1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn thỉnh thoảng vào đấy chứ, nhưng ngồi (chống cằm) nhìn các bạn chơi. Đang mùa WC, dondu chỉ tranh thủ thi đấu với "Em xấu hổ" ở topic bên kia, "Em xinh không" để ý xem.
    Cái tháng "củ mật" này cũng bận thật, chả được nghỉ cuối tuần, nên cũng không đi đâu xa ts cả. Lại nóng vãi. WC xong sẽ véo von với bà con tí. Nếu cu Cà sắp ra thì sẽ tụ bạ cho đông vui hỉ?
    À, em G. muốn biết chị Xinh (Không?) đấy, tớ làm liên lạc viên được chứ?
    Các bạn khác: EXK rất cá tính, thậm chỉ hơi nổi loạn nữa. Các bạn khó chịu với thơ của bạn ý cũng phải thôi. Nhưng dù sao cũng nên khách quan, đặt mình vào vị trí của nữ thi sĩ xem (he he, một câu rất sáo)
    Tại vì
    Tại sao tôi cần giản dị
    Vì trái đất này mộc mạc thôi
    Tại sao tôi không cần chói gắt
    Vì vầng dương thiêu đốt đủ rồi
    Ồ đất đang mị tôi em ạ
    Vì không đủ làm một mặt trời
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Em xác tín hão huyền định mệnh​
    Bài thơ này tôi đã đọc đôi lần, trước khi nó được post vào đây. Và tôi cũng đã từng hỏi EXK về một số hình ảnh, ngữ nghĩa của một vài từ, cũng là để ?oxác tín? cho một sự cảm thụ. Cô đã không trả lời. Và tôi đã phải tự đọc và lý giải (một cách hơi bị mơ hồ) trong vũng tư duy của chính cô. Tuấn Anh có cực đoan chăng khi gán ghép cho nó quá nhiều những ý đồ, mặc dù những ý tưởng đó tôi có thể thấy trong nhiều bài thơ khác (đặc biệt là của các tác giả nữ) đọc gần đây, thậm chí trong một vài bài của EXK nữa. Nói thật lòng (dưới góc độ người đọc, chứ ko phải dưới thái độ của người được tặng thơ (???)) thì tôi cũng không thích bài này lắm. Kể cả với những hiệu ứng mà EXK có mục đích muốn đưa đến cho người đọc, thì tôi thấy nó cũng chưa đạt tới tầm mong muốn của chính cô. Nói theo bạn gì ở trên, thì chiếc áo của cô này vẫn cứ hơi bị lỡ cỡ (!!!). Tôi thích các nhân vật "em" (trong thơ) ở một số bài khác hơn. Ví dụ, tôi thích những câu thế này (không biết nhớ có chính xác):
    ...Người đàn ông cưới ba khuôn mặt
    Hốc hác tiền
    Kiêu ngạo tài
    Giả dối hạnh phúc
    Em chẳng tin
    ngày
    ngày
    lại ngày...

    Cái ?ohình ảnh người đàn ông cưới ba gương mặt? vừa mới (trong thơ) lại vừa cũ (trong đời sống). Nhưng tôi cũng đang muốn hỏi EXK, trong thực tế thì có thể có những người đàn ông ?ocưới?, thậm chí, nhiều hơn ba gương mặt hay không???
    Hoặc những câu như thế này, tôi thấy ấn tượng hơn:
    Cho dù chàng họ Sở
    Em lột áo là Kiều
    Đấy, thơ như thế chàng nào đọc mà chả muốn làm Sở Khanh? Tôi cũng vậy? He he
    @dondu: Sắp rồi. Đợi nhé. Nhưng dạo này định bỏ nghề (thơ???) kiếm thêm nghề mai mối chăn dắt đấy à... (Nhưng ko sao, dù "chàng" là Sở thì các em vẫn lột aó làm Kiều mà...
    @Tuấn Anh sớm nản nhờ, trước EXK thì cần cứng (rắn) tí nữa, cứng nữa, cứng nữa nhé...
    u?c deny_me s?a vo 13:56 ngy 23/11/2006
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đồng câm
    Vùi dại con đò
    Vào những chiều âm ảo rét mướt
    Những Tháng Ba thật ra không hẳn là buồn
    Nhưng ta và em cơn mưa nào cũng ướt
    Vì sao phiêu phong cỏ mọc bến cô cầm
    Một đàn bò cúi mặt trên đê câm
    Còn tầm hương khóe cắt bờ sông lệ
    Một khoảng xa cho mình đủ quên người
    Thôi bàn tay cho nhau cầm lạnh giá
    Đi về đâu trên thảo nguyên không mùa
    Sao giọng **** mãi xòe trên xác róm
    Ta đi đò bỏ cỏ ăn mưa
    Một mai chết trên vụ mùa đồng loại
    Đất dắt ta nhận chân những luống cày
    Những mặt đò đắm trong trang giấy
    Vong mặt mình trên những bờ tay?
    Bức ảnh màu xanh
    Người con gái ấy nhìn tôi
    Lặng im cả một khóe môi mơ hồ
    **
    Người con gái ấy bây giờ
    Đắp trong tôi một nấm mồ xanh hơn ?
    Tháng ngày đánh mất
    Những chiếc lá treo trên từng khoảng vắng
    Rất hoang vu ?" như một lần yêu rồi xa
    Hồi chuông rụng ơ hờ trong tiếng mất
    Của không gian ngòn ngọt vỡ qua nhà
    Một màu đỏ cho chiều làm lửa
    Hơ trên tay tờ linh cảm úa vàng
    Những con quả cuồng bơi vào sự chín
    Bóc luân hồi xé khẽ từng trang
    Mùa hạ mưa trên xác tờ lịch trắng
    Nỗi đau đi vuông vức hình hài
    Ta đã sống ở tháng ngày đánh mất
    Những lá đời úp mặt khóc tương lai
    Nâng em lên trên nhánh mầm thót trổ
    Một lần yêu - một mất mát ơ hờ
    Cuối ngõ rụng một loài hoa lỡ cỡ
    Cũng là buồn tím tái phải không thơ???
  4. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    (Tớ sorry Carr nhé! Tớ khoái vài câu trong 2 bài này, Carr tặng tớ và Tháng Ba của tớ nhé!)
    Tháng Ba
    Vùi dại con đò
    những chiều âm ảo rét mướt
    Tháng Ba thật ra không hẳn là buồn
    Ta lại ném em trong cơn mưa ướt
    ngỡ sao phiêu phong
    cỏ mọc bến cô cầm
    nghe đàn bò cúi gặm mặt đê câm
    Còn tầm hương khóe cắt bờ sông lệ
    Một khoảng xa cho mình đủ quên người
    Thôi bàn tay cho nhau cầm lạnh giá
    trên thảo nguyên không mùa
    ta đi đò bỏ cỏ ăn mưa
    Hoa Lỡ Cỡ
    Những chiếc lá treo trên từng khoảng vắng
    hoang vu như lần yêu xa
    Hồi chuông rụng ơ hờ
    không gian ngòn ngọt vỡ
    Một màu đỏ cho chiều hực lửa
    Hơ trên tay tờ linh cảm úa vàng
    Những con quả cuồng bơi vào sự chín
    Bóc luân hồi xé khẽ từng trang
    Mùa hạ mưa trên xác tờ lịch trắng
    Nỗi đau đi vuông vức hình hài
    Ta đã sống ở tháng ngày đánh mất
    Những lá đời úp mặt khóc tương lai
    Nâng em lên trên nhánh mầm thót trổ
    Một lần yêu - một mất mát ơ hờ
    Cuối ngõ rụng một loài hoa lỡ cỡ
    Cũng là buồn tím tái phải không thơ???
    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 24/06/2006
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @EXK dường như đang bị ám ảnh bởi một Tháng Ba nào đó - có vẻ rất nhạy cảm với những Tháng Ba (trong thơ) ???
    @Bức ảnh mới chụp chiều 25/06/2006
    [​IMG]

    SMS
    Bay đi em những vùng non mơ mộng thời thiếu nữ
    Đám mây kia hư ảo quá trong đời
    ...
    Ta đã mất những điều không thể giữ
    Nên bây giờ?
    ru em rong khơi ?
    u?c deny_me s?a vo 10:42 ngy 28/06/2006
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    đoc laị 2 lần rồi vẫn thấy hay
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 đây nè
    Tháng ba
    Tháng ba
    Mẹ cho em nhìn ánh mặt trời
    Cha cho em con châu chấu bằng cọng dừa nước
    Anh cho em chùm hoa hái bên rào trước
    Em thich qúa ôm hết vào lòng qùa của tháng ba
    u?c deny_me s?a vo 15:15 ngy 24/10/2006
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói thực lòng là tôi vẫn tiếc bản cũ hơn. Bạn EXK biên tập lại đã bỏ đi mất mấy câu, mấy từ mà tôi thấy tiếc tiếc. Tôi viết, ko quá tuân thủ chuyện thiếu thừa từ ngữ... và thích sự chuyển động nhịp nhàng của vần điệu... Nhưng có vẻ việc biên tập làm nó gọn gàng hơn thì phải. Nhưng không sao, ra đường khi không cạo râu và khi đã mày râu nhẵn nhụi thì vẫn là gương mặt ấy, phải ko bạn MM_Ngoc nhỉ??? (Có vẻ lại thêm một ám ảnh Tháng Ba nữa chăng???
    [​IMG]


    Hàng cây
    Yêu được phố thì lá vàng đã chín
    Hôn vào đâu nơi cốm lõa lồ
    Khóe mắt em ngưng xanh trên cuống
    Mưa qua vùng ý niệm khát khô
    Ta đã chờ em hai mươi thế kỷ
    Băng qua bao nhiêu cột đèn đường
    Em xõa áo suốt thời tơ nõn
    Hoa qua trời và nắng rong hương
    Một đám nhớ heo may thầm thổi
    Ta nếm đâu vị đắng nhân đời
    Một đêm thu bàn tay thả quả
    Ta không về kịp khắc em rơi
    Những cây già ôm nhau trong phố
    Câu thơ ta dựa dẫm điều gì
    Yêu được lá thì thu ngoảnh mặt
    Ta viết về nỗi chín mà chi ?

    u?c deny_me s?a vo 18:19 ngy 28/06/2006
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cổ động viên
    Bạo động trong lòng những thiếu nữ
    Tôi quá nhút nhát tôi si đần
    Tình yêu cuồng nhiệt như sân cỏ
    Bởi em chính là? hô li gân ​
  10. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Trích thơ của Carr: Tôi quá nhút nhát tôi si đần
    Đọc xong câu này EXK rất cảm động, vì lâu lắm rồi với thấy một cụ già đơ già đấc như lão Carr nhận mình là nhút nhát và si đần (độn) trong thơ. hê...hê...
    Không ngờ, các nhà thơ trẻ VN lại dũng cảm như Carr khẹc khẹc khẹc ....
    u?c doanminhhang17681 s?a vo 22:19 ngy 01/07/2006

Chia sẻ trang này