1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Người rồi hóa trong tôi hiên trọ vắng
    Căn gác chiều, âm bản một ngày thơ
    Tất cả bài thơ chỉ ấn tượng 2 câu này. Thú thật, EXK thik, vì đơn giản nó gần với tâm hồn ... nữ sinh (hình như EXK chưa quá già để cảm lại, hay tại EXK vẫn quá con nít ?!). Nhưng thik 2 ca này.
    Bây giờ có thói quen nói thik hay kô, chứ kô nói nó hay và kô hay ở chỗ nào (như vậy là kiểu "phê bình kua-mề" hi hí...)
    Thú thật, thấy bị ảnh hưởng Kinh Thánh, ngoài ra sính dùng từ "âm bản"
  2. Actiongame

    Actiongame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá bạn ạ. Vote 5*
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc đọc được bài thơ của ấy, tôi chỉ biết lặng yên ... ! Hay quá! Ngậm ngùi quá!
    "Bàng cứ đơm vào trời hay tôi đã
    Rụng hoang mang những nẻo đợi và chờ"
    ấy ơi, thở vừa thôi cho người khác thở với. Hà Nội đêm nay giông gió. Sáng mai lá xà cừ lại đầy đường !
    Hướng về phương Bắc xa xôi
    Cây bàng đứng nghiêng hết mùa thay lá
    Những nắng mưa, ồn ào phố xá
    Gặm mòn sắc xanh!


  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thằng ku Kiên nó bẩu năm nay sẽ cưới một em rất Rock trong Nam
    u?c gungcayvn s?a vo 14:06 ngy 11/04/2007
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Anh chuẩn bị phong bì đi nhá . Bạn Carriage cứ cưới vợ đi nhưng có thơ hay như thế này đêm đọc cho nghe là thích rồi, ấy nhỉ
  6. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kiên cứ lấy vợ và đêm đêm đọc thơ cho vợ nghe. Vợ bạn Kiên lấy bạn Kiên rồi đêm đêm hát rock cho bạn ấy nghe. Vậy lúc nào 2 ng dành time cho make love? Hay là vừa đọc thơ, hát rock và make love! Như vậy đâm ra lại hay ho. ha ha ha ..
    u?c gungcayvn s?a vo 14:06 ngy 11/04/2007
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ơ chị,
    bạn ấy làm sao mà lại vừa đọc thơ, vừa make love with a hard rock
  8. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thi sĩ thường có nhiều khả năng kỳ lạ lém em à! Miềng sẽ ngạc nhiên về họ đó! ha ha ha...
    u?c gungcayvn s?a vo 14:05 ngy 11/04/2007
  9. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đặc biệt là khả năng nhịp nhàng uyển chuyển vào ra như lục bát 6 / 8 -->
    Dữ dội bốc lửa như Rock -->
    Lên xuống đều đặn
    Di chuyển hợp lý
    Dừng lại đúng lúc
    Khi cần thiết thì cũng

    Dành năng lượng cho khoảng thời gian máu lửa nhất
    Khi âm nhạc lên đến đỉnh cao:
    Thì tuôn trào hợp lý:
    Và đi ngủ đúng giờ để đảm bảo sức khỏe:
  10. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0


    ha ha ha ... Rất thú vị!
    u?c gungcayvn s?a vo 14:04 ngy 11/04/2007

Chia sẻ trang này