1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    xa lắc?
    mang máng nhớ về những chiếc bình
    trừu tượng hơn hoa dại
    bọn trẻ con bay về từ thu
    cúc trắng bờ sông còn bỏ lại
    tuổi thơ đứng lõa lồ cho ai hái
    đàn cò mười tuổi tắm ven trời
    sự vô thanh của cỏ
    vĩnh hằng hơn nước trôi?
    thu liềm trên trăng
    người cắt sông về cắm
    biền biệt mây dư âm qua ngày?
    tuổi thơ đẹp trong sứ
    bây giờ không ai bay?

  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều mất mát
    Cũng đủ cho mình nôn nao nhớ
    Ai đó trở về đứng cuối hoàng hôn
    Tấm voan màu người tung xuống nước
    Trôi qua nhau một thiên thu buồn
    Ám ảnh bởi chính thực tại
    Cõi ngoài thơ anh sống được gì
    Con cá dưới nước tù thời đại
    Điểm danh mình bằng cách bơi đi
    Người úp mặt vào sông, hay những bờ sông khóc
    Hay hơi thở lạnh lùng từ chính cỏ hoa
    Những con cá quẫy thơ vào ánh sáng
    Phút tàng du lịch sử chiều tà
    Cũng đủ cho mình âm ba lạ
    Chỉ là mù mưa hay ngộ nhận trước chiều
    Nếu trong không thơ là một đời sống khác
    Cam chịu gì đầu cúi rong rêu?
    17/09/2006

    u?c deny_me s?a vo 17:54 ngy 29/09/2006
  3. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ảo
    Tiếng của chia ly
    Lanh canh thành cốc vắng

    Con tàu mùa thu đi khỏi nhớ
    Tôi chầm chậm đi khỏi em

    Những ngấn nắng buồn trễ nải
    Người ngồi im trong toa

    Miên man giai điệu tháng chín
    Chiều rụng xanh những thiên hà

    Một chiếc lá và một chiếc lá
    Rơi khỏi nhau mơ hồ

    Một niềm tin trong một đổ vỡ
    Một hữu hình một hư vô

    Quán âm u màu cảm thức
    Những ám thị buồn nâu

    Còn bàn tay run sau những
    tiếng câm không chạm vào nhau?

    @hieuham & conca:
    Được carriage sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 06/10/2006
  5. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cõi mơ
    Bây giờ đi khỏi cõi mơ
    Tôi ra bắt tội câu thơ gió mùa
    Yêu kia là một trò đùa
    Thì thôi toan tính được thua nỗi gì
    Xin người ra khỏi tôi đi
    Mặc lòng cho gió thổi khi lạc loài
    Buồn cho con tạo dằng dai
    Bao nhiêu cỏ dại ngã nhoài khỏi nhau
    Tôi ngồi dứt cọng linh lau
    Không mưa tháng chín mà đau tháng mười
    Gió mùa nằm trách mưa rươi
    Thưa em, tôi chẳng trách người không yêu
    Bông linh lau thổi xác chiều
    Nghe gì đứt ngọt giữa nhiều heo may?

  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    câu thơ em viết nghiêng nghiêng
    hoá thân giữa chốn muộn phiền du ca
    đâu đâu cũng thấy chuyện buồn, buồn ghê! Thì đúng là như vậy đây
    Yêu kia là một trò đùa
    Thì thôi toan tính được thua nỗi gì ( carri)

  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thích bài này - hiểu bài này muốn nói gì - nói ai - hihihi
    Có 1 người đọc bài này sẽ nhày dựng lên vì tức đó - CR ác qúa nha
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 09/10/2006
  8. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    MM giỏi thật! Tôi thì vẫn không hiểu nó muốn nói gì, và nói ai nữa
  9. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! bài này chắc chắn là tặng con ranh Em Xinh Không rồi. MM Ngọc không cần phải đoán già đoán non đâu, hê hê hê ...
    Lão Heo Đất nè. EXK khoái 2 câu cuối, hợp với tâm trạng thất tình của EXK với Chuột chù lắm lắm

    "Bông linh lau thổi xác chiều
    Nghe gì đứt ngọt giữa nhiều heo may?"
    Hôm qua không kìm được lòng mình, lại gọi điệnc ho nó, buồn thật đấy! híc híc híc ...
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    He he, chia sẻ với EXK, bởi kiềm chế là một hành vi rất khó thực hiện, nhất là với những tâm hồn lúc nào cũng hừng hực như giàn thiêu ... . Cái tên "Chuột chù" khó gieo vần hơn "Tháng Ba" V ơi!!!

Chia sẻ trang này