1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miên man với nắng gió Lào (từ 29/04 đến 05/05)(Chia sẻ từ trang 5)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 20/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục hành trình: Từ Noong Khai, thuê xe 16 chỗ về Vientiane, tiếc nhất là hem vào được cửa hàng miễn thuế vì nó đóng cửa mất oì!
    Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của anh người Việt gặp ở Noong Khai, cả đoàn cũng mò đc đến khu nhà nghỉ - ksạn tuy không gần bờ sông, nhưng lại gần Patuxay và chợ Sáng. Giá phòng hơi chát lại còn hok cho ở hơn 2 ng` /fong` (chắc anh ý ở sang quen roài), thế là lại lùng sục đi tìm khách sạn khác, cứ đi mải miết, ngõ thì tối om, vắng vẻ, heo hút ... Cuối cùng thì cũng thấy 1, mà phải tinh mắt lắm mới thấy ý!
    Khách sạn của 1 thằng Tàu khựa, mình quên béng cái biển = chữ TQ, cứ hỏi nó tiếng Anh, thấy nó lắc lắc cười cười - như thằng điên, được cái nó cứ nhìn mình say đắm nên không có ác cảm với nó lắm! (lại thấy nó dễ thương mới chết cha!)
    Hỏi tiếng Anh k nói, tiếng Việt cũng hôk nốt, mà lại cũng chả thấy nó nói tiềng Lào, hok hiểu nó thuộc cái chủng tộc je` nữa! Lên xem phòng, bấm máy tính hỏi giá, 100nghìn kip/phòng 2 giường, ngủ đc 4 người, và 150nghìn kip/phòng 3 giường, cái đoạn mặc cả và hỏi số người ở được trong 1 phòng cứ gọi là như tra tấn do bất đồng ngôn ngữ ... Hết bo đì leng guých cho đến vẽ nhăng vẽ cuội ... Mất đâu 30 fut'' ... Đến lúc thở được nhẹ nhõm mới sực nhớ, á, thằng này người Tung của, thía là sổ ra được vài từ Hoa lá mĩ miều xem chừng tâm đầu ý hợp, hiểu nhau lắm lắm, nó lại còn hỏi mày là người TQ á, chậc, thằng này chắc tối giời nên quáng gà rùi!
    Được cái khách sạn khá sạch sẽ, không thể nghĩ là sẽ được ở cái phòng có bồn tắm đứng, sàn lát gỗ, ti vi, điều hòa, chăn nệm đầy đủ dư lày ...
    Xong vụ nghỉ ngơi, giờ đến màn ăn uống nhậu nhẹt ở bờ Mekong.
    Chúng tôi chọn cho mình 1 quán trải chiếu, ngồi bệt, có thể a ướn bên cái gối ôm, trăng thanh, gió mát ***g lộn, à nhầm, ***g lộng . Bên này là Lào, bên kia sông là Thái Lan, còn gì thú vị hơn!!! he he
    Nhìn thiên hạ ngả ngốn, mình thì chỉ thèm đc nằm đấy mà ngủ thoai! Sao mà bùn ngủ thía chứ! :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đợi đồ ăn, bụng thì đói, mắt thì díp, mà cứ phải uống bia, đúng là 1 nhục hình! T_+ Nhưng rất vui
    Rồi thì cũng có đồ chén!
    Món cá nướng khá ngon, rỉa nhanh đến mức ông nội hok tha cho bộ xương để mèo nó còn liếm láp!
    [​IMG]
    Món nè, quên tên òi! :-s
    [​IMG]
    Món này càng chả nhớ! Toàn tiếng Lào, ai mà nhớ được
    [​IMG]
    Nhớ món lẩu hơn! Tôm tươi nhảy tanh tách trong nồi nước sôi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn xong, nằm thẳng cẳng, chả mún zìa!
    [​IMG]
    Mà các con giời ăn bữa tối tận 2.5 tiếng đồng hồ, các quầy chợ đêm đã té hết sạch banh, các quán nhậu cũng đang thu dọn ... thế là ngậm ngùi lượn lờ tìm Bar bủng, tiếc hùi hụi vụ lang thang chợ đêm dọc bờ Mekong, huhu
    [​IMG]
  2. USJ

    USJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    UdonThani với tôi, không có gì ấn tượng lắm, ngoài mấy cặp:
    Và đặc biệt là:
    ------------------------
    fly with me to USJ
    Được USJ sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 01/06/2010
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ông lội up a?nh ki?u jê? muh hem thấy jê? hết trơn zậy???
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 02/06/2010
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Sáng bảo dậy sớm từ 5h ngắm bình mình, mà k tài nào dậy được, 5h30 dậy, thấy trời đã sáng, bình minh cũng đã ló rạng mất rùi, 2 chị em mượn được cái xe đạp của thằng Tàu, ì ạch đèo nhau định ra bờ Mekong chụp bình minh. Lượn lờ chán chê, gặp đoàn sư đi khất thực.
    Cảnh khất thực ở Vientiane mà mình được chứng kiến, khác với ở Luang Prabang thì phải. Vì ở đây, gặp toàn các vị sư già đi khất thực, sau khi đồ ăn đã được đặt vào giỏ, các vị sư đứng thành 1 hàng ngay ngắn, sau đó, vị sư cao tuổi nhất sẽ đọc kinh hay đại loại nam mô a di đà phật gì đó như cầu chúc cho người dân đang quỳ ở dưới kia. Còn ở Luang, tớ lại thấy các vị sư khất thực còn rất trẻ, cũng đi thành 1 đoàn dài, nhưng họ đi qua đợi đồ ăn được đặt vào giỏ là đi thẳng luôn, không dừng lại (Làm mình chạy theo để chụp ảnh mà không kịp thở! )
    Tối về up ảnh tiếp
  5. vivuto

    vivuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  6. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Trưởng đàn lần sau đi đâu ới anh em phát nhá, ai Tào Tháo thì Tào chứ (zí zớn nhở......hihi), còn ai gần ............................ Tào thì vẫn cứ đi được như thường .........
    Được vitvivu sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 05/06/2010
  7. vuarua68

    vuarua68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đợt mình đi, bảo must see là mấy ông khất thực, thế mà chẳng dậy nổi. Cái tội must see Disco Lào :))
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Nhưng vấn đề là anh Tào kết nàng, chứ hem cóa kết ta nhá! he he ... Thui, được anh ý quý thì chịu khó chiều anh ý đê, có chiều thì thi thoảng anh Tào còn ghé thăm nàng chứ
  9. vivuto

    vivuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Nhưng vấn đề là anh Tào kết nàng, chứ hem cóa kết ta nhá! he he ... Thui, được anh ý quý thì chịu khó chiều anh ý đê, có chiều thì thi thoảng anh Tào còn ghé thăm nàng chứ
    Tởm thấy bạn bè gặp nạn không thương tiếc còn của
    Bà nội nhé lần sau mà đến lượt bà thì đừng có trách cháu phũ nhé

Chia sẻ trang này