1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Xin các hồn!
    Châm chọc nhau tí thì nhà nào chả có, khách chủ vô tư. OK?!

    Chọc nhau kiểu này thì...
    Cho tớ xem lục bát, lần nữa xin các hồn!
  2. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhau....
    Ta nhắc về những cánh hoa
    nơi bụi mưa tàn
    hái vạt trăng câm
    nghe thời gian cựa quậy.
    Những chiếc lá hình hấp hối
    nhón bão nơi chiều
    cỏ mọc men theo con dốc đổ
    Hạ cháy đủ trăm lần phượng nhớ
    Màu tình yêu thơm thảy bão giông
    Ta viết em trên mỗi xác phượng hồng
    Con gió đánh tơi cơn ước vọng
    hồi ức rộp phồng từng vết bỏng
    Xin đừng hát bằng phiến đá sầu
    con đường trôi hoang
    Đừng nói
    đừng nhau ?
    Mạn phép sửa thơ đằng ấy, đừng có giận nhé!
    Được november_rain_socry sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 21/06/2006
  3. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Em xác tín hão huyền định mệnh
    Rồi mai đây tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dối gian và phù phiếm
    trên đôi môi ngọt lành em từng đam mê
    xác tín
    hão huyền định mệnh
    hão huyền tin yêu​
    Yêu
    người về đi
    Con dao sắc bởi lòng người
    Lưỡi mềm ướt bọt
    mịn lời điêu ngoa​
    Tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    ừ vậy
    mình em
    dù trời có mưa​
    (Tặng T3 và những đêm buồn có bạn!)
    p/s: Khổ quá, Cho-ghẻ nhanh nhạy vừa thôi, tôi post lên, nhưng bị hỏng font chữ, cậu sửa lại bài của cậu đi, bây giờ lịch sự nhé! Kẻo em gái deny_me ghét, Carr lại khổ sở....Cả nhà đều ứ vui gì cả. hiiii..........
    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 21/06/2006
    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 21/06/2006
  4. aimoEmXinhKhong

    aimoEmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em
    Anh thật sự thất vọng về em quá. Em tôi ngây thơ quá. Em chơi bời với cái đám văn chương làm gì mà vẫn ngố thế hử em!
    Em tưởng chúng nó nói thật sao. Khổ! Chúng đá đểu em đấy! Coi cái cách em trả lời kìa! Bà con sẽ cười ngất cười ngư mất thôi.
    Em ạ, bọn trên này chẳng phải tay vừa, để có thể lóa mắt với những gì em phô bày (một cách ấu trĩ) thía đâu, em tôi ơi. Cỡ như em, bọn nó chả coi ra gì đâu em gái ạ. Thật anh đau lòng quá, chả bưng miệng em kịp. Giờ thì xấu chàng hổ thiếp thế này.
    Em
    Anh chẳng phải là Don Juan, anh chỉ là một gã hâm vẫn hay đi về giữa ngọ. Anh chẳng phải kẻ đa tình như em nghĩ, anh chỉ yêu mỗi mình em trong trong suốt quãng đời anh xuất hiện trên ttvn với cái nick này, tức là từ khi anh đăng ký khai sinh nick ái mộ em, cho tới ngay lúc này, anh chính thức log out khỏi đời sống mạng (tất nhiên là chỉ với cái nick này thôi)
    Lý do ư? Đơn giản quá mà. Cái nick này lập ra là để theo em, nó sẽ chết khi em cũng chết trên mảnh đất lắm người nhiều ma này. Nay, ngày ấy đã đến, em đã rớt giá thê thảm, đến không còn gì nữa ở nơi đây. Thế thì anh cũng không còn lý do gì để tồn tại nữa. Anh chết theo thanh (ô) danh và tăm (tai) tiếng của em đây em gái ạ.
    Lời cuối cùng, mong em ngoài đời sẽ đỡ ngố hơn, ít ra cũng biết được người ta đang khen đểu mình để đừng tán vung tán vít lên, để còn giữ chút thể diện cho những người cầm bút, nhé em!
    Được như thế thì anh, aimoEmXinhKhong, cũng được ngậm cười nơi chín suối.
    Hôm nay ngày nhà báo, chúc em hay ăn chóng nhớn, và khôn ra một chút em nhé.
    Vĩnh việt em
    AimoEmXinhKhong
    u?c deny_me s?a vo 11:03 ngy 28/06/2006
  5. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Ái mộ yêu nhìu....nhìu...
    Hôm nay ngày nhà báo, chúc em hay ăn chóng nhớn, và khôn ra một chút em nhé.
    Cảm ơn anh yêu rất nhiều, cho em hôn anh vài ba cái như hôn con cún nhà em nhé! heeee.....
    Vĩnh việt em
    AimoEmXinhKhong

    Thế anh định đi tự tử thật à, đừng anh, có gì chúng ta đíng cửa ra đường bảo nhau, đừng đi chết khổ chết sở như thế, em không đành lòng đi yêu thêm dăm ba tên đàn ông nữa đâu, quay lại với em đi để nói cho em biết, tài khoản của anh là bao nhiêu, rồi anh chết cũng ....ok. hê...hê...hê
    Hôn anh thật nồng nàn
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong! Có một số thứ anh khó có thể tiêu hoá nổi mà các em xinh gồng người lên với: Xác tín, hão huyền định mệnh, hão huyền tin yêu, bào thai, vỡ ối..v..v.. Nhất là với cái chữ xác tín cực vô duyên và bí hiểm với toàn bộ nội dung cần thể hiện hay theo anh là cần xả. Nó trống rỗng một cách kinh khủng, thật đấy. Đơn giản đi em, cái thứ thơ này chẳng sớm thì muộn cũng tịt ngòi mất thôi. Lãng phí một đời hoa hay như ông pthuy nói là phí của giời em ạ!
    u?c deny_me s?a vo 09:00 ngy 22/06/2006
  7. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Thôi xong! Có một số thứ anh khó có thể tiêu hoá nổi mà các em xinh gồng người lên với: Xác tín, hão huyền định mệnh, hão huyền tin yêu, bào thai, vỡ ối..v..v..

    Nó chẳng bí ẩn như bạn nghĩ đâu, cái chính là bạn không chịu đọc. Khi tôi muốn tranh luận với bạn về một cô gái đẹp, bạn lai chẳng biết gì về cô ta, thì tôi không thể tranh luận được.
  8. NgoiSaoBanChieu

    NgoiSaoBanChieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ trúc trắc như cô gái tưởng mình xinh thì khoác lên bộ cánh nào cũng đẹp vậy. Nhưng tiếc ở chỗ cô lại chọn nhầm một chiếc áo mới bị rách nhiều chỗ và được vá bởi những mụn vải cũ.
    Ký tên: Không biết ký, điểm chỉ được không?
    u?c deny_me s?a vo 10:45 ngy 28/06/2006
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Anh mượn ku cari Gâu một post cho cái này nhé.
    Tôi vẫn biết, thơ ít cần phải thuyết minh, nhưng tôi nghĩ rằng đẹp hay không thì chí ít nó cũng đồng cảm với nhiều tầng lớp độc giả, đẹp hay không nó sẽ là một cái jì đó, chút jì đó người ta nhớ. Mà sau ấy rất lâu , còn phảng phất trong lòng người đọc không chỉ những cấu tứ, ý thơ mà cả tác giả. Xin lỗi bạn cho tôi nói thẳng. Nó chẳng qua chỉ là cái bản ngã, nhục dục được ai đó cố gắng phơi trắng ra nhưng chưa biết cách. Nói về cái ta rất dễ, thật dễ và cũng rất dễ cạn. Hết ham muốn xác dục rồi đến ham muốn cái jì nữa? Một cảm giác mạnh ư? Xẻ thịt mình ra ư? Hay nhiều cá thể ******** trên một cái xác? Hay? Nhiễm trùng, mưng mủ, ghẻ lở, rách rưới, bê bết máu...v...v..?
    Nếu nói như Em Rất Xinh thì Em Rất Xinh biết rất rõ cô gái đẹp này? Vậy Em Gái Xinh chứng minh đi? Nó đẹp đẽ? Nó mới mẻ? Nó tươi mát? Nó lãng mạn? Hay nó jì khác mà người ta hay gán mỹ từ chứ không phải tục từ ấy?
    Đã là một người thích và có thể nói là yêu thơ, rất khó có thể bỏ qua một bài thơ trước mắt, nhưng để rạch ròi phân tích nó ra thì đúng là nó chưa đủ làm người khác rung cảm và đồng cảm với nó. Nó chưa khai phá và thức tỉnh được bất cứ ý thức ham muốn cái đẹp nào trong con người ta khi đọc nó. Mà chỉ thấy trơ lì, trống rỗng, vô duyên và đầy chán ngắt.
    Biết hay thì bảo vệ nó đi EM Xinh.
  10. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0

    Tôi vẫn biết, thơ ít cần phải thuyết minh, nhưng tôi nghĩ rằng đẹp hay không thì chí ít nó cũng đồng cảm với nhiều tầng lớp độc giả.
    _ok, đồng ý với quan điểm này, nhưng 1 mình bạn k phải là thay mặt cho nhiều lớp độc giả như bạn nói.
    đẹp hay không nó sẽ là một cái jì đó, chút jì đó người ta nhớ. Mà sau ấy rất lâu , còn phảng phất trong lòng người đọc không chỉ những cấu tứ, ý thơ mà cả tác giả.
    -Tất nhiên, thơ tôi, hay như thơ của tất cả các bạn cách tân khác, đều gây "hiệu ứng" với bạn đọc, có thể là hay, có thể là chưa hay, có thể là khó chịu, nhưng đã tạo ra hiệu ứng rất khả quan đấy nhé!
    Xin lỗi bạn cho tôi nói thẳng.
    -Tôi thích mọi thứ đều rõ ràng.
    Nó chẳng qua chỉ là cái bản ngã, nhục dục được ai đó cố gắng phơi trắng ra nhưng chưa biết cách.
    -Bạn nói đúng 1 nửa, vì thật ra, viết là cách giải toả, là sự thủ dâm...Tôi thách đứa nào huyênh hoang mà nói rằng: "Tôi viết để dạy dỗ con người sống đẹp hơn, tươi sáng hơn, theo 5 điều này, theo đường lối kia" hê hê...
    Nói về cái ta rất dễ, thật dễ và cũng rất dễ cạn.
    -Bạn nhầm ở đây rồi. Nói về cái tôi dễ hơn nói về cái Ta.
    Hết ham muốn xác dục rồi đến ham muốn cái jì nữa? Một cảm giác mạnh ư? Xẻ thịt mình ra ư? Hay nhiều cá thể ******** trên một cái xác? Hay? Nhiễm trùng, mưng mủ, ghẻ lở, rách rưới, bê bết máu...v...v..?
    -Là bất kì cái gì đi chăng nữa, thì người viết cảm thấy hả hê sau khi viết là ok rồi. Có thể cảm thấy mình đang muốn ***, đang muốn giết ngwưòi, đang muốn cắn nát thằng đàn ông nào đó, đang muốn cho quả bom nguyên tử nổ tung mọi thứ....Muốn-Viết-Thoả mãn, cứ tàm tạm hiểu như vậy nhé!
    Nếu nói như Em Rất Xinh thì Em Rất Xinh biết rất rõ cô gái đẹp này? Vậy Em Gái Xinh chứng minh đi? Nó đẹp đẽ? Nó mới mẻ? Nó tươi mát? Nó lãng mạn? Hay nó jì khác mà người ta hay gán mỹ từ chứ không phải tục từ ấy?
    -Thế nào là tục từ? Thế nào là mỹ từ? Bạn đã hiểu cạn các khái niệm bạn đưa ra chưa? Với tôi, k có tục từ hay mỹ từ ở đây. Nếu tôi viết, tôi thích dùng những từ trúng, nó trúng với cái mình đang muốn thể hiện.
    Thật ra, bài thơ kia rất bình thường, thậm chí nó không xuất sắc bằng một số bài thơ khác của tôi. Nó là 1 bài thơ còn dang dở, và tôi tặng đàn ông.
    Nhưng nếu bạn không biết từ Xác Tín, Huyễn Hoặc, Định Mệnh thì tôi đành nhờ bạn đi mua cuốn Từ Điển Tiếng Việt, sau đó tra hộ tôi nhé. hiiii.........
    Đã là một người thích và có thể nói là yêu thơ, rất khó có thể bỏ qua một bài thơ trước mắt, nhưng để rạch ròi phân tích nó ra thì đúng là nó chưa đủ làm người khác rung cảm và đồng cảm với nó.
    -Bạn nói về thơ tôi, chê thơ tôi như...phân, tôi vẫn ok. Vì đấy là suy nghĩ của bạn. Còn tôi vẫn có độc giả của tôi.
    Nó chưa khai phá và thức tỉnh được bất cứ ý thức ham muốn cái đẹp nào trong con người ta khi đọc nó.
    -Tôi viết không phải để tôn vinh những thứ bạn mong muốn, hay những độc giả như bạn mong muốn, tôi viết trước hết để thoả mãn tôi, sau đó tôi với tặng cho độc giả của tôi-Tên đàn ông tôi yêu.
    Mà chỉ thấy trơ lì, trống rỗng, vô duyên và đầy chán ngắt.
    -Đấy chính là hiệu ứng đấy, tôi thấy viết mà người đọc có những cảm giác đó, là tôi cực kỳ khoái rồi.
    Biết hay thì bảo vệ nó đi EM Xinh.
    -Không cần khiêu khích đâu, tôi vẫn có thể nói chuyện rất vui vẻ với bạn, cho dù bạn không thích thơ tôi. Có thể chúng ta gặp nhau hay đồng điệu với nhau ở những bài thơ khác, chẳng hạn như bài "Mai; Dương Bản" của Carr.
    Thân mến!
    EmXinhKhong
    dondu này, dạo này đi đâu ko thấy vào topic chơi thế? Hôm vừa rồi có đi Ngày Hội Âm Nhạc ko? Hôm đó là jazz, nghe đâu cũng chẳng hay lắm.

Chia sẻ trang này