1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Tây Hà tĩnh-Quảng bình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi _mirage_, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây Hà tĩnh-Quảng bình

    Chuyến đi trong 5 ngày, từ 29/4 đến 3/5/2006. Gồm 2 người, 2 xe máy: mirage và notatall. Đi dọc đường HCM từ điểm xuất phát ở Xuân mai, rời đường HCM tại Bố trạch ra Đồng hới. Tiếp tục theo QL1 A vào vĩ tuyến 17. Chuyến đi thăm quan một loạt các địa danh lịch sử như Ngã ba Đồng lộc, hồ Kẻ gỗ, đường 8 qua đèo Keo nưa và cửa khẩu Cầu treo, vườn quốc gia Vũ quang (Hà tĩnh); động Phong nha, phà Xuân sơn, đường 12 qua đèo Mụ giạ và cửa khẩu Cha lo,sân bay dã chiến Khe gát, đèo Đá đẽo, Quảng bình quan, sông Nhật lệ của mẹ Suốt (Quảng bình); cầu Hiền lương, sông Bến hải, cột cờ giới tuyến, địa đạo Vịnh mốc, cửa Tùng (Vĩnh linh, Quảng trị).

    @lão Đú: bác kô đi thật tiếc. Nghỉ 4 ngày trời mà mò lên sông Đà thì quá phí phạm. Bọn em lúc ngồi ăn chim đa đa nướng và cá chình hấp cứ nhắc bác mãi. Phải chi có bác chỉ đạo thì nhà hàng nấu sẽ ngon hơn.
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Tuyệt vời ! Chúc mừng 2 chú đã trở về nguyên vẹn !!!!
    Qua Quán Hàu mà sống được cũng là may !!!
    Anh cũng tiếc đấy . Nhưng eo hẹp quá , anh chỉ dám phi sông Đà có 1 ngày , đang trực chiến mà .
    Chuyến này chạy nhiều chắc lắm chuyện để kể . Các chú lại cứ nhem thèm anh toàn món nhậu độc .
    Ảnh ọt đâu ???
    Ôi ! miền Trung cát trắng , gió Lào . . .
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 04:15 ngày 05/05/2006
  3. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã bác Đú à, bọn em vừa về lại trốn việc đi thêm nên giờ vục mặt vào cày, rồi bác máy bay sẽ hầu ảnh bác mãn nhãn thì thôi. Bác ở nhà có nóng ruột không chứ bọn em đến đâu là nhắc bác luôn luôn. Tin tốt lành là đường Trường sơn chạy một mạch không phải tắc ra đâu nữa rồi, còn tin xấu là thông đường càng nhanh thì rừng càng chạy lùi xa nhanh hơn bác ạ, nhưng giờ đi thi thoảng qua đường vẫn bắt gặp rắn và dúi chạy vù phát qua
  4. vuborg

    vuborg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các bác xuất phát từ Xuân Mai vào thẳng Hà Tĩnh hả! Vậy các bác cho thông tin chính xác đoạn Xuân Mai- Ninh Bình chạy xe có vấn đề gì không ? Đang định tiết kiệm ít tiền qua cầu
    (Đường Hồ Chí Minh chưa thu phí qua cầu một cầu nào cả hay sao ấy!)
  5. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Bọn tôi chạy từ Xuân Mai vào Quảng Bình hoàn toàn theo đường HCM bằng xe máy. Chính xác là chưa thấy thu phí ở đâu cả, nếu bác định đi ô tô thì có lẽ vẫn phải đợi khoảng đôi tháng nữa, đường còn một số đoạn chưa xong,một số cầu đang làm dở nên ô tô chưa qua được bác ạ. Có lẽ khoảng 2-3 tháng nữa thì có thể vi vu trên ô tô một mạch từ Xuân Mai rồi.
  6. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đường HCM đoạn từ lối rẽ đi Chi nê đến Kim tân là xen kẽ những khúc hoàn thiện và những khúc dở dang. Nếu đi xe máy có thể qua được bằng cách leo lên vệ cỏ hay luồn xuống suối nhưng đi ô tô thì chịu. Nếu muốn đi ô tô phải chờ một thời gian nữa vì một số đoạn đã có nền nhưng chưa rải nhựa. Nhiều chỗ khác thậm chí nền cũng chẳng có, đầy đá sỏi hoặc bùn lầy. Tới những chỗ cầu đang làm dở thì phải luồn xuống suối vượt cầu tạm bé tẹo. Ngay đoạn qua Lạc thuỷ thì đường rất tốt nhưng vào gần đến Cúc phương lại dở tệ. Phong cảnh Lạc thuỷ cũng rất đẹp.
    Từ Kim tân trở đi thì đường tốt hoàn toàn. Có thể phóng tít mù vào tận Quảng bình. Đường đẹp, phong cảnh 2 bên còn đẹp hơn. Đất phía Tây Thanh hoá-Nghệ An-Hà tĩnh hoang sơ và rộng mênh mông. Đặc biệt đẹp đoạn đi qua miền Tây Quảng bình với vùng núi đá vôi lởm chởm trùng điệp trước khi vào đến Phong nha-Kẻ bàng.
  7. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. mairadi

    mairadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    phê quá
    thấy chuyến đi vừa rồi của 2 người phê phê, làm người mình cứ tê tê
    miền trung chắc có nhiều cảm xúc mãnh liệt lám nhỉ (về phong cảnh và con người ấy), mìn cũng muốn làm 1 chuyến vào đó từ lâu rồi, nhưng chưa có kinh phí và người đi cùng
  9. vuborg

    vuborg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thông tin của hai bác . May quá không thì sắp tới tớ định chạy xe từ Xuân Mai về Nghệ An!
    Nhiều khi chạy dọc đường vào những quán cóc uống nước dừa (từ Thanh Hóa trở vào thì những quán cóc này hầu như đếu có dừa , chắc là sản phẩm của địa phương vì nươc dừa rất chua ) nói chuyện với dân địa phương mới thấy cái chân chất của họ. Nói thẳng nhiều khi bon chen ở thủ đô mệt mỏi , chỉ muốn phóng xe về nói chuyện với các bác nông dân ở dọc tuyến đường này thì thấy thanh thản hẳn lên . Thấy mọi việc đều đơn giản hơn trước!
    Gửi tặng các bác tấm ảnh chụp bình minh trên đường Hỗ Chí Minh . Sướng : Không CSGT , không xe khách , không xe máy và cũng không Vina,Mobile,S-phone luôn:
    [​IMG]
    Nhưng nhiều khi cũng phải học chữ nhẫn
    [​IMG]
  10. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Rừng 2 bên đường còn khá rậm rạp tuy rằng cây to thì făng teo sạch từ lâu. Trên đường 12 từ Mụ giạ ra Khe ve nhìn thấy 1 con rắn dài hơn 1m băng ngang đường. Mình đang lao nhanh xuống dốc, nếu cần co chân lên chẹt 1 phát là nó chết ngay, được con rắn to mang về. Nhưng ai lại làm thế, bèn né qua 1 bên lướt thêm 1 đoạn rồi phanh lại khét lẹt. Tất tả vác máy ảnh chạy bổ ngược trở lại trong khi Notatall kêu thất thanh. "Nhanh lên bác không nó chạy mất giờ." Miẹ khỉ đúng là đen, vừa chạy hùng hục vừa mở máy ra nhưng con rắn không hiểu là mình không hại nó, chỉ chụp ảnh thôi. Nó quăng người cái vèo vào bụi rậm trước vẻ mặt tiếc rẻ của 2 gã lang thang. Notatall thở hổn hển: "Sao bác chạy xa thế rồi mới dừng? Lỡ hết cả quả ảnh." Mình bảo "Ối zời, đang lao xuống dốc nhanh thế. Phanh lại đột ngột có mà ngã vỡ mẹt thớt. Quả này lão Đú biết chuyện lại mắng mình bỏ lỡ con rắn to đây. Giống hôm trên đèo Khau phạ Yên bái mình đứng ngó thằng cha tông zật bán con dúi, chụp cái ảnh rồi đi. Về kể lão cứ kêu ầm lên là con dúi đấy 4 thằng uống ruợu bét nhè chú lại bỏ phí. Lần này cả con rắn to lại chẳng mất xu nào.". T an ủi: "Không sao bác ạ. Em nghĩ mỗi lần anh em mình đứng quay mặt vào vách núi tưới cây, mấy con rắn này hay núp trong hang nhìn ra bĩu môi khinh thường-"ngắn tũn mà đòi phun nước vào đầu ông, ông mổ cho phát rụng luôn bây giờ". Nay mình làm ơn như thế, từ giờ yên tâm tưới cây ven đường không sợ có con rắn cắc cớ nào hỏi thăm nữa. He he he

Chia sẻ trang này