1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chị emxinh không viết ngắn còn hay, viết dài có vẻ phá hoại topic của anh Kiên quá.
  2. aimoEmXinhKhong

    aimoEmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hic, em Xinh ơi. Bé em xinh xắn này chê rùi kìa! Em ấy ăn nói nhỏ nhẹ thía chắc cũng chẳng phải lời điêu nhẩy!
    Thôi thì em làm hẳn 1 topic của mình cho hoành tráng nào, có khi còn ăn khách hơn ấy chứ! Em cứ ở đây đòng đưa, nhập nhằng với cái gã Cà ri ếch ộp này làm gì, vàng thau lẫn lộn, có phải phí của giời không! Lớ quớ mấy Mod vào cắt phéng đi mất (vì lạc đề, không đúng topic) thì quả là phí lắm, phí lắm!
    Rồi đến mất cả chì lẫn chài mất thôi!
    nhẩy!
    Sài Gòn hôm nay trở gió
    Tôi mơ Hà Nội mưa gầm.
    Chợt thấy mình về giữa Ngọ
    Hồn nhiên như một gã hâm
    Hị hị, định viết 6-8 nhưng nó lại chạy thành thế đấy!
    Tặng em
    Được aimoEmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 17/06/2006
  3. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang muốn phá hoại cái topic này đấy, híc híc....
    Bác Carr mà biết cũng sẽ căm thù tớ lắm. Nhưng tớ là đứa chuyên gia phá hoại mà.
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Công nhận dân tình dạo này chịu chơi thật...
    EmXinhKhong "hot" nhất Thica, hút hàng nhỉ... Đọc truyện mùi mẫn ghê...
    [​IMG]

    Một hôm những gã chuồn chuồn
    Đậu vào tôi một nỗi buồn biết bay

  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang viết
    Sắp xong một bài thơ nữa
    Mà trận đấu lại bắt đầu
    Đêm khuya chỉ còn sân cỏ
    Và những đường chuyền hôn nhau ?
  6. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Một hôm những gã chuồn chuồn
    Đậu vào tôi một nỗi buồn biết bay
    [/size=3][/i]
    Ciao Carr!
    Cậu đập chết mấy con chuồn chuồn, rồi gắn nó vào cọng cỏ để chụp hình đấy ah? Khiếp! Sao mà độc ác thế. Lần sau nhớ đập chết vài con nữa, chụp sẽ hoành tráng hơn đấy!
    Nhưng mà, tớ rất khoái cái ảnh này, tặng tớ nhé. khẹc khẹc...
  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố một bài 6-8 cho đỡ loãng nhé.......
    (Nhớ chiều mưa trên đảo Long Sơn, Bà Rịa. Anh Carriage hay ra Vũng Tàu có đến LS bao giờ không?)
    Long Sơn .. mưa.. nhớ
    Long Sơn thuở đó tôi về
    Cơn mưa khóc mãi mùa hè không trôi
    Tầm Dương bay tóc một người
    Lâu rồi quên cả nụ cười ngày xưa
    Hôm nay có những giọt mưa
    Hình như quen lắm mới vừa ngang qua
    Thật gần mà cũng thật xa
    Biển chiều mặc chiếc áo hoa bạc đầu
    Bàn tay của gió nơi đâu
    Xin trao về đấy chút màu mắt tôi
    Mưa rơi, rồi tạnh.... rồi thôi !
    KPY​
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @Em Yến đến Long Sơn rồi à. Tôi cũng đến Long Sơn 3-4 lần, thích nhất là lần đến đúng dịp cuối năm, Long Sơn vào lễ hội "nhà mở", một lễ hội rất đặc trưng của dân vùng biển. Đặc biệt, ở đây hiện còn rất nhiều ông lão để tóc dài, búi tó củ hành trên đầu, mặc bà ba đen...
    Long Sơn là một xã đảo của Vũng Tàu, trước đây chỉ là một vài đảo nhỏ ven bờ, nhưng từ ngày có chiếc cầu nối sang thị xã Bà Rịa, kinh tế, văn hóa ở đây phát triển lên nhiều. Đời sống dân chài cũng khá hơn. Thích nhất là sang Long Sơn ăn hải sản, vừa ngon vừa rẻ. Tôm, cua, ghẹ, cá, hào ... và mua các loại mắm. Dân ở đây nói chung còn hồn hậu và chân chất. Đặc biệt ở đây có nhiều những ngôi nhà gỗ nhỏ xây ven đường. Thỉnh thoảng, lại gặp thấp thoáng một nét phố mơ hồ xưa xưa ...
    Có lần, tôi chạy xe một mình từ Vũng Tàu về Long Sơn, vào buổi trưa. Một mình đi xe máy vòng quanh đảo, xuyên qua cả những khu rừng nhỏ, một vài vạt đồng cỏ... Trưa vắng, và có rất nhiều trâu bò. Nhưng chụp được mỗi bức ảnh 2 con trâu ăn cỏ (đã post trong topic này). Nhưng Long Sơn nhỏ lắm, đi vòng vèo một tí là hết. Nhìn thấy ở đây tiềm năng lớn về du lịch, nhưng nếu không có kế hoạch phát triển hợp lý, Long Sơn rồi cũng lại luôm nhuôm như rất nhiều vùng du lịch khác thường thấy ở VN.
    Vòng vèo thế rồi cũng hết một ngày, mà hoàng hôn ở Long Sơn cũng đẹp. Nó hoang như một bài thơ, Yến ạ.
    Đây cũng là biển (ảnh chụp tại Phan Thiết)
    [​IMG]
    u?c deny_me s?a vo 15:12 ngy 24/10/2006
  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thật ra em rất thích bài này của chị EXK, tuy nhiên đong 1 giai trong nhà của giai khác thì không nên, trừ khi Tháng Ba là anh Cari, nếu không thì mặc dù anh Tháng ba có vào đây, nhưng cứ viết văn xuôi chỗ này có vẻ hơi bất công với Anh Cari và các bạn khác. Nhất lại là một topic được nhiều người bình chọn vì sự yêu mến và tình cảm đối với 1 thể thơ dân tộc.
    Còn anh Cari và anh Lan, cãi nhau vui nhỉ, chả ra cái gì cả, những chuyện thế này mà cứ câu đi câu lại, mệt chết người, cái tội ko được gặp nhau uống rượu nó thế đấy mà,
    u?c deny_me s?a vo 11:24 ngy 14/08/2006
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trước phượng
    Đừng nhắc nhớ về những cánh hoa
    Em có thấy bụi mưa tàn chốn ấy
    Tôi tìm hái vạt trăng câm trên đường
    Có chiếc lá hình thời gian cựa quậy
    Như một ngày vừa hấp hối sinh ra
    Đừng nhóm bão nơi chiều từng qua
    Cỏ mọc men mùa hè con dốc đổ
    Đã cháy đủ trăm lần trên phượng nhớ
    Một tình yêu ?" chín mươi chín màu dông
    Tôi viết em trên mỗi xác lá hồng
    Nơi gió đánh tơi bời cơn ước vọng
    Nơi hồi ức rộp phồng từng vết bỏng
    Những cành buồn vươn khỏi cánh tay đau
    Đừng hát ta vào những phiến môi đầu
    Nơi con đường trôi hoang trên giọng hót
    Này đàn chim bay trong hoa thảng thốt
    Đừng nói gì, đừng tha thiết, đừng nhau ?

Chia sẻ trang này