1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @Khanh: cảm ơn rất nhiều. Dùng chữ rất "sáng" đấy. Cách tổ chức từ ngữ của cậu khá thông minh, nhiều nhạc tính. Nhưng với bài này hình như hơi vội, có cảm giác mạch thơ hơi bị quẩn. Đôi chỗ hơi khó hiểu??? Nhất là khi Khanh đang sử dụng điệp ngữ "Mẹ tìm gì sau chiếc lá không xanh?". Tớ thích những bài khác nữa, như "Mê tàng" chẳng hạn... đấy là một bài rất khá, từ ngữ chảy một cách tự nhiên... Tất nhiên đây là cảm nhận chủ quan thôi. Có thể những bạn đọc khác lại nghĩ khác...
    Này đây:
    Hỡi nỗi buồn đã hoang đàng bản ngã
    hay là
    Trong rưng rưng của khép hờ ngón lạnh
    Sâu hồn con cứ rấm rứt ăn hoang.

    Chúc vui khoẻ...
    @hieuham: chia sẻ nỗi "đau đầu" với bạn . Khi trống vắng buồn bã nhạt nhẽo thì tôi thường cứ viết như thế...
    u?c deny_me s?a vo 23:14 ngy 06/09/2006
  2. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ bây giờ đẳng cấp trau dồi hàng giờ, chú biết cái gì mà xen vào. Xin lỗi thế là tốt đấy ẫem thơ của thiên tài carriage đi nhé. ,đố biết viết về thằng nào ở Thi ca này đấy
    Có bài thơ đứng trần truồng
    Đã không biết ngượng còn giương mắt cười
    Hình như thơ ấy dở người
    Lõa lồ khoe ở giữa trời tấm thân
    Người ta qua lại bao lần
    Ai ai cũng phải dừng chân tò mò
    Bảo rằng hàng họ hơi to
    Rồi nhìn như thể nhìn bò lạc ra
    Trần truồng như một bông hoa
    Trần truồng như một ngôi nhà mà thôi
    Trần truồng như một đĩa xôi
    Truồng mà như thế thì tôi cũng truồng
    Có bài thơ đứng giữa đường
    Chào tôi bảo chuyện bình thường anh ơi
    Thế gian ai cũng truồng thôi
    Người ta truồng được sao tôi không truồng?
    Ơ, tôi truồng ở trong buồng
    Còn thơ sao ở giữa đường truồng vơ
    Thế thì mới gọi là thơ?.
  3. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Câu đố hay đấy, em chịu không biết là thằng nào cũng vốt cho bác 5* làm ăn cho nó son.
  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    He he bác giothu25 cao kiến chuyên gia châm biếm đả kích các thói hư tật xấu ở Thica và Văn học đố bạn Tuấn Anh chứ bác có đố em thì em cũng chịu, chẳng biết đấy là thằng nào. Thơ của em viết và post trong những phút rồ dở, bác quote lên em đọc lại lại thấy ngượng chín cả người... Em thì thấy bác đánh giá hơi thấp bạn Tuấn Anh của em đấy...
    Bạn Tuấn Anh vote sao giùm cái... Bảo giải thích tý còn kiêu không chịu. Cứ uống lắm bia vào chốc lại buồn đi...

  5. vunhatkhanh

    vunhatkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hư thơ
    Những khoảng sáng tội tình trên từng cánh
    Hoa cúc vàng thảng thốt đi qua
    Những im lặng của thời gian tàn phá
    Một ngày đang buồn tủi chết già
    Bứt đi em những sợi xanh của nhớ
    Thả vào ta tiếc biếc những cung cầm
    Lá hồng nhan mặc mình trong áo bão
    Ta cưới buồn một ả dông câm
    Ôi hoa cúc hồ khan mùa thụ gió
    Nắng cuồng trôi mà bất động nỗi người
    Đi qua nhau một tiếng thầm hờn trách
    Hái làm gì chiếc xúc cảm buồn tươi
    Những khoảng sáng vô hình con linh tự
    Trên câu thơ loang lổ vong bờ
    Tiếng chân đời chạy thầm qua hoa cúc
    Sao võ vàng như một đóa hư thơ?

  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chuồn Chuồn Kim
    Gà trống chỉ vỗ cánh chứ không bay
    Vịt Xiêm cổ màu xanh vẫn không là chiếc lá
    Con cá ròng ròng là con - con cá Qủa
    Còn em làm thơ hệt cọng rơm chín ngòai đồng
    Em đứng lè lưỡi coi lưỡi có đỏ không
    Tại sao liếm hòai mà môi không thắm nhỉ
    Em hát thử cổ gân ngàn sợi chỉ
    Vẫn không bằng tiếng hót của Họa Mi
    Thôi đành vậy chứ biết làm chi
    Em không thể trở thành nàng Bạch Tuyết
    Có chăng chỉ là nàng Bạch Tuộc ( hihihi )
    Nên thơ với thẩn cứ mộc mạc tuôn ra
    Ngậm tăm ư - em lại cứ muốn hát ca
    Đọc thơ người đầu quay như chong chóng
    Vẫn cứ đọc để thấy mình thật ngốc
    Chẳng biết biến thành lòai chúa của Chuồn Chuồn Kim
    Để trời mưa khoe cánh mỏng mà giỏi hơn cả cánh chim
    Bay cao bay thấp vậy mà làm trời mang nhiều tội lỗi
    Hay làm thơ vui bằng những lời trăn trối
    Rằng muốn chết rồi vẫn phải chờ cho đủ 6 câu

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 09/09/2006
  8. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1

    Một bài thơ Lục bát Thiền, rất hay... đượm màu sắc của Phật giáo và Đạo giáo... Carriage đã bao giờ tập thiền chưa?
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    @3dong: Đọc ý kiến của bạn tôi chợt nghĩ rằng hình như ai cũng có những khoảnh khắc trong mình hướng / chạm / nghĩ đến cõi / sự / thiền trong đời sống. Bài thơ đó (chẳng biết hay hay dở nữa) tôi viết cũng đã lâu lâu, trong một lát cắt của chiêm cảm mà có lẽ bây giờ cho viết lại cũng đành chịu, không viết được. Không dám lạm bàn nhiều về những lĩnh vực mình chưa biết. Tuy nhiên sự "thiền", nếu có, cũng chỉ là trong vô thức, trước đây tôi chưa từng bao giờ tự hỏi có lúc nào mình "thiền" hay không giữa cuộc sống vốn xô bồ. Hồn nhiên đê! Cảm ơn vì đã chia sẻ
    @Bạn MM_Ngoc: thơ bạn viết cho vui nên tôi cũng chỉ thấy cũng vui vui ra phết... Vào Thica đã quen với việc bạn MM_Ngoc post rất nhiều bài vở "mộc mạc tuôn ra" trên các topic, thế nên hôm nào mà không thấy thì lòng cũng chợt nhơ nhớ thật... Hay là...
    u?c deny_me s?a vo 17:04 ngy 11/09/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ừa đừng để ý làm gì nhé - MM thích chọc ghẹo mọi người chúc đó mà - chỉ post ở trang nào thích thôi chứ không post các trang không biết đâu - lâu chẳng bị ai la nên muốn bị la đó mà - hihihi post lung tung mà chẳng thèm giận nữa àh ? hihihi cám ơn nhé chào người không biết giận ai - hôm nào thử giận đi nha , để coi coi ra sao
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 11/09/2006

Chia sẻ trang này