1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền Tây kí sự

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi vuthanhminh, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây kí sự

    Tôi là người may mắn! có thể tự hào như vậy vì được đi nhiều nơi, nhiều vùng miền tổ quốc từ xứ Bắc châu thổ sông Hồng, tới cố Đô miền Trung nắng gió. Từ xứ cát trắng ngần tới sông nước miệt vườn Nam Bộ. Ở đâu cũng để lại những xúc cảm về con người, cách sống. Và với Nam Bộ, dường như tôi có duyên với mảnh đất này.
    Sợi dây duyên bắt nguồn từ cái TTVN này, từ lần gặp gỡ đầu tiên với một người bạn trên một diễn đàn, từ một sự yêu thích và tấm lòng với cái nguyên sơ của miệt vườn miền Tây, những rặng dừa, trang đước, những vườn trái cây rợp mắt. Vậy là tôi thường xuyên về miền Tây, gặp gỡ những ánh mắt hiền từ, những cái bắt tay thân thiện và lòng nhiệt tình vô bờ bến. Tôi, một kẻ lang thang ko biết từ bao giờ đã coi gia đình anh chính là gia đình mình. Tôi đã quen với tên gọi "bé út", "chị ba", "anh hai". Tôi chài cá, tôi be bờ tát mương và biết rành rẽ từng loại cây trái trong vườn. Và ngay cả con nước cũng vậy. Và topic này, tôi viết tặng cho anh trong một lúc xúc cảm về những cái tôi và anh dự định sẽ làm, dự định sẽ thực hiện để mang lại cho những du khách của tôi một cái nhìn mới, một cái nhìn thực sự về miền Tây. Một cái chân chất, giản dị và cởi mở đã thành bản chất của con người sông nước.
    Trước khi về nơi anh, tôi đã dẫn nhiều đoàn lắm. Tuần nào tôi cũng đi Bến Tre, Mỹ Tho, Cần Thơ. Những gì tôi thấy, tôi giới thiệu cho khách của mình đều là sách vở tưởng chừng như không tồn tại trên thực tế. Một ánh mắt nhìn mời gọi, những giọng ca tài tử vội vã để chạy ...show khác, những con đường tôi đã đi hàng trăm lần. Vẫn cái xuồng ấy, vẫn cù lao ấy, nhà hàng ấy rồi quán ăn ấy. Nhưng càng ngày nó càng khác xa với những gì những vị khách yêu Việt Nam của tôi mong đợi. Và tôi gặp anh, về quê anh chơi và chúng tôi bắt đầu làm những gì cả hai đều mong muốn.
    Có lần, một vị khách từ miền Bắc trong đoàn của tôi có hỏi:"Em là người Bắc, mà sao rành miền Tây như vậy?" hoặc, "Em người thành phố mà sao biết làm hết các công việc của người nông dân miệt vườn thế?". Và "vì tình yêu của em quá lớn với đất Việt nói chung và Miền Tây nói riêng!" là câu trả lời tôi sử dụng 1 lần và mãi mãi.
    Trước đây, khi tôi làm việc ở Huế. Tôi nghĩ rằng, mình không thể chịu được khi mỗi ngày không được ngắm nhìn cầu Trường Tiền. Rồi khi ở Đà Nẵng, tôi lại cho rằng mình phải ở đây. Rồi tôi lại đi xa nơi ấy, lại khắc khoải nhớ mỗi buổi tối như tôi đã từng khắc khoải với Hạ Long quê tôi. Một người bạn nước ngoài trong khi nói chuyện có hỏi tôi :"Mày có đi nước ngoài không?" Tôi trả lời:" Nước Việt tao đẹp, tao chưa đi hết thì chưa đi nước ngoài!". Thằng bé gật gù bảo "mày yêu nước thật". Hoặc có nhiều du khách khi đi Tour hỏi tôi :"Việt Nam mình có gì đâu ngoài Hạ Long, Sapa, Huế và miền Tây?". Tôi lại bỏ ra cả tiếng đồng hồ để nói cho nghe về nước mình. Về những gì mà người ta đã được thấy, đuợc dùng đều lai căng và tạp hoá. Và tôi mời họ về Miền Tây, khuyên họ hãy bỏ qua những gì họ từng thấy trên ti vi, trên sách, báo, đài hay trong những cuốn guide book bán đầy đường. Hãy tự mình khám phá và tìm tới những nơi chưa bao giờ họ thấy. Và chắc chắn họ sẽ tìm được bản sắc của miền Tây - Một miền Tây thực sự. Sẽ không có những chuyến xe chất lượng cao hay xe du lịch sang trọng đưa đón, không có những khách sạn hạng sang hay những dịch vụ tiện nghi, đắt tiền. Chỉ có những chiếc xe đạp để họ có thể đi quanh cù lao trên những con đường nhỏ xíu với những rặng dừa vút tầm nhìn, những thửa ruộng vừa gặt vẫn còn mùi lúa, những chùm hoa dại, khế dại....Để rồi khi ra đi, họ lại khắc khoải nhớ mong, lưu luyến và hẹn ngày trở lại miền Tây, lại thấy một miền Tây như họ đã từng.
  2. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bản đồ Miền Tây đây, mọi người cùng đánh dấu những điểm đã đặt chân đến, nhé !
  3. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cái này em thử tìm link trong Gôgle Earth thì rõ hơn.
    Ví dụ: Cần thơ nó chụp đến từng nóc nhà lận!
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    @anh Trungtruc : nhưng mà Google Earth hoặc Wikimapia hok có màu mè gì hết, nhìn xấu lắm :)) em chỉ move cái bản đồ của bác thankiem qua đây, sau này ai rảnh thì đánh dấu những nơi mình đã đặt chân đến để ... khoe thành tích, cũng vui lắm đó anh !

Chia sẻ trang này