1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    EmXinhKhong đưa cái ảnh ấy ra có khác gì đánh đố "một cụ già đơ già đấc như lão Carr", kiểu như "nhìn thấy một miếng thịt bò lựt sựt khi đã rụng gần hết răng" (Nam Cao) ấy. Rõ phí cả ảnh . Nhưng cũng bon chen bình tí nào:
    - Cô này mặt nét, xinh, vai thon, nhưng mông (có vẻ) không nảy nở cho lắm, túm lại là mặt tiền phía trên hơi ổn, nhưng mặt hậu có vấn đề. Các cụ ta, theo tiêu chuẩn cưới vợ cho con trai (Ưu tiên những cô hông nở mông to cho tiện đường duy trì nòi giống) thì cô này bị loại ngay từ vòng 1. Thêm nữa, về mặt tiền phía dưới: ngực hơi nhỏ, bụng (cụ thể là eo) hơi nhiều mỡ, cần về mua Perfect Ab tập thêm, nhưng cẩn thận, tập cái đó tay và vai lại dễ bị to lên . Nên cân nhắc... Túm lại là điện nước chỗ thừa chỗ thiếu, chưa hoàn hảo lắm... Tuy nhiên thèm thuồng lại thuộc một phạm trù khác, nằm ngoài đối tượng của "hoàn hảo".
    - Không bình gì về quả áo mỏng, vì tôi ko quan tâm đến áo quần cho lắm ...
    - Tự nhận mình là già cả si đần nhút nhát và dũng cảm thèm thuồng vậy...
    Chúc EXK vui khoẻ, làm được nhiều thơ, viết được nhiều văn để tán được nhiều giai hay ho (như lão Carr ) he he....
    _______________________________________
    Bài này tặng em Yến và dondu
    Đường cong
    Những đường cong tôi yêu em
    Cong hơn cả một đêm xem túc cầu
    Khi em sút phạt tình đầu
    Chiếc áo tôi mặc ngả màu bao la
    Tôi mười một nỗi cách xa
    Những đường banh nối thiên hà trên chân
    Thế thôi đừng gụi đừng gần
    Tình yêu rộng giữa một sân cỏ sầu
    Đêm nay nghỉ cuối hiệp đầu
    Lòng tôi có một túc cầu nằm mơ
    Đếm quanh mười nỗi dại khờ
    Thủ thành một nỗi nhớ sờ âm ba
    Những đường cong trong hai ta
    Trên sân tôi thấy em là màu xanh...
    (SG 1h00 01/07/2006)

  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Vườn Thanh gió lạ đong đưa
    Hanh hao bát quái cõi chưa ai cùng
    Em từ miên viễn nghìn trùng
    Âm ba dội hắt mênh mông bờ tình...
    Kìa trong một hội ba sinh
    Mắt ai thanh hải bình minh cuộn vòng
    Ngọc khoe sắc sắc không không
    Ru miên khúc ngược, chật lòng nhân gian.....
  3. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thơ Tuấn dạo này có vẻ khá khẩm đấy nhỉ!
    Cứ tuởng đi ...làm tiền k làm được thơ nữa. Thấy câu cuối hay.
    u?c deny_me s?a vo 14:28 ngy 05/07/2006
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    cơn mưa
    cơn mưa có gì đâu ta
    chỉ là màu trắng
    chỉ là nỗi bay
    của những tháng đi tìm ngày
    của bàn tay đợi bàn tay dắt về
    ta mưa ư?
    rõ thật hề...!
    buồn đêm ném tiếng chửi thề vào mưa...

  5. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ê, Vương khùng, chưa tính cái vụ hẹn mà không đến lại còn chọc ngoáy nữa hả? Vẫn để dành cho bạn khi cần, lên chỗ tôi uống rượu đê, làm thơ làm đếch gì lúc chưa có rượu! Uống sướng người lên rồi có vẽ thì vẽ, có hú thì hú, có khi còn tồ ra được mấy câu hay hay...
    Cho Vương nè
    _________________
  6. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0

    Có mười nỗi rất gần nhau
    Và thêm một nỗi đằng sau đợi chờ
    Nối giải thiên hà bằng thơ
    Vẫn là xa tít đôi bờ cỏ xanh
    Thoảng đến như cú chuyền nhanh
    Thoảng đi như phút công thành lỡ chân
    KPY
  7. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    đến là hay những đường cong
    của chàng carriage, Xinh Không ước thầm​
  8. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nè, sao dondu cứ nghĩ là EXK yêu cái lão Carr đấy nhỉ!
    EXK có bạn trai roài, anh ta này rất hoành tráng và đực tính. hiii... Nói về đàn ông như thế với đã đời.
    Khi nào cafe tiếp nhé. Mà nè, Green cá tính phết đấy nhỉ!
    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 03/07/2006
  9. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Thế tưởng EXK sau một màn từ biệt lâm ly bi đát sau cú knock out của chị thì đã biến đi rùi chứ! Vẫn còn đú đởn ở đây với anh giai dondu (đởn đú?) cơ à! Rỗi nhỉ!
    Chẹp! Thương cái topic xinh xắn này quá cơ!
    Mà thôi, chị chả chấp em làm gì, mất công lại phiền các Mod phải 1 phen xắn tay áo lên dọn dẹp. Dọn cho em đã mệt lắm gòi, hị hị.
    Mà các cô gái hay khoái được người ta bảo là "cá tính" nhờ! Hy vọng em Green không thế! Qua tuổi vị thành niên rồi còn gì!
    Những đường cong đi qua mùa bất tận
    Em ru người bằng phủ dụ lưng ong.
    Ngày đa đoan nghe tim mình lận đận
    Trượt giấc mơ, thương má thắm môi hồng.
  10. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    [C]
    Cười
    Mà đau hơn cả khóc tơi tả lòng.
    Ngước trông
    Hình ai xoãi bóng nghìn trùng cửu giang
    Chợt mơ màng
    Khúc xưa thẩm mượt vầng trăng hạ tuần.
    Nghiêng ngửa chòm xuân
    Căng toang ngực gió nứt trườn thiên thu.
    Tình hong nửa giấc mù
    Vàng phai tuế nguyệt âm u giòng sầu
    Tròn cơn bĩ cực tìm nhau
    Thái lai cùng một khay trầu đỏ cay.
    Hà thành 2006.VII.13
    __________________

Chia sẻ trang này