1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Tây Hà tĩnh-Quảng bình

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi _mirage_, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây Quảng bình, đặc trưng là "hoang mạc đá vôi" rộng lớn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngã ba Khe ve, nơi 2 tuyến Đông-Tây Trường sơn gặp nhau. Nơi đây bắt đầu đường 12 dài 40km điểm cuối tại cửa khẩu Cha lo, đèo Mụ giạ, Minh hoá, Quảng bình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bản nhỏ đầu đường 12 lên Cha lo
    [​IMG]
    Bắt đầu lên đèo Mụ giạ, trọng điểm ném bom thời chiến tranh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục trên đèo Mụ giạ
    Cổng trời-đường mòn HCM cũ đi qua lối này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bia kỷ niệm Cha lo-trọng điểm trên đường mòn HCM
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rừng nguyên sinh xung quanh cửa khẩu Cha lo
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Bia kỷ niệm Cha lo-trọng điểm trên đường mòn HCM
    [​IMG]
    [/quote]
    Cái Bia này độc phết nhỉ ! Nó làm bằng gì vậy hả chú máy bay ??? Anh đoán hình như là mảnh bát hay gạch men ?
    Cha Lo - Cha Lo !!! Cái tên này anh thích ! Có cái bài hát gì về Cha Lo ấy nhỉ ???
    Đoạn đấy rừng có khá không ? Chú pot ít thế ?
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 13/05/2006
  4. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cái bia Chalo được ốp bằng những mảnh gạch men bác à. Mỗi một địa điểm như Bãi Dinh, La trọng đều được đánh dấu bằng 1 cái bia như thế. Tất cả đều xấu xí, lở lói. Em chỉ chụp một cái làm kỷ niệm thôi.
    Khu vực Mụ giạ cấm chụp ảnh. Em đang đứng chụp thì một chú mặc thường phục ( sau mới biết là biên phòng) chạy ra hua tay, ý là cấm chụp. Em hỏi tại sao thì chú ấy rũ ra cười, bảo tôi tưởng ông là người nước ngoài. Em cũng cười bò ra. Ngay chỗ bia Chalo này, một chú khác ra doạ thu máy ảnh nếu chụp nữa. Chú này thì quân phục đàng hoàng. Lên đến cửa khẩu Chalo thì em và T được mấy chú chạy ra nghênh tiếp và ngắm nghía biển số. Các chú này được bộ đàm từ dưới chân đèo rằng có 2 gã đi xe biển HN và BG đang lang thang không rõ mục đích. Thế là các chú bắt nộp chứng minh thư, ghi sổ, cho vào trong cửa khẩu chơi nhưng cấm chụp ảnh. Vừa vào trong thì thêm 4-5 chú chạy ra ngó mình như kiểu UFO hạ cánh vì các chú ngạc nhiên quá. Tự nhiên có 2 thằng lang thang = xe máy từ HN vào cái đất Chalo này.
    Mà lần nào đi em cũng bị nhầm là tây ba lô. Bác có nhớ lần đi Tây Nghệ An không? Bác bảo em là mày đừng trả lời kẻo chúng nó biết bị hớ là chúng nó oánh cho. Em đang đứng ở chỗ Ngã ba Đồng lộc. Một ông đoàn khác ra nhìn mình một lúc lạ lắm rồi mãi bật ra được câu" Where are you from?". Em phì cười, bảo ông nói mẹ nó tiếng Việt đi cho nhanh. Lão ngượng quá lủi thật nhanh về dãy nhà bảo tàng. Em kể lại cho T nghe hai thằng ôm bụng cười.
    À quên, rừng ở Cha lo đẹp lắm. Rừng rậm rạp nhìn vào không thấy thân cây. kéo dài suốt nhiều cây số. Nhưng thú rừng thì không có vì chúng nó kéo nhau sang Lào ở hết. Cửa khẩu Cha lo to đẹp nhưng vắng tanh. Không có hoạt động trao đổi buôn bán gì. Lâu lâu bò bên Lào lại tràn sang tấn công, ỉa đầy cửa khẩu và phòng ban. Các chú BP, HQ thuế vụ dọn mệt nghỉ. Ấy là họ kể chuyện như thế.
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 13/05/2006
  5. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trên đường từ Cha lo quay về ngã ba Khe ve thì gặp con rắn to tướng. Cái này đã kể ở trang 1 rồi thì phải. Hình như T còn nhìn thấy 1 con dúi nữa.
    Quay lại đường HCM để đi tiếp đến Phong nha
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu lên đèo Đá đẽo-một con đèo rất nổi tiếng trong chiến tranh và cũng rất đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục trên đèo Đá đẽo
    Hoàng hôn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuống đèo
    [​IMG]
    Sân bay dã chiến Khe gát. Tại sân bay này năm 1972, phi công Nguyễn Văn Bảy B đã cất cánh bằng máy bay Mig17 để đánh tàu chiến Mỹ. Ngày nay nền sân bay được giữ nguyên . Đường HCM đi ngay trên đường băng.
    [​IMG]
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 13/05/2006
  7. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Bến phà Xuân Sơn qua sông Son. Trọng điểm ném bom ngày xưa. Giờ nó ngay lối vào khu di sản Phong nha-Kẻ bàng. Ầm ĩ, lôi thôi và nhếch nhác trong khi lẽ ra phải vắng vẻ hiu quạnh.
    [​IMG]
    Con sông này chỉ nông đến ngực, nước trong vắt nhưng lại được gọi là sông Son. Theo lời đồn, năm 1802 một toán quân Tây sơn bị Gia long truy đuổi và tàn sát toàn bộ tại khúc sông này. Máu họ hoà vào nước đỏ như son. Từ đó thành tên sông.
    [​IMG]
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 13/05/2006
  8. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Những tưởng Phong nha-Kẻ bàng là một khu vực vắng vẻ nhưng chúng tôi nhầm. Đấy là một thị trấn nhỏ mang đầy đủ vẻ xô bồ tạp nham của một cái chợ miền xuôi. Kiến trúc thì xấu xí và nhếch nhác. Thị trấn như một vết sẹo gắn vào khuôn mặt xinh đẹp của thiên nhiên hùng vĩ nơi này. Giá cả thì được nâng vô tội vạ nhằm vào các khách du lịch. Ai đi Phong nha chớ vào các quán ăn lợp mái lá nhìn sang bến xe. Nơi đây người ta đã mài dao sẵn sàng chờ bạn. Nếu vào các quán ăn khác cũng phải đọc thật kỹ thực đơn và giá cả kẻo bị hớ.
    Bỏ qua những cái bực mình, quay về chuyến du lịch tận hưởng cảnh đẹp của Phong nha-Kẻ bàng. Tại đây bạn sẽ phải mua vé vào thăm 2 động cạnh nhau là Phong nha (30k) và Tiên sơn (20k). Vé thuyền là 100k/thuyền 10 người. Chúng tôi đi có 2 người nên phải ghép vào một đoàn khác và cùng góp tiền đò.
    Đi thuyền trên sông Son
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường lên động Tiên sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cửa vào động Phong nha
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sông Son nhìn từ động Tiên sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 14/05/2006
  9. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục thăm động Phong nha và Tiên sơn.
    Chúng tôi ghé thuyền vào bờ, lên thăm động Tiên sơn trước. Thực sự do đã đi khá nhiều hang động nên tôi chẳng thấy ấn tượng gì lắm với cái động này. Tuy nhiên chẳng lẽ lặn lội bao xa đến đây lại không trèo.
    [​IMG]
    Sông Son có nguồn chính là một con sông ngầm chảy từ trong động Phong nha ra. Phong nha giống hệt như một cái ống khổng lồ xuyên qua vách núi. Nó chính là vết tích còn lại của một dòng sông cổ đã từng chảy và bào mòn lòng núi. Ngày nay con sống ngầm chảy một phần trong động và một phần lớn còn lại ngầm dưới nền hang. Chỉ có những đoàn thám hiểm chuyên nghiệp với các trang bị lặn hiện đại mới có thể khám phá phần hang ngầm này vì cực kỳ nguy hiểm. Đoạn cho du khách vào xem chỉ độ ~1km tính từ cửa hang. Phần còn lại độ 7km không thể khai thác phục vụ du lịch.
    [​IMG]
    Thuyền trôi trong hang tối mịt mùng. Đúng như trong lòng một cái ống. Dưới sâu là dòng nước đen kịt sâu thăm thẳm. Cô HDV nói rằng sâu đến vài chục thước. Tôi không tin lắm vì lòng sông ngoài kia chỉ sâu độ ~2m. nếu trong này sâu đến vài chục thước có lẽ xảy ra sự lún sụt nền hang?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Động trông y hệt một cái ống khổng lồ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tự nhiên lại nghĩ đến anh chàng Phlegyas và những chuyến đò chở linh hồn trên dòng sông Styx trôi vào vương quốc của Hades. Ôi sợ quá.
    [​IMG]
    Khu vực này sạt lở và dưới những chỗ hở là dòng sông ngầm đen kịt đang chảy. Nguy hiểmcấm vào
    [​IMG]
    Thoắt ẩn thoắt hiện như đang đi vào đáy của địa ngục
    [​IMG]
    Cây thạch nhũ khổng lồ, to nhất từ trước đến giờ chúng tôi được thấy. Trước xem cây thạch nhũ trong hang Gió ở Lạng sơn đã tưởng thiên hạ vô địch. Giờ so với cây này đúng chỉ thuộc hàng cháu chắt.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được _mirage_ sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 15/05/2006
  10. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Phong nha
    [​IMG]
    Dừng chân tại một khu rừng cao su ven đường HCM
    [​IMG]
    Quả dưa bé tẹo 3k đủ giải khát trưa nắng cho 2 lữ khách đường xa
    [​IMG]
    Cách Phong nha độ 25km, tạm biệt đường HCM chúng tôi đi vào tx Đồng hới. Từ đây trở đi sẽ đi theo QL !A
    Quảng bình quan giữa lòng Đồng hới
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quảng bình quan là một cổng thành cổ của hệ thống Lũy Thầy do Đào Duy Từ xây khoảng 1630 trong thời Trịnh-Nguyễn phân tranh. Lũy và cổng thành đều đắp bằng đất nhưng sau này nhà Nguyễn cho xây lại bằng gạch hình dáng như cổng hiện nay (phục chế). Các dấu vết tường thành ngày xưa nay đều không còn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là dòng sông Nhật lệ của mẹ Suốt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng bình
    [​IMG]

Chia sẻ trang này