1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Miền nhớ "

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sahuynh_oceo, 07/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    [
    Phong cáh Mỹ nhỉ
  2. dia_trau

    dia_trau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    CĂi chú này,3 lặặĂn khặặĂn.Mỏằ-i e ngon 1 kiỏằfu chỏằâ
    Mà ng ta Nạn là tỏĂi vơ... khong cao.Biỏt 'Âu cĂi chú ỏằY trên vỏôn
    mỏằ>i chỏằ>m tuỏằ.i dỏưy thơ,'ang chỏằ"i lên nỏằa thơ sao.Chú chỏằ? 'ặỏằÊc cĂi...
  3. sahuynh_oceo

    sahuynh_oceo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những ý kiến của các bạn đã đóng góp vào topic này của mình . Mình đã tìm được người để mình thương nhớ , yêu mến , cũng nhờ qua TTVNOl đó . Nhờ mod khóa topic này hộ mình nhé !
  4. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau,nên đành ôm trọn 1 mối tình câm
  5. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    buồn cho bác nhỉ
  6. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    buồn gì hả bác,quen rồi mà,bác ko thấy chữ ký của em chạy bên dưới à? ==> tình yêu như chuyện cổ tích
    Được tauphabang sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 24/04/2006
  7. clk

    clk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
  8. sahuynh_oceo

    sahuynh_oceo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi dừng chân để nhìn lại chặng đường vừa qua .... Đôi khi khẽ lặng im để hát thầm ... Đôi khi ước 1 ngày thảnh thơi thôi ... Để hòa vào dòng người trên phố ... Để hòa vào nhịp đập của dòng chảy .... Nhưng chữ " đôi khi " đó là 1 miền xa xăm .... Là một miền thương nhớ nhưng ko tới được ...
    Career Woman - Vẫn biệt danh như vậy mọi người gọi cho mình .... Vì công việc , vì project , vì quê hương , vì ... Rất nhiều từ " vì " đã ko thể có được 1 miền để nhớ thương ... Nhưng chữ " vì " này sẽ không còn tồn tại lâu nữa ....
    Một miền thương nhớ đang bắt đầu dần dần , tuy đôi lúc còn lạc lõng giữa miền xa xôi đó .... như câu thơ của Zumida
    " Sóng là anh và em
    Lúc này sóng chỉ còn
    Em
    Vì sao ?
    Anh ở miền xa xăm
    Để sóng nâng niu vào bờ ... "
  9. palart1982

    palart1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ở bất kì nơi đâu......lúc nào.......không gian và thời gian.......tràn ngập nỗi nhớ.....tràn ngập sự yêu thương...........sóng bắt đầu từ gió.......gió bắt đầu từ đâu......tình yêu có tự bao giờ.........một mình em.....riêng một mình em....lang thang trong bầu trời........mệt mỏi cánh diều trôi.........tôi đang nghe bài hát đó........tôi chỉ còn tin em một cách mù quáng.....cho dù cuộc sống....cho dù thực tế luôn phủ nhận......cho dù bao người bảo tôi điên...miền thương nhớ xa xăm đó.....tôi vẫn đợi........đợi mãi cho đến khi nào em ko còn tồn tại nữa..........cất mãi vào trái tim tôi.........đến khi nào em hiểu tôi yêu em đến như thế nào...........cảm xúc này không bao giờ chết.....tồn tại mãi mãi......như sóng biển vậy..........có lúc lạng lẽ......có lúc dữ dội......nhưng sóng không bao giờ mất........chỉ cần em tin tôi thôi.........tôi muốn biến thành gió để đến được với em ngay lúc này...........để đưa sóng tấp vào bờ bình yên........
  10. sahuynh_oceo

    sahuynh_oceo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Những cơn gió khô và nóng thổi đi khắp miền núi Ba Tơ này , đất khô cằn , sỏi đá bạc màu ... Mỗi ngày , mỗi con người lại cần mẫn , lại làm việc và gắng cho công trình được hoàn thành ... Có mấy khi vốn dự án được cấp về đây , làm xong tiến độ ngày nào , bà con sẽ được hưởng thành quả của công trình đó ... Những kiến thức về thuỷ lợi , những từ chuyên ngành thuỷ lợi vẫn đang được cập nhật , học thuộc từ ngữ mới ... Cố gắng phiên dịch sao cho bà con nông dân Pakô và đoàn chuyên gia Nhật có thể hiểu được nhau ....
    Bữa cơm giản dị với bà con dân tộc , sự thiếu điện nước , mỗi người cầm 1 cây nến đi trong buổi chiều tối giữa bản này với bản kia , đến giờ cơm nước , giặt giũ là ra bờ suối Ba Mương ngay sau bản làng ...
    Một ngày bận rộn lại qua đi , vẫn muốn thời gian trôi chậm thôi để dự án mỗi ngày vẫn được nhìn thấy và thực hiện nó .... Vậy mà sức khoẻ không được như mong đợi ... Mỗi ngày đều uống thuốc giảm đau và làm việc tiếp ....
    Từng ngày trôi đi , khi phần công việc chuẩn bị đã sắp hoàn thành thì vết thương cũ trong người càng tái phát hơn ....
    Đêm .... Khi nắng chiều đã tắt dần rồi .... Em vẫn ngồi viết nhật kí ... Em muốn kể cho anh về tất cả công việc đang diễn ra quanh em ... em muốn kể cho anh nghe về những ngôn ngữ hàng ngày của người Quảng Ngãi ... Nhiều điều em muốn kể cho anh .... Nhưng miền thương nhớ đó xa quá .... Đến một ngày , khi gặp mặt nhau , em và anh vẫn là close friend .... Để miền thương nhớ năm nào sẽ là kỉ niệm đẹp .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này