1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    bomarito viết rằng:
    Có thể tưởng tượng là ai cũng chán mình mà mình không biết không? Vịnh một 6/8 chán:
    Chán]
    Tôi trong một khuôn khổ ngày
    Thích thành ông cụ thích say thích màu
    Mở mồm nói những đâu đâu
    Bất kỳ không kể gâu gâu chõ vào
    Được dăm chữ Hán tào lao
    Thơ viết chẳng khác cào cào búng chân
    Đâu tôi cũng muốn dự phần
    Đâu tôi cũng kiểu là quân tử Tầu
    Mọi người nhàm chán tôi lâu
    Mình tôi không biết nên đâu hiểu là
    Họ chán mà chẳng nói ra
    Nên tôi cứ tưởng rằng, (thì), là, tôi hay
    Mà tôi được mỗi cái say
    Thơ này cũng chỉ đưa cay làm mồi
    Khi nào tôi hiểu thằng tôi?
    ...............
    Hình như cậu nói tớ?
    Nếu không phải, tớ cũng nhận!
    "Thơ cào cào búng chân" thì đúng đấy. Hài lòng nhé!
    Còn "nói đâu đâu" mà cậu cũng hiểu thì tài thật!
    Nghe giọng cậu có vẻ quen quá... Bây giờ tớ không có hứng lèn ai!
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Post lại, thể theo lời yêu cầu của ai đấy.
    Dương bản
    Phạm Trung Kiên - Carriage
    Mắt em vẽ con đường bằng giọng lá
    Dâu da xanh huyền hoặc bến cung tần
    Mưa tầm hoang vào đêm qua thật buốt
    Chiếc mỏ buồn mổ mớm giọt thủy ngân
    Những ý nghĩ yên nằm nghe ngói gọi
    Phố hoai mùi trên con sông nâu
    Tôi ngồi như chiếc đồng hồ cát
    Mạt thời gian lấm tấm chảy qua đầu
    Tôi đi đâu trong tôi, cánh đồng ngâu
    Cơn mưa khuất khóc vầng trăng hạn hán
    Khung cửa vỡ vuông trời xô sương xám
    Tiếng chim xanh hót khản giọng bầy
    Em ở lại, hoa dâu da trên cây
    Đêm thức trắng vẽ một điều gì đấy
    Hôm qua, trong giấc mơ tôi thấy
    Một chùm hoa thanh thản rụng trên tranh?

    u?c deny_me s?a vo 14:14 ngy 28/08/2006
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Có người gọi đấy là... ái ân
    @
    nhutran: Lại... vốt cho 1 cái nữa nhé
    hieuham: !!!
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Box này bây giờ thành ra đông vui và sinh động nhờ sự xuất hiện thêm nhiều những cái nick mới rất hot.
    @hanthitu: có thể cho tôi một cách hiểu chính xác hơn về cái gọi là ?otoàn hảo???? Cảm ơn ông về sự chia sẻ cái bài đầu tiên trong topic này rất nhiều. Nó đã giúp tôi đến đây, và ở lại trong box. Mặc dù theo ý tôi thì nó chưa phải là một bài khá cho lắm? S
    @bạn hieuham chỉ được cái khiêm tốn khi nói về mình, và lại quá lời khi ?okhen ngợi? người khác. Cảm ơn sự quan tâm, hoa và bia, đặc biệt là bài thơ họa tròn trĩnh của bạn hieuham. Mà này, tớ không chúc mừng những người ?oyêu thơ? đâu?
    @tôi thêm chút mắm muối vào tranh luận của EXK, dondu, hanthitu và Greenlily: hẳn nhiên từ ?ocuộc? không có gì sáng tạo, cũng như từ ?ocơn? hay từ ?otrận?. Nhưng tôi thích hơn cái sự ?ochảy? của từ ngữ khi viết, và ?ocuộc? là từ bật ra đầu tiên trong sự tính toán của vô thức, và lại không thấy ?otởm? mới chết he he. Thank you so much!!!
    Green và EXK rủ nhau đi đâu lâu rồi mới thấy ghé thăm box Thica nhỉ. Chắc ở ngoài đời giờ có quá nhiều trò hay ho???
    @HoabanglangNB:
    Xin cảm ơn đã múa rìu
    Qua mắt một kẻ lìu tìu là tôi?

    @alwaysaylove với nhutran: cảm ơn các bạn. Mà này, tôi đang cảm thấy thơ mình dần có ý nghĩa khi đưa hai bạn đến được gần nhau hơn. He he? Mà always vơ vào làm gì thế nhỉ, với bài thơ giỡn của bạn bomarito thì ai chả gặp được một chút mình trong đó. (mà nhutran sao lại cứ gõ tên thật vào đây thế? Hừm!!!)

    ______________________________________________________
    Vùng thức
    Những quả đồi buồn như anh
    Sương giăng trắng lối về làng cũ
    Cánh cúc đêm
    xanh xao thiếu phụ...
    Khi những dòng sông choàng dậy sau cơn mơ ngủ
    con chim đêm ngái giọng xám chì
    Một mái chèo bơi trong tạo hóa
    Lúc không giờ thế giới chớp mi
    Anh đi
    Như giọt nước mắt lăn sau cơn khóc
    Những chú sầu tìm về trái đất
    Sinh sôi trong từng làng mạc u mê
    Gà gáy tàn canh lần thứ nhất
    Những quả đồi tháo chạy khỏi chân trời
    Một tiếng ca không bao giờ lớn
    Đứa trẻ nào khóc ấm trong nôi?

    u?c deny_me s?a vo 14:14 ngy 28/08/2006
  5. kaput

    kaput Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hay woá
    xin theo nhịp ^^
    Những mặt người kia không tên
    Mưa giăng mắc áo nhàu phố cũ
    trái nguyệt đêm
    xanh xao mất ngủ
    Những dòng nguời lạc lối rủ nhau
    Cánh gió khuya rờn rợn xám màu
    Lay cầu Ô Thước
    Ai tìm vần nhu nhược đuổi mưa đi ..
    Đêm lỡ thì
    Không chờ nổi tình si trăng tái giá
    Mưa nghiêng ngả
    Không đủ yên lơi lả gió chưa chồng
    Gà gáy tàn canh không ?
    Những vùng đêm còn ***g trong chăn gối
    Những ban mai chưa bao giờ nông nổi
    để dành hơi sám hối đến đêm nồng
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bác Kiên này, em có bảo với EXK sửa thử "mưa tầm hoang" thành "mưa tầm hoan" xem sao. EXK ko sửa vì thích "hoang" hơn. Nhưng em vẫn thích "hoan".
    Ý bác?
    (Hì hì, bác bảo cái gì mà gần nhau? À ừ, cũng đúng! Nhưng thiên hạ hiểu lầm mất. Hừm..)
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @Giọng thơ của kaput rất quen, hình như tôi đã đọc đâu đó dưới một nick khác, nhất là cái đoạn này
    Đêm lỡ thì
    Không chờ nổi tình si trăng tái giá
    Mưa nghiêng ngả
    Không đủ yên lơi lả gió chưa chồng

    @luonnoiloiyeu: "hoan" và "hoang" là 2 từ khác hẳn nhau về ngữ nghĩa. Cái "hoan" mà cậu nói có liên quan đến "truy hoan" không nhỉ? Nếu có, thì EXK phải thích chứ . Hơn nữa, tư duy tiếp cận của EXK và thế giới chữ nghĩa của cô ấy khác tớ rất nhiều. Cậu hiểu ý tớ chứ???.
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Những bờ xanh
    Đã nhuộm màu mình bằng hoàng hôn
    Tím tái những buổi chiều mệt mỏi
    Tôi đừng đi khỏi khói...
    Đánh đổi cả một trời sám hối
    Chẳng thể quay về thuở chưa từng yêu
    Những cuộc tình không đếm được
    Làm sao số hóa tên nhau
    Những đa cảm vụn chiều...
    Bây giờ ru rêu
    Bài hát về con **** vàng nửa mơ nửa thực
    Bay qua tôi những vùng sáng hồi ức
    Thuở ấy người rất xanh, tôi xanh?
    Tôi đừng đi khỏi khói
    Ngẩn ngơ mặt hoang thành ...

    u?c deny_me s?a vo 16:13 ngy 29/08/2006
  9. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tím tái những buổi chiều mệt mỏi
    Tôi đừng đi khỏi khói...
    Những đa cảm vụn chiều...
    Tôi đừng đi khỏi khói
    Ngẩn ngơ mặt hoang thành ...

    Mấy câu này hay, nên mới cuốn hút được EXK trở lại với diền đàn Thi Ca của TTVNOL. Thật sự, đã rất chán và mệt rồi. Khen Carr có thêm vài câu thơ hay.
    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 29/08/2006
  10. concabenho

    concabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Câu này thì có gì mà hay. Nếu cứ đọc thế mà hiểu thì tưởng anh này chết rồi...
    Chị Emxinh này tưởng đi rồi, mà vẫn cứ luyến tiếc luyến tiếc... He he... hay!!!

Chia sẻ trang này