1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Cỏ trắng
    [​IMG]
    Cái ảnh trên làm em nhớ ngay đến một câu :
    Một vùng cỏ áy bóng tà
    Nên không dám làm thơ nữa, vì chắc không vượt qua được câu ấy, hoặc là đạo ý ở câu ấy, khi nào tự nghĩ ra ý hay mới bình được.
    u?c deny_me s?a vo 15:07 ngy 03/08/2006
  2. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhuận bút dồi dào
    tội gì không rủ em vào quán bia
    đừng lo phải campuchia
    vì bia đây chỉ là bia Hà Thành
    nhắn tin và rủ đi nhanh
    kẻo mai màng túi nhà anh viêm rồi[/size=3]


    Được dondu sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 10/06/2006
  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    x
    éu?c deny_me s?a vo 15:00 ngy 24/10/2006
  4. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Tớ đang là nhà... tranh vách đất. Bảo cô gì bạn cậu ghé chơi, biết đâu sẽ có hai trái tim vàng
    Hi!
    Xin chào đằng ấy, nếu tớ là cô bạn của carriage muốn đến chơi với đằng ấy được không? Nhưng nói trước nhé, tớ khoái chơi 3 người kia, nên phải là 3 trái tim ...đồng đấy nhé! hiii...Nói trêu đấy, tớ là lính mới, đọc bài thơ của bạn và carriage làm, thấy ...phân quá, nên đành lập nick vào chưởi cho vui.
    Hôm nay đời có gì vui
    Mà ta ngồi với ngậm ngùi hôm qua
    Hôm nay đời có gì xa
    Mà ta ngồi tiễn một ta vô hình

    đây ko phải là thơ, cũng ko là vè, đây là sự ...rặn có ý thức và rất phô. Tớ khoái dùng từ phô (vì phô trong truyền hình
    là kiểu sống sượng đáng ném vào chuồng heo)
    Nhưng có 2 câu này kha ngạo mạn:
    Hôm nay đời có phải đời
    Ta ngồi như thể mặt trời là ta

    Ta ngồi ăn những sát na ngọt ngào
    (thật ra đằng ấy và carriage có hiểu "sát na" là gì không? Nếu ko hiểu, yêu cầu không dùng nhé!
    Tớ khen 2 câu này:
    Ngày mai biết có hao gầy
    Ta nương theo những cánh bầy thiên di

    Nhưng nói thật nhé, các ấy sính dùng từ bóng bẩy nhỉ! Bóng bẩy đến mức sáo và chẳng tình cảm gì cả. Tớ thích thơ phải chắt lọc ngôn ngữ nhưng vẫn có tình kia.
    Mà nè, nếu ai có thơ kha khá một chút, rất mong gửi về địa chỉ của tớ nhé. Tớ sẽ gửi cho các tạp chí và báo văn học nghệ thuật. Nhớ ghi rõ địa chỉ, để nhận tiền nhuận bút và báo biếu.
    Ngoài ra, tớ đâng tuyển một tập truyện ngắn với tiêu chí: HAY_MỚI_LẠ, cho NXB Trẻ, rất mong các bạn gửi tác phẩm.
    mail của tớ là:
    trieuvuong_tunu@yahoo.com
    cell 0908 859 166
    Chân thành cảm ơn!
  5. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào ấy chứ. Bài thơ thì đúng là... sến thật. (Chắc chỉ là đối đáp mì ăn liền), nhưng cái câu í em thấy có gì sai đâu nào. Một cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt khiến các chàng chẳng biết làm gì, đành ngồi gặm nhấm từng sát na đời mình. Cũng có lý lắm chớ bộ, he he.
    Cơ mà bác là con gái mà dùng từ kin quá,
    nhưng ko sao, vừa ngọt ngào vừa đanh đá, vừa điêu toa lại lẫn cả dịu dàng, thế mới thick nhở.
  6. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà bác là con gái mà dùng từ kin quá,
    nhưng ko sao, vừa ngọt ngào vừa đanh đá, vừa điêu toa lại lẫn cả dịu dàng, thế mới thick nhở.
    Nè, sao dám bảo ng ta đánh đá, ng ta hiền lành tất nhiên không như Ma-sơ giống đằng ấy roài, nói thật nhé, trong văn chương đừng lôi yếu tố ...giống ra bình loạn, kẻo chán lắm. Phải không nhẩy!
    Nhưng có thơ, thì thể hiện nhé. Ví dự như:
    "Em như cơn giông
    đi qua cánh đồng hà hơi mầm trắng
    Cúc vàng ủ nắng
    Tháng Ba dại khờ...."
    hay là:
    "Em
    tâm địa di-gan
    đẩy qua vai khuôn mặt người đàn ông ảo nét
    truy hoan anh trong giấc muộn
    vờ đau
    vờ khóc những hình hài không đầu không cuối
    viết câu thơ dở dang để cười..."
    tạm thế thôi nhé!
    Sorry Bác Carriage nhé!
    Mẹ cháu lại lấy diễn đàn lục bát của Bác ra nói linh tinh roài, bác đừng mắng mẹ cháu nhé, kẻo mẹ con cháu không thèm chơi với Bác đâu. hiii....
  7. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chào em... Xinh Không(?)
    Cám ơn Xinh Không đã hạ cố đến thăm cái nhà tranh vách đất của phu chữ tôi và lại cho cả địa chỉ và số ĐT nữa chứ. Tại hạ cũng có nghe danh Xinh Không một đôi lần, nay được diện kiến rất lấy làm mở cờ trong bụng
    Carriage ơi, quả này cậu bị chê toàn phần rồi đấy. Xinh Không còn dùng cả từ "phô" để gậy ông đập lưng ông luôn này.
    Xinh Không chú ý, 4 câu "phô" đấy là của hắn, còn mấy không Xinh Không khen tặng là... của tôi. Nhưng sau khi phổng mũi, tôi cũng phản biện lại Xinh Không là mấy câu của carriage hay đấy chứ có phô gì đâu, đừng ném vào chuồng heo, phải tội.
    Sát na là cái gì gì
    Ai mà không biết đừng đi lên chùa
    Nếu Xinh Không có muốn làm tuyển tập thơ văn gì thì hỏi chủ nhà carriage, rồi tuyển chọn các bài trong topic này cũng được đấy chứ. Nhiều bài của hắn đáng mang đi in lắm đấy Còn:
    Những bài tôi chả phải thơ
    Nên tôi vẫn thói giả vờ không cho
  8. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    dondu nè, nghe bài này hay phết nhé!
    Thôi ta về lại mùa đông
    Làm con đò thả trên sông đợi chờ
    Hoa lau cứ thổi cuối bờ
    Chiều hoang, ta ?" vạt khói mờ xa bay

    Nhưng vẫn hơi sến. Bác Carr thơ cũng tàm tạm, nhưng mà rất khó chọn lọc để in hẳn 1 tuyển tập, tôi cũng thấy topic nhiều thơ, nhưng tôi cũng thấy thơ còn ...kha non, hehehe...hơi bị vui, nhẩy!
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức cả đêm xem WC, sáng nay ngủ đến trưa dậy, vào topic đã thấy đầy rõ 1 trang. Cả thế giới người ta lo bình luận bóng đá, các bác nhà ta lại nhảy vào bình thơ với chả thẩn. Đã thế, lại public những thông tin thông tấn xã con vịt (không biết thật hay giả nữa )... Ôi vui nhờ !!!
    (Phụ huynh nhà deny dễ thương ghê, cho gửi lời chào các bác nhé, cả hoalucbinh nữa)
    Thôi giờ tôi về chuẩn bị xem bóng đá tiếp đây, nhờ dondu ở lại chăm sóc Em_Xinh_Khong giùm nhé, nhớ ko được để sứt mẻ tí nào đấy . Cứ triển khai các bước như đã trao đổi (kín) nhé ... Quyết thắng!!!
    Em_Xinh_Khong, cảm ơn Em_, vừa vào cái đã làm cho dondu hồn xiêu phách lạc rồi, cứ thế, bình tĩnh, tự tin, thít chặt vào nhé...
    Maxơ: "chiến" tiếp đê, được đấy
    À, Green, đây là cỏ trắng:
    [​IMG]
    u?c deny_me s?a vo 10:11 ngy 11/06/2006
  10. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em mới đong đưa mấy câu mà bác đã hơi mất bình tĩnh gòi. Em đâu có phê bình ngôn ngữ văn chương của bác đâu nà. Em chỉ ý kiến ý cò cái ''yểu điệu thục nữ''''xíu thui mừ. Hoàn toàn không dính dáng gì văn chương thi phú nhé! Bác bị cái chữ "thơ" nó ám gòi.
    Em thì cứ với THƠ kính nhi viễn chi thui.
    Hờ hờ, bác đúng là bị bệnh nghề nghiệp, rất biết cách moi... thơ. Rất lấy làm tiếc cho bác là em không thể đóng góp gì được gòi. "Mồi thơ" rất ấn tượng của bác để lại cho những anh hào dondu, Carriage và các bác khác hỉ!
    Bây giờ ngần ngại với thơ
    Muốn đưa tay nắm, sợ bơ vơ mình.
    (em phải bỏ 1 câu vè vô để không bị Mod xóa bài. Em để ý mỗi lần em vác nick này đi "chiến" là thể nào cũng bị Mod cắt cụp cụp.
    @ Cà ri: Anh định xúi cho tỷ muội tương tàn chỉ vì một Carriage đẹp giai, hát hay (theo lời phụ huynh deny_me ) hay sao??? He he, không dễ đâu nhá!
    Được masoeur sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 10/06/2006

Chia sẻ trang này