1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền tây ký sự: Lang thang 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ - thắng cảnh Hà Tiên - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ g

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi skyoverstone, 18/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Skyovestone, em cũng sắp vào Tây Nam bộ, bác PM cho em số điện thoại hoặc IM cho em được ko? Em hỏi ít thông tin.
    Thks bác.
  2. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tiếp hình ảnh về chợ nổi Cái Răng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khách du lịch thăm chợ nổi
    [​IMG]
    Hai chị em nhà Tụt rất háo hức ...
    [​IMG]
    Cha. Cậu bé này. Khi thuyền bọn tôi đi qua, thấy cậu bé mặt rất tội nghiệp, giơ tay vẫy chào. Thương lăm. Thuyền chúng tôi đi sát sạt (sau mới hiểu cha chủ thuyền cố tình). Bọn tôi bấm máy lia lịa. Bấm xong rồi mói thấy từ dưới ghe ông bố cậu bé nhô lên mời mua nuớc giải khát.Hoá ra là thuyền bán đồ uống. Chúng tôi vui vẻ mua vài chai nước, cũng thấy băn khoăn chắc ông bố đã tận dụng cậu bé này rất tốt với khách du lịch, nhưng vẫn thấy thương cậu bé.
    Rời chợ nổi chúng tôi ghé qua một làng vườn, lần này rõ là tên chủ thuyèn chơi khăm. Hắn dẫn vào một ngôi nhà vườn bé xíu, cái gì cũng có một thứ. Một cây khế, một cây bưởi, một cây nhãn, một con trăn, một con cá sấu, một con khỉ. Chúng tôi gọi một dĩa trái cây thì bả chủ nhà mang ra đĩa trái thập cẩm để tủ lạnh (dĩ nhiên mua ngoài chợ rồi).
    [​IMG]
    Một con khỉ.
    Rời nhà vườn chúng tôi trở về khách sạn, gói ghém đồ đạc và lên đường về Sài Gòn. Qua phà Cần Thơ thấy xa xa ngổn ngang công trình xây dựng cầu Cần Thơ, lúc này đang bị đình hoãn sau vụ sập cầu
    [​IMG]
    Thói đi phuợt, chặng về bao giờ cũng gây oải nhất. Chúng tôi lẳng lặng phóng xe trong cơn buồn ngủ qua cầu Mỹ Thuận, Vĩnh Long, Cai Lậy, Trung Lương, tốc độ khá cao măc kệ mấy chú cảnh sát bên đường. Dừng ở Mỹ Tho ăn nháo nhào tô hủ tiếu, cũng chẳng còn dự định qua phà sang Bến Tre, cả hội lại lẳng lặng đi vê Sài Gòn
    Lúc này quả thực rất mệt. Đến cửa ngỏ Sài Gòn, tôi lạng xe vào dải phân cách (bằng sắt). Hậu quả ngoài chút máu để lại, còn phải lùng sục khắp khu Quận 1 (ngu thế, xe hỏng mà vẫn cố đi vào quận 1) để tìm hàng sửa xe. Sửa xe xong cũng chừng 5h chiều. Bàn giao xe cho Lê Anh (để trả bạn), cậu bạn Vik lại đưa tôi trên xe cào cào DT125 lạng lách giữa đường phố Sài gòn giờ cao điểm để ra sân bay.
    Ngày hôm sau, Tụt và Lê Anh còn tiếp tục đi chặng miền Trung, ra Nha Trang, cực đông Đại Lãnh, Hội An, Đà Nẵng, Huế. Tôi phải về Hà Nội.
    [​IMG]
    Tạm biệt Sài gòn
    8h. Máy bay cất cánh. 11h. Đã về tới nhà. Bỏ lại sau lưng Sài Gòn và chuyến đi miền Tây sông nước với người dân vô cùng dễ mến, với những món hủ tiếu, bún mắm, canh cá kèo ngon tuyệt vời. Đi một lần lướt qua, để nhất định sẽ có ngày trở lại.
    Nhất định thế.
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 13/09/2008
  3. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn back skyoverstone về topic rất chi tiết.
  4. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác,mình ở SG,Bác tính đi miền Tây sao,kế họach sao vậy Bác cho mình tham khảo với
  5. leminhfuong

    leminhfuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã nghiên cứu topic này rất kỹ,sẽ đi lại cung đường này. Vừa post bài topic mới nhưng là newbie nên không được.
    Xin mod vài ngày tìm bạn đồng hành,đã tham khảo box va tìm thông tin cho chuyến đi nhằm bổ sung 4cực-1 đỉnh (đã leo Fan,chào cờ Lũng Cú). Tôi là Lê Minh Phương (mobi: 0905148783;ym: lemph2002;mail: minhfuongle@yahoo.com), làm kỹ thuật mays bay vietnam airlines tại Đà Nẵng. Ngày 5/10 sẽ vào sg và định đi lại cung đường Tây Nam Bộ như vài người bạn hôm tháng1 (Lang thang 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ - thắng cảnh Hà Tiên - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ gạo trắng - (02 - 07/01/2008). Không biết có khả thi không khi mùa này là mùa lũ ở Đồng Bằng Sông Cửu Long,có gì nhờ mọi người tư vấn giùm.
    -Ngày 1 (06/10/08) Sài Gòn - ngã ba Trung Lương (Tiền Giang) - cầu Mỹ Thuận (Vĩnh Long) - Cao Lãnh (Đồng Tháp) - Long Xuyên (An Giang) (khoảng 245km)
    -Ngày 2 (07/10/08) Châu Đốc ?" Hà Tiên - Rạch Giá (175km)
    -Ngày thứ 3 (08/10/08) Rạch Giá ?" mũi Cà Mau. (124 km )
    -Ngày thứ 4 (09/10/08) mũi Cà Mau ?" Cà Mau ?" Bạc Liêu ?" Cần Thơ: (174 km)
    -Ngày thứ 5 (10/10/08) Cần Thơ ?" Vĩnh Long - Trà Vinh - Bến Tre (khoảng 200km )
    -Ngày 6 (11/10/08) Bến Tre ?" Mỹ Tho ?" Sài Gòn (khoảng 170 km)
    Chiều tối về Sg tôi sẽ bay ra lại Đà Nẵng luôn. Muốn tìm bạn nào máu me phượt,có xe máy để joint cùng. Cố gắng fix danh sách xế-ôm,thủ quỷ (ở sg cho tiện) trước ngày 3/10. Many tks mod.
  6. lovetivi2005

    lovetivi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Up cái topic này lên phát, tiện cho mấy nhà đang nghiên cứu đi Miền Tây gạo trắng nước trong.
    Hnay chính thức book vé rồi, oh yeah.
  7. ruouvodkanga

    ruouvodkanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hic chi phí có 800k toàn bộ 6 ngày? chắc em có nhiều cái để tham khảo bác.bọn em cũng đi 6 ngày miền Tây nhưng vào tết âm lịch 28-1 đến 2-2.
  8. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép kéo cái topic của bác Chồn lên. . Topic bổ ích cho những người chuẩn bị đi như em
  9. dang8777

    dang8777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0

    Được dang8777 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 24/09/2009
  10. wishes2004

    wishes2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ôi! E đang ngâm cứu vụ miền Tây nam bộ để đi trong tháng 6 này. Tks rất nhiều vì rất có ích cho e lúc này :)

Chia sẻ trang này