1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Miền tây ký sự: Lang thang 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ - thắng cảnh Hà Tiên - Đất Mũi Cà Mau - Cần Thơ g

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi skyoverstone, 18/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Anh Chồn ơi. Up chi tiết vào nhé. Em đang máu đi miền Tây. Có gì em copy thông tin của anh tuyển dân phượt luôn. Lịch trình của em có thể kéo dài 1 tháng hoặc ít hơn tầm 15 ngày. Đi có 5-6 ngày như bác mệt lắm. Ai đi đăng kí với em nhé. Thời gian xuất phát tầm cuối tháng 7 đầu tháng 8.
  2. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    hay quá.
    em thì ngược lại bác, mới đi được các phần bác còn thiếu, Trà Vinh - Bến Tre và tận cùng mũi Cà Mâu, những tỉnh đi qua ko đáng kể.
    Thành ra rất là hóng chuyện của bác. Chúc mừng bác đã thực hiện thành công chuyến lớn của năm
  3. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!
    13 tỉnh miền Tân Nam Bộ mà có 1000km thôi à?
    Trước mình cũng ở phố Phạm Ngũ Lão đấy, khu này toàn Tây balo.
    Viết tiếp đi Skyoverston.
  4. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã ghé xem. Cũng nửa năm rồi, có nhiều điểm cũng không còn nhớ rõ nữa, phải xem lại ảnh mới kể được.
  5. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 (3/1/08): Long Xuyên - Châu Đốc (An Giang) - ngã ba Tịnh Biên (An Giang) - Tri Tôn (An Giang) - Hà Tiên (Kiên Giang): khoảng 200km
    Thời tiết trong những ngày này ở Nam Bộ khá dễ chịu. Trời nhiều mây, lành lạnh do ảnh hưởng đợt gió mùa đông bắc rất mạnh ở miền Bắc. Đi xe máy mặc áo khoác nhẹ mới đủ ấm.
    Nghe lời đồng chí Trungvlong nhóm Chim cò, buổi sáng hôm sau, 3 anh em quyết tâm đi tìm quán bún cá ở bờ hồ thành phố Long Xuyên. Ngoài Cần Thơ, có lẽ Long Xuyên và Rạch Giá là 2 thành phố lớn và sầm uất nhất ở miền Tây.
    [​IMG]
    Chụp ảnh tại Tượng đài trung tâm thành phố (thành phố này còn có một trung tâm khác to hơn nơi có tượng đài bác Tôn Đức Thắng, người con An Giang)
    Khoảng 9h cả hội lên đường, theo quốc lộ 91 nhằm thẳng hướng Châu Đốc. Đây là con lộ khá đẹp do dẫn tới cửa khẩu Tịnh Biên, nằm dọc theo con sông Hậu.
    Dọc đường thấy khá nhiều đám lễ của Đạo Hòa Hảo, kỷ niệm ngày sinh Giáo chủ của họ
    [​IMG]
    3 anh em dừng lại bên một đầm sen
    [​IMG]
    Đây là em Tụt
    [​IMG]
    Còn đây là Lê Anh
    [​IMG]
    Đoạn đường từ Long Xuyên tới Châu Đốc khoảng 65km. Đến Châu Đốc tầm gần 11h, cả hội quyết định thuê 1 chiếc thuyền đi chơi chợ nổi, làng bè, làng Chăm. Giá trọn gói hình như là 120K
    [​IMG]
    Nhà bè Châu Đốc
    [​IMG]
    Chợ nổi Châu Đốc
    [​IMG]
    Trẻ em sông nước miền Tây
    [​IMG]
    Thỉnh thoảng trên sông Hậu lại bắt gặp những ***g nuôi cá
    [​IMG]
    Sinh hoạt trên sông
    [​IMG]
    Dệt thổ cẩm tại làng Chăm
    [​IMG]
    Cô chủ nhà xinh đẹp
    [​IMG]
    Nhà thờ Hồi Giáo tại làng Chăm
    (còn tiếp)
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 10/07/2008
  6. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Kênh Vĩnh Tế là công trình lớn về giao thông, vận tải, thuỷ lợi. Bắt đầu đào từ 1819, Gia Long giao cho trấn thủ Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thoại phụ trách. Thời Minh Mạng tiếp tục, sau 5 năm mới hoàn thành (1819 - 24). KVT nối liền Châu Đốc với cửa biển Hà Tiên, chiều dài 205 dặm rưỡi (tương đương với 87 km).
    Vua Minh Mạng lấy tên vợ của Nguyễn Văn Thoại là Châu Vĩnh Tế đặt tên kênh là Vĩnh Tế.
    Công trình đào KVT đã huy động hàng vạn nhân dân và binh lính một số vùng thuộc đồng bằng sông Cửu Long cùng với nhân dân và binh lính Cămpuchia ở vùng biên giới với Việt Nam. KVT có giá trị lớn về các mặt trị thuỷ, giao thông, thương mại, biên phòng, thể hiện sức lao động sáng tạo xây dựng đất nước của nhân dân ta và chính sách coi trọng thuỷ lợi để phát triển nông nghiệp của triều Nguyễn.

    Kênh Vĩnh Tế chạy dọc biên giới Việt Nam và Campuchia, khởi điểm từ Châu Đốc và kết thúc tại Hà Tiên, ban đầu là một tiêu điểm trong chuyến hành trình Nam Bộ của tôi, nhưng rốt cuộc tôi chỉ có dịp ngắm nó một thoáng tại Châu Đốc.
    Cửa kênh Vĩnh Tế đổ ra sông Hậu
    [​IMG]
    Về lại Châu Đốc cũng hơn 2h chiều, 3 anh em ăn tạm bát hủ tiếu và ngồi ngắm xe lôi, một đặc trưng của Châu Đốc. Bác Phỉu tàu sợ xe lôi sẽ biến mất sau ngày 1/1 do lệnh cấm xe tự chế của chính phủ, nhưng thực tế nó vẫn hoạt động bình thường tại thị xã bé nhỏ nhưng xinh xắn và sạch sẽ này.
    [​IMG]
    Ăn xong cả hội lên núi Sam, ngay tại Châu Đốc. Đây là ngọn núi thấp, đường lên cũng khá ngoằn nghèo. Đứng từ đỉnh núi có thể ngắm toàn bộ khung cảnh Châu Đốc, kênh Vĩnh Tế và cả phía bên Campuchia.
    [​IMG]
    Toàn cảnh Châu Đốc nhìn từ núi Sam. Chấm đỏ là kênh Vĩnh Tế, bên kia là Campuchia
    Rời núi Sam cả hội chạy tiếp theo đường 91 đi Tịnh Biên. Ý định ban đầu là chạy dọc con đường này tới cửa khẩu Tịnh Biên chơi rồi chạy thẳng tiếp con đường tỉnh lộ 955A đi Hà Tiên. Nhưng nghe lời chị "Chim Cò", tới ngã 3 Tịnh Biên, nhóm quyết định rẽ trái đi theo hướng Tri Tôn vô rừng tràm Trà Sư.
    Rừng tràm Trà Sư là điểm du lịch sinh thái rộng trên 700ha, nằm giữa lòng tứ giác Long Xuyên, thuộc xã Văn Giáo - huyện Tịnh Biên - An Giang.
    Nhóm thuê 1 chiếc thuyền máy của ban quản lý vườn, hình như giá trọn gói 150K đưa đi thăm một vòng rừng. Lúc này đã là buổi chiều tà, trời lại lấp xấp mưa, chim cũng chỉ còn rải rác.
    [​IMG]
    Một loại chim gì đó không biết tên
    [​IMG]
    Rừng tràm trên cạn
    [​IMG]
    Rừng tràm ngập nước
    [​IMG]
    Thuyền rau
    Rời khỏi khu rừng Trà Sư đã chiều tối, cả hội loanh quanh đi lạc một hồi rồi cũng ra được lại đường đi Tri Tôn. Trời vẫn lấp xấp mưa. Tới Tri Tôn rẽ phải theo con đường kênh N2 chạy thẳng chừng 1h xe chạy thì gặp con đường quốc lộ 80. Tới đây tôi bị mất phương hướng. Theo suy nghĩ, chúng tôi rẽ phải để đi Hà Tiên nhưng biển báo lại là rẽ trái. Mãi hôm sau đi lại con đường này mới biết, người ta làm cầu vượt từ con đường kênh N2 qua quốc lộ 80 (tôi vẫn không hiểu vì sao lại phải làm cầu vượt ở cái ngã 3 này) thành ra hướng đi bị đảo lộn, trời tối tôi không phán đoán được.
    Từ đây tới Hà Tiên khoảng 50km, chạy chừng 1h, hơn 8h tối chúng tôi tới Hà Tiên. Loanh quanh khu thị xã tìm khách sạn, tranh thủ vào quán net rồi kiếm quán nhậu, chúng tôi kết thúc ngày thứ 2 của hành trình vòng quanh miền Tây.
    Bản đồ hành trình ngày thứ 2
    [​IMG]
    Được skyoverstone sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 10/07/2008
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hay quá cái cung đường này có 1 vài đoạn cũng giống đoạn tớ sắp đi, chờ bạn Chồn update tiếp nhé
    Đoạn này có ghi chú lưu ý gì thì bạn mách luôn giùm tớ nhé, tks :D
  8. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Đến trà sư mà chỉ chụp được có 2 con chim thui àh.
    Đúng ra phải thế này chứ.
    Chim này
    [​IMG]
    Dơi này
    [​IMG]
  9. skyoverstone

    skyoverstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    @Tum tủm: Tum tủm định đi cung như thế nào? Tụi anh chạy một vòng miền Tây. Cần tư vấn gì cứ nói rõ nhé.
    @Doremonkey: Ảnh của cậu đẹp quá. Sao mà nhiều chim thế nhỉ . Khi bọn tớ tới đã là chiều tà, theo lời anh chạy thuyền kiêm hướng dẫn viên thì giờ đó chim chưa về, ngoài ra trời lại xâm xấp mưa, khiến máy ảnh ít dám lôi ra chụp.
  10. doremonkey

    doremonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Cơ bản là nó nhiều mà bác. Buổi chiều chim, cò về rất nhiều đậu trên ngọn cây nhiều lắm. Còn dơi thì treo toàng teng. Đi xem cò mà bọn tớ mỗi đứa 1 cái nón lá bác ạh. Lý do sợ phân rơi. Tuy nhiên nên đi vào tháng 10 lúc đó mùa nước nổi, ngủ lại trong rừng. **** chiều chèo thuyền hái bông súng và điển điển ăn lẩu mắm thì còn gì bằng. he he. Tháng 10 năm nay, nhóm chim cò sẽ làm 1 chuyến nữa này.

Chia sẻ trang này