1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ, tôi thấy "vô tình" hai lần roài, có lẽ vì "vô tình" hay
    cái màu vàng nó tự đến nên thơ tự bật tuy nhiên tôi cũng vẫn chưa có hiểu nó là cái gì mà ko hiểu được cũng chẳng chết làm gì cho .. phí Giải thích đê
    carri đón khách HN vào SG, tôi giờ đưa khách ở SG đi chơi HN
    have a nice week end !

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 28/05/2006
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Ai Say Hơn Ta ?

    Ta say khướt mảnh tình buồn
    Nên trời và đất dại cuồng với nhau
    u?c deny_me s?a vo 14:53 ngy 24/10/2006
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Đừng Như Gió Cuốn Trôi
    Chuẩn bị hành trình cho một sự ra đi
    Những chiếc áo hoa lộng lẫy
    Những tuýp kem đánh răng, sữa rửa mặt, khăn giấy
    Những kỷ niệm tro tàn
    Những đắng đót riêng mang
    Những giọt nước mắt tan chậm
    Bức tranh tình yêu, em chỉ là dấu chấm
    Lạc lỏng vô cùng
    Em ra đi
    Mọi thứ đã cất vào valy
    Oằn trên vai em, nhịp thở buông nặng trĩu
    Phù vân bước chân trắng phếu
    Đã chạm đất đâu mà lại cứ lầm ngờ ...
    Anh - hành trình của những vần thơ
    Chạy dài theo nhớ nhung mệt mỏi
    Anh - hành trình của quả táo xanh mê dụ em - người đàn bà tội lỗi
    Cắn nửa mình cho chết lặng nửa người
    Nửa trái tim mở cửa đón ngày mai
    Và một nửa ẩn đâu đó
    Một nửa ơi một nửa xin đừng là cơn gió
    Cuốn trôi
    Tôi - dĩ vãng - Anh,và ...
    28/4/06
    DN​
    để nhờ
    Được doc_vang sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 28/05/2006
  4. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thứ 2 là ngày đầu tuần
    Lên đây lại thấy những vần rất thơ
    Cảm ơn green. Nhận xét cứ xanh mơn mởn ấy nhỉ. Đúng lắm. Lần sau anh chả dại đua theo tên thỏ carriage nữa. Hắn có La Fontaine "phẩy" hậu thuẫn rồi. Giờ sang chơi với em Xanh thôi. Có mẩu bánh mì con con hậu tạ đồng chí đây:
    Lòng anh cũng thể như ruột anh
    Bây giờ thèm húp một bát canh
    Có đậm chất Em ở trong ấy
    Mà chẳng tìm đâu giữa thị thành

    Với nàng Thơ
    Tôi đã vài lần viết đơn li dị
    Nhưng nàng không chịu kí
    Còn bảo tôi vẽ nàng lên tờ đơn
    Vẽ xong nàng lại dỗi hờn
    Bảo vẽ chả giống, xé luôn kí gì
    Rồi xỏ mũi dắt tôi đi...
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thỏ là thỏ thế nào, đua đê, sao lại bỏ cuộc giữa chừng thế!!! . Đang đến hồi gay cấn mà. Yên tâm, bác La-phông-ten ko ra đâu. Bác còn đang viết tiếp truyện con cáo...
    (Nói nhỏ: thò cái mẩu gì ra cho em nó thế...) .
    Lòng anh cũng thể như ruột anh
    Bây giờ thèm húp một bát canh
    Có đậm chất Em ở trong ấy
    Mà chẳng tìm đâu giữa thị thành

    Đoạn này mà đặt trong mối tương quan với Green thì rất hay, , ăn đứt cái Biếc xanh, dondu ạ... Không thấy xì tin với 4 teen tí nào... ...
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Khúc trầm ca thứ sáu
    Thế là những ảnh hình đã chết
    Chỉ còn đêm lặng vẽ hoang đường
    Anh là tiếng chim buồn ngơ ngác
    Ngủ trên đời mà hót trong hương
    Ngày mai những bài ca xa lạ
    Có ru anh trong nỗi chết này
    Thì vẫn thế nồng nàn em ạ
    Cả thánh đường cho cánh chim bay

  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    có đậm chất Em ở trong ấy.

    hêy, tôi cổ vũ carri cái. Chả là hôm vừa rồi có một bác đem đến đọc cho bài thơ của một cậu bé, post lại vài câu:
    Sáng nhớ em
    Anh lại mong đến lớp
    Trưa nhớ em
    Không ngủ chỉ để nhìn
    ...
    đêm nhớ em
    không ngủ - bụng đầy em
    đấy, cái sự "bụng đầy em" nó cũng giống như carri thèm húp một bát canh, có đầy chất Em trong đó
    hay
    à xin lỗi, cổ vũ đơn du vì đó là thơ của đơn du và cổ vũ topic của carri
    u?c deny_me s?a vo 14:54 ngy 24/10/2006
  8. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hầy, không xin lỗi suông đâu nhé. Đề nghị vote sao trả nợ bởi vì:
    Buồn rơi thành những trận mưa
    Lòng ta ruộng trũng đã thừa truân chuyên​
  9. Babayaga

    Babayaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cảm bài này. Lâu lắm mới có bài gã viết mà phải đọc tới lần thứ 2 :)
    Hình như chỉ có khả năng cảm những gì hơi sến và sáo :(
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    em rất thích bài này !

Chia sẻ trang này