1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho tôi 1 điều ước trong ngày. Tôi chỉ muốn mấy bài thơ nhạt hoen hoét của lão Carr này out hết đi, làm thơ chẳng thấy tứ đâu cả. Đốt đuốc tìm mãi với được vài chữ ngồ ngộ, nhưng con chữ có hay mà đặt trong 1 câu không Đúng sẽ phí cả Chữ, rồi lại cả bài chẳng thấy Tứ đâu.
    EXK nhớ đến bài hát "Xin em đừng khóc xin em đừng buồn xin em đừng nhớ xin em đừng hờn, nhé em!" Nên hát bài này cho lão Carr nghe nhì!
    u?c deny_me s?a vo 11:05 ngy 14/08/2006
  2. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    (Tặng Kiên với lời xin lỗi rất thật!)
    Ngày
    Cố quên đi sự cứu rỗi
    lại tin
    Lại bỏ đi
    ******** trên những con sóng khơi xa
    ảo miền đất lạnh
    Phía đó không là anh
    ngái tanh
    Em
    con chim đau lải nhải mê tình
    "hoa bìm tía chát"
    Người đàn ông cưới ba khuôn mặt
    hốc hác tiền
    kiêu ngạo tài
    giả dối hạnh phúc
    Em chẳng tin
    ngày
    ngày
    lại ngày
    Mải mê những ngón tay
    Mải mê đi đâu?
    Con quạ đói sầu
    Em khúc ca bi tráng của tuổi trẻ, chìm khuất nơi đầu non cuối bể
    mơ một lần bao dung
    Mải mê đi đâu?
    Dư âm tháng ngáy đánh mất
    Những ngón tay trỏ phía đằng Đông nhẩy sang Tây
    Những ngón tay cụt mùa lằn trong đất
    thoát thai giun dế
    Mải mê đi đâu? Ego!
  3. kaput

    kaput Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    dụi tàn khói mỏng vào đêm
    dụi đêm vào mộng êm đềm ngày xưa
    dụi thời hoa mộng vào mưa
    dụi mưa vào chén cay đưa nhấp hờ
    dụi trời say tỉnh vào mơ
    dụi mơ vào bụi ảo mờ lãng quên ..
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tình cờ làm sao mấy hôm nay toàn bắt gặp hình tượng "quạ" trong thơ :D.. âm hưởng "Trăng lạnh, quạ kêu, sương trắng trời" ..của "phong kiều dạ bạc" đây.. "sầu miên" quá à...
    ( câu gốc:
    Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên
    Giang phong ngư hoả đối sầu miên )
    ( cảm ơn bạn khỉ sắt :P)
    tôi chỉ ám ảnh bởi tiếng cuốc gọi bạn đêm hè thôi ^_^

    u?c deny_me s?a vo 17:22 ngy 31/07/2006
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Rêu ca
    Bây giờ tàn cuộc mưa mê
    Hoang nhiên lối cũ người về sau rêu
    Trong ta là cánh chim chiều
    Vừa bay khỏi một cơn yêu mơ hồ
    Chỉ là một cuộc chơi tơ
    Sao con nhện chết trong thơ rối bời
    Rong trong ảo ảnh chim trời
    Chớm mơ mòng để chớm vời vợi xa
    Thì thôi cơn mưa đã qua
    Ta là đắng đót, người là cuộc vui
    Những đường bay của ngậm ngùi
    Trời không tạnh để nhau xui phập phùn
    Đóa đời từng cánh run run
    Hái cho em khỏi nỗi buồn ta mang
    Một đê mê chết dịu dàng
    Một đêm thơ trắng một bàng bạc trôi?
    Bây giờ tàn một xa xôi
    Dương gian lạc nẻo luân hồi du rong?

  6. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, xinh. Nhưng không có cảm giác hưng phấn
  7. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Rêu ca
    => Khúc Rêu Ca
    Bây giờ tàn cuộc mưa mê
    => Bây giờ tàn cuộc mây mưa
    Hoang nhiên lối cũ người về sau rêu
    Trong ta là cánh chim chiều
    Vừa bay khỏi một cơn yêu mơ hồ
    => Hay và khá ấn tượng, nhất là câu "Hoang nhiên lối cũ người về sau rêu". Làm người đọc nghĩ đến một lối nhỏ đã phủ kín rêu xanh nâu trầm, ở đó, dường như là đã có ai kia từng lãng đãng, từng ngập ngừng... Và rồi bây giờ chỉ còn quá vãng. Một không gian mở, với một thời gian sâu hun hút.
    Chỉ là một cuộc chơi tơ
    Sao con nhện chết trong thơ rối bời
    => Hai câu này không mới, thậm chí, hình ảnh loài nhện có khá nhiều trong thơ đương đại, nhưng từ "Chơi tơ" rất độc đáo. Và chính vì thế, nó nâng được câu thơ, ám ảnh bạn đọc nhiều hơn.
    Rong trong ảo ảnh chim trời
    Chớm mơ mòng để chớm vời vợi xa
    => Bình thường, không thèm xét!
    Thì thôi cơn mưa đã qua
    Ta là đắng đót, người là cuộc vui
    Những đường bay của ngậm ngùi
    => Cũng bình thường, mặc dù EXK rất thích từ "đắng đót" vì nó là từ EXK hay "chat" với anh yêu.
    Trời không tạnh để nhau xui phập phùn
    => Tứ không mới, nhưng từ "phập phùn" hay. Nó rất gợi, cảm giác như là cô bé kia đang khóc, cũng cảm giác như là cuộc đời của ai kia như mưa, nhiều nỗi buồn, cũng cảm giác như là chuyện tình của họ toàn nước mắt.
    Đóa đời từng cánh run run
    Hái cho em khỏi nỗi buồn ta mang
    => Bình thường (Khiếp! EXK bình thơ như băm rau lợn ấy!)
    Một đê mê chết dịu dàng
    Một đêm thơ (có nên đổi là giấc) trắng một bàng bạc trôi?
    => Câu này được!
    Bây giờ tàn một xa xôi
    Dương gian lạc nẻo luân hồi du rong
    => Bình thường!
    Túm lại: Đọc thơ Carr vẫn gặp lại những hình ảnh cũ, vẫn gặp lại những ngôn ngữ cũ, những tứ cũ, nhịp điệu càng cũ... Nhưng biết làm sao được khi Carr coi văn chương như... hát karaoke, phải vậy không nhỉ?!
    EXK không thích bài này, nhưng ghi nhận một số câu đã tạo được hình ảnh và không gian, khiến người đọc thoả thuê "suy tưởng". Mong những bài thơ khác, để EXK đọc xong có cảm giác sướng hơn ....********.
    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 03/08/2006
  8. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chặc...chặc...đã vào rồi, không lẽ im lặng mà ra khi trong lòng cũng hơi...rung rinh vì lục bát của cái bạn có nick Cà ri...gì đó !
    Thôi thì, cảm ơn một câu vậy :
    Cảm ơn lục bát của người
    Cho tôi về lại cái thời "cha ông"
    (Bây giờ hiện đại lông nhông
    Vắt dòng với cả ...*** không thôi à !)
    Cảm ơn những đoá thi ca
    Nở đầy vườn vắng, đầy nhà Cà ri....
    Hi...hi....vào miền lục bát thành ra cũng ngó ngoáy 6/8...Rõ xấu hổ ! ​
  9. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bình thơ mà chủ quan duy ý chí thế này có chết con (thơ) nhà người ta không.
    EXK có vẻ thích cái mới nhỉ. Mà thế nào là mới? Cách tân không vần loạn xà ngầu để người ta muốn hiểu thế nào thì hiểu là mới ư? Chưa biết chừng như thế mới là hát karaoke đấy (theo điệu Rap). Tớ quan niệm, thơ của người khác nghĩa là mới đối với mình. Làm gì còn nhiều những hình ảnh, ngôn ngữ, tứ thơ, nhịp điệu mới trên trái đất này nữa, trừ phi người sao Hỏa bay đến đây làm thơ.
    Hehe, nhưng đọc những bài bình của EXK đối với thơ Cà ri cũng ngộ lắm. Hồn nhiên như cô tiên tắm suối mường ý. Bà con sao chưa tặng sao cho EXK vậy ? Tớ là vote ngay 4*
  10. kaput

    kaput Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đành thôi đêm vốn không màu
    tràn trăng khóe mắt không thâu được mình
    ngàn chiều vẽ bóng bình minh
    ngàn ban mai lại họa hình hoàng hôn
    bâng quơ vạt khói linh hồn
    trách lời bằng trắc cuồng ngôn làm gì ..
    thôi thì tàn một đêm đi
    tôi còn phóng túng những gì thành tâm
    đành thôi đêm vốn không vần ,
    buôn sầu không vốn được gần như thơ ...

    u?c deny_me s?a vo 11:21 ngy 14/08/2006

Chia sẻ trang này