1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền nhớ ... !!! ( fỏ T & our love only )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toc_vang_hoe2211, 12/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Miền nhớ ... !!! ( fỏ T & our love only )

    Thế là cuối cùng cũng đã chia tay .Mỗi đứa 1 phương và bỏ lại tất cả những dấu yêu , những ước hẹn còn dang dở để rồi những ngày mưa như hôm nay lại nhớ nhau .Em chẳng biết là nếu 1 ngày anh biết em vẫn còn yêu anh thì anh sẽ nghi sao .Anh buồn hay anh vui , anh mừng hay anh tiếc ... anh nhớ hay anh quên .. .nhưng em thì nhớ !!!
    Người yêu ơi , hãy để trong miền nhớ em vẫn còn gọi anh như vậy, để em có thể nhớ anh và để em có thể biết là em vẫn còn tồn tại .. nơi đây .. nơi mà mọi thứ trôi tuột đi khi anh ko còn gọi em như xưa nữa .Em biết anh giận em .. giận em thật nhiều dù anh chưa bao h nói cùng em điều đó nhưng .. có lẽ em đã quá nông nổi .. có lẽ em đã quá hiếu thắng và có lẽ là em đã quá tin tuởng anh và đặt nơi anh quá nhiều tình yêu nên 1 ngày khi em biết anh dối lừa em thì em đã ko thể tha thứ dù cái điều mà được định nghĩa là dối lừa chỉ là những trò vô bổ để rồi bây h cả 2 chúng ta đều cô đơn và lạc mất nhau trong ky niêmj
    Những ngày này anh có biết là em nhớ anh lắm ko ??? em nhớ cái nắng ở KL ,nhó những ngày chúng mình lang thang trên những con phố đầy nắng nơi xứ người .Ở nơi đó , anh có biết em thấy anh của ngày đầu tiên ko ? Yêu em , thuơng em , và cần em .. và những giọt nước mắt em rơi khi chia tay duờng như vẫn còn mặn chát trên môi phút giây này .Vì khi đó , em hiểu 1 điều là .. nếu em trở về .. em mất anh .. em mất đi tình yêu bao năm qua mình trao cho nhau .. mãi mãi
    3 năm .. 1 quãng thời gian chẳng thể nói là ngắn hay dài nhưng đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời em .Yêu anh . được anh yêu thuơng em thấy mình bình yên lạ lùng .Thế nhưng ... rồi sao đây hả anh .Em có giận anh ko thì em ko biết nữa nhưng giờ đây em lại giận mình đã ko tha thứ cho anh thêm 1 lần nữa .Có lẽ là vì yêu nên em ko thể tha thứ khi em nhận thấy tình yêu anh dành cho em ít hơn trước ... anh ko yêu em nhiều như trước nữa .Lúc đó em cô đơn đến cùng cực , em vừa muốn gào thét lên rằng " anh ko được làm như thế " em vừa muốn bỏ mặc tất cả để ra đi vì em biết là yêu anh càng nhiều em càng ko chấp nhận được điều đó ...Và em đã chonn cho mình lối đi thứ 2 ...1 lối đi mà giờ em ko biết là nó sẽ đi về đâu mà chỉ biết rằng dù là con đuờng ra sao em cũng vẫn nhớ anh trên mối bước em đi ...........

Chia sẻ trang này