Miên man cùng ca khúc Phượng Yêu Những giây phút bên em của tôi trôi qua thật êm đềm , ý nghĩa . Tôi đã từng nhiều lần nói với em rằng : ?oBên em anh cảm thấy bình yên? quả đúng như vậy thật . Đã trải qua bao thăng trầm của cuộc sống thường nhật . Đã chai sạn cùng với cuộc sống sinh viên khó khăn gian khổ . Lăn lộn chạy xe rong ruổi cùng nhóm đi làm việc , đi từ sáng sớm cho tới xế chiều , dầm mưa dãi nắng , lội xuống ruộng giữa trưa nắng , ở trần mặc quần đùi lội nước bùn vào những ngày mưa rét , tất cả dường như không thích hợp lắm với thân hình còm nhom và thể trạng yếu ớt của tôi . Cuộc sống buộc phải thế , lăn lộn va chạm chỉ để kiếm đồng tiền tự nuôi sống bản thân mình . Cho dù đó là công việc không thuộc chuyên môn của mình khi học đại học , và nó cũng không vinh quang gì khi tự hào với bạn bè . Tôi giấu tất cả , kể cả những người bạn thân nhất của mình về công việc mà tôi đang làm . Cả đại gia đình tôi ai cũng nói : ?o Với một thằng công tử bột được cưng chiều từ nhỏ như mày thì sẽ không làm được việc gì nặng nhọc để kiếm tiền đâu Nguyên ạ ? . Vậy mà tôi đã vượt qua đấy , làm một thằng con trai , đầu đội trời , chân đạp đất , không có gì là không làm được , không có gì là khó , chỉ khó ở sự không quyết tâm trong chính bản thân mình . Nói vậy thôi , chứ đôi lúc tôi thấy thật sự mệt mỏi , mệt mỏi thật sự ... Đi cực khổ suốt ngày chỉ để bỏ vào túi 18 ngàn tiền Việt Nam ... chịu đủ lời trách mắng của người hơn quyền mình ... Đến chiều lại phải lò dò lên lớp Tại Chức ngồi nghe giảng bài trong nỗi mệt nhọc và cơn buồn ngủ như cứ chực lôi kéo tôi bất cứ lúc nào . Qua đó tôi mới thấy được vị đắng của cuộc sống, thực không đơn giản , đời không phải luôn màu hồng như tuổi thơ tôi được hưởng thụ . Tôi luôn thèm khát được một cảm giác bình yên vào cuối ngày ... Kể từ khi tôi quen em , tôi đã được sống trong cảm giác đó . Thầm cám ơn em , và cũng thầm tạ ơn em ... Tạ ơn em nhiều lắm ... Có thể em vô tư trong sáng và có thể em không biết được em có ý nghĩa đối với cuộc sống của tôi biết dường nào . Có thể em không biết những mệt mỏi của một ngày mệt nhọc trong tôi tan biến đi khi được đón em trước cổng trường cấp III , có thể em không biết tôi rộn ràng khi được thấy em bước ra khỏi lớp học để tôi chở đến lớp học thêm ... Có thể em không biết gì cả ... Nhưng với tôi , điều đó thật ý nghĩa , nó như một làn nước mát , một liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm nhất để xóa đi bao nhọc nhằn trong cuộc đời mưu sinh . Em có biết là tôi cần phút giây êm đềm bên em lắm không ... Được chở em đi học , được nhìn em tung tăng bước vào lớp học , đuợc nghe em kể những vui buồn trong từng tiết học ... Những khó khăn của tôi dường như tan biến khi được nhìn thẳng vào ánh mắt em với biết bao yêu thương ... Xét kỹ lại thì tôi quả là người may mắn cực kỳ khi được quen em ... Có một sự ngăn cách nhỏ về tuổi tác và kinh nghiệm sống đấy , nhưng điều đó đối với tôi không hề là quan trọng ... Bởi đơn giản một điều rằng : em hiểu tôi và tôi quý em thật sự ... Tôi nâng niu em như một viên ngọc quý ... Chia sẻ với em từng cảm xúc và từng suy nghĩ một ... Trong học tập lẫn trong cuộc sống ... Hò hò , ọe ọe , say mất rồi ... Mấy ngày nay vì trả nghĩa cho một chủ quán internet mà tôi thường chát chùa trước đây nên tôi vứt tất cả để ngồi trông quán cho người ta không công ... Để rồi đến đêm nay , một mình cô đơn trong phòng Net , bên chai rượu , tôi bỗng thấy mình thực hơn bao giờ hết ... Ai nói gì tôi kệ người ta , xỉn rồi ... Nhớ lại một chiều êm đềm ngồi nghe em tâm sự rằng em vẫn còn nhớ về mối tình cũ và em luôn cảm thấy buồn buồn khi nghĩ về người ấy ... Tôi xót quá , yêu đầu đời , ai cũng phải có lần trải qua , nhưng mối tình đầu bao giờ cũng để lại những kỷ niệm đẹp nhất ... Vậy mà tại sao em buồn ??? , em buồn tôi cũng buồn ... Tôi muốn em phải tung tăng tíu tít trong học tập và chơi đùa ... Điều đó không khó phải không em ... Đừng yêu sớm em ơi , tuổi của em là tuổi ăn , tuổi lớn , tuổi chơi , tuổi học ... Cầu xin em hãy vô tư trong sáng để em có thể đủ lông đủ cánh bay trên bầu trời riêng của mình ... Còn riêng anh , anh sẽ làm hết sức mình mà tạo cho em có những giây phút thư giãn thoải mái và êm đềm nhất sau một ngày học tập mệt nhọc ... Em biết là đam mê của tôi là âm nhạc ... Trong âm nhạc bao giờ tôi cũng là chính mình , trong âm nhạc bao giờ tôi cũng là người sống với chính mình ... Và đêm nay ... Một mình giữa 25 cái Computer và căn phòng quạnh quẽ ... Tôi chỉ còn chai rượu với một bài hát Phượng Yêu ?o Một mùa hè đầy ái ân, với cơn gió lùa trong nắng, có em ngồi đây mà say đắm , cơn mơ nào trên bao lối về , trời mưa rơi trên tóc mây , cánh hoa ép vào trang nhật ký , nhớ bóng ai tự phương trời xa xăm trong một khúc ca tương phùng ?o Lưu Bích hát hay quá , ca khúc hay quá , nó hay bởi nó hợp với tâm trạng của tôi vào lúc này. Ước gì có em bên cạnh giờ này nhỉ , giờ này chắc em đã ngon giấc rồi, mà cũng có thể là em đang học bài, cũng có thể là em đang nghe nhạc ... Ước gì giờ này tôi được nhìn vào ánh mắt quá tuyệt vời của em ... Ước gì giờ này tôi được lùa tay vào mái tóc của em ... Ước gì ... Nỗi nhớ sao mà kỳ lạ quá , mới vừa gặp em đầu hôm đây mà , mới vừa trò chuyện cùng em đây mà ... Tại sao giờ này tôi cảm thấy nhớ em đến kỳ lạ ... Lạ quá ... Chỉ muốn hét to lên cho cả xóm thức dậy để họ biết rằng tôi đang nhớ đến một người ... Nhưng sợ công an kêu lên Phường ngủ lắm ... Em biết không em , không những anh không nghĩ ngợi gì tới cuộc tình quá khứ trong em mà trái lại anh còn thấy em đáng yêu hơn khi em buồn vì mối tình đầu đã qua của mình ... Anh luôn mong em giữ lại mối tình đó như một kỷ niệm ... Dĩ nhiên đó không phải là kỷ niệm buồn , em nhé !!! Anh cảm thấy vui khi em nói từ MỆT , ?oEm mệt quá anh ơi? . Hãy MỆT đi em , mệt vì nghĩ về cuộc tình cũ và bỏ nó đi để tập trung mà học tập ... Tôi buồn khi nghe em nói đã đốt tập nhật ký viết cho người cũ , có thể em muốn cắt đứt với quá khứ ... Nhưng chính em đã đốt đi những cảm xúc đã qua của mình và điều đó làm tôi xót ... Em không đáng phải làm một việc như thế , em có biết không ??? . Em đã Burn nó nhưng em có quên được đâu ... Người đó vẫn ở Thừa Thiên Héo , và người đó lại là bạn anh , em có tránh mãi được đâu ... Ví dụ là lần gặp giữa đường trong ngày hôm nay khi anh chở em là điều rõ nhất đấy ... Nhạc hay quá em ơi ... ?ocánh hoa ép vào trang nhật ký , nhớ bóng ai tự phương trời xa xăm trong một khúc ca tương phùng? . Sao em không ép cánh hoa kỷ niệm vào cuốn nhật ký đó ??? Mà lại hóa thân cho nó về với cát bụi ??? . Biết em là một cô gái đa cảm , hay buồn vẩn vơ và ít khi muốn thổ lộ cảm xúc cho người khác nên anh đã nhiều lần khuyên em nên viết nhật ký , và em cũng đã viết trước khi anh khuyên , vậy tại sao em lại chối bỏ chính cảm xúc của mình . Có thể em cho anh say mà nói lung tung , nhưng khi say thì lại chính là lúc anh sống thật nhất với mình đấy em ơi ... Đêm càng về khuya càng se lạnh , nhưng càng nhớ về em anh lại càng thấy ấm lòng ... Hiện tại anh đang trần trùng trục trong Webcam và mù mịt khói thuốc lá ... Anh lại thất hứa với em thêm một lần vì đã hứa không hút thuốc nữa ... Hic hic ... Nhưng em cần hiểu là thú giải trí của anh sau những giờ mệt nhọc trong cuộc sống chính là Internet và âm nhạc ... Không khác hơn được em ơi , anh thà mất em chứ anh không thể bỏ được 2 niềm đam mê này , nhưng có một điều quan trọng là anh đang đam mê nụ cười và ánh mắt em ... Anh có thể ngồi câm lặng hằng giờ liền để nhìn vào mắt em ... Mắt em đẹp hơn cái monitor nhiều lắm em có biết không ??? Buồn quá , buồn ...Say mất thôi , thôi cất rượu đi , không uống nữa , uống rượu một mình buồn và dễ say lắm ... Tôi không đủ cao thượng để chấp nhận mối tình còn miên man trên môi em , cho dù giữa em và tôi chưa có gì khắng khít cả ... Mối tình đầu vẫn còn quá nặng trong em ... Tôi bất lực và tôi không có quyền để cấm em hoài niệm về mối tình của mình ... Nhưng tôi sẽ cố ... Em có cảm thấy ca khúc này nó thay lời anh muốn nói không ??? ?o Hạ buồn như những áng mây thiết tha nồng cháy dù mối tình còn miên man trên môi người xa vắng . Đâu màu hoa thương nhớ , mơ mối tình đọng trên phố xưa , áo em còn trinh trắng , ôm ấp bao niềm đau thật cay đắng , đâu màu hoa thương nhớ , đâu người yêu năm cũ , tình ơi , hãy xóa đi vết chân thời gian ? Những xao động , những thương yêu , những nhớ nhung trong em rồi sẽ qua , anh luôn tin vào điều này với niềm tin mạnh nhất , nếu không tin thì anh đã không tiếp xúc với em !!! . Bởi anh hiểu một điều rằng em vẫn còn thơ ngây lắm , em vẫn còn là một cô bé vô tư có tâm hồn đẹp ... Em vẫn là một cô bé đa sầu đa cảm , hay buồn vẩn vơ . Một tâm hồn đẹp như em trong tà áo dài trinh trắng của tuổi học trò đầy trong sáng thì thật sự anh không cam lòng khi thấy em buồn vì người cũ ... Anh xót lòng lắm em biết không ??? . Bởi vì thế cho nên anh đã bỏ qua tất cả những dư luận không đáng có , anh bỏ ngoài tai những lời dè bỉu , anh phớt lờ tất cả ... Anh chỉ mong có những giây phút bình yên bên em ... Hiện tại với anh như vậy là quá đủ ... Sau những giờ em học tập tập mệt mỏi , nếu anh được làm một điều gì đó cho em thì đó sẽ là những giây phút êm đềm và thoải mái nhất , với anh , nếu thực hiện được điều đó cho em thì đấy là cả một niềm hạnh phúc đáng tự hào ... Nhưng anh chỉ xin em một điều : Em hãy để cho TÌNH ƠI , HÃY XÓA ĐI VẾT CHÂN THỜi GIAN ... Anh không yêu cầu em đoạn tuyệt mà anh chỉ muốn mắt em không còn buồn khi nghĩ về cuộc tình đó . Đơn giản thôi phải không em ??? ?oMột mùa hè đầy ái ân, với cơn gió lùa trong nắng, có em ngồi đây mà say đắm , cơn mơ nào trên bao lối về , trời mưa rơi trên tóc mây , cánh hoa ép vào trang nhật ký , nhớ bóng ai tự phương trời xa xăm trong một khúc ca tương phùng . Hạ buồn như những áng mây thiết tha nồng cháy dù mối tình còn miên man trên môi người xa vắng . Đâu màu hoa thương nhớ , mơ mối tình đọng trên phố xưa , áo em còn trinh trắng , ôm ấp bao niềm đau thật cay đắng , đâu màu hoa thương nhớ , đâu người yêu năm cũ , tình ơi , hãy xóa đi vết chân thời gian .? Anh chưa cho em nghe ca khúc này , nhưng anh tin là khi em nghe nó em sẽ thích , bởi giai điệu nó rất hay ... Anh chưa bao giờ thích nghe Lưu Bích hát , nhưng riêng ca khúc này thì lại khác ... Hay lắm em ơi ... Để có được một sự cầu mong cho quan hệ giữa tụi mình , anh không mong gì hơn cả , anh chỉ mong em đối xử với anh như thời gian này, thời gian gần đây !!! Vậy là quá nhiều đối với anh rồi đó ... Em có thể coi đây như lời nói của một thằng say , và có thể em cũng nên coi đây là lời nói tự đáy lòng của anh ... Anh không dám hứa gì cả , bởi vì một nhạc sỹ đã từng viết một ca khúc : ?o Đừng bao giờ hứa , mai sau ta luôn bên nhau , thời gian tựa cánh chim bay , bay nhanh xa xăm như cơn mộng thắm ... Tình yêu giọt nước trong xanh theo mưa lênh đênh , dù cho tình có mong manh cũng đã cho ta nguồn suối thần tiên ... Hẹn thề chi em ơi , đường đi xa vời vợi , giờ nhịp bước mong manh , nào ai chắc đường sẽ không gập ghềnh ? Cầu mong cho em ngủ ngon ... Anh sẽ chìm vào trong giấc ngủ bởi men rượu cộng với nỗi nhớ em đã ngấm vào trong anh ... Nụ cười , ánh mắt em sẽ theo anh vào trong từng giấc ngủ ... Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua
em nghĩ anh deathchuck nên gom tất cả topic cảm nhận về bài hát thành 1 đi...có thể gom chung mà cứ banh ra nhiều topic...mệt quá!
Gom răng được mà gom , làm chi có bài mô trùng với bài mô mà gom . Mà post lên riêng biệt thế nó mới khệnh ... Hẻ hẻ ... Tình yêu đầu chưa xa dư âm để lại , và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường . Dường như là vẫn thế em không trở lại , mãi mãi là như thế anh không trẻ lại , dòng thời gian trôi như ánh sao băng , trong khoảnh khắc qua chúng ta , nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em , cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua