1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    .
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, cari trùng quan điểm với tôi.
    Một phút giận hờn là một phút cô đơn. Nhưng càng cô đơn thì lại càng yêu
    Cô đơn chiến thắng lớn lao
    Quăng mình nhảy múa ào vào lòng yêu
  3. aimoEmXinhKhong

    aimoEmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tự mình nể mình là thế nào???
    Cho em gửi nhờ bài vè hâm mộ này vào đây:
    Anh ái mộ Em Xinh Không
    ái em từ thủa má hồng đánh ghen
    mộ em nên phải bon chen
    Em ơi áo đỏ ủ men anh rồi
    Xinh không? Xinh thế! Ôi ôi
    Không mê thì phí của giời em ha!
    Được aimoEmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 15/06/2006
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Thật ra dạo này ít có thời gian lượn lên topic chơi bời với mọi người. Buổi tối, vì WC và linh tinh nhiều thứ trôi dạt công việc học hành khác, cũng không ghé mấy. Vậy mà, bỏ qua những trận cầu sôi sục, bà con ta vẫn tranh thủ làm được vài trang, ngon như bỡn.
    Tôi đã thấy độ ?ohot? của EmXinhKhong khi dạo qua trang này (cùng với một quả avatar cũng hot không kém). EmXinhKhong vốn là một nhà thơ / văn / báo (trẻ) (có thời gian tôi sẽ giành hẳn 1 ngày post thơ và truyện cho các bạn xem, ttggnn và masouer tha hồ đọc nhé), lại vốn thích đùa ghẹo, thế nên đã làm cho bà con ta một phen ngơ ngác khi tung ra những cú đòn gió, hơi bị khiêu khích kiểu ?oEm xinh không. Em xinh nhỉ. Em hơi bị xinh đấy!!!?. He he, vì thế mới ?olộ? ra chân tướng của một /hai nhân vật (?) (*), hóa ra ?ochiến đấu? cũng rất chi là ?omáu? đấy chứ? Khiến cho mình mấy phen đứng ngoài vỗ tay âm thầm (và thọc gậy bánh xe nữa), còn chàng Dondu thì tự dưng hóa si đần, cũng mang hết ngón nghề lục bát lục nồi ra thi thố. Đoạn này cũng là giới thiệu luôn cho cô Green đấy nhé. Làm quen nhanh lên số lượng có hạn!!! Xinh chép lại 1 đoạn posting của EmXinhKhong, cũng là nhắc lại quảng cáo giùm EmXinhKhong nhé:
    ?oMà nè, nếu ai có thơ kha khá một chút, rất mong gửi về địa chỉ của tớ nhé. Tớ sẽ gửi cho các tạp chí và báo văn học nghệ thuật. Nhớ ghi rõ địa chỉ, để nhận tiền nhuận bút và báo biếu.
    Ngoài ra, tớ đâng tuyển một tập truyện ngắn với tiêu chí: HAY_MỚI_LẠ, cho NXB Trẻ, rất mong các bạn gửi tác phẩm.
    mail của tớ là:
    trieuvuong_tunu@yahoo.com?

    Qua đây tôi cũng muốn cảm ơn bạn Từ Nữ Triệu Vương đã bỏ công chọn và e*** một số bài thơ trong topic (tôi gọi tắt là một ?ochùm? của tôi) (mặc dù một số bài sau khi e*** tôi đọc lại cứ như không phải mình ấy ), và có thiện ý muốn gửi đi đâu đó giới thiệu (???). (Cũng cảm ơn một người bạn thơ (?) đã giới thiệu tôi với TNTV ). Tôi vốn là kẻ yếu kém về năng lực thẩm thụ văn chương, thơ phú, viết lách cẩu thả, bột phát và ko bao giờ chịu sửa bài, cũng cần có những người đọc kỹ tính, đóng góp và gợi ý sửa chữa. Thế nên việc làm của bạn Triệu Vương làm tôi khá là cảm động. Không phải vì tôi, mà vì các bạn đang chơi với tôi ở đây nữa (có hẳn một nick ái mộ rồi nhé), mong muốn bạn vào góp vui (tươi), buồn (tình) cho box Thica nhiều hơn, có tình yêu tình báo tình gần tình xa tình già tình trẻ tình mẹ tình con lâm ly bi lụy cứ trút vào ấy, nhẹ người phết? Đôi khi còn được giải trí bằng cách xem chửi lẫn nhau miễn phí giữa các cái nick cực chuối cực độc như vuhon, cho_ghe, anhdialan, vutuananh, sinense v?v? bên cạnh hàng ngàn bài thơ đầy dầu mỡ, hoa lan và tình người được post lên không kể ngày đêm. Đó là những nhân vật hết sức đặc biệt mà không phải diễn đàn nào cũng có được?
    Tôi cũng muốn post lại một số bài của mình trước và sau khi đã được bạn Từ Nữ Triệu Vương biên tập để các bạn thấy công việc của những biên tập viên vất vả thế nào:
    Bản của carriage:
    Một phút mưa
    đôi khi biết mình đang mọc đâu đó
    trên trần gian hươm hươm màu cỏ
    mảng tim rơi
    loáng nắng trời chiều
    những con ốc bò lên rong rêu
    rồi ngọt liếm tinh cầu trên lưỡi
    những đốm sáng ăn sém bóng tối
    ký ức xếp hàng ngủ quanh viên tinh thể đèn
    tàn?
    mặt trời nô lệ lửa đỏ
    ngọn cỏ tiều phu đại ngàn
    bọn ruồi xâm thực mật
    giọt sương xâm lăng không gian
    trong những cấm thành hủy diệt
    ngày mai huyễn tượng hồi sinh
    ta thuộc về điều gì đó
    trên nghĩa địa thời gian
    câu thơ đào huyệt mộ chôn mình?
    Bản đã được TNTV biên tập lại

    Ta thuộc về điều gì đó trên nghĩa địa thời gian

    Đôi khi biết mình đang mọc đâu đó
    trên trần gian hươm hươm màu cỏ
    mảng tim rơi
    loáng nắng trời chiều
    Những con ốc bò lên rong rêu
    rồi ngọt liếm tinh cầu trên lưỡi
    Những đốm sáng ăn sém bóng tối
    ký ức xếp hàng ngủ quanh viên tinh thể đèn
    tàn?
    Mặt trời nô lệ lửa đỏ
    ngọn cỏ tiều phu đại ngàn
    kiến xâm thực mật
    sương lặn không gian
    Trong cấm thành hủy diệt
    ngày mai huyễn tượng hồi sinh
    Ta thuộc về điều gì đó
    trên nghĩa địa thời gian
    bản của carriage
    Dấu người
    Về trong bão trong giông
    Trong câu thơ sáu mặt
    Tôi tìm lại viên xúc xắc đánh mất
    Tháng Ba xanh như cỏ ven hồ
    Trên ghế đá những tình nhân ôm hôn cơn bão
    Khóe môi cười trầy xước những cánh hoa
    Gốc cây con cánh cam chết thảm
    Giấc mơ hóa đá vụn chiều tà
    Câu thơ tôi thành chiếc ghế em ngồi
    Đong đưa chùm nắng vàng mộng mật
    Em nhấm chiếc lá có vị thơm gừng khô mép
    Nhả điều gì mà lũ kiến đến tha đi
    Người ta yêu nhau bình yên không giông
    Sao chúng mình mãi lăn nhau trong cuộc tình đa diện
    Biến ảo những cơn bão người
    Viên xúc xắc bồn chồn không tự biết
    Tôi thả đi cơn mưa ngày giã biệt
    Tìm lại câu thơ tình báu vật đánh rơi
    Nơi những đám mây trong chiều chìm khuất
    Là cơn bão em tơi tả rách trong trời?
    TNTV biên tập lại:
    Đánh mất tháng ba
    Về trong bão giông
    loang câu thơ sáu mặt
    Tôi tìm lại viên xúc xắc
    Đánh mất tháng ba xanh cỏ ven hồ
    Trên ghế đá tình nhân ôm hôn cơn bão
    Khóe môi cười trầy xước cánh hoa
    Gốc cây con cánh cam chết thảm
    giấc mơ hóa đá vụn chiều tà
    Câu thơ tôi thành chiếc ghế em ngồi
    Tình nhân yêu nắng vàng mộng mật
    Chúng mình mãi lăn?
    viên xúc xắc bồn chồn không tự biết
    Tôi thả đi cơn mưa
    tìm lại câu thơ trong đám mây chiều chìm khuất
    (còn nữa)
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo)
    Mây qua
    Trông em mây miền nào
    Tôi viết câu thơ đầu bằng ảo vọng
    Biển chiều qua du mục tôi trên sóng?
    Có con thuyền nào là em
    Viết xanh tôi trong định mệnh
    Có nỗi đau tấp lên bờ
    Tôi hồn nhiên tắm mình trên thân phận?
    Nơi có em, dấu chân tôi chưa hề đến
    Nơi tôi qua bông muống biển nở rồi
    Những dấu chân gọi tôi từ hạt cát
    Giẫm dại khờ đóa muối vỡ làm đôi
    Rừng thùy dương quất lá gọi mặt trời
    Những bóng sóng vô tình không hay biết
    Tôi viết em trên con thuyền lưu biệt
    Khi đám mây xa xứ vọng bờ?
    TNTV biên tập
    Mây qua

    Tôi viết câu thơ đầu bằng ảo vọng
    Biển chiều qua du mục tôi trên sóng
    Con thuyền nào là em
    Viết xanh tôi trong định mệnh
    Có nỗi đau tấp
    hồn nhiên tắm
    nơi mình.
    Câu thơ tôi qua
    bông muống biển nở rồi
    dấu chân lỡ dở
    hạt cát dại khờ vỡ
    đám mây xa xứ vọng bờ?
    Sáng
    Những chiếc đèn ăn gió
    châm ngọn lửa đàn bà
    Bế dòng sông chạy lên đồi nằm phưỡn căng bụng chửa
    Con thuyền ngoi bơi
    ngực trần đêm ứa
    Ngọn sáng vong mùa giấu tay mình vào đâu
    Ai khóc lòng thu rã mái lều sầu
    Gã Trương Chi tắm truồng hát mơn mình trên sóng
    Một nửa bờ xoa ngực nhau nằm vọng
    Hoa lau rờ rẫm trắng lưng đời
    Giọng hát vâm vam nhả chữ cổ họng trời
    Con chim tìm mùa bay vươn từ tổ cỏ
    Đôi chân trần chàng lội gió
    Nhón vào sâu ẩn ức Mị Nương?
    Hời sông?
    Hời trăng?
    Rong mơ qua ký ức đêm suông
    Những ngọn đèn vỡ túa ra nhoe nhoét từng chiếc bóng
    Đè lên nhau những hơi thở nóng
    Ngực Trương Chi cuộn nở vòm trời
    Hò nhau cuốn trong mặt sông
    Vùng ánh sáng đang trôi
    Con thuyền nhổ sào trôi về xa hút
    Hát bờ xa thành khói trời bay ngút
    Đêm mặc dòng sông
    làm áo dạo ngang mùa?
    (16/11/2005)
    TNTV biên tập lại
    Vong Mùa
    Những chiếc đèn ăn gió châm ngọn lửa đàn bà
    Bế dòng sông chạy lên đồi nằm phưỡn
    Căng
    Con thuyền ngoi bơi
    ngực trần đêm ứa
    ngọn sáng vong mùa
    giấu tay không
    Ai khóc lòng thu rã mái lều sầu
    Trương Chi hát mơn mình trên sóng
    Một nửa bờ xoa ngực nằm vọng
    Hoa Lau rờ rẫm trắng
    Giọng hát khan nhả cổ họng trời
    Chim tìm mùa
    Đôi chân trần lội gió
    Nhón vào sâu ẩn ức Mị Nương?
    Hời sông?
    Hời? ời?
    Rong mơ qua ký ức
    Đêm suông
    Những ngọn đèn vỡ túa
    nhoét từng chiếc bóng
    Ngực Trương Chi cuộn nở vòm trời
    Hò nhau cuốn trắng mặt sông
    Vùng ánh sáng trôi
    Con thuyền trôi
    xa hút
    Hát bờ xa khói trời bay ngút
    Đêm mặc dòng sông
    dạo ngang mùa?
    __________________________________________
    (*) Masoeur: ?oChiến? tiếp đi nào. Chẳng biết làm thế nào mà Emxinhkhong cũng phải "xuống nước" thế chứ. Giỏi thật!!!
    @AimoEmxinhkhong: tôi không nói không thích chữ ?onỗi? của bạn, nhưng ?osút thủng? hoàn toàn khác nghĩa với ?osút nỗi?. Bạn có bao giờ nghe nói đến thủng lưới, thủng túi chưa??? Còn thằng bạn tôi sau khi đọc câu đó, nó bảo từ ?othủng? rất gợi đến những cái màng? He he, tôi không hiểu?
    @connhamatjay: quấy là quấy thế nào. Ở nước ngoài, quấy (?) cái kiểu như cậu nói (và tất nhiên, như tớ hiểu) là đi bóc lịch trong nhà đá đấy. Nghe thơ của deny_me này:
    Cô đơn chiến thắng lớn lao
    Quăng mình nhảy múa ào vào lòng yêu

    Đọc, tưởng tượng ra cô nào đó quăng vào lòng mình kể cũng thích thật, cứ như thật ấy nhỉ? Deny???
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh xem ảnh bạn chụp đồi cát đây, "hao hớt" (từ của VTA) nhờ...
    [​IMG]
    Bài hát về Mondial
    Anh hoang đường như giấc mơ đoạt cúp
    Chinh phục em quanh những trận cầu đời
    Tình yêu có đá bù giờ không nhỉ
    ...
    Chín mươi mùa sút phạt
    vẫn chơi vơi ?​
    u?c deny_me s?a vo 17:27 ngy 15/06/2006
  7. aimoEmXinhKhong

    aimoEmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vâng, lời bác dạy chí phải. Em không có ý, và cũng chẳng bao giờ có ý "sửa" thơ thần tượng mình đâu ạ.
    Em chỉ là đổi lại 1 chữ cho phù hợp với tâm trạng em thôi.
    Bác so ra cũng vẫn còn tốt hơn em chán. Ít ra thì bác đã có thể sút thủng nỗi cô đơn để mà "vào" đâu đó. Hay bác cũng còn có thể tưởng tượng được cái cảnh cô nào đó xinh như Mod Deny_me ngã nhào vào lòng (còn gì bằng).
    Còn em thì sút đi sút lại chỉ có sút cô đơn vào mình thôi.
    Cũng chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho như bác, chán thế chứ!
    Còn cái chuyện "có hẳn một nick ái mộ", vâng, chả là thế này. Dạo này các anh các chị nhà thơ nổi tiếng có vẻ quan tâm tới mảnh đất lắm người nhiều ma này, thường xuyên tới lui nghiêng ngó. Nào là Đặng Thân, Miên Đáng, lại còn cả em Từ Nữ Triệu Vương danh trấn giang hồ nữa... Em phải chộp lấy cơ hội, xí cho mình một mảnh đất để cắm dùi, chờ thần tượng đi qua thì chìa mẹt ra xin chữ ký chứ.
    Bác thấy em nói chí lý không, hê hê.
    Bác cứ típ tục là thơ và típ tục mơ. Em típ tục đọc thơ bác và típ tục chờ cơ hội.
    Thế nhé bác nhé
    Chào thân ái và quyết thắng
    Em Xinh ơi, em ở nơi nào.
  8. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Anh ái mộ Em Xinh Không
    ái em từ thủa má hồng đánh ghen
    mộ em nên phải bon chen
    Em ơi áo đỏ ủ men anh rồi
    Xinh không? Xinh thế! Ôi ôi
    Không mê thì phí của giời em ha!
    Eo ơi, ai đó làm thơ làm tớ phát ngượng thế, tớ chẳng dám nhận "tình củm" của đằng ấy đâu. Nè, tối nay có mấy ng rủ tớ đi xem bóng đá đấy, nếu ở Hà Nội nhớ alô roài đi nhé!
    Thật ra tớ ghét xem bóng đá lắm, vì sợ mùi thuốc lá ám vào tóc tai, nhưng mấy tên đó kêu sẽ đuổi muỗi cho tớ. khẹc khẹc....
    Còn cái bạn Heo Đất kia nữa chứ, sao lại viết vài thứ ....nịnh đầm như thế lên nhỉ!!!!!!!
    Tớ bắt đầu thấy bạn....rất khác với những gì tớ cảm nhận roài đấy. Ngày tớ chán ngấy bạn, sẽ là ngày Hà Nội mưa rất to đấy. Bạn đừng có tung bất kì tác phẩm nào của tớ lên đấy nhé! Tớ không thích. Còn cái truyện "Em thấy mình ruỗng ra, trơ khấc" cũng không được đưa ai đọc đâu đấy. Tớ còn sửa lại. Đúng là ngố tàu thật. Đã xấu trai lại còn "đao" nữa chứ. hiii......Được mỗi cái giọng đàn ông, hát hay, đàn tàm tạm, làm thơ đường được...
    Khẹc khẹc khẹc.........
    u?c deny_me s?a vo 15:03 ngy 24/10/2006
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Một người đã chết
    Một người đã chết đi rồi
    Câu thơ ở lại
    Quả đồi đem chôn
    Khi người nằm dưới hoàng hôn
    Những cành cỏ mọc trắng hơn sương chiều
    Cánh rừng chạm mặt phù điêu
    Đồng thơ nắng lội qua nhiều sông mây
    Khi ta sống giữa ngục đầy
    Một linh hồn tối một cây đời mù
    Chỉ còn vĩnh hằng phù du
    Mọc trong âm bản mùa thu lụi tàn
    Một câu thơ là nhân gian
    Chết trên người khác
    và tan ?
    Một người?
    16.06.2006

    u?c deny_me s?a vo 10:55 ngy 16/06/2006
  10. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Thử sửa lại thơ của Carr nhé! Ông này càng ngày càng làm thơ nhạt hơn đấy. Chắc suốt ngày "nồng nàn" với bé con nào, nên thơ ...nhẹ hều hều hơn trước. khẹc khẹc khẹc.....
    Một người đã chết
    Những cành cỏ mọc trắng sương chiều
    chạm phù điêu
    câu thơ lội nắng...
    Khi ta sống giữa ngục gầy
    linh hồn tối một cây đời mù
    Chỉ còn vĩnh hằng phù du
    Mọc trong âm bản mùa thu lụi tàn
    Câu thơ lụy một dương gian
    ngùn trong người khác
    và tan ?
    người người?
    P/s: Khiếp quá, nghe cứ như tinh thần cách mạng cao-triệt để. Sống và dâng hiến mình. Eo ơi! Vất bài này đi, vất cả bài của tôi đi nữa. Kinh quá, hơn cả ...phưn heo. híc híc....

Chia sẻ trang này