1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miên man

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khong_giong_ai, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Trăm năm
    Vẫn biết là bể dâu
    Sao vẫn còn ngóng đợi
    Vẫn biết xa vời vợi
    Sao vẫn mãi tìm nhau
  2. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không giống ai thì giống ta,
    Thiên Bồng một dải Ngân Hà tung tăng,
    Chỉ vì ghẹo gió đùa trăng,
    Tên rằng nỏ giống, hội rằng Thi ca...
  3. ngoc_thien

    ngoc_thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Không giống ai thì giống ta,
    Thiên Bồng một dải Ngân Hà tung tăng,
    Chỉ vì ghẹo gió đùa trăng,
    Tên rằng nỏ giống, hội rằng Thi ca...
  4. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1

    Không đề 2
    Đôi mắt em mở ra, đâu là vô tận ?
    Đôi mắt tôi khép lại bên vầng trán ưu tư
    Em có còn đợi tôi dưới mưa
    Dang hai tay và mỉm cười bất chợt ?
    Em có còn là người-chưa-đủ-lớn
    Để hiểu đời không chỉ có niềm vui ?
    Và rồi, tôi thấy em trong sự chia phôi
    Không có tôi và không nỗi nhớ
    Em vẫn đứng im lìm sau... tiếng ...thở...dài....
    giọt nước mắt màu đêm.
    L.


  5. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1

    Không đề 2
    Đôi mắt em mở ra, đâu là vô tận ?
    Đôi mắt tôi khép lại bên vầng trán ưu tư
    Em có còn đợi tôi dưới mưa
    Dang hai tay và mỉm cười bất chợt ?
    Em có còn là người-chưa-đủ-lớn
    Để hiểu đời không chỉ có niềm vui ?
    Và rồi, tôi thấy em trong sự chia phôi
    Không có tôi và không nỗi nhớ
    Em vẫn đứng im lìm sau... tiếng ...thở...dài....
    giọt nước mắt màu đêm.
    L.


  6. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Không đề 1
    Câu lạc bộ thơ,
    Có gã thẩn thơ.
    Ngồi nghĩ vẩn vơ,
    Tay gõ ra thơ.
    Miệng cười vu vơ.
  7. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Gửi người tôi yêu1
    Có khi nào đắm mình trong yêu thương
    Mà nỗi lòng ngập tràn bao thù hận
    Nếu lời yêu mãi vẫn là bất tận
    Vậy sao hoài trái tim nhói thương đau
    Gửi người tôi yêu2
    Nếu hình tượng trong tim ta tan vỡ
    Liệu tình yêu có còn nữa không em
    Khi một người thất vọng vì một kẻ yếu mềm
    Và người ấy đành gượng cười cay đắng
    Chua chát lắm, vẫn biết là đau lắm
    Đã ngã đâu mà phải đứng dậy rồi
    Ôi! Hạnh phúc bóng bẩy ở đầu môi
    Và mỏng manh như giọt mưa mùa hạ
    Giải Sầu
    Ô hô! Hôm nay ta uống rượu.
    Uống cho say, cho quên hết sự đời
    uống cho mình cảm thấy bỗng chơi vơi
    ngụp lặn trong một hồ cay đắng.
    Uống để ta thốt lời trách móc
    uống để quên đi ta có một mối tình
    uống để rối sau đó lặng thinh.
    trở lại chính mình, hỡi ôi! ta muốn uống.
    vẫn biết thơ tôi là rất dỡ. Vì hôm nay quá cay đắng mà thôi. Ôi! Đàn bà, họ làm hại đời tôi!
    Hại đời tôi ...
    Một chiều mưa mùa hạ 10/05/2005
  8. Tungjohn20

    Tungjohn20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    0
    Gửi người tôi yêu1
    Có khi nào đắm mình trong yêu thương
    Mà nỗi lòng ngập tràn bao thù hận
    Nếu lời yêu mãi vẫn là bất tận
    Vậy sao hoài trái tim nhói thương đau
    Gửi người tôi yêu2
    Nếu hình tượng trong tim ta tan vỡ
    Liệu tình yêu có còn nữa không em
    Khi một người thất vọng vì một kẻ yếu mềm
    Và người ấy đành gượng cười cay đắng
    Chua chát lắm, vẫn biết là đau lắm
    Đã ngã đâu mà phải đứng dậy rồi
    Ôi! Hạnh phúc bóng bẩy ở đầu môi
    Và mỏng manh như giọt mưa mùa hạ
    Giải Sầu
    Ô hô! Hôm nay ta uống rượu.
    Uống cho say, cho quên hết sự đời
    uống cho mình cảm thấy bỗng chơi vơi
    ngụp lặn trong một hồ cay đắng.
    Uống để ta thốt lời trách móc
    uống để quên đi ta có một mối tình
    uống để rối sau đó lặng thinh.
    trở lại chính mình, hỡi ôi! ta muốn uống.
    vẫn biết thơ tôi là rất dỡ. Vì hôm nay quá cay đắng mà thôi. Ôi! Đàn bà, họ làm hại đời tôi!
    Hại đời tôi ...
    Một chiều mưa mùa hạ 10/05/2005
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Không đề 2
    Đàn bà là vậy!
    Có chi phải kêu
    Cứ như bạn đây
    Đêm sầu lăn ngủ
    Đời thật may sao
    Đoá hồng thoang thoảng
    Chìm vào cõi sao!
    Đôi khi tôi thấy sao sao
    Ghép đôi câu nhập nhằng
    Cho lòng bằng nhẹ nhõm
    Tõm tõm đôi ba câu!
    Không giống ai đừng ca ó.
  10. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Không đề 2
    Đàn bà là vậy!
    Có chi phải kêu
    Cứ như bạn đây
    Đêm sầu lăn ngủ
    Đời thật may sao
    Đoá hồng thoang thoảng
    Chìm vào cõi sao!
    Đôi khi tôi thấy sao sao
    Ghép đôi câu nhập nhằng
    Cho lòng bằng nhẹ nhõm
    Tõm tõm đôi ba câu!
    Không giống ai đừng ca ó.

Chia sẻ trang này