1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Miền nhớ "

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sahuynh_oceo, 07/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    E hèm
    Để tỏlòng thành khẩn không một chút nghi ngờ coi như anh đã chót dại yêu em đ anh giới thiệu về bản thân anh luôn cho công bằng
    Anh là con trai đầy đủ các bộ phận,anh cao cũng vừa đủ 1m72 nặng 54 kg (mọi chỉ số về hình hình thể đều hơn hẳn em nhé)Hiện đang thất học thất nghiệp và có nguy cơ thất tình.Anh đã từng yêu nhưng không được yêu và hiện cô đơn đã được 4 năm có lẻ,bao bạn gái đã được anh tỏ tình đã bầy tỏ rõ tình cảm với anh nhưng anh vẫn không cho phép mình từ bỏ hi vọng có người yêu,vì anh thấy chẳng có lý do nào mà con trai phải từ bỏ sơ thích tán gái cả , và chính vì thế mà giờ anh đang khao khát có được một cô gái nào đó chót dại gật đầu với lời đề nghị khiếm nhã của anh(em yêu anh nhé) và hiển nhiên đó hẳn sẽ là một tình yêu rất chi là đích thực
    Anh học cực kì bình thường,học đại học chưa biết cái chữ học bổng là gì nhưng thi lại với học lại thì luôn thuộc hàng top của Trường,thực sự thì anh cũng rất cố gắn khổ nỗi cái trường DL Phương Đông của anh không cho phép một sinh viên nào có học bổng cả nhất là ở khoa xây dựng em à.Anh luôn tự hào được sinh ra trong gia đình vô sản(em nên hiểu theo nghĩa của bác Hồ vĩ đại và cả tinh thần của những người sành điệu cái từ vô sản em nhé)Và như bao người con ưu tú khác của tầng lớp vô sản nên Bố anh về hưu Mẹ anh mất sức và giờ đến anh mất nghiệp em à.Anh thì gốc Thái Bình nhưng vì Bố anh chót tán Me anh ở chợ Bưởi(có lẽ người mất gốc quê như em chưa chắc đã biết đến cái chợ thôn quê đó )thế nên anh đành phải cất tiếng khóc chào đời ở hàng Bún.Anh cũng chẳng biết anh đã mất bao nhiêu phần trăm Thái Bình rồi nhưng theo như anh biết thì thường 5 năm anh về quê chăn trâu một lần em à.
    Về hình thức thì anh cũng chăng thua kém bất cứ một thằng nghiện nào cả,ai cũng bảo anh gầy gò đen đủi tóc rễ tre bù lại được một giọng nói qua điện thoại như con gái 18(mấy lần anh gọi điện cho người khác toàn bị xưng là chị rồi )Anh đã từng đi thi nhưng bức thư tình thế kỷ do báo Phụ nữ khởi xướng và báo gia đình kết thúc,và anh qua được vòng bưu điện đến vòng trong thì không rõ bức thư tình đang được em nhà báo nào cầm rồi cũng nên.Anh cực kỳ năng động nên có thể đánh đế chế(một trò kinh điển sau này có dịp anh sẽ dậy em) bằng bàn phím trong khi mắt vấn ngước nhìn những bóng hồng, về độ tự tin thì anh khẳng định không một ai có thể thua anh về khoản đó được mức độ khéo léo của anh không cao cho lắm nhung bù lại được cái khó nói chuyện nên anh luôn được các cô gái để ý đến mối khi cần một người xách đồ im lặng.
    Sau khi tự xét nghiệm bản thân mình và ngâm cứu tiểu sử của em,anh nhận thấy em cũng không khác là mấy những cô gái anh theo đuổi nên không có lý do gì anh không cho em thêm vào list cua anh.Và nếu em đồng ý hợp tác hai bên cùng có lợi và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn thì hay cùng anh chăm lo cho cái chủ đề này,anh nguyện bỏ vài trận đế chế để chăm lo cùng em và anh cũng mong anh em thành ý tương tự.Châm ngôn tình yêu của anh rất rõ ràng là "chỉ cần em yêu anh thì anh sẽ yêu em"
    Nếu trong trường hợp rủi ro em có chấp nhận mối tình của chúng ta thì chúng ta cứ công khai trên cái chủ đề này em nhé,anh được cái thích cái gì cũng phơi bầy hết cho dễ lựa chọn em à,anh sẽ cố gắn hai ngày viết một bức thư tình cho em và mong em cũng vậy.Hẹn gặp lại em nhé cô gái đến từ trên ADSL.
    Trí Anh
    Được khigiacodoc sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 14/11/2005
  2. _MaMaChue_

    _MaMaChue_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình bảo mình thích anh tên Trí Anh này từ lâu rồi thì fải ,,
    Nhưng mà anh ấy không trả nhời mình
    Buồn hiu hắt ,,,
  3. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi!
    mama là ai nhỉ tôi hình như chưa gặp bao giờ hix
    Đạo văn chút hehe

    Nếu em chết anh sẽ buồn lắm đó
    Sẽ chết lặng trên nghĩa địa sương mù
    Vòng hoa trắng run run trong hơi ấm
    Lạnh lẽo bên mồ một mình anh với em
  4. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Dãu biết sự thật chỉ là đèn đom đóm trên đại ngàn nhưng dù sao nó cũng mang lại ánh sáng cho những thằng lang thang net đêm như tôi. Cảm ơn nhiều, cô gái Quảng Ngãi.
    May be.........
  5. sahuynh_oceo

    sahuynh_oceo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @khigiadondoc : Em cám ơn vì bản intro lý lịch bản thân của anh . Dù sao net vẫn là net , mạng vẫn là mạng . Nhưng mạng giúp con người ta liên kết với nhau , xích lại gần nhau hơn . Anh ơi , nhưng phải trực tiếp gặt mặt thì mới rõ ngọn ngành được nên em xin mời anh đi uống cafe cùng em cuối tuần này nhé . Em hay ngồi quán Capuchino 56 hay 58 Nguyêzn Chí Thanh gì đó anh ạ ! Anh rảnh cuối tuần này ko thì p.m cho em nhé !
  6. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Thì em đã gặp anh đâu .. Nhưng mà có điều ấn tượng thôi anh ạ ^^
  7. kreative

    kreative Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hừm
    hẹn hò sớm thế hả SO, còn fải tuyển hàng nữa chứ, anh nè 1m72-62 kg, hơn đứt lão khỉ già còi xương, suy dinh dưỡng rồi, tài năng, học vấn.. em cứ vào đình cậu thì biết, khỏi cần quảng cáo nhiều...mong sớm gặp em 1 chiều đông . (mà em tuyển nhanh lên, mùa đông giá rét sắp đến rồi)
    @mít : em cẩn thận không lại chết vì Anh đấy
  8. mausactinhyeu

    mausactinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Được chết vì " Anh " em cũng cam lòng
  9. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    A` tôi nhớ ra cậu rồi,chúng ta đã từng thao luận chung ở một topic cua bạn BinhMinh đúng không nào?
    Hôi đó tôi chân ướt chân ráo vào cái diễn đàn này nên chưa biết nhiều lắm,hoá ra nick mama là của cậu đấy à?
    Rất vui được làm quen với cậu hôm nào... nhé''
  10. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nick MauSactinhyeu trên kia cufng nick cu?a em .. Nick na?y cufng nick cu?a em nốt ... hẹ hẹ
    Hôm na?o mơ?i anh đi với Miếu Cô nha? em nhé ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này