1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Miền nhớ "

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi sahuynh_oceo, 07/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mít... được đấy

  2. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    @sahuynh_oceo
    Thế là em đã quyết định gặp một người như anh rồi đấy à,em làm anh thấy mùa đông ấm áp làm sao
    Cái quán đó thì anh biết em à nó là capuchino nằm đối diện trường luật và thứ bẩy thường có nhạc tái chín,trước anh hẹn mấy cô ở đấy rồi và thường không có lần thứ hai,anh thì không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa,thế nên chúng ta chuyển địa điếm đi em nhé,chỗ đó ồn ào và nhạc thì cứ chan chát bên tai thì còn thì thầm được cái gì nữa đâu,anh thì cứ hẹn hò ai là lại thích thì thầm.
    Chúng ta hẹn nhau ở dưới chân cầu Long Biên em nhé,chỗ chờ xe bus đó em,chỗ đó có một chị béo béo bán trà đá,và cạnh đó có ngô nướng được lấy từ bãi giữa lên,ngô ở đó thì tuyệt cú mèo,với mùi thơm nhựa ngô đang cháy,những bắp ngô nướng vàng ươm còn chảy nhựa và tiêng tí tách của than hoa.Còn gì tuyệt hơn khi được xoa xoa bắp ngô nóng trong tay, co ro bên bếp lửa hồng,khi bóc nhẹ những hạt ngô nóng hôi hổi nhai đến đâu ngọt đến đó,ngô bãi giữa thì không cần quản cáo nhiều cảm nhận một lần rồi mãi không quên,nếu có lỡ thất vọng vì sao anh ăn nhiều ngô thế thì em cũng được an ủi bằng một chén trà nóng có vị hương sen Hồ Tây,đảm bảo má em sẽ hồng lên đưới anh lửa của than và cũng có lẽ vì em thấy mình ăn sao nhiều thế.Và hẳn là tim em sẽ đập ầm ầm mỗi khi tầu chạy rung trời đất ở trên đầu,nhưng sau khi tầu chạy qua là cả một khoảng khắc tĩnh lặng giữa con đường Trần Quang Khải ồn ào.
    Em à trước đây Mẹ anh có dặn là không được ra đường với con gái sau 9h tối,chắc Mẹ anh lo 26 năm giữ gìn của anh bị đi tong vì một cô vịt giời nào đó,nhưng chắc Mẹ anh lo xa quá thôi chứ anh đã không thực hiện lời Mẹ anh từ 5 năm năm nay nhưng ơn trời chưa có vịt giời nào phải dùng đến bạo lực để chiếm đoạt anh cả,mà thường là anh cố găn để các cô âý chiếm đoạt nhưng các cô ý thà chết còn hơn chịu hi sinh,thế nên với em chắc anh cũng không phải lo lắng quá đâu em nhỉ,nhưng để đề phòng bất chắc cho 26 năm giữ gìn(anh thì muốn mất nó lâu lắm rồi ) thì tối nay anh sẽ về xin phép Mẹ anh để anh được đi chơi với em,được ăn ngô cùng em và được để em làm công đoạn cuối cùng là........................................................... thanh toán tiền ngô.
    Nếu từ giờ đến thứ bảy trái đất không bị thiên thạch quấy phá,nước Việt mình không bị Trung Quốc đánh úp,Hà Nội không bị lũ lụt,cầu Long Biên không bị xập,và quan trọng là cô bán ngô vẫn còn ngô để bán thì chúng ta hẹn hò(cứ xài tạm chứ hẹn hò em nhé)ở gầm cầu Long Biên em nhé,anh sẽ cưỡi giấc mơ ChaPi đến gặp em trong bộ cánh đã tồn tại quá 3 năm.Với mái tóc rối bù (vì không xài săn siu siêu mượt )và làn da như da rắn(hậu quả không xài dove)hẳn em sẽ không khó nhận ra anh đâu.Hẹn gặp em nhé,anh đếm từng giây từng phút từng giờ từng ngày để được gặp em,để được ăn ngô nướng em à.
    Nhớ em nhiều!!!
    Trí Anh
    Oh my Good!
  3. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi !
    Ca?ng nga?y em ca?ng thích anh nhé ...
  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    anh đến đây
    hai người yêu nhau rồi lấy gì ăn đây em
  5. sahuynh_oceo

    sahuynh_oceo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @khigiacodoc : Em tán thành việc đổi địa điểm từ quán Capuchino sang Long Biên . Nhưng có điều anh ạ , nếu mà chúng ta ăn ngô nướng ở dưới chân cầu đó , mà lại gần đường Trần Quang Khải , giữa bốn bề xe cộ đi lại tấo nập . Bụi bặm , tiếng ồn của xe cộ đi lại cũng bằng tiếng ồn trong quán Capuchino kia . Mà hơn nữa em nói thật là khi mà tàu hỏa đi qua rầm rầm trên đầu em và anh , ôi trời , bao nhiêu bụi và rác của hành khách cũng theo tàu mà xuống đất thôi . Nên em nghĩ em và anh sẽ rảo bộ trên cầu long biên , như thế là vừa ngắm phong cảnh " hữu tình " ở giữa sông Hồng , vừa ăn ngô nướng ở bãi giữa đó ...
    Vâng , nếu ko em cũng đề ra phương án thứ 2 là Phủ Tây Hồ . Một là em và anh vào chơi ẳnh Phủ Tây Hồ , giữa mịt mùng khói tỏa ngàn sương Tây Hồ , không gian tĩnh lặng êm đềm hoặc là hàng cây ở dọc đường Đạng Thai Mai . Hai hàng cây rất " Hàn Quốc " , cứ vào dịp hè là em lại đạp xe đạp từ nhà em đến đó , nhất là vào quãng 5h chiều , rồi khi xuống dốc đường Đặng Thai Mai , em thả hồn em theo xe ... Tiếc là giờ nhà dân xây dựng san sát với cây nên hai hàng cây mất đi không gian như ngày xưa ....
  6. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thật ....
    Lãng mạn dựng hết cả tóc tớ lên rồi ....
    Phi xe đạp xuống dốc mà không có phanh nhề ... Rồi ì ạch leo lên nhề ...
    2 anh chị đèo nhau đi lên đi xuống cái dốc đó ....

    hã hã ..... Thể nào mai cũng được lên báo ...
  7. haibk

    haibk Guest

    Ừ thì em xinh đẹp (1m69 , 53 kg cơ mà), ừ thì em học hành khá (đàn ông chúa ghét yêu cô nào học hành giỏi giang hơn mình), nhưng có điều em nên nhớ, em đã bắt đầu dừ mất rồi (sinh viên năm cuối chứ có còn trẻ trung gì đâu), cô bé ạ!
    Tuổi trẻ thường nông nổi thế đấy các bạn ạ. Nhân nói về tiêu chuẩn chọn người yêu, tặng em vài câu thơ tôi viết tặng 1 cô gái già cách đây cũng khá lâu rồi
    TIÊU CHUẨN
    18 tuổi em đương thời con gái
    Đặt cho mình tiêu chuẩn chọn người yêu
    Phải đẹp trai, phải gă lăng, học giỏi
    Và yêu em thật nhiều
    20 tuổi, em vẫn còn cô độc
    Chẳng có mảnh tình nào vắt vai
    Em đành giảm chỉ còn 2 tiêu chuẩn
    Học giỏi và đẹp trai
    24 tuổi, tình hình không thay đổi
    Bạn bè em có đứa đã lấy chồng
    Em hốt hoảng, thôi chẳng cần tiêu chuẩn
    Chỉ cần là đàn ông
  8. emdotlam

    emdotlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Xếp hàng sau bro nào đây ?
    Khi nào sắp đến em thì mes em cái nhé.
  9. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    @sahuynh_oceo
    Chỉ còn một hôm nữa thôi qua cái đêm lạnh giá này là đến ngày mùa đông ấm áp rồi,không biết em thế nào chứ anh thì thấy cũng bình thường,nhưng mỗi khi nghĩ đến cảnh chúng ta lang thang trên cầu Long Biên trong cái tiết trời rét cắt da cắt thịt này thì anh thấy đầu mình hơi man mát em à,anh vẫn nghĩ dưới gầm cầu dù có bụi bặm ồn ào thế nào vẫn hơn hẳn ở trên cầu,dù sao đi nữa vẫn an toàn và không có quá nhiều người gầy gầy như anh lẻo khẻo như anh và tay còn cầm kim tiêm đi tiêm vác sin chống cúm gà,anh thì anh cũng thích được tiểm chủng lắm(nhất là những đồ miễn phí)nhưng cứ nghĩ đến cảnh tiêm chủng trên cầu Long Biên là anh lại thấy mát đến run cả người,không hiểu em đã lan mạn với ai đến mức như thế chưa nếu rồi thì cho anh chút kinh nghiệm để anh đối phó hix hix.
    Phương án hai thì tuyệt vời đó em,anh thích đi bộ trên đường Xuân Diệu lắm,vắng vẻ ít ít tối vừa đủ và có rất nhiều đoạn ít người qua lại nếu em muốn đi xe đạp cũng được,anh sẽ đi cùng em đến cùng đường luôn cho nó có trách nhiệm,nếu em muốn thả giốc trên đường Đặng Thai Mai cũng được,anh chỉ sợ đứng trước sắc đẹp của em và cái tiết trời đông này sẽ làm anh run run mà buôn xuôi tất cả thôi,nhưng dù sao chưa thử chưa biết em nhỉ,nếu chúng ta an toàn đổ giốc mà xuốn được đến phủ Tây Hồ anh sẽ chỉ cho em biết toàn bộ phong cảnh Ho Tây luôn,sẽ chỉ cho em biết cái chùa Võng Thị chiều nào cũng đổ chuông ing ỏi,cho em biết cái đọạn uốn khúc của đường Lạc Long Quân,biết làng giấy Yên Thái và đặc biệt là chỗ anh hồi nhỏ toàn chốn học tắm tiên.Hít hoa đại chán của Phủ rồi anh sẽ dẫn em đi ăn bún ốc Hồ Tây,em đừng tưởng cứ vào hàng bún nào cũng được ăn ốc Hồ Tây nhé,mà nếu có ốc Hồ Tây mà nước bún không chua chua ngọt ngọt cay cay,sợi bún không to béo,và rau không thái chỉ ốc không làm sạch thì cũng chẳng ra gì đâu em à,nếu e muốn thưởng thức món đặc sản nữa của Hồ Tây thì anh sẽ chiêu đãi em trai nướng,cái món hồi nhỏ anh hay ăn em à,tắm tiên chán ở Hồ Tây xong bọn anh mò trai đắp đất lên nướng,xì xụp húp từng con một và nhất thiết phải có vài quả ổi xanh ở bên cạnh,ổi để làm gì thì hẳn ai cũng biết rồi đó .
    Xong cái phần ăn giờ đến phần uống em nhé,chắc hẳn em sẽ chán tận cổ cafe Trung Nguyên rồi phải không,thế thì đi trà đá vỉa hè nhé,lên Hồ Tây mà không uống trà đá vỉa hè thì phí cả một cuộc đi chơi đó.và anh tin chưa chắc em đã biết thế nên anh sẽ ganh vác chi phí trà nước này .Em vừa làm hai bát bún ốc,vài chú Trai nướng xong hẳn sẽ thấy hơi tanh thế thì làm ngum trà nóng nhé,mùi hoa sen hồ tây cùng với vị trà chát chát sẽ làm em quên ngay cái mùi tanh khó chịu,hai tay xoa xoa trên cốc trà nho nho,để hơi nóng bốc vào mặt hít nhẹ một chút..... em làm thử thì biết nói ra mất thú vị,nhưng anh tin em sẽ thấy cả một cảm giác khó tả đó.
    Thực sự thì anh còn nhiều chỗ khác lạ để đưa em đi lắm nhưng có lẽ sau ăn đến uống thì cũng vừa đến giờ giới nghiêm rồi thế nên tốt nhất là về em à,không nên dây dưa thêm,nhớ có việc gì xảy ra(mà chắc chắn là sẽ xaỷ ra ) thì em lại phải chịu trách nhiệm trước gia đình và xã hội đó.
    Thế nhé em,anh ngủ ngon chờ đến ngày mai.
    Trí Anh
    Để nhận ra nhau dễ dàng anh gửi em cái ảnh của anh luôn nhé,đây là bộ cánh những ngày bình thương của anh đó em à
    [​IMG]
    Được khigiacodoc sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 18/11/2005
  10. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    @moondy_eye
    Cậu làm ở công ty máy tính à,nhìn cái ảnh thấy case với mor,chắc làm bộ phận kinh doanh phải không?Mà biệt hiệu của cậu sao lại là mít
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này