1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  2. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có là buổi chợ đâu em?
    Để cho một chốc thấy thèm rồi mua
    Rau ngon, chẳng quá buổi trưa
    Quả ngon, cũng chỉ lúc vừa chín thôi
    Anh đi mấy chợ tàn rồi
    Tìm chim , chỉ thấy chim trời mải bay
    Tìm cây, thấy lá trên tay
    Tìm người, chỉ thấy người say men nồng
    Anh mua buồn nữa hay không?
    Chợ chiều em vá vạt lòng đau chưa?
    Bồ đề xao xác sân thưa
    Trăng không đủ sáng để đưa nhau về...
    Viết tặng đôi dòng thể hiện sự ngưỡng mộ và thua kém.:)
    Phải nói là đọc thơ Cariage thấy yêu thơ hơn. Tặng cậu hoa này
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 24/08/2006
  3. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, từ "cuộc" lạ hơn (chưa hẳn sáng tạo),
    Đúng vậy, "cuộc" có lạ hơn, nhưng "cuộc mưa" nghe có ...tởm lắm không? Nếu không tìm từ nào cho hay ho và ra hồn ra vía, thì nên dùng từ mưa còn dễ chịu hơn từ cuộc. Nghe cuộc như ...Cuộc tình; Cuộc mây mưa; Cuộc chơi....Tất nhiên có thể dùng Cơ như Cơn điên rồ; Cơn thác loạn; Cơn động cỡn...hê hê hê...
    Exk thích cái mới cơ mà, bây giờ lại "hoài cổ" đấy hử
    Rất thích cái mới, nhưng mới và hay thì chọn cái nào??? Cũng như thằng tình nhân mới và thằng tình nhân hay. Tất nhiên thằng tình nhân hay sẽ thú vị hơn và không tội gì phải thay đổi nữa. Phải không nhỉ!
    Còn biết tôi là ai mà nói tôi không mềm mại?!! Thử đi sẽ biết ngay mà, hê hê hê ....
  4. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cho đến bài này, tôi thấy trình thẩm thơ của Emxinhkhong còn tầm thường - Kể cả những bài biên tập thơ Cari - Gây nhiều khó chịu cho nhiều người nữa.
    Ý kiến riêng: từ "cuộc" hẳn nhiên không phải là sáng tạo.
    Môi em đâu ?
    Mở thêm đi...
  5. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu vào đây vẫn thấy vui ghê.
    Bài Đường cũ của anh Kiên nghe rất buồn, Em thì cũng thấy từ cơn nhẹ quá, còn từ cuộc thì dường như là hơi cưỡng ép, ý đồ quá lộ liễu, em nghĩ dùng từ trong thơ nên tự nhiên hơn ạ. Vả lại ở trên đã có từ " cuộc tình" rồi, lại có " cơn nắng, cơn mưa rồi" nên cũng không phải là mới nữa.
    Em xin đề cử 1 từ là từ " trận". từ này cũng diễn tả được ý nghĩa gần như từ cuộc mà lại quen hơn ạ.
    Hơn nữa, từ " Trận " dùng cho những cơn mưa lớn như Trận mưa rào, trận bão v.v... còn từ cơn dùng cho mưa phùn, mưa ngâu là mưa nhẹ, và cũng dùng cho mưa lớn như cơn mưa rào, cơn bão được, nhưng người ta ko dùng " Trận mưa phùn hay trận mưa ngâu được" .
    mà kể cả ghép cả ý " cuộc mây mưa " của chị emxinhkhông vào thành "trận mây mưa" thì cũng tương đương nhau, nên có vẻ từ "trận "thay thế từ "cuộc"là hợp lý , Ý các bác thế nào ạ?
    Còn bài em trích lại của bác K, em thích đoạn này :
    em là mùa thu ngủ
    tàn phá tôi ?" thời gian
    ở phía sau hồi ức
    có một cành bơ vơ
    nồng nàn ao nước thức
    bóng đêm ăn đen bờ

    hãy để tôi cuồng dại
    một lần rồi tàn tro?
    Những câu còn lại không thích, nghe nó cứ ả ả óng óng thế nào ấy. Chị EXK và anh huythang có đồng ý với em không?
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu năng khiếu thẩm thơ của mình có tệ không chứ đoạn
    "người đàn ông ngồi chết
    trong bơ vơ lời tôi
    người đàn ông đã hết
    câu thơ tôi mục rồi"
    khiến mình thấy rất thích. Có lẽ vì đã đọc "MAI" và "DƯƠNG BẢN" của bác Kiên. Nhất là "MAI", nghe cứ đau dìu dịu dù mình là đàn ông. Hình ảnh "người đàn ông" này là người đàn ông tôi thấy trong "MAI". Đề nghị bác Cà ri và Emxinhkhong công bố ngay cho bà con thưởng thức. Đảm bảo hay!
    Bác Cà ri ạ, làm vài vại mừng bác nhỉ!
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    ???
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Vote cho nhutran vì đã post lên.
    Không vote cho Cà ri và EXK vì đợi lâu quá.
    Đaáh giá rất cao thaá độ của bạn hieuham
  9. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Có thể tưởng tượng là ai cũng chán mình mà mình không biết không? Vịnh một 6/8 chán:
    Chán
    Tôi trong một khuôn khổ ngày
    Thích thành ông cụ thích say thích màu
    Mở mồm nói những đâu đâu
    Bất kỳ không kể gâu gâu chõ vào
    Được dăm chữ Hán tào lao
    Thơ viết chẳng khác cào cào búng chân
    Đâu tôi cũng muốn dự phần
    Đâu tôi cũng kiểu là quân tử Tầu
    Mọi người nhàm chán tôi lâu
    Mình tôi không biết nên đâu hiểu là
    Họ chán mà chẳng nói ra
    Nên tôi cứ tưởng rằng, (thì), là, tôi hay
    Mà tôi được mỗi cái say
    Thơ này cũng chỉ đưa cay làm mồi
    Khi nào tôi hiểu thằng tôi?
    Ku Kon
  10. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên net chiều mưa
    Để nghe thánh thót câu thơ rơi sầu...
    Xin phép được dừng lại đây và góp đôi lời với mọi người để thử "múa rìu qua mắt thợ" !
    Tự Chán ...
    Khi không tôi chán tôi rồi
    Dăm câu thơ cũ bên đời héo hon
    Không vui mà cũng chả buồn
    Cớ chi nước mắt lại tuôn đằm đằm
    Dám đâu rút ruột như tằm
    Để vênh vang với tháng năm kiếp người
    Một mình tôi chán tôi thôi
    Biết câu lục bát khóc cười với ai ?!

Chia sẻ trang này