1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sắp sửa phai màu
    Ta ngồi sẽ hóa thành thau hay vàng

  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    gai
    Thôi nhé những chiều đừng gai
    Mắt thôi đừng giẫm lên vài nhánh đau
    Thôi đừng sa mạc hoang màu
    Đừng khô đừng khát đừng nhau nữa người ?
    Đừng em mọc nhọn quanh đời
    Mà ta cỏ bỏ bên trời làm xanh

    @dondu có nhiều câu thơ hay, nhưng có vẻ (những câu) thơ của cậu khá là dựa dẫm, chưa mở được (hay không thích / không quan tâm đến) một con đường riêng để chúng đi và đến với cái độc đáo, sáng tạo mới (???). Cậu đi làm nhà thơ /văn đi, đừng bắt chước tớ chui vào box này viết những thứ rồ dại khắm khú cũ đỉn này. Cậu mà viết lách được tớ tình nguyện xông vào cổ xuý làm 1 chân lăng xê. Thật đấy ...
    Báo một tin buồn cho cậu, một cô bạn (nhà văn/thơ/báo) trẻ của tớ đã kết nổ đĩa câu này của cậu: "Những mối tình chả nên thơ / Nên tôi vẫn thói giả vờ chưa yêu"... . Hậu tạ đê!!!
  3. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hic, đang dở việc, đọc được mấy dòng của cậu, lại phải xông vào luôn.
    Cảm ơn carriage. Hôn cưng miếng nào (bắt chước một câu của away). Cái cô nhà gì nhà cậu ấy đồng cảm với tớ thế cơ à. Chắc cô nàng cũng đang "đơn du" hử? Thế thì cậu PM cho địa chỉ, số mobile nhé. Sẽ hậu tạ bằng một bữa bia nữa.
    Lời khuyên ấy lẽ ra tớ phải dành cho cậu. Mà cũng từng khuyên rồi đấy chứ. Cậu nên coi đó là lời nói nghiêm túc. Còn tớ, tớ biết rõ mình là ai carriage ạ. Khả năng của mình đến đâu thì cứ làm đến đấy thôi. Mà cậu bảo tớ dựa dẫm là thế nào ấy nhỉ. Thơ dựa dẫm thì có gì là xấu, nếu nó hay, phải không. Cũng như một nhạc sĩ phổ nhạc của một nhà thơ ấy. Và cũng không nên phân biệt thơ mạng với thơ trên giấy in trong thời buổi này. Công việc hiện tại, tớ cũng đang đánh vật với chứ nghĩa chứ chả phải chơi:
    Hôm nay đời có phải đời
    Ta ngồi như thể mặt trời là ta​
    P/S: Khi ra HN, PM cho tớ để tớ thực hiện lời hứa rượu bia, OK?
  4. casanovaly

    casanovaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lục bát cho người
    E về ngắm phố vu vơ
    Để người ko phải đọc thơ "cho người "
    E về nuốt lệ nhoẻn cười
    Để người đi với 1 người bớt đau
    Em về không khóc nữa đâu
    Để cho câu hát người sau bớt buồn
    Em về thề chẳng vấn vương
    Để người ko trách , ko hờn nhỏ nhen
    Em về em vẫn là em
    Chỉ xin người chút lãng quên cho lòng
    (lãng quên là để mặc lòng
    đừng thương nhớ quá cho sông vơi đầy )
    Em về xin chút dại ngây
    Để xuân nhé cứ hây hây má hồng
    Em về người nhé đứng trông
    Cho hồn khuất nẻo hãy hồng duyên kia
    Em về.......thôi nhé đam mê
    Gửi cho người cả lời thề năm xưa
    NTT​
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vừa khuất bóng chiều
    Hôm nay đã thấy yêu nhiều ngày mai
    Hóa ra tình cũng biết say
    Phút nào chợt nhớ mà cay đắng lòng
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy, đến cả "hôn" cũng lại phải "bắt chước" away. Theo tớ được biết loài người còn có rất nhiều kiểu hôn khác cũng thú vị và "phê" không kém, đấy là chưa nói đến việc người ta còn tự sáng tạo ra những kiểu hôn độc đáo hơn - là tớ đang nói về việc dựa dẫm đấy...
    Việc cô nàng có đang "đơn du" hay không thì tớ không biết chính xác, nhưng cô ấy lại vừa sms nói rằng cô ấy thích cái đoạn mắm muối dưới đây hơn :
    "?oNhững mối tình chả nên thơ/ Nên tôi vẫn thói giả vờ chưa yêu? là một ý niệm rất gần gũi? Thói giả vờ chưa yêu là một thói thường của trái đất, cũng như một thói thường khác là giả vờ đang yêu hoặc giả vờ đã yêu, thậm chí giả vờ không yêu? Tâm thức con người vốn gắn bó với tình yêu, và người ta khám phá, lý giải nó (đại khái) bằng những trạng huống kiểu vậy. Đọc kỹ, cũng có thể thấy topic này có rất nhiều tâm trạng ?ovờ yêu? như thế. "
    "Hôm nay đời có phải đời / Ta ngồi như thể mặt trời là ta" - tớ chỉ tiếp cận được nó bằng 1 nỗi vô cảm... (Tâm trạng này cũng tương tự khi đọc 4 câu của bạn, bạn Quạt giấy ạ)
    (TB: Ờ bây giờ mới ngớ ra là chưa từng bao giờ PM cho cậu nhỉ. Thế đang làm nhà báo / nhà thơ / nhà giáo hay nhà nước vậy??? <--- Cái này thì OK, cho tớ rủ thêm bạn Tuấn Anh của tớ được không )
    @Cô gái bán hột vịt lộn: hôm qua đùa hơi quá lời, xin lỗi nhé
    @Các bạn làm thơ: Chia sẻ
    Cỏ trắng
    [​IMG]


    Nỗi
    Khi khóc về một điều gì
    Đời là giọt nước trên mi lụi tàn
    Em cứ nhòe đi nhân gian
    Cho lòng khúc xạ một ngàn đại dương
    Khi viết về những nỗi buồn
    Đời là con chữ chán chường bỏ ta
    Trên những tinh cầu bao la
    Người là một nỗi cách xa của người
    Ta riêng giấu một nụ cười
    Dành khi ngậm dưới chín mười suối sâu ?

  7. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang là nhà... tranh vách đất. Bảo cô gì bạn cậu ghé chơi, biết đâu sẽ có hai trái tim vàng
    Hai câu "đời/trời" đó theo tớ là hay nhất trong những câu đã "dựa dẫm" cậu, sao lại bảo tiếp cận một cách vô cảm thế nhở. Gom tất cả lại và e***, compose thêm "chúng ta" được một bài thế này (hi vọng không còn thấy vô cảm):
    Hôm nay
    (carriage, dondu hợp tác sản xuất)
    Hôm nay đời có gì vui
    Mà ta ngồi với ngậm ngùi hôm qua
    Hôm nay đời có gì xa
    Mà ta ngồi tiễn một ta vô hình
    Hôm nay đời có yên bình
    Ta ngồi trên một cuộc tình chông chênh
    Hôm nay đời có nổi nênh
    Ta ngồi trong những lênh đênh của người
    Hôm nay đời có phải đời
    Ta ngồi như thể mặt trời là ta
    Hôm nay đời có là quà
    Ta ngồi ăn những sát na ngọt ngào
    Hôm nay sắp sửa phai màu
    Ta ngồi sẽ hóa thành thau hay vàng
    Hôm nay còn lại âm vang
    Ta về bên một địa đàng nào đây
    Ngày mai biết có hao gầy
    Ta nương theo những cánh bầy thiên di
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    CẢM VÀ HIỂU ĐƯỢC!
    (luonnoiloyeu tớ đây không phại là Qụat Giấy! Vì không có mo cau đấy thôi!)
    CẢM...
    Ngỡ em lạnh lùng tim băng giá
    Nào ngờ trong mắt nắng còn vương
    Để rồi có kẻ nhớ thương
    Đề thơ ngất ngưởng tình dường như mây
  9. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác này ngây thơ nhở! Người ta có thì phải giấu đi chứ lị. Ở đâu ra cho bác mà vàng mấy chả thau.
    Tối nay có bác nào xem bác Carriage trên VTV3 không.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    nếu như không nhầm có nhiều người xem carriage trên VTV. Mama còn bảo là đẹp trai, hát hay nữa cơ mà
    ai ko xem, xem phát sóng lại vậy
    е?c deny_me s?a v௠15:17 ng๠10/06/2006
    u?c deny_me s?a vo 17:16 ngy 20/06/2006

Chia sẻ trang này