1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền lục bát

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi carriage, 14/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mất
    Những xúc cảm huyền hồ
    Bóng con đường cũ đã chết
    Tôi đọc chiều dưới ao?
    Hoa giành giành trắng một trưa nào
    Mang đi của thơ điều cuối cùng buồn lịm
    Cúc đã nở vào đê mê rất tím
    Tình yêu?
    bao nhiêu cánh tàn phai?
    Có phải mưa đêm qua trong ai
    Va phải một người đang lao khỏi nhớ
    Em hay tôi là bong bóng vỡ
    Người còn lại ?" giọt gianh rơi nhìn?
  2. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có người gửi link cho bảo comment, ừ thì comment.
    Vẫn bờ ao gió đong đưa
    Vẫn **** **** ngơ ngác vàng
    Vẫn giành giành trói hoang mang
    Vẫn rình rình những bàng hoàng mộng mơ
    Trên đây không phải là thơ mà là tôi ngữa mồm tí
    Tuy vậy
    Có phải mưa đêm qua trong ai
    Va phải một người đang lao khỏi nhớ
    Cũng tâm trạng và da diết lắm.
    Nhà thơ trẻ Carriage khi thoát khỏi cái vỏ của lục bát, đã thẳng tay phóng bút vào miền tự do của thi ca, với những "mưa đêm trong ai", "người lao khỏi nhớ"...thật tâm trạng
  3. dondu

    dondu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bố tiên sư cái thằng
    Nghĩ "ấy" không ai bằng
    Bonus: cô exk hưởng ứng nhanh nhỉ !
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ra rồi, vợ bác Kiên sẽ phổ thơ bác Kiên vào Rock, sau đó 2 người tập hát Rock, vừa hát vừa make love...
    Cơ mà rock có nhiều dòng mà, ko hiểu vợ bác Kiên hát dòng nào nhỉ, nếu mà chơi loại heavy metal thì bác Kiên nhà ta hơi " mệt " đấy.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lặng quá! Lúc này là ngồi cafe đếm biển số xe hả carriage! Thơ và bức hình tuyệt quá!

  6. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    ặ, lÂu rỏằ"i lỏĂi thỏƠy cỏÊ deny, green, vỏằ>i dondu, exk vào chặĂi cạng mỏằTt lúc nhỏằ?, làm tỏằ> lỏĂi nhỏằ> lỏĂi hặĂn nfm vỏằ trặỏằ>c... . Ai có nick dặ cho exk mặỏằÊn 'i chỏằưi nhau kơa...
    rapchieubong: cỏÊm ặĂn con 'Ê comment bỏằ'
    vancattien (vỏôn cỏƠt tiỏằn): , cỏƠt tiỏằn làm gơ, 'ỏĐu tặ cỏằ. phiỏu 'ê bỏĂn ặĂi!
  7. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Về từ tháng Tư
    Những con chim đậu bên cành cây khô gõ tiếng xanh xao
    Buổi chiều bay qua thành phố đám mây tiềm thức
    Một người từ mây trôi đi...
    Màu mây buồn hồi ức
    Hoa điệp vàng đi đâu, nắng đầy nắng quảng trường?
    Gốc bàng hồi quang những chớm xanh nguồn
    Sợi tóc nói về em bằng màu nâu rất trẻ?
    Tôi đã ngồi ở thời gian mà kể
    Phiến đá âm thầm nói tiếng vô tri?
    Đã rất lâu sau ngày loa kèn trắng
    nở khỏi tôi một dấu vết nhu mì
    Chớm son buồn ngày nao em hái được
    Giá cứ ở trong những ngày đầy nước
    phùn nói gì mà ấm những môi mưa?
    tôi còn trên tay dại những đóa thơ thừa
    cắm hoang mang những bờ đợi nắng
    trong một hoàng hôn quên, khi về qua hoa trắng
    tháng Tư em cứ ngồi,
    tôi đêm ấy hóa trăng ?
  8. tuyet_ngauk

    tuyet_ngauk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hay wá a Cà ri ạ, cứ thế tiếp tục a nhá...hihi...e chăm đọc thơ a lắm đới, a cứ post zô cho e đọc ké nhá...thks u
  9. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ki_en, cho anh vào miền lục bát nhé:
    Chim non gù mái trên cành
    tình yêu sét đánh cái...đoành, ôi thôi!
  10. Aneik

    Aneik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ nhàng
    Gió đưa qua vạt cổng làng
    muốn hong vạt nắng,
    Nhỡ nhàng lại thôi
    Tình trong
    một vạt giếng thơi
    Mong cơn mưa xuống
    vạt trời hanh hao
    Ngực buông
    lơi vạt yếm đào
    Tình xuông
    muôn vạt
    tình nào cho em

Chia sẻ trang này