1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    "xuôi ngược" [​IMG]
    Buồm mê
    Dong trong ta cánh buồm mệt lả
    Những dòng thơ vô vọng viết đời
    Mỗi nỗi buồn lưu vong trên cơ thể
    Mỹ cảm nào tắt ngấm
    Lặng rơi?
    Lặng rơi xuống một loài đêm dại
    Lối thiên thu chìm bóng con thuyền
    Đã hoán dụ khỏi mùa sao khác
    Lá hoang đường mọc cánh đỗ quyên
    Một mùi hoa ngửi bằng vô thức
    Buồm ơi ta gọi cây trong thơ
    Đêm đáp lại bằng màu xanh ảo
    Cuối sông mê dằng dặc bãi bờ?
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    KIÊN ơi! Thế lục bát đang thời kỳ xoay vòng vốn à?
    Bài này tệ quá. Làm lục bát đi!
  3. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Này, một ít thôi.
    Do tư duy của Công quá cao hay là sự cảm của Ngọc quá thấp ?
    Đã đến lúc học cách lắng nghe, Công ạ !
    Không quên, một ít dặn dò
    Một ngày tốt lành nhé, Công !

    u?c deny_me s?a vo 10:52 ngy 05/07/2006
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @Lục bát đã đi ở trọ mất rồi. Nhạt, nên chán viết, có lẽ lục bát cần chuyển động..., bạn luon noi loi yeu ạ... . Cảm ơn đã góp ý, nhưng ko cảm ơn vì ko chỉ ra nó "tệ" thế nào. Có những điều tôi ko tự nhận thấy được...
    p.s: Mai Quốc Ấn là một cái tên lạ, nhưng hình như tôi đã thoáng thấy đâu đó ngoài ttvn. Mà thôi, ko nhất thiết phải gọi tên thật đâu nhỉ...
    @doc_vang: tôi chưa hiểu hết ý doc_vang lắm... về việc lắng nghe hay tư duy với cảm nhận ấy... Tôi vẫn đang "lắng nghe", và "tư duy" đấy chứ. Nhưng vẫn nghĩ là việc lắng nghe không nhất thiết phải học, vì rất tốn học phí. Thêm nữa, công ở đây là công nghiệp, công ty, công sự hay công... cốc thế ??? Chúc một ngày tốt lành


    Một phút mờ
    Xanh xao cây cỏ cội nguồn
    Chiều nay nghĩa địa nỗi buồn âm u
    Những bông hoa lạ mọc mù
    Tôi tên là một hoang vu, thưa người
    Mộ vàng có khói hoai huôi
    Xác con buồn chúa nằm xuôi trên đồng
    Đồng tên là một mênh mông
    Mênh mông tên một người không chốn về
    Trên dấu chân loài đam mê
    Hồng trần bỏ cỏ di thê lên đồi
    Một người ở trọ trong tôi
    Tôi đang ở trọ những nơi thế nào
    Chiều nay địa đàng xanh xao
    Tôi đem chiếc huyệt ra đào toan chôn?
    Hoang hoang khoảng vắng tâm hồn
    Mồ tôi một nỗi cội nguồn rụng rơi

  5. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin phép đặt lại tên nhé!

    Tôi tên là một hoang vu, thưa người
    Xanh xao cây cỏ cội nguồn
    Chiều nay nghĩa địa nỗi buồn âm u
    Những bông hoa lạ mọc mù
    Tôi tên là một hoang vu, thưa người
    Mộ vàng có khói hoai huôi
    Xác con buồn chúa nằm xuôi trên đồng
    Đồng tên là một mênh mông
    Mênh mông tên một người không chốn về
    Trên dấu chân loài đam mê
    Hồng trần bỏ cỏ di thê lên đồi
    Một người ở trọ trong tôi
    Tôi đang ở trọ những nơi thế nào
    Chiều nay địa đàng xanh xao
    Tôi đem chiếc huyệt ra đào toan chôn?
    Hoang hoang khoảng vắng tâm hồn
    Mồ tôi một nỗi cội nguồn rụng rơi
    p/s: Chúc mừng Carr, lâu lắm rồi EXK với được thoả mãn đôi chút về thơ. Đọc bài này, mặc dù EXK nhớ Bùi Giáng rất nhiều, nhưng vẫn cảm thấy điều đó là hay, là thú vị. Học được ngôn ngữ ở người lỗi lạc như BG là điều đáng mừng.
    Tôi tên là một hoang vu, thưa người
    Khi đọc đến đây, tôi có cảm giác thân phận di thê, tôi thích sự níu kéo cuộc đời, níu kéo những buồn vui khổ đau hay hạnh phúc từ âm vực câu thơ toát lên. Đọc nó, nghe như sự cầu thị với đời, với người, nhưng nó mang chất phiêu, chất phong trần. Và điều này càng chuẩn xác hơn khi Carr hôn mê tạc ra 2 câu: Một người ở trọ trong tôi
    Tôi đang ở trọ những nơi thế nào

    Đọc 2 câu cuối :
    Hoang hoang khoảng vắng tâm hồn
    Mồ tôi một nỗi cội nguồn rụng rơi

    Đọc đến câu cuối, thật ra tôi không thích bằng vài câu trước nó, vì tôi lỡ yêu ca từ nhạc Trịnh mất rồi, nhưng ở đây, Carr vẫn phần nào lột được sự Đến và Đi của một kiếp tầm gửi, kiếp phù du...
    EXK mong Carr làm những bài thơ khiến EXK thích ...hơn cả thủ dâm như thế này. hê hê hê...Nhưng đừng lạm dụng quá sự bóng chuốt của ngôn ngữ, nó sẽ là con dao 2 lưỡi đấy! Xin chúc mừng
    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 06/07/2006
  6. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bọn điên này đứa nào cũng thích Bùi Giáng. Nhưng phải nói con bé EmXinhKhong hiếp thằng CaRi tốt thật.

    Thế thì cảm ơn tiếp đi
    T2. Cảm xúc không thật mà cố để có Thơ
    T3.Lúc nào cũng muốn trang thơ mình Sạch mà không biết cách làm Sạch cứ phải cầu viện.
    T4.Hết vốn
    T5. Không Va đập
    T6. Thiếu góc mở cần thiết cho những thứ kế tiếp
    T7.Bóng quá nó trơn dễ ngã, cứ nghĩ tới đỉnh mà không dám tụt xuống để sang con Dốc khác
    Chủ Nhật. Uống rượu chưa?
    Được Kien_lua sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 06/07/2006
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Dào ôi, cậu để ý làm gì. Tớ thấy nó không hay với tớ, chắc gì đã không hay với cậu hay người khác. Tạ Tốn là phân bò, phân bò là Tạ Tốn thì Quốc Ấn cũng có thể lắm chứ. Tại thiên, tại thiên!
    Hà hà, nói vậy thôi. Cậu có thấy câu nòo tối nghĩa lắm không?
    Lục bát sau này hay đấy! Nhưng vẫn có câu bị ép...
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @Vâng cảm ơn bạn luonnoiloiyeu và bạn Vũ Tuấn Anh. Nếu các bạn rảnh thì Chủ nhật về HN uống rượu với tôi, để tôi có cơ hội ôm hôn bạn VTA thắm thiết (sẽ mời EXK đi để xem em ấy "hiếp" như thế nào nữa chứ). Thực lòng cái đầu thiểu năng của tôi chưa hiểu hết những cái chữ của bạn VTA lắm bạn quý ạ .
    (Bạn là bạn rất bực với những thằng uống tý đã sừng sừng rồi đùng đùng đòi bỏ về đấy... )
    Về cái T3: TA có vẻ vẫn còn cay cú nhỉ?
    (Nói nhỏ: thơ với chả thẩn, có nhiều cái để tụt hay hơn tụt dốc nhiều )
    @EXK: cảm ơn vì đã "chúc mừng" và chia sẻ. Tôi ko dám nghĩ thơ tôi đạt được đến mức như EXK đã bình . Dưới đây là một tứ "nhẹ hều" nữa, bài này thì chắc chắn EXK sẽ chê lên chê xuống đây...

    Địa chỉ
    Là một lần thu tôi tựa cửa
    Nhìn ra nàng phố thướt tha dài
    Một nỗi mơ hồ không đánh số
    Có tiếng rao buồn chết trong tai
    Thăm thẳm màu chiều là ẩn ức
    Ngõ nhỏ nhà em nắng ngả vàng
    Hoa giấy chòng chành tên là áo
    Đi về lặng những đám rêu hoang
    Tôi ngồi mở một email cũ
    Toan send ra phố giọng mưa mù
    Lại sợ câu thơ nhầm địa chỉ
    Outbox võ vàng thêm một thu
    Đi qua những cửa hàng đóng cửa
    Phố có không tên để dịu dàng?
    Ru em thành quách vàng kỷ niệm
    Ngủ buồn trong tôi một nghĩa trang?

  9. concabenho

    concabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em thích hình ảnh này. Theo em thì đây là những câu thơ hay, buồn mà vẫn hóm... Tư duy của carriage là lối tư duy thơ thông minh, liên tưởng tinh tế. Đọc một số bài của anh này, nhất là bài "Bến lá" em lại thấy có một cái gì đó rất Nguyễn Bình Phương:
    Những gương mặt miên man chùm quả dại
    Sống mũi lạnh lùng ******** yêu không tàn phai
    Anh carriage đã đọc bài này chưa?
  10. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ
    Carr nè! EXK ko dám chê, nhưng cũng không có hứng thú khen bài này, công nhận 1 điều là nó nhẹ hều hều thật đấy.
    Mai Quốc Ấn nè! Bạn thật nhớ d..a..i hê hê....khi biết EXK chỉ thích uống vang pháp, nhưng lại phải uống tại Serenade nữa
    kìa.

    Riêng bạn gì gì đó bảo EXK "hiếp" Carr ấy, nói thật, khi nghe đến câu này, mọi thứ nước trong cơ thể EXK cứ ào ào tuôn chảy, làm mất mấy cái... "lỗ thấm ba chiều" đấy! hê hê...
    Lão Carr về HN mà chẳng thấy bạn Vũ Tuấn Anh lên chơi nhẩy, để cho EXK nhòm cái bản mặt chun chút, nghe bà con rỉ tai nhau bảo VTA đáng yêu lém mà
    u?c deny_me s?a vo 11:09 ngy 14/08/2006

Chia sẻ trang này