1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Heo Đất ơi! Buồn quá!
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    EXk ơi, buồn quá! Buồn cách đây cũng chưa lâu lắm. Bạn Carri cũng đừng xoá bài của tôi nhá!
    Dấu đời trên không
    Cỏ mù rắc xuống đời khô
    Đời khô như núp dưới mồ hoàng hôn
    Ai như em xoã tóc buồn
    Hẹp đường chuông đổ đau thương một mình
    Cõi đời sướng - khổ, nhục ?" vinh
    Chân sông ?" Chân núi chuyển mình trong em
    Chân người sớm - tối lạnh căm
    Ngọn đèn em thắp hoá trăng cuối trời
    Chân đi lấp loáng mù khơi
    Chân dừng ngờ ngợ dấu chân trên đời
    (Mưa tàn rơi hoa sữa 25-10-06)
    u?c deny_me s?a vo 10:48 ngy 31/10/2006
  3. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn MM, 3dong, deny, EXK và bomarito...
    sông nâu
    một người đi cuối cát buồn
    con sông đã cạn, con đường đã xa?
    một mai ngã xuống cỏ hoa
    bờ xanh lầm lụi dắt ta qua người
    buồm xưa khuất dấu trong đời
    cát hoang rồi cũng sẽ vời vợi xa
    một người đi cuối quê nhà
    mai người ngã xuống có là cát không??

  4. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Không đề
    Một chiều ở giữa đám mây
    Em tôi nghịch dại đi vầy cơn mưa
    Bao nhiêu là câu thơ thừa
    Chạy qua thi ảnh ngày chưa biết người
    Trong mưa tôi gặp nước cười
    Hồn nhiên như một tháng mười vô tâm
    Mưa giăng từng sợi em cầm
    Cho tôi vọng tưởng lỗi lầm thời gian?​
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Một chiều ở giữa nắng ngây
    Lá rơi xao xác mùa thay gió rồi
    Một giờ ở giữa tình tôi
    Con tim khóc nấc đơn côi lối về
    Phút này chợt thấy lạnh ghê
    Mùa đông chớm nối đã tê tái lòng
    Em về quay ngoắt đời cong
    Cho gió là lá cho hong mắt sầu...
    Tôi về nơi ấy thành sâu
    Uất mình hoá kén sầu sau nỗi sầu​
  6. luchoaqt

    luchoaqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tắm trăng
    Tàn canh ngất ngưỡng ta về
    Quạnh hiu lữ thứ sơn khê chập chùng.
    Cạn vui . Buồn đến mông lung ...
    Ơ kia! Vằng vặc một khuôn ai bày
    Hớ hênh đó chạnh lòng đây
    Vun đầy khéo tạc đã tày thế gian,
    Xiêm y gửi lại Quảng Hàn
    Thênh thênh ngà ngọc ... Trăng vàng tắm đêm.
    Cũng là duyên phận thuyền quyên
    Dễ gì gặp khách hữu duyên với mình!
    Thuyền quyên hội khách đa tình
    Cho chung với nhé chỉ mình với ta.
    Ỡm ờ khéo tránh ra xa
    Thẹn thùa bơi lội lại qua khắp hồ.
    Ơ hay! Sao khéo giả vờ
    Tránh ta...sao lại còn...chờ vào đây!
    Mới bên đông thoắt sang tây
    Trắng tăm...trăng tắm thích này tắm trăng​
    Được luchoaqt sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 15/11/2006
    Được luchoaqt sửa chữa / chuyển vào 13:33 ngày 15/11/2006
  7. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Up!
    Nhớ lục bát của Carri quá.
    Có thương thì cũng xa rồi
    Có kêu thuyền cũng đã rời bến mơ
    Dù ai tựa cửa mong chờ
    Biết ai còn nhớ ngõ xưa mà về...
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ca dao ta viết cho mình
    Nét duyên sổ dọc, dải tình buộc ngang
    (Phạm Văn Nam)
    **
    Hồn riêng cứ mãi vân vi
    Những câu lục bát chẳng suy cũng buồn
    (Hồng Thanh Quang)
    **
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Ngày cô gái đi vân hài
    Anh Cari nhớ dông dài làm thơ
    Ngày em gái biết vương tơ
    Anh Cari chết một giờ phôi pha...
    Hahaha...Ghé chơi quậy chút. Bỏ lỗi.
    Nguyên.

Chia sẻ trang này