1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MM thích bài thơ này - câu phóng túng những gì thành tâm có vẻ vui vui nhỉ - bài thơ hơi diễu cợt vui vẻ - Ngoc thấy hay hay
    u?c deny_me s?a vo 11:21 ngy 14/08/2006
  2. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    thôi thì tàn một đêm đi
    tôi còn phóng túng những gì thành tâm
    Hai câu thơ này hay quá, nghe thật là thích. "Tôi còn phóng túng những gì thành tâm" tứ thật lạ. Thật ra, đời người chẳng ai thành tâm trọn vẹn dù chỉ với 1 người, huống gì bạn dùng hình ảnh "phóng túng những gì thành tâm". Tôi thích lắm! Cảm ơn nhiùe nhé!
    đành thôi đêm vốn không vần ,
    buôn sầu không vốn được gần như thơ ...[/b][/size=3]
    u?c deny_me s?a vo 11:22 ngy 14/08/2006
  3. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Oài! Dondu ko nên quá bảo vệ thơ Carr như thế, kẻo EXK lại kêu, Dondu cũng cũ rích và nhẹ hều hều như Carr đấy!
    Green dạo này lặn mất tăm mất tích đâu nhỉ! Nhớ đôi môi nũng nịu mọng căng của cô ấy quá, nhớ đôi mắt ướt dượt lẳng lơ của cô ấy nữa. Green ơi, đi Lào về chưa???
    u?c deny_me s?a vo 11:22 ngy 14/08/2006
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Màu lạ
    Một đàn chim tuyệt vọng
    Bay lên từ dương gian
    Người quỳ bên thánh giá
    Sau những thiên đường tàn
    Ta phục sinh nỗi chết
    Trên bóng sóng thu sầu
    Con **** ma cảm thức
    Tìm đậu vào tim đau
    Hôm qua người vừa khóc
    Tiếng rong rêu muôn loài
    Ta nghe trong nước thức
    Giấc ngủ đời phôi phai?
    u?c deny_me s?a vo 11:23 ngy 14/08/2006
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Pha lê
    Ở trong ai những đóa hoa bìm dại
    Chưa tàn phai trên câu thơ tôi
    Tôi hỏi tôi lời âm thầm bằng mắt
    Xác thời gian chôn trước bông mười giờ
    Mặt đất bò buồn từng nấm mộ thơ
    Trưa trong lắm tiếng gà thưa nhảy ổ
    Con châu chấu đá lùm cây xấu hổ
    Nụ bình yên trên ngực xước thầm
    Nói điều gì trên những chiếc gai đâm
    Hồ trong tóc, mây bay đầu trinh nữ
    Mùa thu đi nước hồ xanh viễn xứ
    Đám hoa trôi làng mạc nổi trên bờ
    Tím trong ai mắt bìm bìm tuổi thơ
    Mà du mục lời tôi trên bờ dậu
    Mà con sông bay mà con sẻ đậu
    Tôi hỏi tôi thất thểu chạy trên đồng?
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    Đường cũ
    Bưng buồn ra chợ sao em
    Chiều nay nong nắng tôi đem mua về
    Nắng vàng hơn những thu mê
    Trên bao xác lá bồ đề sân thưa
    Lòng tôi đã rụng hay chưa
    Lối đi cỏ cũng úa vừa chiêm bao
    Thương em mua vạt buồn nào
    Nhận về nắng sắc người cào rách tôi
    Thôi đa mang cũng đã rồi
    Buồn em mua một được đôi buồn mình
    Thương thêm - cũng một cuộc tình
    Trong cơn nắng lạ, vô hình cơn mưa...
    Chiều tàn lạc nẻo chợ xưa
    Cuộc mưa không hạt lại đưa nhau về
    Mưa vàng, vàng hơn thu mê
    Lá bồ đê, lá bồ đề...
    lá rơi ...

  7. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    carriage viết:
    Đường cũ
    Bưng buồn ra chợ sao em
    Chiều nay nong nắng tôi đem mua về
    Nắng vàng hơn những thu mê
    Trên bao xác lá bồ đề sân thưa
    Lòng tôi đã rụng hay chưa
    Lối đi cỏ cũng úa vừa chiêm bao
    Thương em mua vạt buồn nào
    Nhận về nắng sắc người cào rách tôi
    Thôi đa mang cũng đã rồi
    Buồn em mua một được đôi buồn mình
    Thương thêm - cũng một cuộc tình
    Trong cơn nắng lạ, vô hình cơn mưa...
    Chiều tàn lạc nẻo chợ xưa
    Cuộc mưa không hạt lại đưa nhau về
    Mưa vàng, vàng hơn thu mê
    Lá bồ đê, lá bồ đề...
    lá rơi ...
    ......................................................................
    Thích nhất khổ cuối!
    Rơi.. rơi....
    Cuộc mưa không hạt
  8. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đường cũ
    Bưng buồn ra chợ sao em
    Chiều nay nong nắng tôi đem mua về
    Nắng vàng hơn những thu mê
    Trên bao xác lá bồ đề sân thưa
    Lòng tôi đã rụng hay chưa
    Lối đi cỏ cũng úa vừa chiêm bao
    Thương em mua vạt buồn nào
    Nhận về nắng sắc người cào rách tôi
    Thôi đa mang cũng đã rồi
    Buồn em mua một được đôi buồn mình
    Thương thêm - cũng một cuộc tình
    Trong cơn nắng lạ, vô hình cơn mưa...
    Chiều tàn lạc nẻo chợ xưa
    Cuộc mưa không hạt lại đưa nhau về (có thể đổi thành Cơn được không?)
    Mưa vàng, vàng hơn thu mê
    Lá bồ đê, lá bồ đề...
    lá rơi ...
    Carr ơi!
    Tôi không bình nữa đâu, vì lâu lắm tôi mới được đọc bài thơ hay thực sự của Carr. Tôi thấy thích bài này ngang ngửa với bài Mai và Dương Bản mà Carr đã từng viết.
    Chúc mừng Carr nhé!
    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 16/08/2006
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn EXK và Always, HoabanglangNB, kaput?vì đã chia sẻ.
    EXK: tôi nghĩ ?ocuộc? nghe vần vũ tơi bời và sấp ngửa hơn, nó gần nhất với cái không gian, trạng thái bên ngoài những con chữ và cả cái ý tưởng tôi cần diễn đạt.
    Gần đây EXK có xu hướng ?omềm hóa? các con chữ hơi nhiều đấy, nhưng có lẽ do tư duy của tôi và EXK có nhiều điểm khác nên? Ờ mà dù sao thì EXK cũng vẫn là một cô gái đọc / viết thơ? He he ?
    thoại ngắn
    những ả tường trắng nõn
    trong huỷ diệt dịu dàng
    em là mùa thu ngủ
    tàn phá tôi ?" thời gian
    ở phía sau hồi ức
    có một cành bơ vơ
    nồng nàn ao nước thức
    bóng đêm ăn đen bờ
    người đàn ông ngồi chết
    trong bơ vơ lời tôi
    người đàn ông đã hết
    câu thơ tôi mục rồi
    em bồng bềnh như chữ
    đừng đưa tôi sang đò
    hãy để tôi cuồng dại
    một lần rồi tàn tro?

  10. huythangzero

    huythangzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, từ "cuộc" lạ hơn (chưa hẳn sáng tạo), cơn thì mòn rồi. Exk thích cái mới cơ mà, bây giờ lại "hoài cổ" đấy hử : Đi ăn phở gặp phóc môn/ Lại về nhà lục nồi đơm bát đầy
    Nhưng mà tớ và K thích exk những lúc "mềm mại" như thế lắm đấy (không phải trong thơ). Phát huy nhé

Chia sẻ trang này