1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miên man

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khong_giong_ai, 03/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Miên man
    Qua một vũng nước mưa
    Anh thấy trời màu đỏ

    Những ngón tay nho nhỏ
    Những ngón chân xinh xinh
    Như những người vô hình
    Chuyện trò trong đêm tối
    Những nẻo đường lạc lối
    Những cánh tay miên man
    Tất cả đã sẵn sàng
    Cho một đêm mất ngủ
    ----------------------------------------------------------------------
    Được khong_giong_ai sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 15/09/2005
  2. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Tình buồn như ngọn suối
    Em buồn như ngọn lau
    Anh đi đâu chẳng thấy
    Anh ơi, anh về mau
  3. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Viết cho người chưa yêu

    Nhớ quá đi thôi bờ môi thơm ngát
    Ngọt ngào mơn man đặt lên anh chiếc hôn đầu
    Không ! Chỉ là nửa chiếc hôn sâu
    Mà sao thấm đẫm hồn nhau bao đêm rồi, em ạ...
    ----------------------------------------------------------------------
  4. khong_giong_ai

    khong_giong_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Lục bát miên man
    yêu thương là mật
    từ bi lạ thường

    Chắc lòng đã chẳng còn vương
    Sao đêm dài mãi cho đường quanh co
    Mất nhau từ thưở vô lo
    Yêu nhau từ thưở con cò ăn đêm
    Ngày thơ dại đã qua thêm
    Đêm đen trở giấc cho mềm ngày xưa
    ---------------------------------------------------

Chia sẻ trang này