1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền tây: Đi chợ đồ si “săn” áo đôi giá sỉ, hcm, hà nội, miền tây hàng “độc”

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi thanhhienit, 20/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhienit

    thanhhienit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    (TTMT) - Bạn thích mua sắm, thích xài hàng ao doi gia si “độc”! Vậy sao không thử đến với các chợ đồ si (hàng cũ)? Ở đó, người mua không chỉ thỏa sức “săn” những bộ “cánh” hay phụ kiện không bao giờ đụng hàng, mà giá cả lại là chuyện chẳng cần phải lo!


    Không nhộn nhịp như TP. Châu Đốc, chợ đồ si giữa lòng TP. Long Xuyên vẫn có sức hút mãnh liệt đối với các “tín đồ” trót say mê ao doi gia si ha noi chúng. Đường Lê Hồng Phong có thể coi là nơi bán mặt hàng này nhiều nhất. Khoảng 17 giờ chiều, những sào quần, áo si nối tiếp nhau thẳng tắp, sáng bừng cả một góc phố. “Chợ đồ si này bán đã trên 20 năm nay. Thời đó, chúng tôi bán “chạy” lắm! Người bán tính sơ sơ cũng gần một chục. Nắm được nhu cầu khách, không thích mua sắm ban ngày vì nóng nực, oi bức, chúng tôi chỉ dọn hàng bán từ chiều đến tối. Đồ si mà, chọn mua lâu lắm ao doi gia si mien tay , nên trời càng mát mẻ, lựa càng khoái chí. Kể ra thì nhờ chợ đồ cũ này mà cuộc sống chúng tôi cũng khá ổn định, không bấp bênh giữa thời buổi “tiền vay, bạc hỏi” – chủ sạp đồ si Mười Thùy (phường Mỹ Bình. TP. Long Xuyên) chia sẻ. Với giá từ vài chục đến hơn trăm ngàn đồng, mọi người đã mua được món đồ ưng ý, vừa mắt. Anh Nguyễn Quang (28 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình) theo cha buôn bán ao doi gia si hcm mặt hàng này khá lâu cho biết: “Làm nghề này ban đầu phải “chịu đấm ăn xôi” lắm! Do không am hiểu về mặt hàng cũng như giá cả nên mới ra bán, việc bị lỗ vốn là chuyện rất thường. Nhưng nghề dạy nghề, nhờ vậy mình tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhiều người vẫn nghĩ, đồ si là xấu, người ta mặc rồi, mua làm gì. Thật ra, đồ si là những hàng xách tay, có nhiều loại: Hàng nước nhất, nước nhì, nước ba… Người ta mặc chỉ vài lần, có cái còn nguyên cả tem chưa mặc lần nào. Nếu chịu khó, kiên trì và tinh ý, khách sẽ chọn được cho mình những món đồ vừa đẹp, lại vừa “độc”, khiến ai cũng phải trầm trồ. Đặc biệt, có tìm khắp những shop thời trang đồ hiệu cũng không bao giờ có”.

    [​IMG]

    Chợ đồ si nhộn nhịp khách đến mua

    Theo anh Quang, những người làm công nhân viên chức, trí thức cũng rất thích “săn” đồ si ở chợ này. Ông Nguyễn Văn Sóc (49 tuổi, ngụ Châu Thành) nói: “Tôi thường mua đồ ở những cửa hàng lớn, nhưng nếu chạy ngang “địa” thấy hàng si đẹp là tôi không bao giờ bỏ qua! Có nhiều chiếc áo sơ mi tôi mặc, bạn bè cứ khen đẹp và nghĩ chắc mắc lắm. Nhưng khi nghe tôi nói giá, họ lại giật mình, không ngờ rẻ vậy. Mặc đồ gì cũng thế, miễn khoác lên làm mình thoải mái, tự tin vẫn luôn là đẹp nhất!” Thật ra, đồ si cũng có mặt hàng đội giá lên đến vài trăm, thậm chí là cả triệu đồng. “Người biết xài đồ, sẽ chẳng tiếc tiền để có thêm món đồ ưng ý trong tủ quần áo nhà mình! Tuy nhiên, đó là hàng si cao cấp, lâu lâu mới về một hoặc hai cái. Bình thường chúng tôi chỉ bán hàng bình dân cho khách dễ mua” – anh Quang bộc bạch.

    Gần chục năm bán đồ si gần chợ Mỹ Xuyên (phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên), bà Nguyễn Thị Sáu (60 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) thật thà: “Vì không có vốn nhiều, tôi chỉ lấy hàng nước nhì trở xuống đã gần 10 năm nay. Dù vậy, khách đến mua ủng hộ nhiều lắm. Đa phần, người mua đều là công nhân lao động nghèo và sinh viên. Tùy vào chất liệu, vải mới, cũ, tôi bán giá từ 20.000 – 60.000 đồng/cái chứ không hơn. Nghề này thấy “dễ ăn” nhưng sơ sẩy chút thôi là lỗ như chơi. Nếu mình không cẩn thận, lựa kỹ từng chiếc áo, cái quần xem có bị rách, hư hỏng gì thì về chẳng ai mua”. Có sở thích mua đồ si, cậu sinh viên Nguyễn Minh Hải (Đại học An Giang) thường bỏ ra nhiều giờ ở những sạp ấy để tìm mua mặt hàng vừa bụng. Hải rỉ tai: “Chỉ cần chịu khó kiếm trong đống đồ si này sẽ tìm được hàng hiếm ngay! Chưa cần bàn đến chất liệu vải, chỉ cần nhìn kiểu dáng và cách phối màu rất lạ của những chiếc áo si là tôi bị lôi cuốn liền”.

    Ai bảo đồ si không đẹp? Thật ra, chúng vẫn có sức hấp dẫn khó cưỡng. Dù hơi tốn công lựa, nhưng có thể tạo được phong cách riêng cho bản thân, lại không tốn nhiều tiền.

Chia sẻ trang này