1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn đi lắm, những lại không đi nữa, vì thấy còn thối để rắc vôi, còn thơm để ngửi nên ở lại đấy!
    Còn câu "Tôi đừng đi khỏi khói..." mà nghĩ rằng nhân vật đã "đi" hay đã "thăng thiên" thì không thể nói được câu gì về ...đằng ấy nữa rồi. Choáng quá! Còn câu thơ đấy tớ thấy rất hay đấy, đừng bắt tớ "bình thơ" theo kiểu "băm rau lợn" nhé!
    Khiếp lắm!

  2. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em ạ. Nếu chỉ có thế mà choáng thì cái đất thica này có không biết bao nhiêu người phải choáng vì em đấy. Choáng đến mức... chán rùi chẳng buồn nói nữa.
    Thật tiếc đã xoá những bài tôi nhận xét khá chính xác về em, về những người tạm gọi là "người viết trẻ" (nhà thơ nhà văn gì thì chưa bit)
    Có lẽ em nên học cách soi gương nhìn lại mình trước khi phát biểu về người khác nhé!
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Masoeur không thấy là dạo này EXK ngoan hiền thấy rõ à? Người ta ra trường rồi, nhớn rồi.
    Để cho em ý ngoan đi! Để dành những lời dạy bảo khi nào cần thôi chứ.
    u?c deny_me s?a vo 09:51 ngy 20/09/2006
  4. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Tìm thơ, chẳng thấy thơ đâu
    Thấy người thơ nói đẩu đâu ...thêm buồn
    ..............
    Lẩm bẩm : Đã đọc một số ..thứ của Từ Nữ Triệu Vương - không hình dung nôi một TNTV mơ hồ vơi một Em xinh không ...cụ thể thế này !

    u?c deny_me s?a vo 12:17 ngy 27/09/2006
  5. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    Đan áo Len
    Que đan chị xiên vào len
    Chờ anh chị dệt cả miền ước ao
    Anh đi thưở mới quen nhau
    Chị xâu ngày tháng lòng rầu đợi mong?
    Anh đi biền biệt chiến trường
    Biết đâu sinh tử vô phương kiếm tìm
    Que đan chị xỏ một mình
    Đan len thì ít đan tình chị thôi?
    Tháng năm bạc tóc nhạt môi
    Anh tôi xanh cỏ trắng rồi nắm xương
    Que len đan dọc đan ngang
    Che cho kín nỗi chán chường từ tim?
    Bao người ngồi đợi chiến chinh
    Bao năm đan áo cho mình mà thôi
    Trời ơi! Trời biết không trời
    Chị tôi đợi rét cái thời nàng Bân?!
    Chị ngồi đợi hết tuổi xuân
    Chị ngồi đợi hết kiếp trần mới thôi?!
    Đuyên Hồng[/center]
    u?c deny_me s?a vo 12:16 ngy 27/09/2006
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi bài thơ viết gì mà đọc nghe chán wé anh DH ui - làm lại đi nha

    Manh áo nàng bân
    Nàng Bân đan áo bằng mây xám
    Từng sợi ngang qua khuất mặt trời
    Nên nắng xanh xao vò cơn lạnh
    Cho mùa băng gía - ấm lòng anh
    Em thương người lòng dạ chẳng đành
    Dõi tìm trong trời đất mong manh
    Tội tình khô khát mùa nắng nỏ
    Lạy trời cho lạnh - áo đan nhanh
    Em gọi về cơn gío qua canh
    Se lòng - quặn thắt áo chưa thành
    Thương đôi tay ấy nên gửi gắm
    Một tấm lòng qua tấm áo manh

    u?c deny_me s?a vo 12:15 ngy 27/09/2006
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Bài tập
    Cậu bé tập làm dòng sông
    Con đò ở giữa, cánh đồng hai bên
    Có những bãi bờ xanh lên
    Hồn nhiên cậu bé trôi trên chính mình...
    Một buổi sớm rất yên bình
    Cậu đi như giấy trắng tinh qua đời
    Hóa thành một con cá bơi
    Cậu bé ra biển, thế rồi tập tan?
    (03/2006)
  8. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trêu EXK tí nhân dịp trở thành tay viết chính thức của vnn:

    EM...ĐỎ KHÔNG
    Áo đỏ em phi giữa phố đông
    Đèn đỏ em vượt quá là ngông
    Lên mạng em viết bằng mực đỏ
    Em hỏi diễn đàn: tớ đờ* không?

    ===
    *Chữ này thoải mái suy diễn.
  9. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Hihi, Carriage, đọc bài này hình dung, hình dung...đau hết cả đầu.
    ...............................................
  10. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Góp vui với anh Kiên bài em mới viết nhé. Chúc anh viết tốt!
    Đành mất trắng cả ngàn sao rớm máu
    Mẹ tìm gì sau chiếc lá không xanh?
    Những gối đầu đã lạnh lùng hút dấu
    Từ khi con cược một giấc khuynh thành.
    Đêm cầu vồng khép bao nhiêu màu lạ
    Có mình con đau đáu sao nào
    Hỡi nỗi buồn đã hoang đàng bản ngã
    Ở sau em là mắt tuổi không màu.
    Mẹ tìm hoài sau chiếc lá không xanh
    Quên cả tối cũng quên mình và nắng
    Trong rưng rưng của khép hờ ngón lạnh
    Sâu hồn con cứ rấm rứt ăn hoang.
    Đế quốc buồn, ngủ dưới vết chân trăng
    Thần dân mơ về ngày mai xâm lấn
    Chỉ vua nhỏ rủ cánh ngồi ướt lặng
    Tóc ngân hà vừa đó đã hoa râm.
    Không thể thấy loài bình yên chiếu mệnh
    Cả ngàn sao trong suốt đến vô hình
    Nếu giấc tuyết đến ngày kia trót tạnh
    Mẹ tìm gì sau chiếc lá không xanh?
    Ngày đến mỏi theo chiều sâu nỗi nhớ
    Đế quốc buồn còn thần thái không em?
    Những cung nữ không hiểu gì vua nhỏ
    Trường chinh thành cuộc đào thoát không tên.
    Em ngủ lạc trong vết gió nguôi yên
    Ngày dong mê không biết gọi là gì
    Những gối đầu mít mù trong suốt phiến
    Vua nhỏ cuồng theo bão tố ra đi.
    Đế quốc ngủ giữa không chiều ảo giác
    Buồn và con bắc nỗi nhớ rung rinh
    Cho đến tận ngày ngàn sau chết khát
    Mẹ vẫn tìm sau chiếc lá không xanh.

Chia sẻ trang này