1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác định phát pháo cho pà kon vào chiến cho vui. hay bác chê thực lòng đấy?
    Em thì em thấy, "non" cũng có năm bảy đường "non".
    không phải cứ ngắt thơ ra thành nhiều đoạn, quăng mỗi chỗ 1 từ thì sẽ... già lên được, nhờ?
    mà bác cũng chủ quan duy ý chí khi đánh giá thơ thẩn ở cái nơi thật giả bất phân, vàng thau lẫn lộn này á
    Xòe tay xin một nhúm thơ
    Anh keo kiệt bảo: hờ hờ, ứ cho!
    Có cho cũng lựa mà cho
    Của ngon giữ lại em tò mò chơi

  2. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cái tay carriage này cực đoan thế nhở, lại phân biệt bóng đá với thơ là thế nào. Cậu có biết rằng bóng đá chính là một thứ thơ của loài người không. Bằng chứng là tớ đang vừa ngồi viết bình luận, tán chuyện sân cỏ vừa vào thi đấu với các nàng đây này. Đa đoan thì được nhưng không nên cực đoan. Thể theo yêu cầu của cậu, tớ chăm sóc Xinh Không để Xinh Hơn bằng 2 câu nối tiếp cái mạch "đời nay", các nàng cứ bình loạn thoải mái:
    Hôm nay đời vẫn đa đoan
    Nên em cứ việc lăng loàn trong thơ
  3. concabenho

    concabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    He he, sáng nay em được xem bác cà ri trên ti vi nhé, hóa ra đấy là bác. Đa tài phết nhỉ, lại còn chụp ảnh nữa à. Híc híc...
    Sao lên ti vi không đọc thơ đi?
    Oạch, thôi đi chơi...
  4. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tôi ngồi trong thu rỗng
    Đấu giá nhân tình với dương gian
    Giọng thơ bắt chước Carr
  5. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    ! Gâu này! Chú xem thế nào để bé con này nói vậy? Giời ạ! Cái món một trong Tứ khoái ấy mà thể hiện nốt ra cho bé con nó đỡ thắc mắc. anh thấy tội nghiệp dự dội chú Gâu à!
    em bé Hát Hay Lắm bẩu ghen tuông cái jì thía? Hít! ********* Ghẻ này mà biết ghen có khi trời nó sụp mất.. hu hu!
  7. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    "bác gái" bảo rằng, mẹ cháu có bản lĩnh vậy sao?"
    mà, 6 - 8 hay "ngắt dòng" thì cũng rừng nào cọp nấy, nước sông không xâm phạm nước giếng. Cô lăn tăn làm gì cho nó khổ người ra. Tôi khuyên thật lòng đấy.
    Bắt chước làm gì các anh 6/8 cho uổng phí cái bản lĩnh thơ ngắt dòng cao siêu của mình nhể. Tôi là tôi khuyên cô thật lòng đấy!
    Hi!
    Xin chào bác Ma_Sơ, tức bác gái, vợ của bác Heo Đất Đực! Có nghĩa là bác Heo Đất Cái.hiii....
    Mẹ cháu vốn dĩ nhà quê, ra thành thị, thấy người sang nên hay bắt quàng làm họ. Thấy mấy bác đẹp Jai, hát hay, múa giỏi, làm thơ 6-8 đã đời, nên bắt chước...cho sang trọng, cho phong phú vốn liếng tiếng Việt. Mẹ cháu có điều gì sơ xuất, mong bác Heo Đất Cái lượng thứ.
    hiiiiiiiiiiiiiiiii..........................
    Mẹ cháu tặng 2 bác cái đực câu thơ nhé!
    Đêm qua heo cái vào chuồng.
    Heo đực mệt bã đi luôn ra đồng (có nghĩa là bác hành hạ bác heo đực quá, nên đưa ra đồng chôn luôn đó, thiệt là đáng thương, đáng thương. A di đà phật!) Chạy đây, kẻo tai bay vạ gió. Nhẩy!
  8. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    ! Gâu này! Chú xem thế nào để bé con này nói vậy? Giời ạ! Cái món một trong Tứ khoái ấy mà thể hiện nốt ra cho bé con nó đỡ thắc mắc. anh thấy tội nghiệp dự dội chú Gâu à!
    Bác Cẩu-Ghẻ này!
    Em hay nhẩy vào đây chơi lém đó, vì em đang phải "sốc" lại tờ Tạp Chí của em cho ra hồn ra vía, nên em cứ phải nhẩy vô Net, đã vô Net là ngứa tay ngứa chân, muốn gây lộn tứ tung. Bác giỏi thì gây với em nè, gì phải "khích tướng" kẻ khác. Mà em cũng chẳng thèm chấp bác đâu. Người ta chó-không-ghẻ còn không thèm chấp, chứ chó-ghẻ chấp "mần chi" cho mệt.
    khe khe khe.......
    u?c deny_me s?a vo 19:44 ngy 25/07/2006
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ái chà! Em bỏ thơ đi đâm bị thóc thọc bị gạo đấy hả? Anh bẩu lâu rồi em không nghe, vào mà thịt nó đi, lại không chịu, đong dưa mãi rồi cuối cùng đòi nó truỵ lạc với Truy Hoan jì đấy nhỉ? Khổ, hàng Tàu đã rẻ hàng bát đũa này nó còn rẻ hơn, em thử tưỡn ra xem, anh thì anh tin nó biết cái việc em muốn đấy... ha ha ! Vất tạp chí ấy đi, đi làm báo lá Cải với anh.
    u?c deny_me s?a vo 12:02 ngy 13/06/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy thơ đâu cả - càng đọc càng chán - làm thơ đi đừng để bị khích động chứ - chán wé

Chia sẻ trang này