1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    sau một thời gian dài sử dụng chiếc điện thoại tróc lở. em đã được mua một cái điện thoại mới, to oành.

    thế nhưng cái số cũng khổ, sử dụng chưa được 2 tuần thì đã rơi vào túi của một kẻ cố tình lấy trộm.
    tương lai thì do bố mẹ em quyết định. còn hiện tại thì em đang nằm nhà, nhà tuy có phủ sóng nhưng không có thứ bắt sóng.
    anh Kiên về HN, hôm nay em mới biết, có gì pm cho em, hẹn hò tí nhỉ. em lỡ mất chuyến vào Nam, gặp anh ngoài này cũng coi như là có tí phương Nam.
    nhắn sớm nhé
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Carriage đâu rồi?
    Lục bát đâu rồi?
    Chẳng lẽ lại đọc đi đọc lại bài này?
    Nhớ!
  3. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá!
    Làm thơ mà cứ ngỡ như...ăn, ngủ chơi và ...tè vậy.
    Lại buồn cười khi nghĩ đến Phan Huyền Thư nói: "Nè, có mấy lão giặc già thơ phú, hôm tỉ tê với nhau rằng: oài, trời đẹp hầy, làm bài thơ cái"
    Nghe mà tởn đến già wé trời.
    Đành bắt chước thía này, hôm nay HN mưa to wé, về nhà đè ngửa dăm câu lục bát ra ... hiếp dâm cho sướng, kẻo lại tội nghiệp cho nền thi ca đương đại nước nhà.
    Đến bao giờ với hiểu được đúng nghĩa của từ nghệ thuật thi ca nhẩy. Em phát sầu nè Quang Hải ơi!
    u?c deny_me s?a vo 11:09 ngy 14/08/2006
  4. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Vắng chủ nhà gõ tạm bài Lục bát ế chồng để bà con đọc cho đỡ buồn, mà mình cũng đỡ nhớ.
    To carriage: Bị ám ảnh bởi bài Một phút mờ, hôm trước gò lưng viết một bài bình, nhưng tệ quá, sợ làm hỏng cả bài thơ nên lại thôi.
    Lục Bát Ế Chồng
    -ko nhớ của ai-

    1.
    Không đưa nhau đưọc trọn đường
    Thì thôi bằng ấy lời thương cũng thừa!
    Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa
    Đã yêu đến thế còn chưa tỏ lòng!
    Làm sao nói có là không
    Làm sao trả có về không hả trời
    Không dưng châm lửa một thời
    Không dưng dốc đứng cả đời vào nhau!
    Này đau thì để cho đau
    Này đau thì để lần sau mà đừng!
    2.
    Lâu rồi mình không yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai yêu mình
    Tình mà hẹp thế sao tình
    Chạy rông thì được cả rình lại không.
    Ơi ời ơi ới đàn ông
    Say đâu để tớ ngồi không thế này!
    3.
    Rồi mai mình sẽ ế chồng
    Vào ra te tái bế bồng con nuôi
    Tay người yêu cũ qua cười
    Lấy chồng khó mấy mà lười thế em!
    ......................................................................
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng khó mấy mà lười thế em
    ...
    Cũng khó và lười, anh xem

    ặc.sao đi đâu cũng thấy mấy bài lục bát này vậy cả chùm 3 bài . Đọc xong,nếp nghĩ ấy ăn sâu vào đầu thì toi ah
    cái bài "một phút mờ" ấy là carri đang đi hát "Một cõi đi về", mệt quá ấy mà Tạm ngưng mấy bữa thể nào mà chẳng có thơ
    vừa đọc được hieuham viết "Hôm nay Hà Nội mưa. Mà lại chẳng phải mưa rào, cứ mưa kiểu dây dứt thế này thì lòng người cũng nhão ra mà buồn mất." uh HN mưa.. người nhão như đất ngoài đê sông Hồng.

    Anh đi về phía mù sương
    Để em ở lại vấn vương bao ngày
    Mưa hay sao mắt cay cay
    Đường xa chân mỏi, bàn tay nào chờ ?
    vì thế mà lại có thơ
    hơ hơ.. emxinh khong! QUang hải là ai thế

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 17/07/2006
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Mải phiêu với bạn bè, vắng nhà quá lâu, vào đây thấy bà con ta vẫn xôm tụ quá nhỉ?
    @EXK và November_rain giờ này đang đi ăn ốc (?), và ai sẽ là người đổ vỏ đây???
    @hieuham: nếu ko post và nếu có thể thì PM gửi gấp cho tôi bài bình của bạn?Thân mến!!!
    Chiến đấu oách nhờ...
    @concabenho: đọc rồi, tôi cũng mới tượng tặng 1 tập thơ NBP cách đây mấy ngày, hay phết.
    @ttggttsn: ảnh sẽ được email và gửi sớm, chờ nhé?
    @nhắn bạn Tuấn Anh: busy nên chưa đi HP uống rượu được, lần sau nhé?HN mấy hôm vừa rồi vui vật vã, tiếc là thiếu mỗi TA? He he?
    @Ấn: chúc lên đường vui vẻ...
    @deny: Quang Hải là bút danh của carriage ..

    _____________________________________
    Âm khu
    Bàn tay xanh xao gọi đêm tháng Sáu
    Những cuộc yêu người không tim nương náu
    Ta trả cho hoa nỗi buồn hồng hoang
    Chiếc gai bị đâm trúng thương giọt máu
    Bài ca bài ca bài ca bài ca
    Hát cho bao la hay là quê nhà
    Hát cho bờ đê nằm mê đợi tuổi
    Người yêu mười lăm tóc thề hái duối
    Người đã trốn chạy tuổi thơ hoán đuổi
    Một thuở sớm yêu hay là tiếc nuối
    Chỉ còn hoa dại chỉ còn cỏ gà
    Trong bức màu nước điều gì vỡ ra
    Cỏ hoa ru ta lời ru tiềm thức
    Cô ấy lấy chồng lời ru buốt ngực
    Có những giọng chim hót tràn âm vực
    Dòng sông vỗ cánh sóng sánh bay về
    Cỏ gà cỏ gà hoán dụ triền đê
    Hát bằng đam mê dầm dề giông tố
    Một đêm không thơ cỏ cây thành phố
    Ta hóa ca dao lang thang sông đầu?


  7. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Deny: Quang Hải cực kỳ đáng yêu và biết quyến rũ ...đàn bà, đến nỗi đàn bà đứng trước anh ta, tự cảm thấy mình nhỏ bé và ngu xuẩn, cảm thấy thích làm nô lệ cho con người tuyệt vời như thế. Đấy, đấy là Quang Hải.
    @deny: Quang Hải là bút danh của carriage ..
    Lại kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ roài.
    Âm khu
    Nghe cái tên như ...Âm hộ
    Bàn tay xanh xao gọi đêm tháng Sáu
    Những cuộc yêu người không tim nương náu
    Ta trả cho hoa nỗi buồn hồng hoang
    Chiếc gai bị đâm trúng thương giọt máu
    Có vẻ vần "áu" rất thịnh!
    Bài ca bài ca bài ca bài ca
    Hát cho bao la hay là quê nhà
    Hát cho bờ đê nằm mê đợi tuổi
    Nghe như Moon ơi, Moon ơi, Moon ơi...về mẹ cho uống sữa, hoặc là heo đất ới, heo đất ời, về mà ăn cám
    Người yêu mười lăm tóc thề hái duối
    Câu này lạ!
    Người đã trốn chạy tuổi thơ hoán đuổi
    Một thuở sớm yêu hay là tiếc nuối
    Chỉ còn hoa dại chỉ còn cỏ gà
    Trong bức màu nước điều gì vỡ ra
    Nghe như tình khúc băm...dây khoai lang
    Cỏ hoa ru ta lời ru tiềm thức
    Cô ấy lấy chồng lời ru buốt ngực
    Khoái một chút
    Có những giọng chim hót tràn âm vực
    Dòng sông vỗ cánh sóng sánh bay về
    Cỏ gà cỏ gà hoán dụ triền đê
    Hát bằng đam mê dầm dề giông tố
    Một đêm không thơ cỏ cây thành phố
    Ta hóa ca dao lang thang sông đầu?
    Khiếp! Không ngờ lại đọc được hết cả bài thơ. Kinh quá, ngỡ như con mẹ bán cá vừa ôm hôn mình thắm thiết.
    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 17/07/2006
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    EXK cứ bình thật thà thế, tôi cũng không dám bình gì hơn
    Cây duối EXK biết không? Cây gì mà lá ram ráp, các cụ sai lầm khi lấy lá cọ răng cho các con, cháu. nhưng quả ngọt và thơm lắm
    Quang Hải sến quá nhỉ Sao lại cứ phải là Hải Đúng là hai người quyến rũ nên nhìn thấy sự quyến rũ của nhau, nao anh Quang Hải show cho em thấy sự quyến rũ ấy với nhé
    ko chát chít nữa
    Em dò năm ngón nặng tình
    Chờ mình anh nói, một mình em nghe.
    Ngoài kia mây nước sơn khê
    Trong này em xoã tóc thề.. gió bay

  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    @ "Cà ri ếch": Ấn vào rồi. An toàn và vui vẻ.
    Quà miền NAM đây, mới hẳn hoi, không phải siđa như bên SAY đâu:
    CÒN
    Ô kìa, mây trắng còn bay
    Con sông còn chảy đêm ngày đấy thôi
    Gió xào xạc lá vàng rơi
    Hoa còn rực rỡ cho đời ngát hương
    Em còn xõa tóc trước gương
    Tôi còn tìm những yêu thương cuộc đời
  10. CCX

    CCX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Góp vui nhá các bác. Cho em gửi tạm khúc thơ này.
    HẪM TÌNH
    cách nhau mỗi dấu gach ngang,
    tên anh nằm trước - tên nàng đứng sau
    với tay chạm được thân nhau,
    hé môi thì cũng trầu cau vôi nồng
    phải nào cách trở triền sông
    đò hư dòng rộng cầu không nối bờ
    phải nào hai tảng đá trơ
    mặc mưa xối nước hững hờ nắng soi
    pháo em đợi kẻ châm ngòi
    diêm anh lại tiếc...thiệt thòi tuổi xanh
    châm đi anh! đốt đi anh
    gái em có lứa, mỏng manh cái thì
    bật môi chẳng nói câu gì
    lời buông ngại lắm vết tì gái trinh
    bao chiều em cứ lặng thinh
    mặc cho máu rối ngực mình, buốt tim.
    ngực của em, tim của em
    sao như trống miễu hoang thèm dùi tung
    nhác anh chúng lại lộn ***g
    như thứ gà mã, mèo đồng thiếu hơi
    gần nhau gần lắm anh ơi!
    gàu trên thành giếng để chơi thôi à!
    múc đi anh, múc đi mà!
    tát cho cạn bớt nhạt nhòa trĩu đêm
    tát đi anh, tát nhanh lên,
    kẻo không nước ngạt chông chênh tràn vườn
    bẻ gai, nhổ cỏ, khai đường
    đón anh vào đó thả sương trên đồi
    dẫu là chỉ một lần thôi
    rồi anh bỏ mặc em rơi cũng đành,
    nát dòng sa mạc khô hanh
    khát sông hà cớ cầm canh suốt mùa
    xoài chua, me xấu cùng chua
    kẻ thèm nhựa ngọt, kẻ thua phải thèm
    tên anh nằm sát tên em,
    gạch ngang cắc cớ nên đêm...hẫm tình.

Chia sẻ trang này