao, tiên tiến xuất sắc cả, cuối năm cả lớp xuất sắc, thầy trò vỗ tay rầm rầm, cờ hoa xí xớn đủ cả, học sinh dốt vẫn hoàn dốt. . Cả hai thằng tớ chắc chắn đều nằm trong lũ này. Đặc biệt dondu - cậu ta hay quay bài để lấy điểm lắm. . Green nên cảnh giác. Với lại, anh nào cô cũng "chín phẩy năm" thế này thì nguy tai, he he, nhưng dù sao tớ cũng có cơ hội vênh (váo) hơn nhà Don một tí, vì chín phẩy năm của nhà tớ hoành tráng hơn, và tuy của mỗi đứa đều được nửa cân (tám lạng) nhưng chất lương của nhà tớ chắc chắn xịn hơn, khiến người ta bật (lên) cười sung sướng thích thú, Green nhờ
    Chữ "phô" tôi dùng ko ám chỉ hàm ý "phô diễn". Nó mang một nghĩa khác. Mà việc giải thích với tôi là một cái gì đó cao siêu và có vẻ thuộc về sở đoản. Tự cậu tìm hiểu đê!!! Không hiểu được thì đi chết đê!!! (chôm câu này của bạn bợm VTA tí )

    Vô tình
    Một hôm có nắng qua vườn
    Ta nghe nhụy ngủ trần truồng trong hoa
    Một hôm có gió la đà
    Ta nghe em ngủ trong ta dịu dàng
    Một hôm bên những màu vàng
    Ta ngồi ngủ gật với nàng thi ca?

  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ôi anh C ơi, bài thơ nào anh làm chỉ 6 câu thế này thì hay biết mấy, hic, chính vì nó ngắn nên em mới đọc kỹ, mà đọc kỹ mới thấy hay, chứ vài trăm bài trước đấy em có đọc mấy đâu
    Công nhận bài Vô tình của anh C này hay thật.
    Đề là Vô tình mà lại rất có tình
    Ta nghe nhuỵ ngủ trần truồng trong hoa và ta nghe em ngủ trong ta dịu dàng, vừa gợi cảm vừa gợi tình, nghe xong chỉ muốn ngủ trong ai đó luôn thôi.
    thơ carriage khoái ở chỗ câu kết hay làm người đọc mỉm cười ,( hoặc cười to như bài trên )
    Vì rất tình rồi lại tưng tửng một câu mà ai cũng biết là đùa, cảm thấy người làm thơ rất thoải mái, tự do tự tại, không bị gò bó. Nói chung bài thơ này em chấm 9,5+ . Rất thực chất chứ không phải bệnh thành tích đâu ạ
    Nói nhỏ chứ em thấy bài nào ngăn ngắn của anh K cũng hay, mấy bài dài dài dở ghê,như cái bài Biếc xanh ấy, Xì tin ( hoặc 4 Tin ) không chịu được.Hị Hị ( mượn điệu cười của anh Tuấn Anh )

Chia sẻ trang này