1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    bài Ngõ của bạn Carri rất hay, đoạn cuối bạn viết "Người chặt đào chiều ấy/ Dao găm vào gốc cây/ Người còn ở lại phố / Cũng thành mưa phùn bay..." khiến tôi liên tưởng đến mấy câu thơ: "Người đi, ừ nhỉ người đi thật/ Mẹ thà coi như chiếc lá bay/ Chị thà coi như là hạt bụi/ Em thà coi như hơi rượu say" (Tống biệt hành) Người trai ra đi quả là có chí khí lớn. Nỗi buồn người ở lại như vết dao găm gốc cây đào mùa xuân. Bài thơ được giới thiệu trên "Bài thơ của một ngày" chúc mừng nhé.
    Tôi xin nêu cảm nhận về bài "Giáp tết" ạ
    "Người đi trên những tàn phai
    Ta qua một cánh hoa mai mơ hồ
    ...
    Mai vàng chi cũng hóa thừa
    Bao nhiêu rực rỡ chẳng vừa tàn phai?"
    Nỗi buồn có thể nghe thấy được không? Tôi nghe và thấy được đấy. Nỗi buồn hình như nếu nghe được.. rất buồn. Nó như điệu "ai" điệu "oán" vang lên từ 1 nhạc cụ không dây, cũng không bằng hơi thổi. Và màu sắc của nó rực rỡ một màu xám buồn tênh...
    Tất cả những lời thơ đó có điều gì đặc biệt? Nó không chỉ buồn êm đềm, da diết mà còn gợi sự tiếc nuối. Nuối tiếc chẳng thể kéo dài mãi khoảnh khắc tuyệt vời nữa, nuối tiếc sẽ đến một ngày người bỏ ta đi, sẽ không được nghe lời yêu thương thì thầm trong đêm đen theo cả hương thơm.
    "Giời có mưa phùn lâm thâm
    Người đi ra phố nước sâm sấp lòng"
    uh mưa, đứng ở đâu cũng có cảm giác mình đang chìm vào cõi mưa. Nghe mưa mà tưởng mình đang tan ra và vẳng từ rất sâu, rất xa, sâu hơn cả đêm tối, xa hơn cả cảm giác về thời gian, không gian. Những tiếng chân ai bước lặng đi.. từng bước. Tôi lăn vào quá khứ, quá khứ ngóng chờ. Mỗi lần như thế là mỗi lần có cảm giác nghe bước chân bấm nhẹ của ai đó đang trở về. Có vô vàn tiếng rỉ rả tạo nên cơm mưa thì chúng đều gieo nhẹ vào tim tôi một nỗi buồn thâm tím trời đất.
    "Cuối năm có tiếng thở dài
    Dường như ai đã qua ai thật buồn"

    Mùa đông đang qua với những đợt gió rét căm, ngắt đi những cụm lá úa cuối cùng. Gió hiu hắt, lạnh liêu xiêu. Nỗi buồn chiều cuối năm. Buồn như một lời than thở của ai đó mong muốn được mang đi xa. Sẽ bật trong đầu như một thói quen về một câu ca được cất lên rất nhiều "vì mình xa nhau nên em chưa thấy xuân về đấy thôi" Tôi lại nằm yên lắng nghe chờ bước chân người dưới đêm khuya cùng tiếng lách tách của chồi non trong mưa phùn mùa xuân.

    Vì bản "bài hát cho mình nghe như cho ai" Tuấn Ngọc hát tôi ko tìm lại được nên tặng bạn Carri bài hát "Yêu thương mong manh" (mà tôi thấy cũng rất hay )vì những dòng thơ gợi cảm xúc sâu sắc tưởng chừng ngủ quên trong tôi.
    Hơn thế, nếu chìm trong nỗi buồn cùng với bạn tôi e khó mà vui Thế nên tặng thêm bạn bài thơ này. Chúc bạn giúp tôi cũng như những bạn khác tìm thấy những ấm nồng trong thơ của bạn thật nhiều nhé.
    Mơ bình yên
    Qua một chiều giông bão
    Khát một đêm bình yên
    Gió ơi chớ ưu phiền
    Sông thôi đừng giận dỗi
    Em vẫn em ngày ấy
    Hay e ấp môi cười
    Dùng dằng trên lối nhỏ
    Để ai về mộng mơ
    Qua một chiều giông bão
    Chợt nghe lòng vấn vương
    Đi giữa hoàng hôn tím
    Thương hàng cây ven đường
    Bao năm trời lưu lạc
    Khát một ngày dừng chân
    Áo giang hồ giũ bụi
    Ai nhìn ai bâng khuâng.
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn và "thơ tặng" của deny_me nhé. Xúc động quá đi
    Tặng lại deny bức ảnh của nàng Carmen này :P
    [​IMG]
    dòng kẻ trắng
    giới hạn câu thơ chạm gần em
    nước đêm cánh rừng con thỏ ngủ
    tương lai hoa sữa nói mơ hồ?
    hoang mang chuyến tàu màu ngọc bích
    những toa buồn thân phận tình yêu
    tôi bay cuối trời như cánh hạc
    mơ mình đa cảm những cung diều
    trăm năm hoa trắng nằm hồi tưởng
    tiếng vỡ gieo trong ký ức sầu
    chuỗi vòng đam mê em bứt đứt
    con tằm đau đáu khóc thân dâu
    một trăm câu thơ vời tiếc nuối
    ngàn năm diễn tả trong một lời
    tôi lạc chính mình trên lục bát
    rồi buồn trong những đám nước rơi
    nghe chia ly giữa sân chiều muộn
    vong một bàn tay những cánh rừng
    một phút yêu người thành thế kỷ
    hoa sữa buông hồ thơm rưng rưng ?
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn carman nhé .
    muốn có quà thì lại phải làm thơ tặng mất thôi
    đọc bài thơ trên của bạn cũng phải mất nhiều thời gian lắm ấy, một thế kỷ cơ mà
  4. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi!
    Hôm bác Heo Đất tâm sự với em rằng: "Sang năm bác lấy vợ".
    Em hỏi: "Vợ bác là ai?"
    Bác nói: "Một cô gái kém bác vài tuổi hiền lành, đang sống ở HN... "(hẹ hẹ...)
    Bác Dondu này, tình hình này anh em mình sắp phải đi mừng 200 ngàn là ít nhất đấy. Em mất 10 cốc beer ở bar Thanh-x-lịch đấy!
    Tiếc đứt ruột
    haaaaa.......
    Cuối cùng con bạn thân tớ cho tớ leo cây Hà ạ. Vậy là tớ kô đi Sapa được. Buồn phết!
    Nhưng đi Sapa là phải có bồ đi cùng để ôm cho bớt ....thèm. Mà bây giờ ứ có bồ nào đi cả, năm hết tết đến, chúng nó mải kiến xiền mà. híc híc híc... Thèm thịt giai quá nè!
    u?c deny_me s?a vo 16:41 ngy 16/01/2007
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Bạn carri í là thích các cô chân dài lắm Bạn ấy cũng than thở rằng đến lúc " cũng phải làm gì cho họ không làm gì được" đấy . Thế là phải sắp sửa chia buồn với bạn carri sao đến lúc í không biết có được bước chân vào miền lục bát này nữa không
    Chị exk không được ôm zai thì được ôm em rồi đấy, trong giấc mơ của em nhưng em nghĩ chị ôm zai và em cũng thế thì tốt hơn Nhìn thấy chữ sapa lại nhớ ra vụ hẹn hò chụp ảnh với carri ở trển, nhưng bây giờ bạn í chụp prô rồi nên có lẽ mình nên ngồi xem chăng
    dẫn chứng đây này:
    Vườn buồn **** trắng xích lô
    Chở cho bằng hết lá khô đốt trời
    (carriage - giáp tết)

    [​IMG]
    [​IMG]
  6. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------
    Ko biết làm! Ko biết bình! Chỉ biết đọc! Định ko nói gì! Nhưng bức ảnh này đẹp quá! Ko chịu nổi mới phải vào hô lên một tiếng: "Bức ảnh đẹp quá!"
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ờ. Tớ cũng thấy bức ảnh này đẹp. Nhưng nín lặng không nói. Tay nghề bác Kiên tiến bộ không ngờ.
    Thời thế đổi thay rồi. Giờ muốn làm mẫu cho bác Kiên chụp thì phải xếp hàng chờ đến lượt, bác Kiên nhể!
    Ấy ạ. Lấy lại cái avatar này làm tớ thấy bùi ngùi. Hôm trước về nhà, tớ phát hiện ra vườn nhà tớ có cây bưởi ấy ạ. Quên chưa nói với ấy đấy!
  8. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hở! Thật sao? Chừng nào nở hoa thì báo tớ một câu. Nhớ!
    Ai trồng vậy? Hay là do NT... ăn bưởi xong ném hạt ra vườn?
    Hì! Dẫu sao thì cũng đã có một cây bưởi trong vườn rồi. Kể như là ko thất hứa!

  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Kiến có điều gì bức xúc thế nhờ
    rượu này bạn Carri Tôi thề tôi sợ đến già đấy, nhưng mà lẩu 111 thì vẫn tiếp được đấy
    Sao em nửa chén mà say
    Nửa khuya nhầm tưởng nửa ngày nhớ - quên
    Nửa tình nửa phận nửa duyên
    Nửa cho nửa chẳng nửa tin nửa ngờ
    Nửa đời úa nửa câu thơ
    Nửa rơi rới rụng nửa mơ bóng mình
    Nửa anh đẹp, nửa em xinh
    Cớ sao không phải nửa mình nửa ta.
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko log in post bài, lại vào chào bà con phát... .
    Thực sự muốn đính chính cái thông tin của EXK mà ngại quá đi, chẳng lẽ lại khoe đú mình cũng mới cưới một cô nàng chân dài trên Võ lâm truyền kỳ..., deny nhỉ...
    [​IMG]
    chợt vắng
    những con bò lang thang vào mênh mông
    quốc lộ chiều
    quanh hoàng hôn nâu thẳm
    mây ca dao hay mây không ca dao
    mà nỗi buồn bay là là mặt đất?
    thực sự là những cánh đồng đã khô
    những thân rơm đã cháy
    chỉ còn màu đen tro tàn ?
    hay ngọn lửa hôm nào
    cơn mơ đà hóa kiếp trong thơ?
    ngược hay xuôi?
    phía một tình yêu buông nắng sau bờ
    những con bò trôi qua ngày không lối thoát
    những địa chỉ cuối cùng không là nhạc
    sa mạc vô biên?
    không là thơ hay bất cứ điều gì?
    tôi đi trên những dấu chân bò đi
    hoàng hôn dọc đường quốc lộ?
    u?c deny_me s?a vo 22:07 ngy 13/02/2007

Chia sẻ trang này